Từ xưa đến nay, phố cổ Hội An vốn được lòng du khách bởi những bức tường vàng cổ kính, những đêm lung linh ánh lồng đèn… Nhưng đây chưa phải là tất cả. Hãy thử một lần đặt chân phố cổ vào buổi sáng sớm, bạn có ngắm nhìn một Hội An trong trẻo và thanh bình, bạn sẽ lại càng yêu nơi này mất thôi!
Khu phố cổ Hội An là một đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng chừng 30km về phía Nam. Nơi đây được mệnh danh là nơi cuộc sống luôn bình lặng, yên an đến ‘tình’. Nơi đây, dòng chảy của thời gian có tàn nhẫn cỡ nào cũng không nỡ vùi lấp đi cái không khí cổ xưa: những mái ngói cũ phủ đầy rêu phong, những bức tường vàng thấm đẫm tấm chân tình người bản địa... tất cả như đưa ta về với một thế giới của vài trăm năm trước.
Đi bộ: Nếu thuê được một homestay nằm trong khu vực phố cổ thì tất cả những điều bạn cần làm chỉ là đặt chuông báo thức sớm từ đêm hôm trước, lấy hết ‘dũng khí’, vượt lên bản thân để có thể dậy sớm vào sáng hôm sau và bước chân xuống đường.
Đi xe máy/ taxi: Nếu xuất phát từ Đà Nẵng, bạn có thể thuê xe máy tại nơi nghỉ chân, hoặc đi taxi để đến Hội An trước 5 giờ sáng. Còn 5 rưỡi, những chuyến buýt đầu tiên mới khởi hành.
Trải nghiệm cảm giác du lịch xuyên không ở Hội An |
Bình minh nơi đâu cũng đẹp, không khí sáng sớm nơi đâu cũng mát lành nhưng trên mảnh đất cổ kính vốn dĩ đã yên bình này thì bầu khí trời, bầu thở của phố phường càng trong lành hơn bao giờ hết.
Dừng chân nơi đây, bạn nên bước chậm lại, hít thở sâu hơn, tôi từng đùa vui với những người bạn đồng hành của mình rằng: ‘Nếu có thể tôi muốn đem cả không khí nơi đây, nhét cho đầy hộp rồi mang về thở dần’.
Đến với phố Hội sáng sớm, việc đi bộ trên phố để tận hưởng không khí ban mai, thả lỏng người đón lấy sự bình yên trước khi phố thị bắt đầu nhộn nhịp. Cảm giác ấy sẽ khiến bạn nhớ mãi, nhớ rất lâu. Cảm giác ấy sẽ tuyệt hơn, yên bình hơn khi tình cờ đến đây vào mùa thu, mùa không có lễ hội hay một kịp kỷ niệm đặc biệt nào cả.
Phố Hội sẽ luôn đem lại cho người lữ khách cảm giác thân thuộc dù cho họ là người mới đến đây lần đầu hay trở lại đây sau vài năm xa cách. Cảm giác thân quen ấy nằm ở những con hẻm nhỏ, uốn lượn, là sự cổ kính, quyến rũ của những ngôi nhà cổ tường vàng trên đường Trần Phú, Nguyễn Trãi, Hoàng Văn Thụ…
Ở Hội An sáng sớm, du khách có thể đi dạo quanh các con phố cũ của Hội An. Những người lần đầu đến đây đều thích thú ngắm từng góc của nơi này. Vì vẫn còn quá sớm nên tất cả các hàng quán đều chưa mở, việc duy nhất bạn có thể làm vào ban sáng là chụp ảnh và đi bộ thôi. Và ở một nơi nào bất kì trong phố cổ cũng có thể chính là nơi để tìm lại chút bình yên, tĩnh tâm sau những ngày tháng căng thẳng mệt nhoài.
Những ai đã từng trải nghiệm cái cảm giác thong dong trên con phố yên bình đến tĩnh lặng này mới có thể cảm được hết cái đẹp, cái tình của phố Hội.
Rồi trời dần dần sáng, khu phố bắt đầu tấp nập hơn bởi những chiếc xe đạp của gánh hàng rong, những người công nhận làm sạch môi trường dưới những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Và dần dần xuất hiện một vài người dân dậy sớm tập thể dục. Người này người kia lại tiếp tục bắt đầu vào cái vòng quay của cuộc sống.
Ngồi trên ghế nhựa nhỏ ven góc phố mà ăn xôi sáng, trò chuyện cùng mọi người xung quanh, nô đùa cùng đám trẻ trên đường đi học cũng là một điều đáng để trải nghiệm khi đến đây. Bởi ở Hội An, chẳng ai vội vã, có lẽ vì cuộc sống ngoài kia đã đủ bon chen lo toan quá nhiều rồi. Trên mảnh đất nhỏ nhắn nhưng vô vàn những điều thú vị này, có lẽ bạn cần thời gian và cái tâm thật tĩnh mới có thể cảm nhận hết được.
Dường như phố cổ Hội An đẹp ở mọi lúc, yên bình và cứ trầm mặc như thế, khiến mọi người không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để ngắm nhìn phố cổ chuyển mình. Hội An đẹp như vậy đó, cái vẻ đẹp được tô điểm thêm bởi dòng chảy miệt mài của tạo hóa. Mong sao cái phố thị ấy cứ mãi cổ kính như vậy, cứ lưu lại trên mình nhưng dấu ấn của thời gian, để con người hôm nay và cả mai sau nữa vẫn còn cơ hội được chiêm ngưỡng những tinh hoa văn hóa vẹn nguyên từ thời xưa cũ, để sau những bộn bề thường nhật, người ta có một chốn đi về, hòa mình trong hoài niệm, nơi mà những bon chen của đời chưa hiện hữu.
Thanh Hằng - luhanhvietnam.com.vn