Mỗi mùa đi qua, vườn hoa Hitachi lại được thay chiếc áo mới. Và đến dịp đầu hè, màu xanh biếc mát mắt của loài hoa thủy tiên lại phủ kín cả một khoảng đồi.
Cùng chiêm ngưỡng mùa hoa thủy tiên nở rộ xanh mát tại vườn hoa Hitachi Nhật Bản và chính vì dịch bệnh, vườn hoa năm nay càng trở nên đẹp mê hồn, những thảm hoa mơn mởn, trải đều, không vướng người thăm, rực sắc trước mây trời.
Vườn hoa Hitachi thuộc công viên ven biển Hitachi nằm ở thành phố Hitachi, tỉnh Ibaraki - Một trong những điểm du lịch mùa hè nổi tiếng tại Nhật Bản. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường hoa với những sắc hoa rực rỡ suốt 4 mùa. Trải nghiệm 4 mùa với mỗi sắc màu mới, một loài hoa mới, một chiếc áo mới.
Với diện tích hơn 350 ha, trong đó có tới 200 ha trong công viên Hitachi phục vụ nhu cầu ngắm hoa cho khách tham quan. Chính vì vậy Hitachi luôn rực rỡ bởi những mùa hoa nở rộ quanh năm, mỗi ngọn đồi lại chêm những loài hoa khác nhau và chúng thay phiên khoe sắc, du lịch Nhật Bản vào thời gian nào, bạn cũng được chiêm ngưỡng 1 loài hoa đang khoe sắc. Trong đó, phải kể đến loài hoa tulip, hoa thủy tiên, hoa hướng dương, hay những bụi cây kochia chuyển sang màu đỏ khi thu về.
Vào thời điểm đầu hè, loài hoa thủy tiên với 5 triệu gốc hoa nở rộ, khoe sắc mát mắt bao phủ ngọn đồi thoai thoải cực kì mướt mắt. Công viên cũng tổ chức Hanami Nemophila - lễ hội ngắm hoa, hàng triệu bông hoa Nemophila - hoa thủy tiên xinh xắn nở xanh cả các sườn đồi.
Trong mùa hè này còn có thêm một loại hoa "bung sắc" nữa. Vào khoảng tháng 6, hơn 4.000 bông hoa thuộc 140 giống hồng khác nhau nở rực tại các khu vườn.
Tiếp đến là đồi cây bụi Kochia lúc còn xanh - một địa điểm không thể bỏ qua ở công viên Hitachi. Được biết đến với sức chịu đựng mãnh liệt, Kochia có thể chịu đựng hạn hán, thậm chí là đất mặn hay bị nghèo dinh dưỡng nhất. Tùy vào điều kiện sống chúng có thể cao đến 6 feet (khoảng 1,8m).
Vào mùa thu đồi Kochia sẽ chuyển dần sang màu vàng rồi đỏ rực, nhuộm sắc đỏ cả một khu vực trong công viên. Cuối thu màu đỏ rực thay dần sang hồng tím rồi đổ vàng như cách báo hiệu của mùa đông đến.
Lễ hội ngắm hoa mắt xanh diễn ra hàng năm tại công viên thu hút đông đảo du khách đến từ trong và ngoài nước. Khách thưởng hoa có thể thả bộ trên những con đường nhỏ quanh sườn đồi Miharashi No Oka để ngắm hoa mắt xanh nở rộ. Từ Tokyo, du khách có thể mất khoảng 1 giờ đi từ trạm ga Tokyo đến Katsuta, trạm dừng gần công viên Hitachi nhất. Sau đó, đi xe buýt thêm 20 phút là tới lối vào công viên.
Loài hoa thủy tiên tại vườn hoa Hitachi Nhật Bản chỉ cao chừng 25cm, có hình dáng tuyệt đẹp, với những sắc hoa khác nhau từ xanh đến tím. Đứng giữa những đồi hoa xanh mướt, người ta có cảm giác như đang hòa mình giữa đại dương xanh mênh mông tựa như bầu trời đang sa dần xuống mặt đất.
Năm nay, vì ảnh hưởng của dịch bệnh, lễ hội ngắm hoa không được tổ chức như hàng năm. Tuy nhiên, những người yêu thích loài hoa mắt xanh năm nay chỉ có thể nhìn ngắm qua website của công viên. Các nhân viên tại đây được phân công ghi hình từng khu vực của vườn hoa, mang đến cho du khách những cái nhìn quen thuộc nhất, để họ vơi đi sự tiếc nuối khi phải ở nhà thời gian này.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN KHUYẾN MÃI
>> HCM - Osaka - Kyoto - Kobe 5N4Đ + Bay Vietnam Airlines Từ 22,9 triệu/khách |>> Liên Tuyến Nhật - Brunei: Brunei - Tokyo - Phú Sỹ 4N3Đ + Bay Brunei Airlines Từ 22,99 triệu/khách |
- Từ Tokyo, bạn có thể đi bằng tàu điện, tuyến tàu JR Hitachi – Tokiwa (mỗi chuyến cách nhau 30 phút), khởi hành từ ga Ueno, đi đến ga Katsuta ở tỉnh Ibaraki. Sau đó, từ ga Katsuta, bạn đón xe bus Ibaraki Kotsu đến cổng “Kaihinkoen Nishiguchi or Seaside Park West Gate” hoặc “Minamiguchi, South gate”hoặc đi taxi đến công viên (mất khoảng 15 phút).
- Ngoài ra nếu bạn muốn đi xe bus, từ ga Tokyo đi chuyến Tokyo - Ibaraki Kotsu “Tokai, Hitachinaka” (mất khoảng 2 giờ), xuống tại cổng “Kaihinkoen Nishiguchi, Seaside Park West Gate”
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, công viên không mở cửa thời gian này, nhưng Ban quản lý công viên vẫn thực hiện những thước phim 360 gửi đến người xem, như là một hình thức du lịch thời 4.0. Ngồi tại nhà và thư giãn trong khung cảnh đẹp tuyệt mỹ tại vườn hoa Hitachi, thật tuyệt phải không nào? Ngắm nhìn toàn bộ công viên như một bức tranh khổng lồ mà vẻ đẹp của nó khó có thể diễn tả bằng lời.
Linh Tu - LuhanhVietNam.com.vn
Ảnh: Internet, Printrest, Flickr