Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Hà Nội

Ngắm nhìn Bốt Hàng Đậu rực rỡ mùa thay lá

Thứ hai, 16/03/2020, 20:31 GMT+7

Bốt Hàng Đậu còn được nhiều người ví như "Đấu trường La Mã" cổ đại nằm giữa lòng Thủ đô, kiên cố, sừng sững uy nghi. Vào dịp tháng 3, nơi đây lại trở thành phim trường Hàn Quốc với màu lá thay vàng rực rỡ, thu hút các bạn trẻ ghé thăm chụp hình!

test

Đôi nét về Bốt Hàng Đậu Hà Nội

Bốt Hàng Đậu thực chất là một tháp nước cổ nằm ngay ngã 6 trên con phố Hàng Đậu. Công trình kiến trúc độc đáo này được xây dựng nhằm chứa nước sạch cho thành phố vào thế kỷ 19, mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp. Bây giờ tuy không còn công năng chứa nước và cấp nước, song Bốt Hàng Đậu tồn tại như một vật chứng, một chứng tích một thời nô lệ và độc lập, giải phóng. Và là dấu ấn kiến trúc lịch sử, trở thành biểu tượng thân quen của du lịch thủ đô Hà Nội.

 

Bốt Hàng ĐậuBốt Hàng Đậu được ví như đấu trường La Mã cổ đại (Ảnh: Trần Anh Tuấn)

 

Với tháp hình trụ tròn, đường kính khoảng 19m, tính cả chóp cao 25m, phần mái được lợp tôn, phía xung quanh thân chính là 54 ô cửa nhỏ, tạo hình dáng như những cái lỗ châu mai nơi đồn bốt thực dân xưa dăng đầy nội thành. Người dân quen gọi tháp nước là nhà máy nước tròn hoặc bốt Hàng Đậu vì kiến trúc của nó giống hình dáng lô cốt lớn. Theo nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, Bốt Hàng Đậu còn từng có tên gọi khác là két nước Hàng Đậu, Đài nước Quán Thánh, nhà tròn Quán Thánh,...

 

Bốt Hàng ĐậuBốt Hàng Đậu chứng nhân lịch sử của thủ đô

 

Để tránh cái cảm giác nặng nề do chất liệu xi măng đá hộc gây nên, người thiết kế nên Bốt Hàng Đậu cũng cố gắng bao phủ phía ngoài công trình bằng các chi tiết thẩm mỹ bắt mắt và tạo cảm giác mềm mại nhờ các vòm cửa hình vòng cung, các mô-típ trang trí sắt uốn, các đường diềm phân tầng, các hình kỷ hà vuông tròn tiếp nối chạy vòng quanh thành những giải phân tầng nhẹ nhõm.

 

Bốt Hàng ĐậuDáng vẻ cổ kính của Bốt Hàng Đậu

 

Đặc biệt là ở tầng 1, ngoài 17 cửa sổ, còn một cổng ra vào mà hai cánh cổng là hai giải pháp trang trí được sử dụng quen thuộc ở các công trình xây dựng ở chính quốc (Pháp) và trên thế giới thời đó. Vòm cuốn trên trán cửa và nhắc lại thành một nhịp liên tục chạy vòng quanh khối kiến trúc tầng 1, kết hợp một hệ thống cột đỡ theo dạng thức cột đá Hy Lạp cổ: cột dorique.

 

Bốt Hàng ĐậuHình ảnh Bốt Hàng Đậu xưa

 

Cùng với Bốt Hàng Trống, Bốt Hàng Đậu là 2 bốt cảnh sát lớn nhất nhì thời pháp, cũng chính vì vậy người dân đã gọi nơi chứa nước sạch này là 'bốt'. 

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, Bốt Hàng Đậu từng bị bỏ quên trông nhếch nhác và trở nên mất dáng vẻ uy nghi ban đầu. Song, đến nay thì tháp nước lớn đã lấy lại được vẻ đĩnh đạc ngày xưa như một chàng võ sĩ giác đấu nơi vũ trường La Mã cổ đại.

 

Bốt Hàng ĐậuBốt Hàng Đậu nay vẫn giữ được nguyên vẹn

 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH MIỀN BẮC KHUYẾN MÃI

 

Hiện tại con đường Hàng Đậu gắn liền với Bốt Hàng Đậu luôn đông đúc, nhộn nhịp, nổi tiếng với những cửa hiệu bán đồ gỗ và bán cá cảnh và đồ dùng phụ trợ. Và nơi đây cũng là điểm ghé thăm trong bất cứ tour du lịch trải nghiệm Hà Nội nào!

 

Bốt Hàng Đậu vào mùa lộc vừng lá đỏ

Những ngày giữa cuối tháng 3, ghé thăm Bốt Hàng Đậu, du khách sẽ đắm chìm trong khung cảnh của những hàng cây thay lá vàng xung quanh, tạo thành con đường tình yêu cực kỳ lãng mạn. Đấy là những cây lộc vừng nhiều năm tuổi, vào mùa chuyển sắc để đón hè. Sắc đỏ, sắc vàng hòa quyện điểm xuyết, tạo nên mảng màu ấn tượng cho thành phố này. Bốt Hàng Đậu dịp này cũng trở thành điểm check-in thu hút các bạn trẻ tới ghi dấu với cây lộc vừng làm đỏ rực một góc thủ đô.

 

Bốt Hàng ĐậuBốt Hàng Đậu vào mùa thay lá

 

Cây lộc vừng thay lá cạnh bốt Hàng Đậu trở nên nổi tiếng nhiều năm nay, là nguồn cảm hứng cho các tay nháy, giới trẻ và khách du lịch chụp ảnh. Khung cảnh sống ảo lý tưởng này sẽ kéo dài khoảng 2 tuần. 

Nhiều bạn trẻ không khỏi bất ngờ trước cảnh sắc ấy: "Đứng dưới tán cây đỏ phơn phớt, tôi như lạc giữa mùa thu Hàn Quốc. Tới đây để tận hưởng nốt chút giao mùa của Hà Nội, một trải nghiệm khó có thể nào quên."

 

Bốt Hàng Đậu vào mùa thay láTrở thành điểm check-in quen thuộc

 

Mùa cây thay lá này cũng rất nhanh chóng rời đi, thay vào đó là những chồi non nẩy mầm, chuẩn bị khoác áo màu xanh đón chào mùa hạ.

Lá vàng, đỏ phủ đầy những vỉa hè, góc phố đã trở thành “đặc sản” của Hà Nội thời điểm đang chuẩn bị vào Hè. Ngoài bốt Hàng Đậu, cây lộc vừng ở Nhà hát Múa rối Thăng Long, trên phố Bà Triệu... cũng là những điểm check-in được giới trẻ ưa chuộng. Và cũng trong thời gian này, bạn có thể tìm đến con đường Hàn Quốc vàng rực ở trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội (Xuân Thủy, Cầu Giấy) để ghi lại khung cảnh thủ đô giao mùa đậm chất mộng mơ.

 

Bốt Hàng ĐậuĐừng bỏ lỡ thời khắc giao mùa của Hà Nội

 

Lên lịch nhanh vào dịp này để không bỏ lỡ mùa hoa của Hà Nội và check-in khung cảnh lịch sử Bốt Hàng Đậu trong màu vàng đỏ thay lá rực rỡ nha!

 

Linh Tu - LuhanhVietNam.com.vn

Ảnh: Internet, baomoi, we25

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)