Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hà Lan

Độc đáo ngôi làng không có đường đi ở Hà Lan

Thứ tư, 11/12/2019, 17:57 GMT+7

Giethoorn là một ngôi làng xinh, nằm cách Amsterdam khoảng 3 tiếng đi tàu. Ngôi làng đáng yêu này hấp dẫn du khách không chỉ vì nó được ví như “Venice của miền Bắc Hà Lan” mà còn bởi vì nơi đây hoàn toàn không có đường đi!

test

Được mệnh danh là “Venice của Hà Lan”, du khách tới tham quan ngôi làng Giethoorn (thuộc tỉnh Overijssel) sẽ có những trải nghiệm độc đáo, như đang bước chân vào thế giới thần tiên cổ tích. Chiêm ngưỡng những hình ảnh này, bạn sẽ hiểu vì sao Giethoorn được xếp vào top 11 địa danh nhất định phải ghé thăm khi tới Hà Lan.

 

Ngôi làng Giethoorn Hà LanNgôi làng Giethoorn cổ tích

 

Tên gọi Giethoorn được xuất phát từ “Geytenhoren” nghĩa là khai quật sừng dê, theo tương truyền, những cư dân đồng quê đang làm việc thì phát hiện những chiếc sừng dê bị vùi lấp trong lòng đất và được dự đoán là những tàn tích còn sót lại sau trận lụt lịch sử năm 1170.

Ngôi làng Giethoorn có lịch sử khá lâu đời, ngay từ khi được khai phá từ thế kỷ 13, việc khai thác than xung quanh Giethoorn đã hình thành nên những hố than và cũng từ đó xuất hiện hệ thống kênh đào chằng chịt với hàng trăm cây cầu gỗ bắc ngang. 

 

Ngôi làng Giethoorn Hà LanNgôi làng hoàn toàn không có đường đi tại Hà Lan

 

Cùng với đó là những ngôi nhà mái tranh được xây dựng dọc theo các con kênh uốn lượn và liên kết với nhau bởi hơn 170 cây cầu gỗ. Hầu hết những ngôi nhà được lợp bằng cỏ sậy lông ngỗng và phủ hoa cỏ ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè có thể sử dụng trong vòng 40 năm.

Vào một buổi sáng sớm ban mai, nếu bạn thức dậy và mở thật rộng khung cửa sổ sẽ đón ngập tràn ánh nắng dịu dàng cũng như hít hà hương thơm thoang thoảng từ hoa cỏ, nghe tiếng chim ca ríu rít. Đọc đến đây, có lẽ bạn cũng tưởng tượng được không gian mê hoặc này rồi...

 

Ngôi làng Giethoorn Hà LanBởi phương tiện di chuyển tại đây là thuyền, bè

 

Tại ngôi làng Giethoorn Hà Lan bạn sẽ không thể tìm thấy bất cứ con đường dải nhựa nào, tất cả chỉ có những khoảnh vườn xanh, những con kênh, rạch xen kẽ bao trọn cả ngôi làng cổ tích này!

Đúng như thiên đường cổ tích, vì không có đường, nên nơi đây cũng không có tiếng ồn của các phương tiện di chuyển. Bởi phương thức di chuyển chính tại Giethoorn là thuyền, bè.

 

Ngôi làng Giethoorn Hà LanHệ thống kênh rạch, sông hồ bao quanh cả Giethoorn

 

Ngôi làng không có đường đi này trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong bối cảnh của bộ phim Fanfare vào năm 1958, từ đó lượt khách đổ về đây nườm nượp, hàng năm đã thu hút gần 1 triệu khách ghé thăm, nhất là các vị khách đến từ châu Á. Họ kiếm tìm một không gian yên bình, cổ tích và được bao trọn trong thiên nhiên.

Tại Giethoorn có khoảng 2.600 cư dân sinh sống. Và có lẽ đây sẽ là những cư dân hạnh phúc nhất thế giới bởi họ sinh sống trong các ngôi nhà ngập tràn hoa cỏ tươi, nghe tiếng nước chảy êm đềm sát vách. Nơi này còn yên tĩnh tới mức âm thanh lớn nhất mà bạn có thể nghe được là tiếng kêu của loài vịt.

 

Ngôi làng Giethoorn Hà LanNhững ngôi nhà được làm bằng lông ngỗng và sậy

 

Vào mùa xuân, cây cối vạn vật đua nhau sinh sôi nảy nở khiến ngôi làng đẹp càng thêm đẹp. Mùa hè làn nước trong xanh cùng ánh nắng vàng, hoa nở rộ khắp mọi ngóc ngách quả thật sẽ khiến bạn không nỡ rời khỏi nới này. Vào mùa thu, khắp cánh rừng lá đỏ rơi xuống khiến khung cảnh thơ mộng lại càng thêm thơ mộng hơn biết bao.

 

Ngôi làng Giethoorn Hà LanKhung cảnh mùa thu tại Giethoorn

 


Mùa đông đến tuyết trắng rơi phủ kín cả ngôi làng nhưng cũng không thể làm mất vẻ đẹp đến si mê lòng người của Giethoorn cổ tích.

 

Ngôi làng Giethoorn Hà LanSương phủ những ngày đầu mùa đông

 

Và đó chính là lý do mà bạn nhất định phải check-in Ngôi làng Giethoorn không có đường đi này nếu có dịp đi du lịch đất nước Hà Lan!

 

Trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi ghé thăm ngôi làng Giethoorn

Đi du lịch Giethoorn, ngoài việc chèo thuyền dạo quanh ngôi làng, bạn có thể tham gia các trải nghiệm chèo thuyền Kayak, ngồi ca-nô câu cá, hay đơn giản là ngắm cảnh, nghe những âm thanh của thiên nhiên!

 

Ngôi làng Giethoorn Hà LanNgồi thuyền tham quan Giethoorn

 

Vào các dịp cố định hàng năm tại ngôi làng Giethoorn đất nước Hà Lan cũng sẽ tổ chức các lễ hội âm nhạc, các hoạt động thuyền buồm lớn và nhỏ khiến không khí nơi đây sinh động, nhộn nhịp.

Vào mùa đông, những vị khách yêu thích trượt băng sẽ có khoảng trượt băng cực thú vị, khi những con kênh, ao hồ lớn đóng thành băng tảng, tạo nên đường trượt băng cực lý tưởng cho người dân và khách tham quan.

 

Ngôi làng Giethoorn Hà LanHoạt động trượt băng khá được yêu thích vào mùa đông

 

Ngoài ra, bạn có thể ghé thăm những bảo tàng. Trong đó là Het Olde Maat Uus, một trang trại ghi dấu lịch sử của Giethoorn trong thế kỷ 20, hoặc bảo tàng Oude Aarde và Schelpengalerie Gloria Maris. 

Đến ngôi làng Giethoorn mà không được ngồi thong dong húp tách cafe ấm nóng và ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên sẽ thật thiết sót. Hoặc nếu có thời gian, hãy chuẩn bị đồ ăn và tận hưởng chuyến picnic tuyệt vời dọc bờ kênh với ngàn hoa lá!

 

Ngôi làng Giethoorn Hà LanGhé thăm các bảo tàng tìm hiểu về Giethoorn

 

Quả thực, khung cảnh mộc mạc, yên bình này chỉ xuất hiện trên phim, nhưng là bộ phim được quay tại ngôi làng Giethoorn - Venice của phương Bắc. Nhất định phải tới đây một lần để chiêm ngưỡng khung cảnh này!

 

Linh Tu - Theo luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet, Printest, Shutterstock

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)