Với vô số những background sống động, sặc sỡ, cung đường bích họa Cảnh Dương đang là điểm đến thu hút hàng loạt du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Cung đường bích họa Cảnh Dương nằm tại một làng chài cùng tên thuộc huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, cách khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tầm 10km. Khi đến đây, ai ai cũng sẽ ngay lập tức bị chinh phục bởi những bức bích họa sặc sỡ cùng không khí thanh bình của miền biển.
Cung đường bích họa Cảnh Dương kéo dài từ Đình thờ Tổ đến đường ven biển. Tại đây bao gồm nhiều bức tranh vẽ tay 3D cực sống động khắc họa lại lịch sử hình thành, phát triển cùng truyền thống chiến đấu trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Ngoài ra vẻ đẹp của làng chài Cảnh Dương cũng được các họa sĩ lồng ghép khéo léo, tài ba.
Khi đặt chân đến đây, du khách vừa được chiêm ngưỡng nhiều bức tranh tuyệt đẹp vừa được tham quan nhiều ngôi nhà cổ phủ đầy rêu xanh, lợp đá san hô và hòa vào nhịp sống bình dị của làng chài.
Cảnh Dương nằm ngay sát quốc lộ 1A, cách đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh 11km, cách mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 10km. Đầu tiên, du khách tới Quảng Bình bằng máy bay, xe khách hoặc tàu hỏa. Sau đó đi theo dọc Quốc lộ 1A. Khi tới chân cầu Ròn thì rẽ bên phải, đi thẳng đoạn ngắn nữa là sẽ đến làng chài Cảnh Dương. Bạn tiếp tục di chuyển tới đình tổ Cảnh Dương, con đường bích họa nằm ngay bên đình.
Dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, họa sĩ những bức tường đơn sơ ngày nào đã khoác lên mình một tấm áo mới, sặc sỡ và ấn tượng. Tại cung đường bích họa Cảnh Dương Quảng Bình có hàng chục bức vẽ 3D điểm tô cho con đường nhỏ ra biển vốn bình dị cổ kính thêm phần rực rỡ. Mỗi một bức tranh đều ẩn chứa trong đó những câu chuyện có thật về lịch sử hào hùng của dân tộc và nét đẹp bình dị của miền biển.
Những bức tranh ở cung đường bích họa Cảnh Dương được ra đời do Sở du lịch tỉnh Quảng Bình kết hợp với UBND huyện Quảng Trạch đã đích thân mời một nhóm họa sĩ trẻ về vẽ. Kể từ khi được hình thành làng bích họa Cảnh Dương đã có sự phát triển vượt bậc về du lịch, kinh tế. Lượng khách đổ về đây ngày một đông và thu hút được nhiều du khách người nước ngoài.
Các bức vẽ tại làng bích họa Cảnh Dương được họa sĩ vẽ tỉ mỉ từng đường nét với các phông màu sắc sỡ làm nên một phông nền cực chất để check in. Chỉ cần đứng vào tạo dáng và có một đứa bạn chụp ảnh có tâm thì bạn đã có cho mình một list ảnh siêu đẹp, siêu độc.
Không chỉ là background để chụp hình mà các bức họa tại cung đường bích họa Cảnh Dương khiến bạn mường tượng được cuộc sống của người dân ven biển Quảng Bình. Cứ càng đi thêm bạn lại biết hơn về đặc trưng, lối sống sinh hoạt tại làng biển hay những câu chuyện tình người cảm động.
Tại đây có hình ảnh về làng chài, về khung cảnh tấp nập bán buôn hải sản, về chiếc thuyền đánh cá thân thương. Đi sâu hơn một chút bạn lại bắt gặp được hình ảnh chiến đấu với vẻ mặt kiên quyết của những cô gái, chàng trai cầm súng dũng mãnh. Mỗi một tác phẩm đều có những câu chuyện khác nhau nhưng đủ để bạn vừa có thể tham quan vừa yêu hơn đất nước, con người Việt Nam mình.
Nằm bên vịnh Hòn La, ngay dưới chân đèo Ngang, Vũng Chùa là một bãi biển rất sạch với các bờ cát trắng mịn màng. Nơi đây được bao quanh bơi cây cỏ hoang sơ, xanh mát mang đến một vẻ đẹp rất bình yên. Vũng Chùa rất kín gió bởi được 3 hòn đảo bao bọc xung quanh là hòn Gió, hòn La, hòn Nồm.
Cách không xa Vũng Chùa là Đảo Yến thơ mộng, người dân còn thường gọi đây là đảo Nồm. Tên đảo Yến được ra đời bởi trên đảo có rất nhiều đàn yến bay về làm tổ. Ngày nay Vũng Chùa - Đảo Yến đã trở nên nổi tiếng bởi đây là nơi đặt mộ vị Đại tướng vĩ đại của dân tộc Võ Nguyên Giáp.
Ai đã từng một lần du lịch Quảng Bình, đến đèo Ngang thì sẽ không quên dừng lại một chút để ghé thăm đền Mẫu Liễu Hạnh linh thiêng để cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe cho người thân, bạn bè. Đền có tổng diện tích gần 350m2, phía sau là dãy núi Hoành Sơn, phía trước là mặt hồ, mặt đền quay về hướng biển.
Từ ngoài vào trong là có cổng đền, bức bình phong, cổng tam quan,... Tổng thế kiến trúc đền tuy nhỏ, xây chủ yếu bằng đá, vôi, gạch nhưng vẫn giữ được nét Á Đông và bản sắc dân tộc.
Đèo Ngang là một trong những điểm du lịch nổi bật tại Quảng Bình. Trên thực tế đây chính là cung đường đèo đẹp và được nhiều du khách yêu thích nhất cả nước. Rất nhiều team mê phượt đều mong muốn được xông pha đến đèo Ngang để thử thách tay lái và thưởng lãm cảnh đẹp của thiên nhiên tươi đẹp.
Đứng trên đỉnh đèo nhìn ra xa bạn sẽ thấy được con đèo uốn lượn xung quanh núi đồi, ngắm trọn vẹn cảnh sắc núi rừng ở dãy Hoành Sơn. Ở phía xa xa nữa là vịnh Hòn La, một điếm đến cũng vô cùng nổi tiếng.
Ngày nay đã có một con đường hầm dài 500m xây dựng đi xuyên đèo. Đường hầm được xây dựng kiên cố có 6 làn xe. Tuy nhiên có nhiều người vẫn luôn thích đi qua đèo. Mỗi lần chinh phục là một lần được hưởng sự khoáng đạt của mây trời, cây cỏ. Lúc này bạn sẽ lắng nghe được thanh âm trong trẻo sau những bộn bề thường ngày.
Với biển xanh, cát trắng Bãi Đá Nhảy là một điểm đến lý tưởng để nghỉ mát tại Quảng Bình. Không những vậy, nơi đây còn thu hút khách du lịch bởi những bãi đá muôn hình vạn trạng vô cùng hoang sơ. Mỗi khi bình minh lên, những tia nắng ban mai chiếu xuống đại dương ánh lên màu ửng hồng vô cùng lấp lánh.
Vào những ngày hè nóng nực bạn có thể đến đây để cảm nhận không gian mát lành từ biển cả bên bờ đá, lắng nghe tiếng sóng biển dịu êm. Lúc này mọi ồn ào, mệt mỏi đã tan biến lúc nào không hay.
Đến với cung đường bích họa Cảnh Dương Quảng Bình là tìm về một làng chài yên bình có những con người hiền hậu và chất phác. Một điểm đến rất thú vị vừa kết hợp vẻ đẹp truyền thống vừa toát lên được sự hiện đại, năng động. Còn chần chờ gì nữa mà không rủ đồng bọn đến đây chụp cho hết những góc sống ảo cực chất thôi nào.
Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet