Đi Phượng Hoàng Cổ Trấn vào dịp hè có gì hấp dẫn? Cùng Lữ Hành Việt Nam theo chân cô nàng Chulchul khám phá nhé!
Giấc mơ về Phượng Hoàng Cổ Trấn cuối cùng cũng đã thành sự thât. Thanh xuân này đã quá mãn nguyện khi được đi Phượng Hoàng Cổ Trấn, ngắm nhìn nét cổ kính và thưởng thức sự yên bình của vùng đất Trấn cổ này!
Đi Phượng Hoàng Cổ Trấn mộng mơ
Cô nàng Chulchul còn phải thốt lên thanh xuân bỏ lỡ nơi đây thì thật là đáng tiếc.. Đáng tiếc thế nào, cùng theo dõi review siêu chi tiết của cô nàng ấy về chuyến đi Phượng Hoàng Cổ Trấn dịp hè vừa qua nhé!
Chulchul xin review lại chuyến đi của bạn để nếu bạn nào chưa đi có thể kham khảo thêm nhé. Đầu tiên là review lại những điểm cần LƯU Ý nhất khi đi Phượng Hoàng Cổ Trấn:
Làm thế nào để có chuyến đi Phượng Hoàng trấn cổ đáng nhớ?
- ĐỒ ĐẠC các bạn đem theo cần phải giữ thật cẩn thận kể cả ở sân bay và khách sạn nhé vì mình đem theo cây dù sống ảo nhưng 1 phút lơ là ở sân bay thế là không còn nữa, chắc là nó không có số được đi xuất ngoại.
- VISA: Bên công ty du lịch đã lo cho mình rồi nên các bạn chỉ cần cầm theo hộ chiếu thôi nhé!
Xách balo lên và đi thôi nào!
- ÁO QUẦN: Mình đi vào mùa hè nhưng thời tiết ở Trung Quốc nhiệt độ chỉ tầm hai mươi mấy độ thôi, mà lên núi nữa nên ngoài đem áo quần sống ảo ra thì cũng nên đem theo áo khoác, 1 mỏng, 1 hơi dày nhé. Và đặc biệt ở Phượng Hoàng Cổ Trấn theo mình cảm nhận thì nên mặc đồ nổi như màu vàng, đỏ thì chụp sẽ đẹp hơn.
Những cây cầu cổ kính
- THỨC ĂN: Đồ Trung Quốc hơi khó ăn vì nhiều dầu mỡ, lại lạc lạc nên để cho chắc thì các bạn nên đem theo nước mắm, đồ ăn khô như mì tôm. Qua đó cũng nên thử 1 số đồ ăn đường phố nữa.
- KHÁCH SẠN: mình đi tour nên bên tour đã lo hết phần này. Tổng cộng là ở 3 khách sạn, 1 ở Trường Sa, 1 ở Phượng Hoàng Cổ Trấn và 1 ở Trương Gia Giới, theo tụi mình cảm nhận thì khách sạn sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi và phục vụ cũng rất tốt. Chỉ có đều là toilet không có vòi xịt thôi.
Băng qua khu phố cổ
- MẠNG, WiFi: Bên Trung Quốc thì các bạn cũng đã biết là nó không vào được mạng Facebook, instagram...chỉ vào được zalo nên trước khi đi các bạn nên tải app VPN qua đó bật lên là vào được Facebook bình thường nhé. Mạng wifi ở đây thì tất cả các khách sạn đều free, chạy cũng khá tốt. Còn lại ở siêu thị, nhà hàng thì nên thử pass là 88888888 vì mình thấy số 8 hình như là số may mắn của người Trung Quốc.
- Cần đem theo giấy vệ sinh vì 1 số nhà vệ sinh công cộng ở đây nó không có giấy và hơi bẩn. Các bạn nên đi giày bata hay sandan cho dễ đi vì chủ yếu đi bộ và đi đường núi.
Bến nước Đà Giang đẹp như bức tranh thủy mặc
- ĐI LẠI: Chương trình tour sẽ có những tối mình có thể tự túc nên tối ở Phượng Hoàng Cổ Trấn tụi mình đã nhờ khách sạn thuê taxi giá 30 tệ, ra đó tụi mình dạo phố cổ và vào 1 quán cf nghe nhạc, ngắm cảnh Phượng Hoàng Cổ Trấn về đêm cũng thích lắm. Lúc về thì các bạn chỉ cần ra lại chỗ cũ thì có thể gọi taxi và đưa cái card khách sạn, giá chỉ 20 tệ (tuỳ khách sạn các bạn ở xa hay gần). Còn các bạn muốn chụp ban ngày mà ít người thì cố gắng dậy sớm tí, tụi mình xuất phát lúc 5h sáng, ra đó chụp choẹt đủ cảnh rồi 7h về ăn sáng và sau đó mới đi chung với đoàn.
Khung cảnh mộng mị, đẹp mê đắm
- MUA QUÀ: có thể mua những đồ lưu niệm, bánh, kẹo về làm quà. Đặc biệt ấn tượng với kẹo hướng dương ở Phượng Hoàng Cổ Trấn và trái việt quất của bác lái xe bán. Mua ở Phượng Hoàng Cổ Trấn thì các bạn có thể trả giá nhé!
Khung cảnh về đêm của Phượng Hoàng
Lịch trình tham khảo chuyến đi Phượng Hoàng Cổ Trấn
Ngày 1: Xuất phát từ Việt Nam - Trường Sa
Ngày 2: Trường Sa - Phượng Hoàng cổ trấn
Ngày 3: Tham quan Phượng Hoàng cổ trấn
Dành phần lớn thời gian cho Cổ trấn
Ngày 4: Phượng Hoàng cổ trấn - Trương Gia Giới (Phù Dung Trấn, Thiên Môn Sơn)
Ngày 5: Công viên Viên Gia Giới, ngâm chân thuốc bắc
Ngày 6: Tham quan cửa hàng tơ lụa, cửa hàng trà, tham quan Hoạ Viện Quân Thanh
Góc nào cũng đẹp quên lối về
GÓC CẢM NHẬN: Chuyến đi đã để lại cho mình nhiều cảm xúc, được mở mang tầm nhìn và sự hiểu biết. Thanh xuân thật sự là nên đến Phượng Hoàng cổ trấn một lần để không cảm thấy tiếc nuối vì thật sự ở đây rất rất đẹp, kể cả ban đêm lẫn ban ngày...
Theo mình thấy ở Phượng Hoàng Cổ Trấn đa số người ta ko dùng tiếng Anh, nếu bạn nào biết tiếng Trung thì quá tốt...Mà nhóm tụi mình lại không thạo tiếng Trung, lại không thành thạo đường đi nữa nên quyết định đi tour. Và nhiều bạn có nhắn là đi có mệt không, thì mình cũng xin trả lời luôn đó là đi chơi, đi đâu cũng vậy chắc chắn phải mệt rồi nhưng đổi lại thì các bạn sẽ trải nghiệm được nhiều điều lý thú và được ngắm cảnh đẹp nữa!
Thanh xuân này nhất định phải tới Phượng Hoàng
Hy vọng với những chia sẻ kinh nghiệm đi Phượng Hoàng Cổ Trấn bên trên, các bạn sẽ có một chuyến đi vui vẻ và tràn đầy ý nghĩa. Đi Phượng Hoàng Cổ Trấn ghi dấu thanh xuân thì quá đỗi tuyệt vời rồi!
Tu Linh (Tổng hợp) -Theo Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Chul Chul