Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Trung Quốc

Hướng dẫn tham quan ngôi làng bị bỏ hoang cực HOT tại Thượng Hải 

Thứ hai, 16/12/2019, 18:14 GMT+7

Ngôi làng bị bỏ hoang ở Thượng Hải phủ một màu xanh kỳ bí, nhưng mỗi ngày đều đón lượng khách nườm nượp về ghé thăm.

test

Ngôi làng bị bỏ hoang ở Thượng Hải đã từng là nơi cư ngụ của hơn 3 ngàn người dân làng chài Hậu Đầu Loan (Houtouwan) trên đảo Thặng Sơn (Shengshan). Cho đến khi đã bị bỏ hoang gần 30 năm nay, và thực vật xâm lấn, phủ một màu xanh biếc, thì Hậu Đầu Loan lại trở thành điểm tham quan du lịch cực kỳ thu hút, bởi nó mang vẻ đẹp kỳ bí như xứ sở thần tiên bước ra từ truyện cổ tích.

 

Ngôi làng bị bỏ hoang ở Thượng HảiNgôi làng bị bỏ hoang - Hậu Đầu Loan

 

Cách di chuyển đến Ngôi làng Hậu Đầu Loan

Nằm cách trung tâm Thượng Hải khoảng 35 Hải Lý, làng chài Hậu Đầu Loan, thuộc quần đảo Thặng Sơn, tỉnh Chiết Giang trở thành một hiện tượng trên Internet sau khi được một nhiếp ảnh gia ghi lại bức hình màu xanh mướt bọc lấy cả khu làng này. Đi du lịch Trung Quốc, nhất định phải nhân dịp check-in địa điểm lừng danh đầy kì quái này nhé!

Để đến được Hậu Đầu Loan, bạn phải vượt qua hành trình di chuyển khá rắc rối bằng phà tới Gouqi, hòn đảo này nối với Thặng Sơn bằng một cây cầu. Các chuyến phà khởi hành từ bến Shenjiawan Thượng Hải lúc 9 giờ 15 và bến Zhoushan Shenjiamen Banshengdong lúc 7 giờ. Sau đó, từ đảo Gouqi, bạn sẽ phải di chuyển bằng taxi để tới ngôi làng này.

 

Ngôi làng bị bỏ hoang ở Thượng Hải Ngôi làng trở nên nổi tiếng sau những bức ảnh kì bí được đăng tải lên Internet

 

Được biết ngôi làng bị bỏ hoang ở Thượng Hải này từng là làng chài phát triển thịnh vượng với nghề đánh bắt cá. Sau đó, tới đầu những năm 1990, khu vịnh quá nhỏ đã không thể đáp ứng được cho ngành công nghiệp cá đang phát triển như vũ bão, vị trí cách xa đất liền và khó tiếp cận. Cư dân của làng chài đã bắt đầu di cư vào đất liền để làm việc và cải thiện cuộc sống tốt hơn!

 

Ngôi làng bị bỏ hoang ở Thượng Hải Đến năm 2002, toàn bộ cư dân trong làng đã rời đi hết

 

Và những luồng cư dân cuối cùng của làng chài Hậu Đầu Loan cũng rời đi vào năm 2002, chính thức biến ngôi làng trở thành chốn không người và bị bỏ hoang hoàn toàn. Và hiện tại sau vài thập kỷ bị bỏ hoang, ngôi làng này có hệ thực vật phát triển tốt tơi, xâm lấn hết toàn bộ những ngôi nhà, con đường, ngõ nhỏ và đến cả những vật dụng còn bỏ lại cũng được phủ bởi màu xanh của rêu và thảm cỏ.

Nếu ngắm nhìn những bức ảnh này, nhiều người nghĩ rằng đây quả thực là một kiến trúc hài hòa với thiên nhiên, lấy màu xanh làm tone chủ đạo, thực chất đây là kết quả của việc bị bỏ hoang, không còn hoạt động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày, những ngôi nhà bị phủ xanh bởi cây leo tốt tươi.

 

Ngôi làng bị bỏ hoang ở Thượng HảiThảm xanh thực vật phủ quanh năm

 

Ngày nay, khi du khách tới Hậu Đầu Loan ngày càng đông lên, chính quyền địa phương đã quy hoạch nơi đây thành điểm du lịch và phát triển du lịch qua nhiều kênh truyền thông, và khiến khách du lịch đổ về đây nườm nượp.

Chi phí để tham quan ngôi làng bị bỏ hoang ở Thượng Hải là 8 USD, bạn có thể đi bộ trải nghiệm và ngắm nghía ngôi làng này. Ngoài ra, du khách có thể đứng trên bục quan sát để ngắm toàn cảnh khu làng từ xa với giá 3 USD. Một số nơi trên đảo còn cung cấp nhà nghỉ cùng một bữa ăn sáng thực sự lý tưởng trên đảo hoang.

 

Ngôi làng bị bỏ hoang ở Thượng Hải Toàn cảnh Hậu Đầu Loan từ trên cao

 

 

Lưu ý khi tham quan Ngôi làng bị bỏ hoang ở Thượng Hải

Khi tham quan bạn hãy chắc chắn là nhìn và đọc kỹ các tấm biển cảnh báo xuất hiện khắp nơi trong các ngôi nhà trống để cảnh báo khách du lịch chú ý nguy hiểm khi tiến vào thăm các công trình xuống cấp có thể gây nguy hiểm. 

 

Ngôi làng bị bỏ hoang ở Thượng Hải Cây leo bám sát từng khu nhà, ô cửa

 

Những khách ở lại qua đêm có thể đặt trước khách sạn, vé xe và tàu khứ hồi. Tuy nhiên, nhà nghỉ ở đây luôn trong tình trạng full phòng, đó là lý do bạn cần phải lên lịch trình sớm và book phòng từ trước nếu có ý định qua đêm tại đây và có một trải nghiệm đáng nhớ tại ngôi làng bị bỏ hoang ở Thượng Hải này!

 

Thời điểm thích hợp tham quan Hậu Đầu Loan

Mùa hè chính là thời điểm lý tưởng và thích hợp nhất để tham quan ngôi làng Hậu Đầu Loan, khi mà thảm thực vật trở nên xanh tốt và luôn mơn mởn. Lúc này, các khối kiến trúc nhân tạo cùng với thiên nhiên tạo nên bức tranh vô cùng hài hòa và ấn tượng!. 

 

Ngôi làng bị bỏ hoang ở Thượng Hải Tạo thành những khối kiến trúc lạ lùng
Ngôi làng bị bỏ hoang ở Thượng Hải Hiện nay có dịch vụ cho thuê phòng ở lại qua đêm trên đảo
Ngôi làng bị bỏ hoang ở Thượng HảiTuy nhiên phải book sớm vì thường xuyên hết phòng

 

Theo kinh nghiệm du lịch Thượng Hải, nhiều bạn đã chia sẻ rằng, khung cảnh hoàng hôn trên Hậu Đầu Loan cực kỳ ấn tượng, khi màu vàng phản chiếu xung quanh mặt biển, và phủ dần ánh vàng lên thảm thực vật xanh, nhìn thấy rõ từng tia nắng chiếu rạng, biến khung cảnh cổ tích càng trở nên phi thực tế hơn bao giờ hết!

 

Ngôi làng bị bỏ hoang ở Thượng HảiBạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi đến Hậu Đầu Loan

 

Và nếu bạn có thể ở đây qua đêm, thì thực sự sẽ có trải nghiệm không tưởng. Nằm ngủ trong không gian của cây cỏ và nghe tiếng sóng rì rào vào vách đá. Sáng tinh mơ ngắm nhìn khung cảnh đầy ảo diệu, khi sương mai bao phủ cả ngôi làng, từng giọt nước li ti bám trên lá cây leo, và rồi nắng lên, bừng sáng cả hòn đảo. Đây thực sự là một trải nghiệm bạn không thể nào quên khi tới Hậu Đầu Loan.

 

Linh Tu (tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet, SmartShanghai

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)