Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Bhutan

Pháo đài Tashichho Dzong – niềm tự hào của thủ đô Thimphu, Bhutan

Thứ sáu, 27/11/2020, 14:34 GMT+7

"Đất nước rồng sấm” Bhutan vốn nổi tiếng với vô vàn các tu viện và pháo đài độc đáo, tiêu biểu như pháo đài Tashichho Dzong ở thủ đô Thimphu, khiến bao du khách chỉ cần đến một lần là chẳng thể quên được.

test

Giới thiệu về pháo đài Tashichho Dzong 

Tashichho Dzong - "pháo đài của tôn giáo vinh quang" hay Blue Stone Dzong tọa lạc bên bờ sông Wangchhu, cách thành phố Thimphu của Bhutan khoảng 2 km về phía Bắc.

 

vị trí của Pháo đài Tashichho Dzong Pháo đài nằm ngay bên con sông hiền hòa (Ảnh @lullitravel)

 

Công trình này được xây dựng lần đầu vào năm 1216 bởi Lama Gyalwa Lhanapa (1164-1224) - người sáng lập chi nhánh Lhapa của Drikung Kagyu. Đến năm 1641 - khi Shabdrung Ngawang Namgyal tiếp quản thì tái thiết và đổi tên thành Tashichö-Dzong, đồng thời biến nó thành trụ sở chính của Nam Drukpa Kagyu cũng như là nơi cư trú mùa hè của tăng đoàn hoặc tăng đoàn do Shabdrung Rinpoche đứng đầu.

Đặc biệt, pháo đài Tashichcho Dzong đã bị hỏa hoạn phá hủy ba lần khác nhau cũng như bị hư hại nghiêm trọng do động đất nên đã trải qua một số lần trùng tu. 

 

kiến trúc hiện nay của Pháo đài Tashichho Dzong Kiến trúc uy nghi, tráng lệ (Ảnh @arindam_banerjee85)

 

Hiện nay, công trình này vừa phục vụ như một tu viện vừa là trụ sở của chính phủ Bhutan bao gồm: nơi đặt phòng ngai vàng và các văn phòng của nhà vua, ban thư ký nội các và các bộ nội vụ và tài chính và một số cơ quan chính phủ khác...Chính vì vậy, nó không chỉ là điểm đến hấp dẫn của thủ đô Thimphu mà còn của cả Bhutan nữa cơ.

 

Kiến trúc pháo đài Tashichho Dzong

Pháo đài Tashichho Dzong có tổng cộng ba mươi ngôi đền, nhà nguyện và đền thờ trong, trải dài khắp một vùng rộng lớn, trên những cánh đồng và thảm cỏ xanh mướt nên nhìn từ trên xuống dưới cực kỳ đồ sộ và nguy nga.

 

khung cảnh nguy nga của Pháo đài Tashichho Dzong Khung cảnh hoành tráng của pháo đài (Ảnh @lastillutionist)

 

Nó được thiết kế theo phong cách kiến trúc truyền thống của Bhutan với phần dưới là bê tông cốt thép chắc chắn, còn bên trên là gỗ với các tầng nhỏ dần về phía trên và sơn mái đổ, vàng bắt mắt. Song điểm nhấn lại nằm ở những cột gỗ được chạm khác các hoa văn họa tiết cực kỳ tinh xảo và tỉ mỉ, khiến người xem chẳng nỡ rời mắt.

 

kiến trúc - điểm nhấn của Pháo đài Tashichho Dzong Các họa tiết cực kỳ tinh tế (Ảnh @kla_phatthanun)

 

Bên cạnh đó, khu vườn hoa hồng xinh xắn rực rỡ sắc màu, được cắt tỉa cẩn thận ở phía trước của tòa nhà cũng là một lời chào hết đỗi thân thương và nhiệt thành với du khách khi đến du lịch Tashichho Dzong, làm ai đến đây cũng đều không thể không nở nụ cười.

 

vườn hoa - điểm thú vị của Pháo đài Tashichho Dzong Vườn hoa rực rỡ đón chào du khách (Ảnh @samsquad007)

 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH ẤN ĐỘ KHUYẾN MÃI

 

Các hoạt động thú vị tại pháo đài Tashichho Dzong

Vì phòng ngai vàng cùng với các cơ quan chính phủ quan trọng của chế độ quân chủ Bhutan nằm trong pháo đài Tashichho nên có rất nhiều những người lính canh gác ở đây, bởi vậy bạn hãy tham quan theo sự hướng dẫn của họ.

Bật mí, theo phong tục địa phương, mọi người nên thể hiện sự tôn trọng với các hiệp sĩ và chính trị gia ở Bhutan bằng cách dừng lại, đứng yên tại chỗ và cúi đầu chào họ, chắc chắn họ cũng sẽ đáp lại bạn bằng những nụ cười thân thiện đấy nhé.

 

người lính gác tại Pháo đài Tashichho Dzong Những người lính rất thân thiện nhé (Ảnh @anshul_official27)

 

Bạn không được phép mang theo máy ảnh vào bên trong pháo đài Tashichho Dzong để chụp ảnh, song chắc chắn sự ấn tượng của những kiến trúc trong đây sẽ in sâu trong tâm trí bạn mà thôi.

Điểm nổi bật và hấp dẫn nhất của nơi này có lẽ chính là lễ hội Tsechu - lễ hội múa mặt nạ đầy màu sắc được tổ chức vào cuối mỗi mùa hè. Nó là một lễ hội truyền thống quan trọng ở Bhutan để tôn vinh vị Thánh Ấn Độ Guru Padma Sambhava - "người được sinh ra từ một bông hoa sen".

 

lễ hội mặt nạ - điểm độc đáo tại Pháo đài Tashichho Dzong Lễ hội mặt nạ độc đáo (Ảnh @butanconjorgemonje)

 

Vào lúc này, người dân địa phương sẽ ăn mặc đẹp đẽ đến trước hình ảnh của các vị Phật và Bodhisatvas trong các pháo đài để cầu nguyện những điều may mắn cho bản thân và những người thương yêu.

Bên cạnh đó, họ sẽ cùng các du khách đến du lịch đứng trong sân pháo đài chiêm ngưỡng các điệu múa mặt nạ thần bí (được gọi là Chaam) trong các tiếng nhạc truyền thống của Bhutan của các cư sĩ và xá nhà sư, đảm bảo sẽ khiến bất kỳ ai chứng kiến phải thích mê vì độ thú vị cho mà xem.

 

khung cảnh lễ hội - điểm hấp dẫn tại Pháo đài Tashichho Dzong Rất người đến xem lễ hội (Ảnh @smile_jiang1169)

 

Sau khi đã tham quan chán chê bên trong khuôn viên pháo đài Tashichho Dzong ở Bhutan thì bạn có thể đi dạo xung quanh để ngắm con sông Wang Chhu ngay bên cạnh với khung cảnh yên bình và tiếng nước róc rách dịu êm, làm xua tan đi bao buồn phiền và mệt mỏi trong tâm trí.

Hơn nữa, sẽ càng tuyệt hơn nếu bạn đặt chân lên cầu Cantilever kết nối phía Tây và phía Đông của Thim phu trên sông với kiến trúc trang nhã, cổ kính và được treo rất nhiều cờ cầu nguyện tô điểm thêm sắc màu cho thành phố, để ngắm khung cảnh ngoạn mục của dòng sông, đảm bảo sẽ làm bạn không thể quên được đâu. 

 

dòng sông Wang Chhu - điểm đến thú vị gần Pháo đài Tashichho DzongKhung cảnh bình yên của dòng sông (Ảnh @vamckrishnan)

 

Đặc biệt, dù đã được xây từ thời cổ đại thế mà nó vẫn cứng cáp và vững chắc, không hề có sự xuống cấp, từ đó mới thấy cách xây dựng của các người thợ Bhutan ngày xưa tuyệt vời và tinh tế thế nào.

Còn nếu bạn đến pháo đài Tashichho Dzong du lịch vào buổi chiều thì cũng đừng vội về, vì vào mỗi 17 giờ 45 phút hàng ngày sẽ tổ chức nghi thức hạ cờ vô cùng trang nghiêm tựa như ở Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội đấy nhé.

Buổi lễ đặc biệt này do cảnh sát Hoàng gia và các nhà sư thực hiện. Trong tiếng nhạc truyền thống, mọi người sẽ đi qua cửa hoàng cung rồi tiến đến kỳ đài, sau đó khi dứt tiếng hô của đội trưởng thì quốc kỳ Bhutan với màu vàng tượng trưng cho vua, màu cam tượng trưng cho Phật và con rồng thể hiện sự thuần khiết của nhân dân sẽ được từ từ kéo xuống.

 

lễ hạ cờ - nghi thức trang trọng tại Pháo đài Tashichho Dzong Lê hạ cờ trang nghiêm

 

Chứng kiến khung cảnh uy nghiêm này, có lẽ sẽ không ai có thể tránh khỏi cảm giác yêu nước và lòng tự hào dân tộc bỗng trỗi dậy mãnh liệt trong tim, và trở thành một dấu ấn đặc biệt không thể phai nhòa trong tâm trí.

Đến Bhutan mà không một lần tham quan pháo đài Tashichho Dzong ở thủ đô Thimphu thì sẽ là một thiếu sót rất lớn. Nếu bạn đã tới đây hãy chia sẻ những bức hình xinh và cảm nhận cùng luhanhVietNam nhé!

 

Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)