Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Nam Mỹ

Nhà thờ Las Lajas - thánh đường nằm giữa hẻm núi đẹp nhất Colombia

Thứ sáu, 24/07/2020, 16:18 GMT+7

Nhà thờ Las Lajas được xây lên từ một thần tích, là công trình tôn giáo có kiến trúc tuyệt đẹp mang hơi thở của châu Âu cổ xưa. Đây cũng là địa điểm hành hương yêu thích của nhiều du khách và tín đồ khi ghé thăm Colombia.

test

Vị trí độc đáo của nhà thờ Las Lajas

Thánh đường Las Lajas có tên gọi đầy đủ theo tiếng Tây Ban Nha là Cathedral de Las Lajas hay Santuario de Las Lajas. Đây là một đại thánh đường nằm tại miền nam Nariño của Colombia. Công trình tôn giáo nổi tiếng này tọa lạc tại thành phố tự trị Ipiales, nằm không xa biên giới với Ecuador.

Địa điểm du lịch Colombia này thu hút du khách trước tiên là ở vị trí vô cùng độc đáo. Thật vậy, Las Lajas được xây dựng trong hẻm núi đá cheo leo - nơi dòng sông Guaitara chảy qua, ẩn chưa bao điều kỳ bí.

 

Nhà thờ Las Lajas - thánh đường nằm giữa hẻm núiChoáng ngợp trước vẻ đẹp độc đáo của thánh đường đẹp nhất Colombia.

 

Nhà thờ Las Lajas nằm ở độ cao 100 mét tính từ đáy hẻm núi, và được kết nối với một cây cầu cao 50 mét đến từ phía bên kia khe núi. Vị trí treo lơ lửng trên vực thẳm tạo nên sức quyến rũ khó có thể có được ở những công trình kiến trúc khác ở Colombia khiến nơi đây trở thành một nhà thờ nổi bật trên toàn nền địa hình hiểm trở, cheo leo.

Tòa Thánh Vatican đã chính thức công nhận Las Lajas Sanctuary từ  năm 1952 và xem công trình kiến trúc tuyệt đẹp này của Colombia là một tiểu vương cung thánh đường từ năm 1994. Nhà thờ này còn được coi là một trong những di tích kiến ​​trúc và tôn giáo ngoạn mục nhất trên thế giới.

 

Nhà thờ Las Lajas - thánh đường nằm giữa hẻm núiLas Lajas là nhà thờ đẹp và bí ẩn nhất thế giới.

 

Kiến trúc tuyệt đẹp của nhà thờ Las Lajas

Khác với những điểm đến hấp dẫn khác của Colombia mang vẻ đẹp tự nhiên như thung lũng Cocora, dòng sông cầu vồng hay hòn đá khổng lồ, nhà thờ lớn mang tên Las Lajas thu hút du khách nhờ vào vị trí độc đáo giữa hẻm núi và kiến trúc lộng lẫy tuyệt đẹp. Công trình được bắt đầu khởi công xây dựng từ ngày 1/1/1916 đến ngày 20/8/1949 thì hoàn thành.

 

Nhà thờ Las Lajas - thánh đường nằm giữa hẻm núiKiến trúc tuyệt đẹp mang hơi thở của châu Âu cổ xưa.

 

Lịch sử ghi nhận Las Lajas Sanctuary đã được xây dựng trên nền của một nhà thờ nhỏ hơn đã có từ thế kỷ 19. Ban đầu, ở vị trí này chỉ có một ngôi đền được xây dựng từ giữa thế kỷ 18 từ chất liệu chính là rơm và gỗ. Đến năm 1802, công trình đã được thay thế bằng một ngôi đền mới lớn hơn và sau đó tiếp tục được mở rộng. Ngoài ra, người ta cũng bắc thêm cầu nối với vách núi bên kia.

 

Nhà thờ Las Lajas - thánh đường nằm giữa hẻm núiKiến trúc độc đáo của nhà thờ Las Lajas.

 

Gần 2 thế kỷ trôi qua, cuối cùng, nhà thờ cũ đã được thay thế bằng một ngôi thánh đường tráng lệ hơn mang tên Las Lajas, theo lối kiến trúc Tân Gothic độc đáo và ấn tượng mà chúng ta biết ngày nay. Như vậy, Las Lajas Sanctuary mất tổng cộng 33 năm (từ 1916 đến 1949) để được hoàn thiện như hiện tại với sự tài trợ từ các giáo dân địa phương.

Không chỉ độc đáo về kiến trúc và tên gọi mà ngôi thánh đường còn có cấu trúc vô cùng tuyệt vời khiến bất kỳ du khách nào đến đây, dù nhìn bao quát từ xa hay quan sát gần đều thấy trông giống như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích.

 

Nhà thờ Las Lajas - thánh đường nằm giữa hẻm núiLas Lajas tiền thân là một ngôi đền vô cùng đơn sơ được tạo dựng từ rơm và gỗ.

 

Dù thực tế, đây chính là một nhà thờ mang phong cách kiến ​​trúc Phục hưng với cấu trúc chủ yếu tuân theo phong cách Gothic Revival. Cũng vì vậy mà nhà thờ mang đến ấn tượng cổ kính hơn rất nhiều so với tuổi đời thực của công trình. Đây thật sự là một công trình tôn giáo độc đáo vì không giống với bất kỳ nhà thờ Công giáo Nam Mỹ điển hình nào khác.

 

Nhà thờ Las Lajas - thánh đường nằm giữa hẻm núiCác bức tượng thiên thần chơi nhạc trên thành cầu.

 

Bên trong nhà thờ được trang trí bởi nội thất màu trắng tuyệt đẹp với viền vàng quý phái, lộng lẫy. Cũng như hầu hết các nhà thờ khác ở Colombia, bên trong Las Lajas cũng được đặt những chiếc ghế gỗ truyền thống. Nhưng điểm đặc biệt là nơi đây còn có nhiều cửa sổ kính có màu sắc tươi đẹp, trên đó có chạm khắc và trang trí hình ảnh của các ngọn tháp nhà thờ hay những chú cá. Tất cả đều lấy cảm hứng từ vị trí nhà thờ nằm ở ven sông, giữa hẻm núi và góp phần tô điểm cho các cánh cửa tuyệt đẹp của công trình.

 

Nhà thờ Las Lajas - thánh đường nằm giữa hẻm núiNhà thờ được dựng lên giữa đại ngàn, bám vào vách đá cheo leo, hiểm trở.

 

Theo kinh nghiệm du lịch Colombia của nhiều du khách thì khi ghé thăm thánh đường nổi tiếng này bạn cũng đừng nên bỏ qua những không gian khác bên ngoài và bên trong đó vì có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật tôn giáo quý giá như tượng của các thiên thần màu trắng chơi nhạc cụ tô điểm cho cây cầu dẫn vào cổng chính, đài phun nước,...

 

Nhà thờ Las Lajas - thánh đường nằm giữa hẻm núiCông trình độc đáo vì không giống với bất kỳ nhà thờ Công giáo Nam Mỹ nào.

 

Khung cảnh tuyệt vời của thánh đường Las Lajas

Las Lajas được khách du lịch trong và ngoài Colombia xếp hạng là một trong số những nhà thờ đẹp và hấp dẫn nhất trên thế giới. Nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch đến vãn cảnh và hành hương mỗi năm vì sở hữu khung cảnh tráng lệ và lộng lẫy không kém những tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Vẻ đẹp kiều diễm nhưng vô cùng ấn tượng, hiểm trở nhưng lại có nét duyên dáng của thánh đường Las Lajas nổi bật hẳn lên giữa khung cảnh núi rừng, sông nước xung quanh.

Nhà thờ tuyệt đẹp khiến bao người say mê vì vị trí đặc biệt, kiến trúc ấn tượng như vút cao lên giữa đại ngàn xanh ngát. Với màu trắng lấp lánh, từng viên gạch, bức tường bám vào vách đá cheo leo mà thành hình và qua thời gian.

 

Nhà thờ Las Lajas - thánh đường nằm giữa hẻm núiNhững khung cảnh tráng lệ và lộng lẫy như ở trong truyện cổ tích.

 

Vách đá dựng đứng bên một nhánh sông chảy xiết, nằm trong khoảng chưa tới một dặm để làm thành hai đoạn cong hình chữ S và chảy xuyên ngang qua hẻm núi. Ngay tại đây, hai thác nước gặp nhau và tuôn chảy dữ dội từ vùng rừng nhiệt đới khổng lồ bao phủ những vách đá và không dừng lại ở đó mà lao thẳng xuống cả một trăm dặm để đến với con sông đang cuộn sóng Guaitara trông vô cùng hùng vĩ và tráng lệ.

Khung cảnh xung quanh thánh đường Las Lajas càng khó quên hơn khi mùa mưa đến. Lúc này những mảng sương mù bí ẩn trên đỉnh núi bị đẩy đi xa, làm lộ ra toàn bộ kiến trúc đẹp đẽ được xây nên bàn tay con người, như thể không gian vừa được gột rửa lại vậy.

 

Nhà thờ Las Lajas - thánh đường nằm giữa hẻm núiNhà thờ sở hữu khung cảnh thiên nhiên bao quanh mê đắm lòng người.

 

Qua bao năm tháng, nhà thờ vẫn đứng đó sừng sững giữa hẻm núi, giữ mãi nét đẹp làm xao lòng bao người ghé thăm. Nếu có dịp đến du lịch Colombia, bạn nhất định phải đến đây nhé, để đứng giữa thiên nhiên rộng lớn, lắng nghe tiếng nước chảy của thác nước hòa cùng tiếng chuông nhà thờ vang lên rồi vọng lại như âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức khổng lồ của mẹ tạo hóa xuyên qua những thung lũng núi, bạn sẽ như lạc vào cõi mộng và đang phiêu du chốn ảo huyền nào đó vậy.

 

 

Truyền thuyết thần kỳ gắn liền với nhà thờ Las Lajas

Tương truyền tên gọi Laja của nhà thờ bắt nguồn từ một loại đá trầm tích phẳng tương tự loại gạch lát sàn được tìm thấy tại núi Andes và khá giống với đá phiến sét có rất nhiều ở đây. Người dân địa phương cũng truyền tai nhau qua một truyền thuyết rằng nơi đây từng chứng kiến sự xuất hiện của Đức mẹ đồng trinh Maria.

 

Nhà thờ Las Lajas - thánh đường nằm giữa hẻm núiThánh đường Las Lajas lung linh về đêm.

 

Câu chuyện huyền thoại này cũng liên quan đến lí do vì sao nhà thờ này lại được xây dựng ở một vị trí nguy hiểm như vậy. Tương truyền rằng sự việc bắt đầu từ một sự kiện kỳ ​​diệu đã xảy ra vào năm 1754, khi một phụ nữ người Amerindian có tên là Maria Mueces cùng cô con gái bị câm điếc là Rosa đã bị cuốn vào một cơn bão mạnh trên đường đi. Vào lúc cả hai mẹ con đang tìm nơi để trú ẩn thì họ cảm thấy như có một lực kéo mạnh mẽ dẫn họ tới một hang động mà ở đó có hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria trên một vách đá. Cô con gái mắc bệnh câm bỗng nhiên kêu to gọi mẹ, và đồng thời chỉ tay vào hình ảnh Đức Mẹ Maria. Sau khi câu chuyện được kể lại, mọi người trong vùng đều tin rằng Đức Trinh Nữ Maria đã xuất hiện và sau đó chữa khỏi bệnh câm cho cô bé Rosa.

 

Nhà thờ Las Lajas - thánh đường nằm giữa hẻm núiLas Lajas mỗi ngày đều thu hút rất đông khách du lịch.

 

Càng ngày tin tức về phép lạ này càng lan xa khắp khu vực xung quanh khiến nhiều người tin tưởng về sự hiển linh của Đức Mẹ. Sau đó có một cụ ông bị mù đã đi từ làng này sang làng khác, cầu xin mọi người giúp đỡ ông xây dựng một nhà nguyện ở nơi mà theo truyện kể là Đức Trinh Nữ Maria từng xuất hiện. Sau khi quyên góp được đủ tiền cũng là lúc phép lạ thứ hai xuất hiện – ông lão không còn bị mù nữa. Và một căn nhà nguyện cũng được dựng lên ở đó vào cuối thế kỷ 18.

Từ khi nhà thờ được xây dựng, nhiều người hành hương và du khách khắp nơi trên thế giới cũng bắt đầu đến thăm nhà nguyện này để được chiêm ngưỡng hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria, nhất là tảng đá có khắc hình ảnh Người.

Cho đến tận hôm nay, nhiều người vẫn tin rằng nhà thờ tuyệt đẹp nằm ở hẻm núi Colombia này có khả năng chữa lành mọi bệnh tật dù là hiểm nghèo đến đâu. Chính vì vậy, Las Lajas không chỉ là điểm dừng chân của tín đồ Thiên Chúa giáo mà còn là địa điểm thu hút du khách ưa khám phá từ khắp các nước. Vị trí đặc biệt gắn với câu chuyện thần bí về tôn giáo cùng với khung cảnh tráng lệ tựa xứ sở thần tiên, cổ tích, ngôi nhà thờ Las Lajas đã làm say lòng bất cứ ai đặt chân tới đây. Nơi đây thực sự là địa điểm du lịch Colombia tuyệt vời.

 

Thanh (Tổng hợp) -  luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)