Mặc dù nằm ngay cạnh Đà Lạt mộng mơ, nhưng dường như những nét đẹp của cao nguyên Bảo Lộc vẫn ít được chú ý tới. Một trong số đó chính là hồ Nam Phương. Nếu bạn đang muốn tìm một điểm check – in hấp dẫn thì tại sao lại không thử khám phá nơi đây nhỉ?
Hồ Nam Phương nằm cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 2 km về phía Bắc. Đây là hồ có lớn nhất tại thành phố Bảo Lộc với diện tích lên đến 100ha và được ngăn thành hồ Nam Phương 1 và hồ Nam Phương 2 bởi một con đập dài 150m.
So với hồ Tuyền Lâm thì cái tên Nam Phương vẫn còn khá xa lạ, tuy nhiên vẻ đẹp của nó thì không hề kém cạnh chút nào. Hồ gây ấn tượng với mọi du khách ghé thăm bằng một làn nước trong xanh và vẻ đẹp hoang sơ kì bí. Vào sáng sớm, mặt hồ phẳng lặng yên bình phản chiếu bầu trời cao như một tấm gương trong vắt. Xung quanh hồ là những dãy núi, những khóm cây dại nằm ẩn mình sau làn sương mờ kì ảo.
Xế chiều, toàn bộ mặt hồ nhuốm một màu vàng cam của ánh chiều tà. Xa xa là những ánh đèn đường le lói hắt xuống mặt hồ. Tất cả kết hợp với nhau tạo thành một khung cảnh đẹp và bình yên đến lạ. Có lẽ vì được đặt theo tên của hoàng hậu Nam Phương mà hồ cũng mang một vẻ đẹp dịu dàng và đằm thắm, nhưng lại pha chút đượm buồn tựa như chính cuộc đời của vị hoàng hậu cuối cùng trong triều đại phong kiến Việt Nam vậy.
Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng trữ tình, tại hồ còn có những hoạt động vui chơi khám phá vô cùng thú vị. Bạn có thể trải nghiệm cắm trại qua đêm ven hồ cùng hội bạn thân, hay bơi thuyền đẹp vịt khám phá quang cảnh xung quanh hồ. Nếu bạn cần tìm một chốn yên bình hơn, thì nhâm nhi một ly café nóng và ngắm cảnh hồ lúc chiều tà là một sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.
Không chỉ mang trên mình nét đẹp nhẹ nhàng của hồ nước trong xanh, tại đây còn có đồi hoa kèn hồng vô cùng rực rỡ. Đồi hoa kèn này nằm ở bờ phía Đông Nam của hồ Nam Phương. Cứ vào khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4, hoa kèn hồng nở hồng rực cả một góc hồ.
Hoa kèn hồng (hay còn gọi là hồng phấn) được người dân tại đây trồng rất nhiều trên các con phố như Nguyễn Công Trứ, Lý Thái Tổ, Kim Đồng,... Nhưng phải đến nơi đây bạn mới có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp lãng mạn mà loài hoa này mang lại. Hoa kèn hồng không đậm màu như hoa đào, mà mang một màu sắc hồng phớt nhẹ nhàng như hoa anh đào. Hoa có hình dạng như một quả chuông dài, thường mọc thành từng chùm lớn ở đầu nhánh cây, mỗi chùm có 4 đến 7 hoa.
Điều đặc biệt là khi cây nở hoa thì cũng là thời điểm lá rụng, khiến cho cây gần như chỉ có một màu hồng mộng mơ. Cả một rừng cây hồng phấn bao phủ một góc trời sẽ khiến cho bạn như lạc vào một khung cảnh lãng mạn y như trong các bộ phim Hàn Quốc lãng mạn vậy. Vẻ đẹp của đồi hoa kèn hồng kết hợp cùng với làn nước trong xanh của hồ Nam Phương khiến nơi đây đang dần trở thành một điểm check – in tuyệt đẹp cho các tín đồ sống ảo đấy nhé.
Xem thêm các tour du lịch miền Trung tại đây |
Để tới đồi hoa kèn hồng, bạn hãy men theo đường Bùi Thị Xuân theo hướng vào hồ Nam Phương. Để ý bên tay phải có cổng khu Công nghệ sinh học Bảo Lộc thì tiếp tục đi thẳng vào trong đó một đoạn là bạn sẽ thấy đồi cây hoa kèn hồng rực rỡ cần tìm. Tại đây sẽ có vô vàn những góc chụp với view siêu đẹp cho các bạn thỏa sức sáng tạo. Tuy nhiên hãy nhớ là phải giữ gin cảnh quan thiên nhiên, không xả rác bừa bãi và đặc biệt là dù biết hoa rất đẹp thì cũng không được bẻ cành ngắt hoa đâu nhé.
Đây có lẽ là một điểm check – in cực đẹp mà ít bạn biết tới. Đó chính là vùng đất socola kì diệu nằm ngay ven hồ. Gọi vậy thôi chứ đây không phải socola thật đâu nhé. Thực ra đây chính là một vùng đất khô cằn và nứt nẻ với từng khoảng đất nâu đỏ đều nhau trông y như những miếng socola xếp vừa khít vậy.
Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc tại sao giữa một hồ nước trong xanh lại có một vùng đất như vậy nhỉ? Đó là do vào mùa khô nóng nực, mực nước trong hồ bị rút cạn làm lộ ra những khoảng đất phù sa có màu nâu đỏ này. Sau đó dưới ánh nắng mặt trời, nhiệt độ tăng cao khiến cho đất trở nên khô cằn, nứt nẻ nhiều đoạn sâu tạo thành từng mảng socola thú vị như thế này đây. Nghe hợp lí và rất thuyết phục phải không nào!
Nhờ có vùng đất kì lạ này mà càng ngày càng có nhiều bạn trẻ đến hồ Nam Phương để check – in sống ảo. Đứng trên những mảnh socola độc đáo, xung quanh phong cảnh là sơn thủy hữu tình mộng mơ, bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa bước chân vào chốn thần tiên vậy. Cứ yên tâm là đất khô ráo và rất chắn chắn nên bạn có thể đứng trên đó tạo dáng thoải mái mà không lo bị sụt lún xuống nước đâu nhé. Bạn còn chần chờ gì nữa mà không xách cả hội bạn thân tới đây cùng sống ảo thôi nào.
Ngọc Hải (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet