Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
DÒNG SỰ KIỆNBali swingdu lịch Ubud
Indonesia

Khám phá Labuan Bajo và quần đảo rồng Indonesia 

Thứ ba, 30/08/2022, 11:21 GMT+7

Du khách đến Indonesia không thể bỏ qua trải nghiệm khám phá Labuan Bajo với quần thể động vật hoang dã phong phú, những bãi biển màu hồng hay những con tàu lặn đưa bạn khám phá thế giới đại dương. 

test

Cá đuối Manta bay lượn, đập cánh trên dòng nước chảy xiết của Biển Flores. Rồng Komodo, loài thằn lằn lớn nhất Trái Đất, ẩn nấp trong những khu rừng rậm rạp ở đảo Komodo và Rinca. Bình minh phủ một màu hồng đào đẹp mắt lên những sườn núi gồ ghề và dải “xương sống” của đảo Padar. 

Với cảnh sắc tuyệt vời và thiên nhiên kỳ thú, không có gì đáng ngạc nhiên khi Công viên Quốc gia Komodo - một quần thể các đảo núi lửa và rạn san hô ngoài khơi đảo Flores của Indonesia - được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. 

Thị trấn cảng Labuan Bajo với nhịp sống sôi động nằm trên mũi tây bắc của đảo Flores, nổi tiếng là điểm xuất phát tới Vườn quốc gia Komodo. Đó là nơi du khách sẽ tìm thấy Sân bay Komodo (với một nhà ga mới và hiện đại được mở rộng vào năm 2015). 

Được chọn là địa điểm tập hợp nhóm các nền kinh tế lớn G20 vào năm 2022 và tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN vào năm 2023, khu vực này đang phát triển hình thức giải trí bằng tàu lặn và những chuyến du ngoạn nhàn nhã trên thuyền buồm phinisi để thu hút sự chú ý toàn cầu. 
Dưới đây là những gì du khách nên trải nghiệm ở Labuan Bajo, bạn nhớ lưu lại nhé. 


Khám phá Labuan Bajo - Hơn cả một thị trấn cảng
 


Tên Labuan Bajo có nghĩa “nơi những người Digan trên biển dừng chân”. Đây không chỉ là nơi giao thương mua bán ngọc trai và vỏ bào ngư, mà từ lâu đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn dành cho du khách trong nước và quốc tế. 

Labuan Bajo cung cấp nhiều nơi lưu trú đa dạng, phù hợp mọi ngân sách, từ các bungalow trên đảo tư nhân đến các khách sạn lớn nhỏ và homestay ven bờ biển. 

Nhiều người thường nghĩ ngay đến những bữa tiệc hải sản tươi ngon và các câu lạc bộ bãi biển sôi động khi nhắc về thị trấn cảng. Tuy nhiên, bạn có thể trông đợi nhiều hơn thế khi du lịch Labuan Bajo

Sebastian Pandang, người đứng đầu chi nhánh địa phương của Hiệp hội Hướng dẫn viên Du lịch Indonesia, cho biết các điểm tham quan chính là Bukit Cinta, Batu Cermin, Rangko Cave và Cunca Wulang.

Vào khoảng giữa ngày, khi ánh sáng tràn qua lối vào sườn đồi và phủ một lớp tráng gương lấp lánh lên làn nước màu ngọc lam ở bên dưới, bạn có thể đi thuyền qua hang động gần Labuan Bajo, đẹp không kém Blue Grotto của đảo Capri, Italy. 

Trong khi đó, cách Labuan Bajo khoảng một giờ đi bộ, các thác nước và đường trượt nước tự nhiên của Cunca Wulang sẽ mang lại những khoảnh khắc vui vẻ cho cả người lớn lẫn trẻ em. 

Bukit Cinta có tầm nhìn ra hoàng hôn trên đảo, trong khi hang động Batu Cermin - cách thị trấn chỉ 15 phút lái xe - có những bức tường lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời. 


Dành thời gian cho những điểm xa hơn trên đảo Flores
 


Đối với những du khách có nhiều thời gian, đừng ngần ngại khám phá thêm những nơi xa hơn thuộc đảo Flores. Với kích thước lớn gấp đôi Bali, hòn đảo có hình dạng thuôn dài và mảnh mai này sở hữu nền văn hóa bộ lạc độc đáo và thảm thực vật tốt tươi quanh núi lửa.
 

>>Xem thêm: Du lịch Bali 2022 khám phá thiên đường trong mơ của xứ vạn đảo Indonesia


Những túp lều tranh hình chóp nón trong ngôi làng của bộ lạc Wae Rebo nằm sừng sững trên ngọn núi như chạm tới bầu trời. Ở làng Luba và Bena, nền văn hóa mẫu hệ cổ đại vẫn tồn tại bên cạnh những ngôi mộ cự thạch và hộp sọ của những con trâu từng được hiến tế. 

Các nghi lễ truyền thống và những môn thể thao như đấm bốc là một phần văn hóa của vùng cao nguyên xanh tươi này, nơi phụ nữ vẫn dệt vải ikat và cà phê Flores rất phát triển.
 


Xa hơn về phía đông, núi lửa Kelimutu đang chờ đón bạn với cảnh đẹp mê hồn. Đỉnh núi có ba hồ miệng núi lửa ấn tượng lấp lánh như những vệt sơn dầu, với các màu khoáng sắc sỡ thay đổi theo thành phần của nước. 

Vào tháng 8 hàng năm, người Lio địa phương tới bờ hồ để cúng bái tổ tiên và tôn vinh họ bằng các điệu nhảy đẹp mắt. 


Đảo rồng Komodo - điểm đến không thể bỏ qua
 


Đảo Komodo cách Labuan Bajo khoảng hai giờ đi thuyền. Điểm thu hút đặc biệt của nó là số lượng rồng Komodo đông đúc, lên đến 5.000 con. Do đó, bạn không thể khám phá Labuan Bajo mà bỏ qua hòn đảo này. 

"Theo truyền thuyết địa phương, chúng tôi tin rằng rồng Komodo được sinh ra cùng với con người, từ một người mẹ", Ishak, một nhân viên kiểm lâm tại trạm công viên quốc gia trên đảo Komodo cho biết. 

Qua nhiều thế kỷ, dân làng Komodo và các đảo Rinca gần đó, nơi sinh sống của phần lớn rồng Komodo tại đây, đã có thể chung sống hòa bình với những kẻ săn mồi thuộc họ thằn lằn này. Dù vậy, họ vẫn thường chăn thả dê trên những hòn đảo ngoài tầm với của loài rồng. 

Mặc dù có vẻ mặt cau có và lười biếng, loài bò sát có vảy Komodo có khả năng săn mồi sắc bén. Rồng đực có thể đạt chiều dài tới 3 mét và hạ gục con mồi to như trâu bằng bộ hàm khỏe và nọc độc cực mạnh.  

Lưu ý quan trọng là bạn luôn phải đi dạo cùng với nhân viên kiểm lâm, dù họ hộ tống du khách vào khu săn bắn chỉ với một cây gậy hình chữ Y - thứ sẽ được sử dụng trong những trường hợp cực đoan để trói đuôi rồng. 

Các chuyến đi bộ trên đảo Komodo rất đa dạng. Bạn có thể chọn chặng ngắn đến những nơi lũ rồng lười biếng bò đi tìm thức ăn, cho đến những chặng kéo dài nửa ngày đường vào các địa điểm săn mồi trong rừng (hươu và lợn rừng) của lũ rồng sung sức hơn. Hệ sinh thái trong rừng sâu rất xứng đáng để khám phá, và bạn có thể nhởn nhơ làm điều đó giữa tiếng gọi lảnh lót của các loài chim quý hiếm. 


Thế giới dưới lòng đại dương ở Tam giác San hô
 


Những người đam mê lặn biển từ lâu đã đánh giá Vườn quốc gia Komodo là một trong những điểm lặn nổi bật của Indonesia. Nó được đặt ở trung tâm của Tam giác San hô, tiêu điểm của thế giới về đa dạng sinh học biển. Các dòng chảy hỗn loạn ở đây giúp san hô phát triển tươi tốt và thu hút các sinh vật đại dương từ bọ ngựa đến cá mập và cá heo. 

Những chiếc tàu lặn đổ về các địa điểm như Batu Bolong - nơi bạn có thể nhìn thấy một con rùa biển ở một bên mạn tàu và bên kia là một con cá mập san hô, hoặc Manta Alley - nơi có những con cá đuối khổng lồ, một số con có sải cánh rộng đến 5 mét.
 


Yên tâm là bạn không cần có trình độ lặn chuyên nghiệp để trải nghiệm những thú vui dưới nước ở Komodo. Các chuyến dạo biển qua đêm, 2 ngày một đêm hoặc thậm chí trong ngày cho phép những người yêu thích lặn biển khám phá những khu vườn san hô nguyên sơ ở Manjarite hoặc Pink Rock, hay trôi dạt dọc theo rạn san hô trên dòng chảy xiết gần Karang Makassar. 
 

>>Xem thêm: Nghe nói đảo Bunaken Indonesia là thiên đường lặn biển, đến rồi mới thực sự choáng ngợp


Du lịch kiểu Island Hopping (nhảy đảo)

Island Hopping (“nhảy đảo”), là hình thức ghé thăm nhiều đảo trong thời gian ngắn để có trải nghiệm phong phú nhất. Đây là một trong những lựa chọn quen thuộc của du khách khi khám phá Labuan Bajo và ghé thăm Vườn quốc gia Komodo.

Padar, hòn đảo lớn thứ ba của công viên sau Komodo và Rinca, là nơi bạn có thể ngắm cảnh mặt trời mọc trên các rặng núi được “điêu khắc” tuyệt đẹp bởi nắng gió, phóng tầm mắt về những vịnh biển uốn lượn quanh co.
 

 


Trong khi đó, đảo Kelor - một hình nón nhỏ với bãi cát trắng mộng mơ, mang đến khung cảnh 360 độ của những mỏm núi lửa sừng sững trên Biển Flores. 

Để có những bức ảnh selfie hoàn hảo, hãy ghé thăm đảo san hô cát trắng Karang Makassar, nơi được bao quanh bởi làn nước màu ngọc lam nhạt. 

Tiếp đến là Pink Rock, một mỏm núi lửa siêu thực màu hồng pha vàng cam có các đường vân độc đáo của quặng sắt. 

Đặc biệt, ngoài những bãi biển với dải cát trắng mịn màng, Vườn quốc gia Komodo còn nổi tiếng với những bãi biển màu hồng kẹo ngọt. Các mảnh san hô đỏ pha với màu cát nhạt xung quanh tạo ra dải cầu vồng tự nhiên với màu be, hồng và xanh ngọc.
 

 


Khi hoàng hôn buông xuống, nhiều con thuyền chọn neo đậu qua đêm ngoài khơi đảo Kalong, nơi có những khu rừng ngập mặn là nơi cư trú của loài dơi quạ. Trong ánh chạng vạng cuối chiều, đàn dơi trên đảo lao ra tạo thành một khối xoáy như làn khói đặc, thi nhau tìm kiếm trái cây trên đảo Komodo, Rinca và Flores. Đây quả là cảnh kết thúc ấn tượng cho một ngày ngập tràn trải nghiệm ngoạn mục ở Labuan Bajo

Bạn đã sẵn sàng để lên đường chứ?


Thùy Linh (dịch) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)