Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Trung Quốc

Tận mắt chứng kiến cánh đồng màu đỏ au ở Đông Xuyên Trung Quốc

Chủ nhật, 28/06/2020, 10:46 GMT+7

Nếu bạn đã từng choáng ngợp trước màu đỏ đặc trưng của vùng đất Đông Xuyên thì bạn sẽ không thể nào bỏ lỡ cánh đồng đỏ Đông Xuyên - khu ruộng bậc thang màu mỡ, lớp lớp tầng tầng kiều mạch tốt tươi, phủ màu vàng cháy hay xanh ngọc tạo nên vẻ đẹp như bức tranh sơn dầu.

test

Cánh đồng đỏ Đông Xuyên nằm về phía Tây Nam của thành phố Côn Minh, thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với những thửa ruộng bậc thang đất đỏ kỳ lạ, đan xen màu vàng cháy và màu xanh ngọc tạo nên bức tranh diệu kì, là một điểm đến thú vị mà du khách không nên bỏ lỡ.

 

cánh đồng đỏ Đông XuyênBạt ngàn cánh đồng đỏ Đông Xuyên

 

Nơi đây cũng được mệnh danh là vùng quê nức tiếng yên bình với những thửa ruộng bậc thangg đất đỏ hùng vĩ nhất thế giới. Với đặc trưng khí hậu nóng ẩm tỉnh Vân Nam, kết hợp sắt và đồng trong đất bị oxy hóa, tạo thành sắc đỏ tự nhiên do oxit sắt mang lại. Oxit tích tụ trong đất ở Đông Xuyên từ nhiều năm qua, và phát triển lan rộng, biến nơi đây thành màu đỏ nâu đặc biệt.

 

cánh đồng đỏ Đông XuyênSắc đỏ lộng lẫy lạ kì

 

Và cánh đồng đỏ Đông Xuyên được mọi người biết đến nhờ một nhiếp ảnh gia đã ghi lại trong quá trình khám phá nơi đây, và bộ ảnh lan truyền khắp nơi trên mạng xã hội khiến người ta hò nhau truy tìm tuyệt tác tuyệt đẹp của tạo hóa này. Và hành trình đến với khu ruộng bậc thang Đông Xuyên chẳng dễ dàng gì, nhưng du khách vẫn bất chấp khó khăn để một lần được thu vào tận mắt vẻ lộng lẫy cuả khu ruộng bạt ngàn sắc đỏ này.

 

cánh đồng đỏ Đông XuyênCùng du ngoạn cánh đồng đỏ Đông Xuyên

 

 

Thời điểm lý tưởng đi ngắm cánh đồng đỏ Đông Xuyên Trung Quốc?

Thời điểm vàng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây là vào giữa tháng năm và giữa tháng 10. Giữa tháng 5 khi ánh mặt trời chiếu những tia vàng chói lóa xuống mặt đất, thửa ruộng bậc thang hiện lên với vô vàn màu sắc tươi tắn giữa nền xanh của bầu trời mùa hạ. Còn giữa tháng 10 khi tiết thu se lạnh ngập tràn, ruộng bậc thang Đông Xuyên lại hiện lên lãng mạn và êm đềm.

 

cánh đồng đỏ Đông XuyênCánh đồng đỏ lẫn màu hoa kiều mạch

 

Từ tháng 5, tháng 6 cũng là mùa hoa cải dầu bắt đầu nở, lúa mì chín vàng; từ tháng 9 đến tháng 11 là mùa thu hoạch lúa mì và các loại nông sản khác như khoai tây, cây cải dầu. Lúc này cảnh sắc rất đẹp. Theo người dân địa phương, mỗi mùa, mỗi thời gian khác nhau, cảnh vật có vẻ đẹp khác nhau, nên lúc nào cũng đông du khách đến tham quan.

 

cánh đồng đỏ Đông XuyênHoặc xen lẫn sắc xanh của nông sản các mùa

 

Vẻ đẹp kỳ ảo khu ruộng bậc thang Đông Xuyên

Những vòng đất màu đỏ, xen lẫn với những khúc ruộng lúa xanh rờn mơn mởn, lại còn có thêm màu vàng chín ươm của kiều mạch, tất cả phối lên bản màu thật hài hòa, cuốn hút, độc đáo. 

Đứng trên ngọn đồi cao, phóng tầm mắt bao quát cả một vùng, bắt lấy từng vòng ruộng màu phía trước, ngửi thấy mùi thơm của cỏ lúa, mùi mặn mà của đất đai màu mỡ, con người như hòa mình vào thiên nhiên đơn sơ nhất để tận hưởng vẻ đẹp thật lộng lẫy, nên thơ kia.

 

cánh đồng đỏ Đông XuyênNhững thửa ruộng bậc thang đất đỏ

 

Đến tầm tháng 6, tháng 7 du khách lại sẽ được ngắm nhìn một sự tương quan màu sắc rất ấn tượng với màu vàng của lúa mạch, màu trắng của hoa cải dầu, màu đỏ của đất và màu xanh của bầu trời. Nhìn từ xa, nơi đây như một chốn “bồng lai tiên cảnh”. Chính bởi vẻ đẹp thu hút đến kỳ lạ đó mà mỗi năm, hàng triệu lượt du khách đã ghé thăm nơi đây.

 

cánh đồng đỏ Đông XuyênTạo nên vẻ đẹp lạ lùng

 

Đi du lịch Đông Xuyên Vân Nam, ngoài cánh đồng đỏ, bạn có thể ghé thăm một vài địa điểm khác như Cẩm Tú Viên như một bức tranh thiên nhiên kỳ vỹ, với những dãy núi nhấp nhô, những thửa ruộng bậc thang pha màu đất đỏ kéo xa đến tận chân trời. Những cánh đồng lúa cùng hoa cỏ nhiều màu sắc rực rỡ dưới nền trời xanh mây trắng bay lơ lững trên cao khiến cho du khách phải trầm trồ trước cảnh đẹp nơi này.

 

cánh đồng đỏ Đông XuyênVừa lạ kỳ vừa thu hút

 

Lạc Hà Câu là một thôn nhỏ, có khoảng mấy chục ngôi nhà của người dân sinh sống, nằm trên một đỉnh núi có địa hình hơi bằng phẳng và độ cao thấp hơn so với khu vực xung quanh nơi tôi đang đứng nhìn xuống từ xa. Với khoảng cách 400 m nhìn xuống, Lạc Hà Câu trở nên nhỏ bé, thấp thoáng những ngôi nhà màu trắng lô nhô, xung quanh là một màu đất đỏ, cảnh vật thật bình yên. Sau khi được xây dựng hoàn chỉnh, Lạc Hà Câu sẽ là nơi ngắm cảnh đẹp nhất, hoành tráng nhất ở đây.

 

cánh đồng đỏ Đông XuyênNhất định phải ghé nơi đây môt lần!

 

Hay khu vực tạm ngưng trồng trọt 'hưu canh', cho đất phục hồi dưỡng chất sau khi thu hoạch. Nơi này được xem như một trong ba địa điểm phải tham quan khi đến cánh đồng đỏ Đông Xuyên. Cũng giống như Cẩm Tú Viên, cánh đồng lúa mạch nơi đây thật mênh mông, từng thửa ruộng khoai tây xanh ngát xen kẽ những cánh đồng lúa mì đang mùa thu hoạch lộ ra màu đất đỏ phì nhiêu. Nhìn cảnh sắc nơi này giống như xem một bức họa đồng quê đúng nghĩa.

 

Linh Tu - LuhanhVietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)