Không hoa lệ và nhộn nhịp, nhưng với bầu không khí trong lành, bình yên, cùng những công trình kiến trúc ấn tượng, ngôi làng Potes ở Tây Ban Nha xứng đáng là một điểm dừng chân lý tưởng trong chuyến du lịch của bạn.
Potes là một thị trấn cổ trong cộng đồng tự trị của Cantabria, đồng thời là thủ đô của Comarca of Liébana ở Tây Ban Nha, với phía Bắc giáp Cillorigo de Liébana, phía Tây giáp Camaleño, phía Nam giáp Vega de Liébana và phía Đông tiếp giáp với Cabezón de Liébana.
Bên cạnh đó, ngôi làng Potes cũng nằm tại nơi hợp lưu của bốn thung lũng lớn ở Picos de Europa và gần nơi sông Quiviesa chảy trong sông Deva, vậy nên nó từng là một đô thị cực kỳ quyền lực được Hoàng gia công nhận ở thời Trung cổ và hiện nay thì được Los Pueblos má Bonitos de Espana xếp hạng là một trong những ngôi làng đẹp nhất Tây Ban Nha.
Điểm đầu tiên mà du khách nhất định phải ghé thăm tại làng Potes là Khu Phố Cổ với một mê cung của những con hẻm nhỏ rải đầy sỏi và bầu không khí thời Trung cổ trầm mặc, lắng đọng, đảm bảo sẽ khiến bạn phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hơn nữa, khu vực này còn có những ngôi nhà cổ kính nhuốm màu rêu phong, những bức tường được lát sỏi đá gồ ghề và những giỏ hoa xinh xinh rực rỡ màu sắc được treo khắp hai bên đường đi, chắc chắn sẽ là những background "đỉnh cao" để bạn sống ảo đấy nhé.
Tháp Bộ binh hay Torre del Infantado là biểu tượng lịch sử của Potes. Nó được xây dựng vào thế kỷ 15, gồm 4 tầng theo hình vuông, để làm nơi ở trang nghiêm của các Công tước xứ El Infantado.
Bên cạnh đó, công trình được sử dụng chất liệu chính là đá nên đến tận ngày nay hầu như vẫn còn nguyên vẹn và bền bỉ với thời gian, mặc cho bao khắc nghiệt của thời tiết và biến cố của thời gian. Chính vì vậy, tòa tháp hiện nay được sử dụng làm trụ sở của Hội đồng thành phố.
Đây là nhà thờ kiểu Gothic cũ của San Vicente được xây dựng vào thế kỷ 15 và tu sửa lại từ cuối thế kỷ 15 đến thế kỷ 17. Nơi này có các bức tượng từ thế kỷ 18 của Tu viện San Raimundo và một tác phẩm điêu khắc của Saint Vincent - vị thánh bảo trợ của thành phố Potes. Vậy nên, nó đã được xếp hạng là một di tích lịch sử quan trọng của quốc gia.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH CHÂU ÂU KHUYẾN MÃI
|
Người dân trong ngôi làng Potes hầu hết đều theo Đạo nên các nhà nguyện là những điểm đến quan trong bậc nhất thành phố. Vì thế, nếu đến đây du lịch, bạn hãy dành một chút thời gian để ghé thăm kiến trúc ấn tượng của chúng, với một số công trình tiêu biểu là:
Nhà nguyện Ermita de San Cayetano được xây dựng từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17, nhưng vẫn giữ được cửa gỗ và bàn thờ của thế kỷ 18, những tấm khiên của Celis và Bedoya, cùng bức chân dung của San Cayetano và Torre de Orejón de la Lam. Hiện nay, nó đóng vai trò là trung tâm triển lãm và tổ chức các sự kiện văn hóa.
Hay nhà nguyện Ermita de la Virgen de Valmayor nằm ngay bên ngoài ngôi làng, được xây dựng vào thế kỷ 16, bên trong chứa hình ảnh của Đức Trinh Nữ Valmayor - người được rước qua các đường phố vào ngày Lễ 15 tháng 8 hàng năm.
Thị trấn cổ Potes được những ngọn núi phủ tuyết của Picos bao quanh, nên sẽ thật là tuyệt vời nếu bạn đi xe đạp, cưỡi ngựa, đi bộ đường dài hoặc leo núi ở khu vực miền núi này.
Hơn nữa, trong quá trình đi, bạn vừa có thể khám phá vẻ đẹp tự nhiên đáng kinh ngạc của thảm thực vật xanh mướt lại vừa có thể hít thở thật sâu bầu không khí bình yên, trong veo ở đây, đảm bảo là bao buồn lo, phiền muộn cũng tan biến hết ngay thôi.
Đặc biệt, nếu bạn không chuẩn bị gì cả cho chuyến đi cũng đừng lo lắng gì cả, vì trong thị trấn có nhiều cửa hàng bán đầy đủ đồ lưu niệm, bản đồ, sách hướng dẫn, đồ leo núi và đồ dùng ngoài trời cho những ai muốn khám phá khu vực địa phương đấy nhé.
Không chỉ có vẻ đẹp trong trẻo, mộng mơ mà thị trấn Potes còn hấp dẫn du khách bởi rất nhiều những lễ hội sôi động và nhộn nhịp quanh năm, tiêu biểu nhất là:
- Ngày của Thánh Vincent tử đạo - vị thánh bảo trợ của Potes diễn ra vào ngày 23 tháng Giêng. Vào ngày này những người dân trong làng sẽ trình diễn những điệu múa truyền thống trong trang phục rực rỡ màu sắc, cực kỳ ấn tượng.
- Lễ rước Santuca - một trong những lễ hội lớn nhất ở Tây Ban Nha tổ chức vào đầu tháng 5. Lúc này bức tượng của Virgen de la Luz rời khỏi nhà nguyện để gia nhập vào Aniezo Santo Toribio de Liebana.
- Lễ rước Virgen de Valmayor vào ngày 15 tháng 8, thời điểm này cả ngôi làng sẽ đắm chìm trong không khí vui tươi, náo nhiệt của những vũ điệu, âm nhạc và các bài hát thời Trung cổ.
- Lễ Orujo diễn ra vào tháng 11 - lễ kỷ niệm rượu nho đặc biệt của địa phương, nếu đến ngôi làng Potes vào dịp này thì các du khách sẽ được thử cocido labienagos truyền thống và một số loại rượu mạnh được làm từ các sản phẩm còn sót lại từ quá trình nấu rượu, với nhiều hương vị khác nhau.
Đến du lịch Potes thăm thú các địa điểm thú vị, sống ảo mỏi tay trong các background xịn sò và say sưa trong các lễ hội sôi động mà không thử các món ăn siêu thơm ngon ở đây thì sẽ là một điều thiếu sót rất lớn cho xem.
Trong đó, món ăn được nổi tiếng và được nhiều thực khách khuyên nhất định phải thử là: đậu gà hầm Cocido Lebaniego, các loại pho mát, mật ong, rượu mạnh nho Orujo và quả óc chó được trồng ngay trong thung lũng.
Đặc biệt, bạn có thể mua sản phẩm đã được chế biến sẵn, cũng có thể mua đồ tươi để về tự làm theo khẩu vị của riêng mình, mỗi loại sẽ có một điểm thú vị riêng khiến bạn say mê đấy.
Tờ Tây Ban Nha This Way đã từng nhận xét: "Ngôi làng Potes là một vùng đất quyến rũ với khung cảnh bình dị mà nên thơ". Vậy nên, nếu bạn là một người thích đi bộ hoặc đi xe đạp leo núi thì bạn chắc chắn phải đến đây một lần trong đời đấy nhé.
Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet