Nhắc đến Chiang Mai, người ta thường nghĩ đến những ngôi chùa cổ kính với kiến trúc độc lạ nhưng ít ai biết rằng cung điện mùa hè Phu Ping cũng là một điểm rất được yêu thích bởi vẻ đẹp lộng lẫy và xa hoa.
Phu Ping tên đầy đủ là Phu Phing Ratcha Niwet hay còn được gọi là Bhubing Rajanives là là một dinh thự hoàng gia tọa lạc trên đồi Doi Buak Ha cao gần 1.400m so với mực nước biển, thuộc khu vực Suthep, huyện Muang, cách trung tâm thành phố Chiang Mai, Thái Lan khoảng 32km về phía Tây Bắc.
Cung điện mùa hè Phu Ping được xây dựng vào năm 1961 tại thời đại của vua Bhumibol Adulyadej, do Cục Tài sản Hoàng gia đảm nhận, dưới sự giám sát của Hoàng tử Samaichalerm Kridagara, sự hỗ trợ của Mẹ Rachawongse Mitrarun Kasemsri và Pradit Yuwapukka trong suốt 5 tháng.
Mục đích xây dựng nơi này là để làm nơi nghỉ ngơi cho Hoàng gia khi đến Chiang Mai, đồng thời cũng để tiếp đón các vị chính khách quan trọng ở nước ngoài khi họ ghé thăm Thái Lan. Những vị khách nổi tiếng đã từng có thời gian lưu trú tại đây là: vua Frederick thứ IX, nữ hoàng Ingrid của Đan Mạch, nữ hoàng Juliana với hoàng tử Berhart đến từ Hà Lan và vua Bhoduang cùng hoàng hậu Fabiola của Bỉ…
Ngày nay, cung điện Phu Ping không chỉ là nơi nghỉ ngơi của Hoàng gia Thái Lan mà còn là một điểm du lịch ấn tượng của Chiang Mai mà khách du lịch không thể bỏ qua.
Cung điện mùa hè Phu Ping được thiết kế theo kiến trúc nhà ở của khu vực miền Trung Thái Lan gọi là "Ruean Mu" (nhóm nhà) trên một nhà sàn cao. Tầng trên là nơi ở của hoàng gia trong khi tầng trệt là nơi ở của đoàn tùy tùng hoàng gia. Nội thất mỗi tầng bao gồm đại sảnh, phòng ăn, phòng ngủ và quán rượu và phòng ngủ.
Các công trình kiến trúc nổi bật của dinh thự Hoàng gia Phu Ping là: Ruen Peak Mai - căn phòng mà công chúa Hoàng gia Hoàng tử Chulabhorn Walailak Akkhararajakumari hoặc du khách hoàng gia ở. Ruen Rab Rong - nhà khách chuyên đón tiếp các thượng khách và các cận thần đi theo nhà vua, Hor Phra - phật đường được xây dựng theo phong cách Lanna cổ, là nơi tôn trí tượng Phật khi Ngài quy về nơi ở và là nơi cầu nguyện của Hoàng gia và sân thượng lớn có tầm nhìn ra thành phố Chiang Mai.
Được xây dựng trên ngọn núi cao có tầm nhìn thoáng đãng, rộng mở, xung quanh lại là những hàng cây cổ thụ xanh mướt nên không khí ở cung điện Phu Phing Ratcha Niwet luôn mát mẻ và trong lành tựa như Đà Lạt hay Sapa ở Việt Nam. Hơn nữa, những cảnh quan nơi dù là tự nhiên hay nhân tạo đều hướng đến sự thân thiện với moi trường nên rất được lòng du khách.
Ban đầu, nơi đây là một khu rừng dương xỉ tự nhiên của một bộ tộc trên đồi với những loài có tuổi đời lâu năm lên tới 100 năm tuổi. Nhưng khi cung điện mùa hè Phu Ping được xây dựng thì nó được sử dụng làm nơi nghỉ ngơi và thực hiện các nhiệm vụ của hoàng gia. Trong vườn được xây dựng một căn nhà bằng gỗ tếch hòa hợp với thiên nhiên để làm nơi ăn uống và giải trí cho Hoàng gia.
Đây là một hồ chứa lớn được sử dụng để cấp nước cho cung điện trong khu vực Pratumnak. Trong hồ chứa có một đài phun nước kết hợp với âm nhạc du dương gọi là đài phun nước “Thip Thara of People”, vừa làm đẹp vừa tạo cho không khí nơi lâu đài Phu Ping được mát mẻ hơn.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH THÁI LAN KHUYẾN MÃI
|
Là một khu vườn được chỉ định xây dựng lại vào năm 1999 với các loại cây ôn đới hiếm gặp ở Thái Lan và các loài hoa rực rỡ màu sắc, tỏa ngát hương thơm, vườn hồng Suan Suwari khiến ai khi đến với cung điện mùa hè Phu Ping đều phải dừng chân thưởng thức. Ngay cả khi vào đông, dù không khí có lạnh lẽo cỡ nào thì các bong ha vẫn đua nhau khoe sắc tạo nên một thiên đường hoa cuốn hút lòng người.
Cung điện Siri Song Phuping - "Cung điện Bạch đàn" được xây dựng gỗ bạch đàn làm nơi cư trú theo phong cách Cabin dài và cung điện Phayak Sathit - một cung điện bạch đàn 2 tầng khác được xây dựng theo kiến trúc miền Trung Thái pha trộn với miền Bắc, để làm nơi ở cho công chúa Hoàng gia Maha Chakri Sirindhorn và Thái tử của Xiêm.
Đây là một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất ở Chiang Mai vì người dân tinh rằng linh hồn người thân của họ đang cư ngụ trên đỉnh đồi. Chùa Phrathat Doi Suthep gây ấn tượng với du khách bởi bảo tháp được mạ vàng sáng lấp lánh ngay cả khi nhìn từ xa.
Để lên được ngoi chùa cổ kính hơn 600 tuổi này bạn sẽ phải vượt qua hơn 300 bậc đá, quá trình có thể hơi vất vả nhưng khi lên đến nơi, cảm nhận sự yên bình, tĩnh lặng trong khuôn viên chùa và phóng tầm mắt ngắm khung cảnh thơ mộng trữ tình xung quanh chắc chắn bạn sẽ cảm thấy cực kỳ thích thú cho xem.
Đến thăm cung điện mùa hè Phu Ping, ngoài việc thưởng thức không gian Hoàng gia đầy sang trọng và quyến rũ, đừng quên ghé qua khu chợ gần đó để khám phá lối sống độc đáo của người dân bản địa. Nơi đây không chỉ bán những vật dụng quen thuộc trong cuộc hàng ngày hay lương thực thực phẩm tươi ngon, hấp dẫn mà còn có các trang phục dân tộc truyền thống đầy màu sắc rực rỡ để bạn mua về làm kỷ niệm đấy nhé.
Hơn nữa, trong chợ còn có vô số góc sống ảo ấn tượng như: con đường ô nhiều màu, những dãy đèn lồng giấy lung linh treo lơ lửng trên đầu, hay bức tường giấy màu đa sắc…chắc chắn sẽ khiến bạn phải thích mê cho mà xem.
Giờ mở cửa: từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút hàng ngày trừ khi có gia đình Hoàng gia ở (thường thì vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch).
Giá vé: Người nước ngoài là 50 baht (37.000 đồng)/người, người lớn có quốc tích Thái Lan là 20 baht (15.000 đồng)/người, trẻ em là 10 baht (7.500 đồng)/người. Tuy nhiên, giá vé trên chưa bao gồm dịch vụ thuê xe điện đi tham quan cung điện.
Thời gian bán vé: 8 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút.
Cách đến:
- Xe buýt: bạn đến Đại học Chiang Mai hoặc Sở thú Chiang Mai bên đường Huay Kaew và bắt tuyến buýt Red Line để đến cung điện
- Tự lái xe: Đi đường Huay Kaew, đi qua trước Đại học Chiang Mai, Sở thú Chiang Mai. Qua Phra That Doi Suthep lên chừng 4 cây số sẽ nhìn thấy biển chỉ dẫn định kỳ, cứ đi theo biển là tới nơi. Lưu ý, đường đi có một số khúc cua nhưng không dốc, lên sẽ có 2 làn, xuống có 1 làn.
Cách ứng xử:
- Không tạo ra tiếng động lớn hoặc gây ra cháy nổ dưới bất kỳ hình thức nào.
- Hãy ăn mặc lịch sự, phù hợp: không mặc quần đùi, váy ngắn trên đầu gối, áo ba lỗ, áo hở vai hay áo sơ mi cộc tay. Nếu trót mặc thì hãy thuê quần áo ở cửa hàng gần cung điện Hoàng gia Phu Ping.
- Không vào bồn hoa và bãi cỏ và không được hái hoa
- Không mang vũ khí dưới bất kỳ hình thức nào.
- Mang theo tất cả các loại chó và vật nuôi bị nghiêm cấm.
- Không sử dụng máy bay không người lái trong cung điện.
Cuộc đời ngắn lắm, thanh xuân trôi qua cũng chỉ chớp mắt mà thôi, vậy nên hãy tận hưởng trọn vẹn tuổi trẻ bằng chuyến đi đến cung điện mùa hè Phu Ping ở Chiang Mai đi nào!
Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet