Bạn đang ước được xuất ngoại? Mà lại loằng ngoằng thủ tục visa? Thì xin chúc mừng bạn, bài viết này là dành cho bạn đó. 01 ngày vượt biên, check-in Trung Quốc không cần Visa nè!
Tin nổi không? Du lịch Trung Quốc không cần Visa? Cùng theo dõi chia sẻ siêu chi tiết, siêu hay ho này của cô bạn Mỹ Hằng nhé!
Lượn lờ Hekou, Yunnan, China - Chuyến vượt biên 1 ngày chỉ với 1,5 Triệu đồng, lại còn không cần Visa?
Cuộc đời sắp gần 25 nồi bánh chưng rồi mà chưa bao giờ vượt biên. Thế nên hôm nay chính thức vượt biên sang Hekou đi tìm người yêu nhé.
- Đến nơi khá sớm nên mình thuê tạm nhà nghỉ gần đấy 60k/ người đến 8-9h sáng. Trả phòng rồi 2 chị em ăn sáng, uống cf nghỉ ngơi rồi bắt grap đến cửa khẩu hoặc đi xe trung chuyển free của Sao Việt đều được.
Check in Hekou:
- Đến cửa khẩu mình gọi cho anh Béo, anh đưa sổ rồi tíu tít dắt nhau vượt biên. Xuất - nhập cảnh hiên ngang nhanh như 1 cơn gió. Mình đổi tiền ngay văn phòng chỗ anh Béo. Tỷ giá: 1 tệ = 3450 đồng , thừa có thể trả lại với tỷ giá thấp hơn 3300 đồng. 2 người đổi 300 tệ. Nếu mua quà, nên đổi thêm dư dư, chị em mình mua quà nên bị thiếu tiền ăn uống.
- Khi sang hải quan: Yên lặng, đứng đúng hàng lối, chờ đến lượt. Điều quan trọng là tắt chuông điện thoại trong lúc check in, không mang đồ ăn thức uống sang bên kia, tránh bị bỏ lại.
- Thời gian Hekou sẽ nhanh hơn mình 1 tiếng, điện thoại sẽ tự nhảy giờ theo múi giờ bên này luôn.
Food: Hôm mình đi trời mưa nên có rất nhiều quán ăn không mở cửa, hơi tiếc. Đồ ăn TQ là thiên đường về cay, tê và khá dầu mỡ.
- 11h: Sang đến nơi cũng tầm trưa nên khá đói, 2 chị em được a Béo dẫn đến quán bánh bao, há cảo và sủi cảo cũng khá ngon.
- Quán trà sữa nướng làm chao đảo dân tình trong suốt thời gian qua giá 8 tệ/ cốc. Uống tận nơi có khác, trân châu mềm, trà sữa không quá ngọt và rẻ hơn so với order như ở Việt Nam. Ngoài ra còn 123 simle, gomax cũng nổi tiếng không kém.
- Quán mực ông trọc: Nghe bảo ông trọc giờ sửa sang quán, không bán vỉa hè mà có hẳn 1 cửa hàng luôn. Mỗi người 10 xiên, 2 tệ/ xiên. Ăn cũng lạ lạ cơ teo lại, hơi ít. Có trứng bắc thảo, cổ gà,... nữa rất nhiều món bạn có thể thử xem sao nhé!
- Gà disco: Cũng ăn thử phần gà que 10 tệ. Thấy cũng giống KFC, cay tê hơn.
- Bên trên quán gà là siêu thị, mọi người có thể mua quà về như: bánh bông lan cân, chân gà Yuyu, cao linh quy,...
- Siêu thị đồng giá 7 tệ, 10 tệ cũng toàn thứ linh tinh.
- Nước đậu: 2 tệ/ túi ( mát, sảng khoái)
- Kem ốc quế: vị dâu, sữa chua
- Đậu phụ thối, bánh trứng lắc tay: cạnh công viên Tử Bàn.
- ...
Địa điểm sống ảo: lại mưa nên không chụp được ảnh đẹp. Buồn ghê. Nhưng đừng lo nhé, lưu ngay kinh nghiệm đi Trung Quốc để có những chuyến đi thu ngàn ảnh ảo!
Đâu đâu cũng tha hồ chụp choẹt, yên tâm lên ảnh lung linh luôn. Nên chụp:
- Hòn đá, khu chợ, tường báo, đường phố
- Đường ray, xe cộ, băng rôn,...
Sau đó mọi người bắt taxi đến công viên ánh sáng ( Healthy Park) giá taxi là 15 tệ. Vì mệt nên chị em không leo lên tháp, nên leo vì rất đẹp. Công viên lên đèn tầm trời tối.
21h tối, anh Béo lại dẫn chị em về Việt Nam, đi xe tuk tuk 10 tệ. Cảm giác siêu lộng gió, siêu phê. Nên về sớm vì xếp hàng rất đông. Tránh trường hợp không được nhập cảnh, ở lại rất phiền phức. 23 lên xe về Hà Nội thui nào!
TỔNG KẾT CHI PHÍ: 1tr5/ người
NOTE:
- Nên kết hợp đi Sapa với Hà Khẩu vì gần nhau, chỉ mất nửa ngày hoặc 1 ngày. Vì chị em mình đều đi Sapa rồi.
- Nếu có thời gian, anh Béo cũng khuyên tụi mình là đi tour Mông tự di lặc hay gì gì đó cũng đẹp lắm. Đi sâu vào trong 1 xíu 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm cho mỗi tour.
- Ăn uống mỗi thứ một ít vì bên này không có nhà vệ sinh nhiều, ăn ít để bụng ăn cái khác. Như mình uống mỗi cốc trà sữa nướng xong no nguyên ngày.
- Bên này nhiều người biết tiếng Việt nên các bạn yên tâm mua bán như thường.
Thử nghĩ xem, cho đến cuối đời, điều mà bạn giữ được cho mình là gì? Chẳng phải là những kỉ niệm tuyệt vời của tuổi trẻ hay sao? Thế nên đừng chần chừ gì nữa, Ngay và luôn thực hiện chuyến vi vu tít tắp trời mây, vượt biên Trung Quốc không cần visa thôi nào!
Tu Linh (Tổng hợp) -Theo Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Mỹ Hằng