Rừng thông Yên Minh Hà Giang là một nét chấm phá thơ mộng giữa lòng cao nguyên Đông Bắc. Nếu có dịp đến đây mà bạn chưa từng một lần được rảo bước trên con đường hai bên là những cây thông cao chót vót thì thật tiếc nuối.
Rừng thông Yên Minh là một địa danh cách trung tâm thành phố Hà Giang 100km về phía Đông Bắc, trải dài trên 3 xã Na Khê, Lao Và Chải và Bạch Đính. Đồi thông chạy dọc theo quốc lộ 4C với độ dài 50km. Khung cảnh ở đây hiện ra với những hàng thông tán lá kim xanh thẳng tắp, cao vút có cảm tưởng như xuyên lên tận tầng mây. Nhiều người ví von rằng nơi đây chẳng khác nào một Đà Lạt thu nhỏ cả về cảnh sắc lẫn thời tiết.
Thực chất Yên Minh là một cánh rừng thông nhân tạo. Đi đến đâu bạn cũng có thể bắt gặp hình ảnh của cây thông. Những cây thông ở Yên Minh không chỉ mang đến cảnh sắc thơ mộng mà còn có ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Các cây thông quanh năm vươn mình mạnh mẽ trụ vững trước những bão táp, mưa sa,... Từ đó đã trở thành một khu rừng phòng hộ để bảo vệ bình yên cho dân làng nơi đây.
Để đến được rừng thông xanh huyện Yên Minh, đầu tiên bạn phải di chuyển đến thành phố Hà Giang. Từ Hà Nội có 2 loại phương tiện có thể di chuyển đến đây.
Xe khách: Hiện nay có nhiều nhà xe có tuyến đi từ Hà Nội đến Hà Giang. Mỗi ngày có nhiều thời gian xuất phát khác nhau. Theo kinh nghiệm du lịch Hà Giang thì di chuyển vào ban đêm sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian hơn. Một số nhà xe uy tín đi Hà Nội - Hà Giang có thể kể đến như: Hải Vân, Hưng Thành.
Xe máy: Nếu bạn là một người đam mê tốc độ và thử thách thì cung đường từ Hà Nội đến Hà Giang sẽ là lựa chọn vô cùng lý tưởng. Đường đi không bằng phẳng nên hãy đảm bảo tay lái thật vững trước khi lên đường nhé. Tuyến đường được nhiều phượt thủ chọn lựa nhiều nhất là Hà Nội - Vĩnh Phúc - Việt Trì - Tuyên Quang - Hà Giang.
Lưu ý là các điểm du lịch ở Hà Giang có khoảng cách khá xa nhau nên nếu đi bằng xe khách thì sẽ có một số bất tiện khi đi lại.
Từ thành phố Hà Giang bạn đi hết đoạn đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Linh. Sau đó đi thẳng theo Quốc lộ 4C qua cổng trời Quản Bạ, núi Cô Tiên tầm 30km là sẽ đến rừng thông Yên Minh Hà Giang.
Rừng thông Yên Minh mang trong mình một vẻ đẹp rất thơ mộng, trữ tình. Vào sáng sớm, cả rừng thông sẽ được bao phủ bởi một lớp sương trắng xóa. Không khí lúc này hơi se lạnh, cảm giác rất giống như đang ở một rừng thông của Đà Lạt.
Đi theo trên con đường đèo uốn lượn, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh những hàng thông trải dài vô tận ở dọc đường đi. Trên cung đường ấy bạn sẽ thu vào mắt mình những hình ảnh thật ngoạn mục, kỳ vĩ.
Vào rừng thông huyện Yên Minh không chỉ có màu xanh của tán thông mà còn điểm xuyết những bông hoa vông sắc đỏ thật rực rỡ. Bức tranh thiên nhiên cũng trở nên sống động và tràn đầy hơi thở. Khi chiều tà buông xuống, ánh vàng lấp lánh che phủ cả rừng thật tuyệt. Những tia nắng cuối ngày vẫn còn vấn vương trên các tán lá làm cho bức tranh hoàng hôn thật huyền ảo, lung linh.
Với khung cảnh thiên nhiên thật đẹp, rừng thông Yên Minh đã gieo vào tâm hồn du khách những cảm xúc thật khó nói. Đã có không biết bao nhiêu chuyện tình đã được nhen nhóm và lớn lên từ khu rừng mộng mơ này. Nếu có dịp du lịch Hà Giang thì chắc chắn rằng đây là điểm đến không thể bỏ qua.
Lần đầu tiên đặt chân đến rừng thông Hà Giang này, du khách sẽ cảm nhận được một bầu không khí yên ả, thư thái. Nơi đây không có tiếng còi xe, không có âm thanh của sự vội vã. Dường như mọi ồn ào của phố thị đã biến mất lúc nào không hay. Được đi giữa rừng thông, ngồi trên thảm cỏ mượt mà chắc chắn là những trải nghiệm khó quên.
Chẳng cần phải thứ gì thật hoành tráng, chỉ cần ngồi dưới tán cây ngắm nhìn những tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, hít thở từng luồng gió mát lạnh, nghe thật dịu êm âm thanh của tiếng lá xào xạc cũng đủ cảm nhận sự bình yên. Tâm hồn lúc này bồng thư thái đến lạ.
Giữa khung cảnh thơ mộng của rừng thông, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người dân vùng cao với đôi mắt cười cùng nụ cười thân thiện lướt nhẹ trên thảm cỏ xanh. Bức tranh miền quê Hà Giang lúc thế thật thơ mộng và sinh động hơn bao giờ hết.
Sau khi đã ngắm nghía thật đã đồi thông Yên Minh, bạn hãy tiếp tục đi theo con đường nhỏ để dẫn tới một thảo nguyên rộng lớn Lao Và Chải. Trái ngược với sự kỳ vĩ của vùng cao nguyên, thảo nguyên này lại đem đến một bức tranh thiên nhiên ngập tràn sắc xanh vô cùng bình yên.
Tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cả không gian thảo nguyên rộng lớn. Ở giữa mảng xanh đó là những căn nhà nhỏ thấp thoáng màu nâu gỗ. Điểm tô vào đó là những bộ trang phục, vật dụng dân tộc đặc trưng. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên rất dỗi bình dị, thanh bình. Lúc này bạn có đang liên tưởng đến hình ảnh "ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" không?
Đến với rừng thông Yên Minh, hoạt động cắm trại hay tổ chức các bữa tiệc BBQ là trải nghiệm khó bỏ qua. Nơi đây sở hữu những khoảng trống rất xanh, sạch thuận lợi cho hoạt động cắm trại diễn ra lý tưởng. Ngoài ra nhiều du khách còn thường cắm trại qua đêm để tận hưởng không khí trong trẻo ở rừng thông.
Chắc chắn rằng sẽ vô cùng tuyệt vời nếu bạn được cùng những đứa bạn thân của mình tận hưởng một bữa tiệc BBQ hay sáng sớm thức giấc đón tia nắng đầu ngày ở trong rừng. Nếu ở lại qua đêm thì bạn nên mang theo các đồ dùng cần thiết nhé.
Không chỉ là điểm tham quan nổi bật mà đây còn là nơi thu hút những ai mê chụp ảnh. Tại đây sẽ giúp cho bạn có những bức hình rất lãng mạn. Khi mặt trời chiếu qua các tán lá tạo nên những ánh sáng lấp lánh mê hoặc lòng người. Lúc này hãy thả dáng thật nhiều để lưu giữ lại những khoảnh khắc thật đặc biệt.
Cảm giác được lạc vào rừng thông xanh Yên Minh thơ mộng, trữ tình khiến cho du khách càng nhớ và yêu Hà Giang day dứt hơn.
Thu Mơ - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet