Ngoài Phan thiết, Bình Thuận còn có rất nhiều các điểm du lịch cực kỳ hấp dẫn mà du khách không nên bỏ qua, tiêu biểu như hồ Đa Mi thơ mộng tại Hàm Thuận Bắc.
Đa Mi là 2 hồ thủy điện lớn có diện tích gần 200 ha, lấy nguồn nước từ sông La Ngà, ẩn mình trong cánh rừng Đa Mi bạt ngàn, hùng vĩ. Vào thời chống Pháp, hồ nước này thuộc tỉnh Đồng Nai Thượng, sau đó thuộc huyện Di Linh, Lâm Đồng, còn bây giờ lại thuộc địa phận huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận và cách thành phố Phan Thiết khoảng 60km.
Ban đầu, hồ được gọi là Đạ Mí, theo đó, trong tiếng của đồng bào K’ho, Raglay, Châu Ro…ở phía Nam Tây Nguyên: “Đạ” nghĩa là nơi có nước, “Mí” là tên riêng, còn “Mi” tên trước đây của dòng sông La Ngà, vậy là qua nhiều lần truyền miệng, tên của hồ đã bị thay đổi thành “Đa Mi” và được sử dụng phổ biến cho đến tận ngày nay.
Được bao bọc bởi gần 20 ngọn núi lớn nhỏ khác nhau nên nước ở hồ Đa Mi lúc nào cũng yên bình, phẳng lặng tựa như “nàng công chúa đang ngủ quên” giữa không gian núi rừng kỳ bí, hoang sơ của Hàm Thuận Bắc.
Hơn nữa, trên mặt hồ xanh như ngọc thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài cù lao vàng nâu giống như những hòn đảo nhỏ mọc lên giữa biển cả bao la, khiến ta có cảm giác như đang “lạc trôi” đến Vịnh Hạ Long chiêm ngưỡng những kiệt tác của thiên nhiên.
Đặc biệt, vào những ngày trời quang, nắng nhẹ, mặt hồ thủy điện Đa Mi lại trở nên trong vắt tựa như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu từng đám mây trắng đang lơ lửng trôi giữa không gian, những cây cổ thụ điệu đà đang ghé mình soi bóng bên bờ và cả khoảng trời xanh ngắt, làm cho không gian như được mở rộng, thoáng đãng và quyến rũ hơn.
Ngoài ra, nếu đến hồ Đa Mi vào đúng lúc bình minh, khi những tia nắng vàng tươi ấm áp đầu ngày chỉ vừa mới le lói qua các dãy núi và khi màn sương trắng ban đêm vẫn chưa tan hết trên mặt nước, bạn sẽ có cảm giác như đang đứng trong chốn bồng lai tiên cảnh huyền ảo, mơ mộng.
Có thể nói, dù không nổi tiếng như bao điểm du lịch ở Bình Thuận khác, cũng chẳng được đầu tư nhiều về du lịch, thế nhưng khung cảnh hoang sơ, yên bình mà hữu tình của non nước Đa Mi Hàm Thuận vẫn khiến du khách luôn phải thổn thức mỗi khi nhớ về.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH BÌNH THUẬN KHUYẾN MÃI
|
Trên mặt hồ Đa Mi có nhiều cây cầu bắt ngang nối nhịp đôi bờ nên du khách có thể thả bước thong thả trên đấy để ngắm khung cảnh trữ tình và thơ mộng của thiên nhiên xung quanh và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm “xịn xò”, chắc chắn sẽ rất tuyệt cho xem.
Hoặc bạn cũng có thể ngồi lên một chiếc thuyền gỗ nho nhỏ, nhờ người dân chèo lái hộ và thả hồn theo từng cơn gió mát lạnh mang theo hương vị thơm ngát của cây cỏ, đôi lúc lại khua nhẹ mặt hồ để ngắm những vòng tròn lan dần ra xa, giản đơn thế thôi nhưng sẽ đáng nhớ lắm đấy.
Tránh xa sự ồn ào, xô bồ của phố thị xa hoa, đặt chân đến khu du lịch Đa Mi rồi dựng trại bên hồ, vừa nhâm nhi ly cà phê nóng hổi trong cái lạnh se se của miền sơn cước, vừa hít trọn bầu không khí trong lành, tươi mát của tự nhiên, đảm bảo bao mệt mỏi, áp lực cũng đều tan biến hết cho xem.
À, đừng quên mang theo đồ ăn để tổ chức một bữa tiệc nướng thật “sang – xịn – mịn” ngoài trời nhé, vừa ăn vừa ngắm cảnh mới là “tuyệt phẩm” phải không nào!
Xung quanh hồ Đa Mi, người dân sinh sống rất giản dị nhưng lại vô cùng thân thiện và hiếu khách, vì vậy khi đến đây du lịch bạn sẽ được đón tiếp rất nhiệt tình và chu đáo.
Bạn có thể cùng người dân ngồi trên thuyền đi đánh cá, rồi vào những căn nhà sàn nằm trên mặt nước để thưởng thức những món ăn đặc sản do chính đôi bàn tay khéo léo của người dân địa phương làm ra như: cá lăng hấp gừng, cá bóng chấm mù tạt, lẩu cá diêu hồng, canh chua cá ló, nhất là các món hay chế biến từ cá tầm…đảm bảo là ngon muốn “nuốt lưỡi” luôn đấy.
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể ghé thăm những đồi chè, vườn cà phê xanh tươi, ăn những trái cây ngọt lịm, ngắm những bông hoa rừng rực rỡ tỏa hương thơm ngát và trải nhiệm các vét văn hóa phong phú, đa dạng của đồng bào dân tộc Chăm, Hoa, Cơ Ho, Ra Glai…gần đó, sẽ là một kỷ niệm khó quên đấy nhé.
Nằm trong khu rừng Đa Mi hoang sơ, kỳ vĩ, nên sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu du lịch Đa Mi mà không làm một chuyến khám phá rừng. Trong đó, ngoài việc lắng nghe bản nhạc rừng vui tai của những chú chim véo von hay tiếng lá cây xào xạc thì bạn nhất định phải ghé thăm các thác nước nổi tiếng ở đây đấy nhá.
Nằm sâu hun hút trong rừng cây bạt ngàn nhưng thác 9 tầng với khung cảnh hùng vĩ và độc đáo bởi 9 tầng xếp từ thấp lên cao theo kiểu ruộng bậc thang và dòng nước trong vắt thả từ trên cao xuống đập vào đá tung bọt trắng xóa, khiến ai khi chứng kiến cũng phải ngỡ ngàng và choáng ngợp. Nhất là khi có ánh nắng chiếu vào phản chiếu những ánh nước, du khách lại có thể thấy hình ảnh cầu vồng 7 màu hiện lên cực kỳ ấn tượng và hút mắt.
Đây cũng là địa điểm rất hút khách mỗi khi hè về vì bạn có thể thoải mái đắm chìm trong những làn nước mát lành, được tha hồ vui chơi mà chẳng phải lo nghĩ đến cái nóng oi ả ngoài kia.
Đường đi từ hồ Đa Mi đến thác 9 tầng khá xa nhưng đổi lại bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp của hàng cây bên đường và cảm nhận được mùi hương quấn quýt của nhiều loại gỗ quý cùng hoa cỏ, thảo mộc, mệt nhưng vô cùng đáng giá luôn đấy.
Cách thác 9 tầng khoảng 3km là 2 ngọn thác có cái tên rất đặc biệt là Mây – Mưa. Trong khi thác Mây là những dòng nước thanh khiết đổ thẳng xuống từ trên đỉnh cao, trắng xóa, ảo mộng như những dải mây trắng trên trời, thì khi đến với thác Mưa, dù đứng xa cả chục mét bạn vẫn có thể cảm nhận được những hạt nước bắn lên người như một cơn mưa phùn, ướt át nhưng lại đầy thích thú. Phải chăng, cũng chính từ đặc điểm ấy mà người ta đã đặt cho 2 ngọn thác này một cái tên độc đáo, chẳng “đụng hàng” như vậy.
Dù không được nhiều người biết đến như thác 9 tầng nhưng thác Mây và thác Mưa ở rừng Đa Mi lại có khung cảnh hoang sơ và yên bình như chưa dính dấu chân người, nên đến đây bạn có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của tự nhiên.
Với điểm xuất phát là thành phố Phan Thiết, bạn đi theo đường ĐT22 qua quốc lộ 55 rồi cứ thế đi thẳng qua các con đường đèo ngoằn ngoèo là sẽ đến được hồ Đa Mi. Tuy nhiên, cần phải lưu ý, dù đường khá rộng rãi và bằng phẳng những khá xa và có nhiều khúc cua nguy hiểm nên nếu vững tay lái thì hãy đi đấy nhé.
Nếu muốn một chuyến nghỉ dưỡng thật bình yên thì hồ Đa Mi ở Bình Thuận là một điểm đến không tồi đâu đấy!
Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet