Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Bắc Phi

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ 

Thứ bảy, 28/09/2019, 20:02 GMT+7

Thành phố Chefchaouen Morocco nép mình trên núi Rif tại Morocco được biết đến như thành phố “hòn ngọc” với màu xanh biêng biếc tươi tắn như màu trời.

test

Giới thiệu về thành phố Chefchaouen Morocco

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @daradic

 

Được bao quanh bởi các quả núi và toạ lạc trên các quả đồi, thành phố Chefchaouen Morocco mang lại đến cho du khách một vẻ trầm lắng và yên ắng đến lạ thường.

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @emilygoesplaces

 

Mang vẻ đẹp cổ kính, bí ẩn, tựa như bước ra từ một câu chuyện cổ tích trong Nghìn lẻ một đêm, Ma Rốc có rất nhiều điểm đến dành cho du khách từ từ những địa điểm với thiên nhiên hùng vỹ cho tới những Medina cổ kính (Thành cổ, còn được hiểu như thành phố nhỏ nằm trong một thành phố). Trong số đó, Chefchaouen vẫn là địa điểm được nhiều du khách ghé thăm và lựa chọn nhất ở đây bởi nét văn hoá đặc trưng và cảnh sắc có một không hai ở nơi này.

 

Màu xanh làm nên linh hồn ở thành phố Chefchaouen Morocco

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @emilygoesplaces

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @driss_travel_photographer

 

Được tìm thấy đầu tiên bởi Moulay Ali Ben Moussa Ben Rached El Alami vào thế kỷ 15, Chefchaouen khi ấy trở thành pháo đài trú ẩn cho những người dân Do Thái bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha. Người Do Thái đã cho sơn toàn bộ khu thánh địa của mình sang một màu xanh cobalt sặc sỡ. 

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @chaouene

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @maha_am_el

 

Sắc màu “loang” đầy khắp những mảng tường nhà thờ, con hẻm và nhà dân, khoác lên cho thành phố Chefchaouen tấm áo mát lành thẳm xanh, nổi bật lên hẳn giữa cái nắng thiêu đốt của châu Phi luôn nóng bừng bỏng rẫy. Trong niềm tin tôn giáo của người Do Thái, màu xanh phản chiếu màu trời, tượng trưng cho sức mạnh của Chúa và có nguồn gốc từ sợi nhuộm tekhelel (một loại nhuộm cổ xưa) dệt nên những khăn choàng nguyện cầu. Vì thế, những bức tường này sẽ luôn gợi con người ta nhớ đến đức toàn năng. 

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @visitmoroccoland

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @domemicu

 

Những cư dân sinh sống ở thành phố Chefchaouen Morocco hiện giờ đa phần là người Hồi Giáo và Berber, nhưng truyền thống sơn xanh vẫn được tiếp nối như một nét đặc trưng làm nên vẻ quyến rũ của thành phố.

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @the_everywhereist_girls

 

“Viên ngọc trai xanh” Chefchaouen có đặc điểm cảnh quan là những mảng tường sơn xanh đậm ở dưới thấp, nhạt phai dần khi càng lên cao. Các ô cửa, gờ trang trí được nhấn nhá thêm cho đậm đà, tạo nên một tổng thể có chính - phụ, sáng - tối, nổi - chìm tựa như tranh vẽ. Màu xanh như nhấn chìm cả thành phố trong sự êm ả bình yên. Cứ hai năm một lần các dãy phố sẽ được sơn phết lại toàn bộ, để luôn giữ được sắc độ tươi mới, rạng rỡ. Công việc này được các em bé trong làng đảm nhận và chúng dường như đều đón nhận “trách nhiệm” này với một thái độ hào hứng thích thú, hệt như khi được tham gia vào trò nghịch ngợm của trẻ nhỏ.

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Địa điểm du lịch “it place” đầy thu hút

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @lisaastoness

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @leaving_on_a_jet_plane

 

Làn sóng khách du lịch phương Tây kéo đến du lịch Morocco bắt đầu từ thập niên 1960s đã giúp kinh tế nơi này phất lên, phát triển một cách mạnh mẽ. Những năm gần đây, Chefchaouen luôn nằm trong top các địa điểm check-in, tìm kiếm trên Instagram và Pinterest. Giới du lịch trẻ ưu ái gọi Chefchaouen là “it place” (điểm đến đặc biệt thu hút) và trong mùa cao điểm bạn sẽ khó lòng tìm được cho mình nơi lưu trú nếu không đặt trước.

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @fly_like_a_wasp

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @fly_like_a_wasp

 

Vùng thánh địa này đặc biệt ăn ảnh và cho ra được các khung hình không thể ấn tượng, rạng rỡ hơn nữa. Ai từng đặt chân đến đây chắc hẳn sẽ không khỏi cảm thấy mê mẩn, đắm chìm vào nước màu “thần thánh” vừa rực rỡ lại vô cùng lộng lẫy kia. Đủ các sắc độ xuất hiện trên bậc thềm, ô cửa, trên những mảng hoa văn và thậm chí cả những món đồ nội thất, biến nơi đây trở thành viên ngọc mang vẻ đẹp không góc chết.

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @vverachan

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @bastie.nz

 

Chefchaouen còn có tên gọi khác là Thành phố màu xanh - Blue city bởi lẽ các ngôi nhà ở đây đều được sơn một màu xanh và vẫn còn giữ nguyên hiện trạng như từ thời mới được thành lập. Tiền thân thành phố này là một pháo đài cổ từ những năm cuối của thế kỉ XVI trong giai đoạn đất nước này chống lại sự xâm lăng của người Bồ Đào Nha. Thành phố này là nơi duy nhất ở Ma Rốc bị Tây Ban Nha chiếm đóng nên hiện tại, các kiến trúc ở đây còn mang đậm phong cách và văn hoá Moorish của Tây Ban Nha.

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @nano_ismail77

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @wiam_faraji

 

Blue city được bao quanh bởi các ngọn núi và toạ lạc trên các quả đồi, thành phố này cho du khách một cảm giác yên ả và trầm lắng đến lạ thường. Những con đường mòn nho nhỏ, quanh co dễ khiến cho du khách bị lạc lối. Những bước chân lữ khách cứ vừa muốn nấn ná ở mỗi góc phố, vừa muốn bước tiếp để thu vào mắt mình tất cả những hình ảnh của từng góc phố và cảnh sinh hoạt thường ngày của người bản xứ.

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @eirini.dimo

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ 

 

Khi chân đã mỏi, du khách đến du lịch Ma Rốc có thể chọn những quán cà phê bên đường tại các góc phố để ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng hổi và cảm nhận thời gian như ngừng trôi ở đây. Đa phần các quán cà phê ở đây bài trí rất nhẹ nhàng với không gian mở, thiết kế nhẹ nhàng theo kiểu truyền thống. Bạn có thể gọi các món ăn nhẹ ở các quán cafe này. Món đặc sản của thành phố này là món bánh mì Naan ăn với các món hầm Tanzine.

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @vverachan

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @mustafa_xaouen

 

Mèo là một “đặc sản” ở thành phố này. Do kiến trúc từ lâu đời, các ngôi nhà ở thành phố Chefchaouen Morocco đều nhỏ hẹp và nằm sát nhau. Đôi khi khiến du khách du lịch Ma Rốc có cảm giác nhà này nằm chồng lên nhà kia. Với lối kiến trúc như vậy, để tránh cho chuột hoành hành, “thiên địch” của chuột được nuôi rất nhiều ở đây. Mèo nhiều và thân thiện đến độ bạn thấy chúng ở khắp nơi. Chúng nằm trên các bậc thềm cửa, trên các bậc thang trên các con dốc thoai thoải. Thỉnh thoảng, bạn còn thấy cả gia đình nhà mèo nằm phơi nắng dọc bên đường.

Điểm nhấn của cả thành phố chính là ngọn đồi phía Bắc thành phố. Đây cũng chính là điểm đón hoàng hôn đẹp nhất ở đây. Men theo một cung đường đất thoai thoải với một bên là núi và một bên là vực thẳm. Nếu đi vào mùa xuân, bạn sẽ thấy hai bên đường với hoa đào nở rộ. Sau một tiếng trekking nhẹ nhàng, bạn sẽ lên được tới đỉnh đồi, tham quan ngôi thánh đường Hồi giáo Jemaa Bouzafar theo phong cách Tây Ban Nha, phóng tầm mắt mình để thu vào toàn bộ thành phố Chefchaouen ở bên dưới. Một cảnh đẹp mà không du khách nào muốn bỏ lỡ khi đã tới đây.

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ oroccan_dreaam

 

Khác hẳn với những thành phố chen chúc xe cộ khác ở Morocco, Chefchaouen mang trong mình nhịp điệu chầm chậm, thư thái với bầu không khí trong lành sảng khoái của vùng núi non. Tuy vậy, nơi đây vẫn thấm đẫm vẻ đẹp văn hoá Morocco.

 

Ăn gì khi đến thành phố Chefchaouen Morocco?

 

Đến thành phố Chefchaouen Morocco bạn không thể bỏ lỡ đặc sản ẩm thực Morocco như các món bánh ngọt truyền thống, tangine (một món ăn gồm cá và rau củ phục vụ cùng cơm couscous xốp mềm), và đặc biệt là bột gia vị ras-el-hanout hỗn hợp của 30 loại gia vị như quế hồi, nhục đậu khấu, nghệ, ớt paprika, thì là, vân vân…mang mùi vị ấm sực nồng ấm, đầy đê mê.

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @letsplore_goo

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @letsplore_goo

 

Hãy thử đăng ký những tour leo núi một ngày để khám phá địa hình núi đồi kì vĩ của khu vực này; hoặc chỉ đơn giản là hoà mình vào trong nhịp đậm êm đềm chậm rãi của dãy hẻm nhỏ quanh co, có những mảng tường cao vợi, che khuất bạn khỏi cái nắng mặt trời thiêu đốt bằng bóng râm hiền hoà và màu xanh mát lành, sáng trong. 

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ @letsplore_goo

 

Bạn sẽ bắt gặp đâu đó những quầy bán trái cây nổi lên khỏi khung cảnh như những đốm màu rực rỡ, những hàng dệt len và lông thú truyền thống của vùng Địa Trung Hải đan dày những hoạ tiết cầu kì, hay những hàng bán bột màu vun cao thành hình nón với đủ loại màu sắc sặc sỡ như muốn níu chân người về, những túi xách, giày thêu tinh xảo như trong truyện cổ. Và đặc biệt là đồ bạc chạm khắc cùng những loại ấm trà truyền thống sẽ trở thành món lưu niệm hoàn hảo, in dấu cho những kỷ niệm về hòn ngọc xanh bạn chẳng thể nào quên.

 

Lưu ý nho nhỏ khi ghé thăm thành phố Chefchaouen Morocco

 

Thành phố Chefchaouen Morocco - Viên ngọc xanh ở xứ sở diệu kỳ 

 

Có một điều khiến những khách du lịch Thành phố Chefchaouen Morocco ít kinh nghiệm sẽ cảm thấy phật lòng đó là những phản ứng của người dân bản địa nơi đây nói riêng và người Ma Rốc nói chung đó là họ sẽ che mặt, hoặc quay mặt đi nếu thấy bạn chụp hình. 

Một số người sẽ phản ứng gay gắt hơn nếu bị phát hiện họ bị chụp lén. Lý do là trong quan niệm của họ, nếu hình ảnh của họ bị ghi lại và sử dụng sai mục đích, họ sẽ bị vận hạn, xui rủi, hoặc bị nguyền rủa. 

Tuy nhiên, nếu biết cách, bạn có thể có những tấm hình rất đẹp. Người Ma Rốc rất hiền lành và thân thiện. Hãy chào hỏi và làm quen với họ. Nếu họ là người bán hàng, hãy mua một vài thứ nho nhỏ. Sau khi họ đã cởi mở hơn, hãy xin phép họ chụp hình và nói rõ mục đích chụp của mình. 

Có khi họ nhiệt tình làm mẫu cho bạn, hoặc may mắn hơn, bạn có thể là vị khách mời để đến nhà họ dùng bữa ăn truyền thống. Tất cả đều do kĩ năng du lịch của bạn.

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)