Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Bắc Phi

Tới cung điện El Badi tìm về thời đại huy hoàng của Marrakesh

Thứ ba, 15/12/2020, 08:38 GMT+7

Nếu bạn yêu thích các kiến trúc cổ kỳ vĩ như: đấu trường La Mã ở Rome hay Acropolis ở Athens, thì chắc chắn bạn cũng sẽ say mê cung điện El Badi ở Marrakech.

test

Giới thiệu về cung điện El Badi

Tọa lạc tại vùng Kasbah, cách quảng trường trung tâm Djemaa el-Fnaa khoảng 900m về phía Nam, cung điện El Badi (Palais el-Badi) không chỉ là một phần hấp dẫn trong "bộ ghép hình lịch sử" của Maroc mà còn là một điểm đến thu hút du khách hàng đầu của "kinh đô du lịch" Marrakesh.

 

phía trước cung điện El BadiKiến trúc cổ kính của cung điện (Ảnh @xoegonzalez)

 

Cung điện Palais el-Badi được xây dựng vào năm 1579 theo lệnh của Ahmed el Mansour - một vị vua của vương triều Saadi lên nắm quyền vào năm 1578. Kinh phí xây dựng đến từ người Bồ Đào Nha sau thất bại của họ trong trận Alcacer Quibir - trận chiến của Ba vị Vua (tức là trận đã cướp đi sinh mạng của ba vị vua đến từ các quốc gia khác nhau).

Al-Mansur chọn phía Đông Bắc để xây dựng cung điện này với mong muốn thiết lập một địa điểm rộng lớn với kiến trúc đặc biệt để tổ chức các buổi hòa nhạc, các hội nghị và chiêu đãi chính thức đất nước. 

Cung điện El Badi đã hoạt động vinh quang trong suốt 16 năm cho đến khi một cuộc nội chiến nổ ra ở Maroc sau cái chết của Ahmed el Mansour vào năm 1603, với nhiều ý kiến trái chiều về việc ai sẽ trở thành người kế vị của ông.

Và rồi căng thẳng kéo dài gần 25 năm đã khiến cho cung điện suy tàn bắt đầu rơi vào cảnh mục nát. Đỉnh điểm là khi Moulay Ismail - người Alaouite lên nắm quyền, ông đã phá hủy các tòa nhà lớn ở Marrakesh, lấy của cải cho Meknes để xây dựng các cung điện và địa điểm quan trọng của riêng mình, đương nhiên El Badi cũng không được tha.

Nó đã bị tháo rời và tước bỏ tất cả vẻ lộng lẫy trong khoảng thời gian 12 năm, trong khi đó những vật liệu tinh xảo thì được tái sử dụng để xây dựng cung điện hoàng gia ở Meknes và biến thành một đống đổ nát tráng lệ như ngày nay.

 

Các bức tường vững chãi - điểm nhấn tại cung điện El BadiChỉ trơ lại các bức tường (Ảnh @travelwithus_morocco)

 

Bên cạnh đó, cái tên "El Badi" của cung điện cũng đem đến rất nhiều suy đoán. Có người cho rằng, Ahmad al-Mansur có thể đã chọn cái tên này do lòng sùng đạo nổi tiếng của mình, bởi đây là một trong 99 cái Tên đẹp nhất của Chúa trong Hồi giáo. Cũng có người nghĩ rằng, vì khi dịch ra nó có nghĩa là "không thể so sánh được" hay "độc nhất vô nhị", nên cũng có thể để phản ánh ý định của ông là tạo ra một cung điện bề thế gây ấn tượng với du khách. 

Số khác lại nói rằng nó thuộc về tên một trong những người vợ của vị vua này. Nhưng dù là thế nào thì nó cũng đã gợi lên phần nào hình ảnh về sự hùng vĩ của cung điện trong quá khứ, khiến người người ngưỡng mộ.

 

Kiến trúc tráng lệ nguy nga của cung điện El Badi

Trái ngược với cung điện Bahia được bảo tồn tốt, El Badi chỉ còn lại một lớp vỏ của chính nó trước đây. Tuy nhiên, qua những tàn tích và những đống đổ nát người ta vẫn có thể dễ dàng quay ngược thời gian và tưởng tượng ra vẻ huy hoàng trong thời hoàng kim của cung điện.

Được biết, khi xây dựng cung điện người ta đã không tiếc chi phí để tìm nguồn cung ứng vật liệu tốt nhất như: vàng, đá cẩm thạch được mang từ thị trấn Pease của Ý, mã não, ngà voi, gỗ tuyết tùng, zellij nhiều màu và thạch cao...

 

các họa tiết tinh xảo - điểm thú vị của cung điện El BadiCác chi tiết rất tinh xảo (Ảnh @marine_brvs)

 

Đồng thời, các thợ thủ công và nghệ nhân bậc thầy từ khắp nơi trên thế giới cũng đã được tuyển dụng để tạo ra những thiết kế kỳ diệu, nên mỗi phòng đều được trang hoàng lộng lẫy với những nét đẹp sang trọng và đắt tiền, chẳng hạn như vương miện hay cột phủ vàng lá...

Vậy nên, bất chấp sự đổ nát đã xảy ra với cung điện El Badi hay sự khắc nghiệt về thời tiết và sự tàn phá của thời gian thì nó vẫn giữ được vẻ sang trọng cũng như các dấu tích đặc biệt được trang trí tường, sàn và trần.

 

các dấu tích trên sàn rõ nét - điểm nhấn của cung điện El BadiKiến trúc trên sàn vẫn rất rõ nét (Ảnh @karabashevamaria)

 

Lâu đài El Badi nằm trong một không gian rộng lớn, chính giữa có một hồ bơi lớn hình chữ nhật dài 90 m và rộng 20 m, hồ chứa không sâu và có cả các bậc thang xếp chồng lên nhau để đi xuống đáy. Xung quanh là các hồ bơi nhỏ, đài phun nước tinh xảo và 4 khu vườn dưới đất cao khoảng 3 mét trồng cây chanh, cây ô liu và bụi hoa hồng, trông rất ấn tượng.

 

hồ nước ở giữa - điểm thú vị của cung điện El BadiHồ nước trong veo ở trung tâm (Ảnh @backpacksandbubbles)

 

hoa hồng - điểm thu hút của cung điện El BadiHoa và cây xanh được trồng ở xung quanh (Ảnh @rhonnaelizabethexplores)

 

Bên trên các công trình này xưa kia thì được che phủ bằng một mái vòm chống bởi mười hai cây cột khổng lồ, rất giống với những cây cột nâng mái vòm ở đại sảnh của các lăng mộ Saadian tại thành phố Đỏ Marrakesh và một thiết kế cổ của Bồ Đào Nha có niên đại từ năm 1585, nhưng hiện nay đã bị sập nên giống như được thiết kế riêng ngoài trời.

Tòa cung điện này được cho là có hơn 350 phòng sang trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là phòng Ngũ tuần - nơi tiếp đón du khách và chính thức tổ chức các lễ kỷ niệm, nằm góc gần cửa chính và các sảnh lớn như: Al Balour, Khairzan và Gold Hall.  

 

Khung cảnh hoang tàn của cung điện El BadiRất nhiều phòng khác nhau (Ảnh @dreeamyourlifee)

 

Ngoài ra, cung điện Hoàng gia El Badi còn có các tính năng khác của cung điện bao gồm gian mùa hè, ngục tối và chuồng ngựa...để phục vụ nhu cầu hằng ngày của mọi người trong gia đình, cực kỳ tinh xảo và hoa lệ đấy nhé.

 

 

Những trải nghiệm đáng nhớ tại cung điện El Badi

Với kiến trúc cổ kính pha chút hoang sơ, lại phảng phất sự xa hoa, tráng lệ, cung điện El Badi chính là một địa điểm cực kỳ lý tưởng để "tậu" được những bức hình độc đáo và mới lạ đấy nhé.

 

sống ảo - hoạt động thú vị tại cung điện El BadiGóc sống ảo siêu nghệ (Ảnh @voyage_valkyrie)

 

Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên leo lên những bức tường sừng sững, trơ trọi giữa không gian để ngắm những nét kiến trúc ấn tượng của Marrakech, cũng như có một cái nhìn khác về cuộc sống của người Maroc tại đây.

 

ngắm thành phố trên tường - điểm hấp dẫn tại cung điện El BadiVẻ đẹp của thành phố nhìn từ cung điện (Ảnh @thomas93marshal)

 

Hơn nữa, hình ảnh những chú cò trắng muốt "đóng cọc" làm tổ trên đỉnh của các bức tường, làm tăng thêm vẻ quyến rũ và huyền bí của cung điện, chắc chắn cũng sẽ khiến du khách thích thú lắm cho xem.

Đặc biệt, ngày nay, lâu đài hoàng gia Al-Badi không chỉ là một dấu mốc lịch sử quan trọng đối với những người con của Vương quốc Maroc, mà còn là nơi tổ chức các nhóm hoạt động văn hóa quốc tế như: lễ hội Nghệ thuật đại chúng, lễ hội Tiếng cười và các bữa tiệc từ thiện chữa bệnh ung thư,... Vậy nên, nếu bạn ghé thăm đúng dịp bạn còn có thể được gặp gỡ các nhân vật nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới nữa đấy.

 

lễ hội - điểm hấp dẫn của cung điện El BadiLễ hội đông vui tại cung điện (Ảnh @danielakmorosini)

 

Một số lưu ý khi ghé thăm cung điện El Badi

- Giờ mở cửa: từ 9 giờ sáng đến 17 giờ chiều hàng ngày.

- Vé vào cửa: 8 đô la / người.

- Cách đến: từ quảng trường trung tâm, bạn đi bộ về phía Nam rồi đến đường Rue Riad Zitoun el Kdim, đi thẳng khoảng 900m là tới nơi. Bạn cũng có thể đi taxi hoặc xe ngựa nhưng việc đi bộ vẫn được khuyến khích hơn vì có thể khám phá thêm nhiều địa điểm thú khác gần đó như: lăng mộ Saadian, nhà thờ Hồi giáo Koutoubia hay cung điện Bahia...

- Hãy đi giày thoải mái, nhất là những đôi giày giúp chân bạn có thể thở được, vì thời tiết ở đây khá nóng cũng như giúp việc đi bộ trở nên thuận lợi hơn.

- Nên mang theo nước vì ở đó không có nhiều bóng râm, có thể khiến bạn bị khát trong một khoảng thời gian ngắn.

- Nếu muốn có một bức hình ấn tượng thì nên có một ống kính góc rộng hoặc một bộ chuyển đổi máy ảnh góc rộng vì cung điện trải dài trong một không gian rất lớn.

- Để tham quan nội thất và tìm hiểu thêm một chút về những tàn tích ấn tượng này, thì bạn cũng nên nên thuê một hướng dẫn viên địa phương nói tiếng Anh . Nếu không, rất có thể bạn sẽ bỏ lỡ một số phần quan trọng nhất của cung điện như ngục tối đấy nhé.

 

không gian cung điện El BadiCung điện này khá rộng nhưng lại ít bóng râm (Ảnh @cathysie)

 

Nếu bạn đang thắc mắc không biết một tàn tích mà vẫn mang dáng vẻ tráng lệ, nguy nga sẽ như thế nào, thì hãy du lịch Maroc ngay và ghé thăm cung điện El Badi để giải đáp câu hỏi đó đi nào!

 

Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)