Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Hà Giang

'Mình cùng nhau đóng băng' ở Phó Bảng Hà Giang!

Thứ ba, 06/10/2020, 16:30 GMT+7

Có lẽ nếu không được chỉ điểm thì nhiều bạn sẽ không biết được rằng ở núi non Đông Bắc có một thị trấn đẹp mê hoặc như bước ra từ trang sách cổ tích. Một ngôi làng yên bình, giản dị khiến bao tâm hồn mộng mơ phải say mê không muốn rời. Đó chính là Phó Bảng Hà Giang. 

test

Đôi nét về Phó Bảng Hà Giang

Phó Bảng là một bản làng nhỏ nằm sát biên giới Việt - Trung thuộc huyện Đồng Văn, Hà Giang. Cách trung tâm thành phố 120km. Thị trấn này nằm sâu ở trong vùng thung lũng đá tai mèo. Đây cũng chính là khu vực ở, sinh hoạt của người Mông và người Hoa. 

 

Cảnh sắc ở Phó Bảng Hà GiangPhó Bảng thuộc Đồng Văn, Hà Giang 

 

Phó Bảng Hà Giang là một thị trấn đẹpThị trấn này chưa được nhiều người biết đến

 

Phó Bảng Hà Giang từ lâu đã được mệnh danh là cô thiếu nữ ngủ quên trên cao nguyên đá Đồng Văn. Nhắc đến vùng đất địa đầu tổ quốc, nhiều bạn sẽ liên tưởng đến đèo Mã Pí Lèng, Hoàng Su Phì, cột cờ Lũng Cú,... mà bất chợt lại quên đi ở vùng núi non này còn có một Phó Bảng xinh xắn đến thế. Mặc dù nơi đây không phải là địa chỉ quá nổi bật tại Hà Giang nhưng nó lại mang một sắc màu rất lạ, rất riêng không hề lẫn vào bất cứ đâu. Đó là màu của thời gian. 

 

Giới thiệu Phó Bảng Hà Giang Nơi đây mang vẻ đẹp của thời gian

 

So với nhiều nơi khác ở Đồng Văn thì Phó Bảng vẫn là một cái tên chưa được biết đến nhiều. Có rất nhiều cư dân bản địa đôi lúc còn không biết đến sự tồn tại của bản làng này. Chính nét bí ẩn, hoang dã ấy đã khiến nơi đây tăng thêm sự cuốn hút. Để rồi khi đã tìm được đến đây ắt hẳn ai ai cũng sẽ bất ngờ trước cảnh đẹp mà thiên nhiên dành tặng cho thị trấn này. 

 

Du lịch Hà Giang nhớ đến Phó Bảng Hà GiangRất nhiều người phải bất ngờ trước cảnh đẹp nơi đây (Ảnh: hongoctuyett)

 

Phó Bảng Hà Giang là địa chỉ hoàn hảo dành tặng cho những ai có đam mê thơ thẩn một ngày dài trên một đoạn đường đất đá không dài nhưng đi rồi lại chẳng muốn dừng bước. Có lẽ bản làng này không thích hợp cho những tâm hồn thích sự huyên náo, ồn ào. Nếu đã quá chán với không khí sôi động thì Phó Bảng chính là một khoảng lặng vừa đủ để giúp bạn lưu giữ lại những khoảnh khắc mà trong đời dường như sẽ chỉ thấy được một lần. 

 

Đôi nét về Phó Bảng Hà GiangĐây là nơi giành cho những ai muốn tìm về những gì xưa cũ
 
 
Thị trấn Phó Bảng Hà Giang(Ảnh: hongoctuyett)

 

Đường đi đến thị trấn Phó Bảng 

Trên hành trình đến với Phó Bảng Hà Giang, bạn hãy dừng chân lại một chút tại ngã ba Sủng Là. Đây là nơi có địa danh "nhà của Pao" nổi tiếng, căn nhà nhỏ này chắc chắn khiến nhiều người phải xiêu lòng. Đường đến đây không hề dễ dàng, đặc biệt là vào những ngày mưa. Tuy nhiên để lại đằng sau những khó khăn đó, bạn sẽ cảm thấy thật vui khi nhìn được khung cảnh thị trấn Phó Bảng xinh xắn hiện lên như trong câu chuyện cổ. 

 

Đường đi đến Phó Bảng Hà GiangCung đường đến đây sẽ có những cảnh sắc đẹp mê say

 

Khám phá Phó Bảng thời gian nào đẹp nhất? 

Tại Phó Bảng mỗi một mùa đều có nét đẹp thi vị riêng nhưng có lẽ mùa thu chính là thời gian mà nơi đây trong trẻo và lôi cuốn nhất. Đến đây vào mùa thu không chỉ có hình ảnh của những đồi hoa tam giác mạch quyến rũ mà cảnh sắc còn trở nên yên bình đến lạ. Thu đến, Phó Bảng toát lên nét đẹp hơi hoang tàn nhuốm màu ký ức nhưng ẩn chứa bên trong là nhựa sống tràn trề. Những khóm hoa rực rỡ phảng phất hương thơm nhẹ nhàng len lỏi vào từng nếp nhà của thị trấn. Hít hà gió trời trong lành ở miền núi cao thế này hay thong dong ở Phó Bảng kèm một chiếc máy ảnh sẽ khiến bạn tìm thấy một vài điều có thể để cất giữ cho riêng mình. 

 

Thời gian lý tưởng đến Phó Bảng Hà GiangMùa hoa đẹp rực rỡ 
 
 
Du lịch Phó Bảng Hà Giang Nhớ cầm thêm chiếc máy ảnh để lưu lại những khoảnh khắc của riêng mình (Ảnh: zngemie)

 

Vẻ đẹp nhuốm màu thời gian ở Phó Bảng Hà Giang 

Trước đây, nhiều người nhắc đến Phó Bảng Hà Giang sẽ nghĩ một một nơi buôn bán cần sa sầm uất. Nhưng đi rồi mới biết ngôi làng nhỏ xinh này gây nghiện du khách không phải vì các loại chất cấm mà bởi nét đẹp dung dị, mộc mạc vô cùng nghệ thuật ẩn sâu trong từng ngóc ngách. Thời điểm nào, Phó Bảng cũng yên ả trong sương gió, trầm lắng, nhẹ nhàng như một cảnh phim quay chậm. Tất cả nét đẹp ở đây đều thuộc về miền ký ức. Đó là các mái nhà ngói lớp, những bức tường đất vàng, hàng rào đá dậu,... Những cô cậu nhem nhuốc nhưng ánh mắt lại rất trong trẻo và có phần hoang dại. Tất cả đều đưa du khách trở về không gian của rất nhiều năm về trước. 

 

Khung cảnh mộc mạc ở Phó Bảng Hà GiangPhó Bảng mang trong mình nét đẹp mộc mạc

 

Check in tại Phó Bảng Hà GiangĐây là không gian của hàng trăm năm trước

 

Ngắm nhìn Phó Bảng từ xa, bạn sẽ nhìn thấy được các ngôi nhà nhỏ cũ kỹ mang ký ức năm xưa. Bên trên là ngói âm dương màu nâu đỏ pha chút màu vàng và một vài câu đối im đậm dấu ấn hoài niệm. Từng chiếc đèn lồng cũ lung lay trong gió như đưa mọi người lạc đến thế giới cổ tích. Nơi đây chẳng hề tìm thấy những muộn phiền, lo âu, mỗi một chi tiết, từng khung cảnh đều khoác lên vẻ giản dị, mộc mạc mà rất hiếm nơi nào sở hữu được. 

 

Vẻ đẹp ở Phó Bảng Hà Giang Khung cảnh nhuốm màu thời gian xưa
 
 
Phó Bảng Hà Giang sở hữu nét đẹp mộc mạc Vẻ đẹp ở Phó Bảng thật dễ làm rung động lòng người (Ảnh: l.manhh)

 

Ở Phó Bảng Hà Giang có rất nhiều loài hoa độc đáo và rực rỡ. Những chùm hoa xinh xắn, bừng sáng trong nắng mai, nhưng cánh đồng cải vàng tươi khoe sắc bên ruộng ngô kế bên. Người dân ở đây có thói quen thú vị là thường treo các bắp ngô lên cột nhà, gian bếp,... Đây là phương pháp giúp cho các bông ngô không bị sự xâm nhập của mọt. Vô tình điều đó khiến cho bức tranh ở bản làng vùng biên ải trở nên thật mộng mơ. 

 

Nét đẹp giản dị ở Phó Bảng Hà GiangNhững bông ngô nhuộm kín cả căn nhà

 

 

Nhịp sống mộc mạc mà chan chứa tình người ở Phó Bảng Hà Giang 

Chính bởi vì cảnh vật mộc mạc, đơn sơ nên con người ở đây cũng vô cùng giản dị, hồn nhiên và chất phác. Ở Phó Bảng, mọi người sẽ bắt gặp được những ánh mắt trong veo, sáng ngời của người dân. Cuộc sống ở đây tuy không khá giả nhưng cái nghèo đó không khiến họ đánh mất nét đẹp tâm hồn của mình. Bà con Phó Bảng sống chậm rãi, thong thả và cặm cụi với công việc. Ngày ngày, các cụ già ngồi trước hiên têm trầu rồi nhai móm mém, những thanh niên khỏe mạnh lên nương làm lụng vất vả, những đứa trẻ nhem nhuốc nhưng vô cùng yêu đời và mạnh mẽ. 

 

Nhịp sống ở Phó Bảng Hà GiangGương mặt ngây thơ của trẻ em Phó Bảng 
 
 
Tình người ấm áp tại Phó Bảng Hà Giang(Ảnh: thy.thy_)

 

Nếu đã đến đây bạn đừng ngại ngần tham gia các phiên chợ Lùi Hà Giang với tần suất 6 ngày diễn ra một lần. Người dân Phó Bảng Hà Giang thường sẽ chỉ đi chợ 1 lần trong tuần. Chợ họp sớm khiến cả thị trấn trở nên thật náo nhiệt. Chợ họp đến trưa rồi Phó Bảng lại trở về với nét lặng lẽ, bình yên như thường ngày. 

 

Phiên chợ Lùi - hoạt động hấp dẫn tại Phó Bảng Hà GiangPhiên chợ Lùi nhộn nhịp

 

Có lẽ rằng với sự phát triển của xã hội thì một lúc nào đó Phó Bảng Hà Giang sẽ bị sự hiện đại len lỏi, nét mộc mạc thuở sơ khai sẽ ngày càng nhạt nhòa đi. Vì thế khi đang có cơ hội và những năm tháng thanh xuân tràn trề thì hãy lên đường và đến để cảm nhận nét thời gian ngưng động ở ngôi làng nhỏ xinh này nhé. 

 

Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)