Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Trung Quốc

Hậu Đầu Loan - Ngôi làng bỏ hoang đẹp mê hồn xứ Trung

Thứ tư, 13/11/2019, 22:44 GMT+7

Trung Quốc đã quá nổi tiếng với muôn vàn cảnh đẹp nhưng du lịch Hậu Đầu Loan sẽ là một trải nghiệm khác biệt hoàn toàn. Đây là ngôi làng đã bị bỏ hoang nhưng chính vì vậy đã tạo nên một không gian đẹp và lạ lẫm, khác biệt với thế giới bên ngoài.

test

Nằm trên hòn đảo Thặng Sơn ngoài khơi phía đông Trung Quốc, cách Thượng Hải khoảng 140km, những năm gần đây Hậu Đầu Loan bỗng dưng nổi tiếng và được du khách kéo đến ghé thăm ngày càng đông đúc. Ngôi làng hiện tại có vẻ ngoài như xuất hiện từ những câu chuyện cổ tích với màu xanh của lá cây là chủ đạo. Không khí trong lành và cảnh vật lạ lùng, khác biệt là điểm nhấn của ngôi làng đã từng bị lãng quên đối với nhiều người dân từng sinh sống tại đây.

 

Du lịch Hậu Đầu LoanNhững ngôi nhà phủ kín dây leo

 

Du lịch Hậu Đầu Loan có gì?


Lịch sử hình thành làng Hậu Đầu Loan

Hậu Đầu Loan (Houtouwan) trước đây từng là làng chài sầm uất với hơn 3000 người sinh sống và gắn bó với nghề biển. Thế nhưng tới năm 1990 dân làng bắt đầu chuyển đi nước khác, dân cư cứ vậy thưa dần cho đến nay chẳng còn ai sinh sống bằng nghề đi biển tại đây bởi họ đã sáp nhập vào một ngôi làng khác. Vậy là từ đó cho đến nay trải qua vài thập kỷ ngôi làng Hậu Đầu Loan đã bị bỏ hoang, và những ngôi nhà đã bị cây leo phủ kín, xanh ngát tạo nên một cảnh tượng độc đáo.

 

Du lịch Hậu Đầu LoanNgôi làng bị bỏ hoang hướng ra biển

 

Cho tới năm 2015, những bức ảnh chụp về làng Hậu Đầu Loan xuất hiện trên internet đã tạo ra một cơn sốt và du khách bắt đầu tìm đến ngắm cảnh, trải nghiệm ở ngôi làng bỏ hoang đã lâu này, ai nấy đều ngạc nhiên trước vẻ đẹp như truyện cổ tích tại đây.

Sau khi du khách ghé thăm đảo Thặng Sơn và mục tiêu là du lịch Hậu Đầu Loan ngày càng đông, chính quyền trên đảo đã có những hành động cụ thể để phát triển du lịch, cùng với đó là bảo tồn và duy trì hiện trạng của ngôi làng.

 

Tới Hậu Đầu Loan du khách sẽ được trải nghiệm những gì?

 

Du lịch Hậu Đầu LoanNgôi làng bỏ hoang nhìn từ trên cao

 

Tất nhiên nếu tìm kiếm một địa điểm vui chơi, có các dịch vụ kèm theo như ăn ngủ sang trọng thì du lịch Hậu Đầu Loan không phải một lựa chọn khả thi. Tới Hậu Đầu Loan là một hành trình khá vất vả khi du khách phải đi phà và taxi mới có thể đến được ngôi làng bỏ hoang với những rặng dây leo phủ kín khắp mọi nơi.

Những ngôi nhà không có người ở hàng chục năm bị dây leo bám lên tường, lên mái nhà khiến cả ngôi làng chìm trong sắc xanh của cây lá.  Cảnh đẹp hệt như trong những bộ phim hoạt hình, tưởng chừng nhắc đến ngôi làng bị lãng quên sẽ là khung cảnh rùng rợn, đổ nát nhưng tại Hậu Đầu Loan mọi thứ trở nên lãng mạn và đẹp ngoài sức tưởng tượng.

 

Du lịch Hậu Đầu LoanDu khách thích thú trước vẻ đẹp của Hậu Đầu Loan

 

Cả ngôi làng hướng ra phía biển và nằm cạnh bờ biển vô cùng lãng mạn, ngoài việc ngắm những ngôi nhà hoang được phủ xanh du khách có thể tìm đến bờ biển để hóng gió, đi dạo. Tại đây không có hoạt động vui chơi giải trí chính vì vậy du lịch Hậu Đầu Loan sẽ phù hợp với những du khách yêu thiên nhiên, thích sự yên tĩnh và cảm nhận không khí trong lành và là điểm tham quan độc lạ của du lịch Trung Quốc.

Du khách sẽ phải bỏ ra 8 USD để khám phá, đi bộ ngắm cảnh trong ngôi làng và nếu muốn quan sát Hậu Đầu Loan từ trên cao sẽ mất 3 USD, và đây là điểm đứng lý tưởng để có thể ngắm toàn bộ ngôi làng cũng như bờ biển liền kề. Cảnh đẹp đến ngỡ ngàng sẽ chẳng khiến bạn thấy phí phạm vì đã vất vả di chuyển đến nơi này.

 

Du lịch Hậu Đầu LoanChỉ còn một vài người già sống gần khu làng bỏ hoang này

 

Những năm gần đây chính quyền đã cho lắp đặt các bảng cảnh báo nguy hiểm ở những khu vực có thể xảy ra tai nạn đối với du khách như những khu vực xuống cấp, cạnh bờ biển dễ sạt lở… Du khách cũng nên lưu ý không nên bước vào trong những ngôi nhà phủ kín lá xanh bởi chúng đã cũ kỹ và rất dễ gặp phải côn trùng hay những loài động vật như rắn, rết…

Chỉ nên chụp ảnh từ phía xa để bảo đảm an toàn, vấn đề ngủ nghỉ và ăn uống cũng đã được giải quyết khi chính quyền đã cho xây dựng thêm một số điểm phục vụ cạnh ngôi làng bỏ hoang để phục vụ du khách du lịch Hậu Đầu Loan.

 

Xem thêm: Visa đi Trung Quốc giá tốt

 

Thời điểm tốt nhất để đến ngôi làng bỏ hoang này là vào mùa hè khi biển êm, sóng nhẹ có thể dễ dàng ra đảo Thăng Sơn. Mùa hè cũng là mùa nước biển xanh rất đẹp và thảm thực vật cũng như các loài dây leo tươi tốt tạo nên màu xanh bao trùm tất cả các ngôi nhà.

 

Du lịch Hậu Đầu LoanĐiểm check in cực Hot ngay gần Thượng Hải

 

Do trải qua vài chục năm không có người sinh sống, cải tạo đường xá nên việc đi lại trong ngôi làng khá khó khăn, du khách nên đi giày, dép bệt để tránh vấp ngã. Các con đường nối các ngôi nhà giờ đầy chỉ là những đường mòn cũ kĩ và tương đối khó đi, du khách cần hết sức cẩn thận và không vào những nơi có biển báo nguy hiểm. Cạnh ngôi làng vẫn còn vài người dân ở lại bám trụ với quê hương và đó đều là những người đã lớn tuổi, du khách có thể tìm hiểu thông tin và trò chuyện với họ về cuộc sống trước và sau khi Hậu Đầu Loan bị bỏ hoang.

Ngọc Linh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh:Internet

 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)