Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Đài Loan

Lạc vào trời Âu giữa lòng Đài Nam tại bảo tàng Kỳ Mỹ

Thứ năm, 09/04/2020, 15:27 GMT+7

Khi Đài Nam đang trở thành một điểm du lịch hấp dẫn thì bảo tàng Kỳ Mỹ đã thu hút được nhiều du khách đến tham quan nhờ vẻ đẹp độc đáo, sang chảnh như Châu Âu.

test

Giới thiệu về bảo tàng Kỳ Mỹ Đài Nam

Bảo tàng Kỳ Mỹ (Chimei) nằm ở số 66, khu 2, đường Văn Hóa (Wenhua), quận Nhân Đức (Rende), cách trung tâm thành phố Đài Nam, Đài Loan khoảng 10km, với diện tích khoảng 10ha trong Công viên thành phố Đài Nam. Đây là bảo tàng tư nhân lớn nhất Đài Loan được xây dựng vào năm 1992 và mất gần 4 năm để hoàn thành với tổng chi phí lên tới 1,85 tỷ Đài tệ (khoảng 61,6 triệu USD). 

 

Lạc vào trời Âu giữa lòng Đài Nam tại bảo tàng Kỳ Mỹ(Ảnh @lovemiki7)

 

Người đầu tư cho sự án này là doanh nhân Hứa Văn Long – chủ tịch tập đoàn Kỳ Mỹ và là một nghệ sĩ violin nghiệp dư đã từng biểu diễn rất nhiều lần trước công chúng. Với tình yêu nghệ thuật sâu sắc, ông đã đưa bộ sưu tập violin cổ của mình trở thành một bảo tàng nổi tiếng như hiện nay.

Vào năm 2012, công trình này được tặng cho chính quyền thành phố Đài Nam và chính thức khai trương đón khách vào tham quan từ ngày 1/1/2015.

 

Lạc vào trời Âu giữa lòng Đài Nam tại bảo tàng Kỳ MỹQuả thật là một địa điểm du lịch đáng đến (Ảnh @__naomig__)

 

Năm 1996, bảo tàng nghệ thuật Kỳ Mỹ được tạp chí Forbes ngợi ca là “một trong những bộ sưu tập nghệ thuật đáng kinh ngạc nhất thế giới”. Trong 2 năm liền là 2016 và 2017 đều được trao giải thưởng: "Giải thưởng xuất sắc" và "Lựa chọn của khách du lịch". Đến năm 2018 còn được bình chọn là bảo tàng đứng thứ 19 trong số các bảo tàng tốt nhất châu Á. Chính vì vậy, nếu ai đến du lịch Đài Nam cũng đều phải đến thăm nơi này một lần.

 

Những điều thu hút du khách đến với bảo tàng Kỳ Mỹ


1. Kiến trúc ấn tượng 

Bảo tàng được thiết kế theo phong cách đặc trưng của Châu Âu với tông màu trắng và những cây cột trụ lớn khá bắt mắt. Đó là lý do người ta gọi nó là bảo tàng Louvre Đài Loan.

 

Lạc vào trời Âu giữa lòng Đài Nam tại bảo tàng Kỳ MỹTòa nhà nổi bật ngay cả khi nhìn từ xa (Ảnh @ben520ben)

 

Lạc vào trời Âu giữa lòng Đài Nam tại bảo tàng Kỳ MỹPhong cách rất Châu Âu (Ảnh @betty81592001)

 

Phía trước bảo tàng là đài phun nước Apollo (Apollo Fountain Plaza) – vị thần Mặt trời Hy Lạp vươn lên từ biển lúc bình minh trong cỗ xe tứ mã của mình. Với những ai đã đi du lịch Pháp thì chắc hẳn cũng không còn xa lạ với biểu tượng này vì nó chính là một bản sao của đài Le Bassin d’Apollon tại Cung điện Versailles.

 

Lạc vào trời Âu giữa lòng Đài Nam tại bảo tàng Kỳ MỹĐẹp không thua gì bản gốc (Ảnh @hellobaby_95)

 

Để làm ra được công trình hoành tráng này là cả một sự kỳ công, vì người ta phải mất 3 năm để làm khuôn tại Pháp và dùng 3 năm nữa để điêu khắc nó trên đá cẩm thạch tại Ý. Vì vậy nếu không có điều kiện đến Pháp, bạn cũng có thể đến bảo tàng Kỳ Mỹ Đài Nam để chiêm ngưỡng nó.

Đi qua đài phun nước Apollo sẽ bước đến cây cầu Olympus (Olympus Bridge) dẫn vào Muse Plaza - khuôn viên bảo tàng. Hai bên cầu được đặt 12 vị thần cai trị trên đỉnh Olympus – đây đều là những vị thần chính trong điện thờ của người Hy Lạp. 

 

Lạc vào trời Âu giữa lòng Đài Nam tại bảo tàng Kỳ MỹKhông gian vô cùng rộng rãi (Ảnh @sharonliao6)

 

Với không gian thoáng mát, rộng rãi và vô vàn những góc sống ảo, nơi đây chính là một địa điểm chụp hình lý tưởng cho du khách tham quan cũng như các cặp cô dâu chú rể. Đảm bảo, đứng chỗ nào cũng bao sang bao đẹp luôn.

 

Lạc vào trời Âu giữa lòng Đài Nam tại bảo tàng Kỳ MỹLên hình cực chất luôn (Ảnh @ben520ben)

 

Lạc vào trời Âu giữa lòng Đài Nam tại bảo tàng Kỳ MỹChụp góc nào chất góc đấy (Ảnh @__naomig__)

 

Lạc vào trời Âu giữa lòng Đài Nam tại bảo tàng Kỳ MỹGóc nào cũng mê khỏi bàn (Ảnh @hellobaby_95)

 

Được thiết kế với phong cách mang cả trời Âu về với Đài Loan như thế này nên chắc chắn những ai đã một lần đặt chân đến đây đều không thể nào quên được cho mà xem.

 

 

2. Bộ sưu tập vũ khí, mỹ thuật, điêu khắc… độc đáo

Bảo tàng Kỳ Mỹ có tổng cộng hai tầng với bốn phòng triển lãm bao gồm: vũ khí, hóa thạch và lịch sử tự nhiên, điêu khắc, mỹ thuật và nhạc cụ với khoảng từ 6.000 đến 7.000 tác phẩm.

 

Lạc vào trời Âu giữa lòng Đài Nam tại bảo tàng Kỳ MỹKhông gian nghệ thuật độc đáo (Ảnh @antien_cheng)

 

Lạc vào trời Âu giữa lòng Đài Nam tại bảo tàng Kỳ MỹNghệ thuật ánh sáng ấn tượng (Ảnh @imcarol)

 

Trong đó, tầng một của bảo tàng để trưng bày các loại vũ khí lịch sử từ thời tiền sử, thời đại đồ đồng, thời đại đồ sắt cho đến thời hiện đại; từ châu Á sang châu Âu cũng như giới thiệu sơ qua về các vị tướng lĩnh nổi tiếng của mỗi nền văn minh.

Phòng khác thì triển lãm hóa thạch của các loài động vật hoang dã, từ châu Phi đến châu Úc, từ Bắc cực xuống Nam cực, con nào cũng rất đẹp và rất thật luôn đấy. 

Còn trên tầng hai thì trưng bày các tác phẩm nghệ thuật theo phong cách châu Âu cổ điển tiêu biểu như các bức tranh chân dung, tôn giáo…từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 20.

 

Lạc vào trời Âu giữa lòng Đài Nam tại bảo tàng Kỳ MỹNhiều tác phẩm kinh điển (Ảnh @chimeimuseum)

 

3. Bộ sưu tập nhạc cụ khổng lồ

Vì được xây dựng để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật nên bảo tàng Kỳ Mỹ nổi tiếng là nơi trưng bày rất nhiều loại nhạc cụ với hàng ngàn loại đàn, máy hát đĩa từ thời thập niên 20 30, cũng như có bộ sưu tập đàn violin lớn nhất trên thế giới với hơn 1.370 cây đàn (tính đến năm 2019).

 

Lạc vào trời Âu giữa lòng Đài Nam tại bảo tàng Kỳ MỹRất nhiều đàn violin quý giá (Ảnh @david_cmchung)

 

Với những người yêu nghệ thuật thì kho báu quý giá này chắc chắn sẽ khiến bạn cực kỳ mê mẩn cho mà xem. Thật khó tin khi các cây đàn của hầu hết các nghệ nhân nổi tiếng như: Guarneri del Gesù, Joseph Guarneri Filius Andrea, Vincenzo Rugeri, Antonio Stradivari, Gagliano…đều được trưng bày ở đây. Thậm chí, ngay cả cây vĩ cầm “Ole Bull” năm 1744, tác phẩm cuối cùng của ông “Vua Joseph” - Guarneri del Gesu, vốn là kho báu quốc gia của Na Uy cũng được đặt ở bảo tàng để triển lãm. Nó cũng là thứ có giá trị nhất trong bảo tàng Chimei với khoảng 300 triệu Đài tệ (tức 10 triệu USD).

 

Lạc vào trời Âu giữa lòng Đài Nam tại bảo tàng Kỳ Mỹ(Ảnh @david_cmchung)

 

Không chỉ để triển lãm mà hơn 220 cây đàn violon trong bộ sưu tập còn được cho hơn 3.000 nghệ sĩ violin mượn miễn phí để biểu diễn trong nhiều năm và giành nhiều giải thưởng ấn tượng. Tiêu biểu như Lâm Chiêu Lượng, bằng cây vĩ cầm Castelbarco -Tarisio Guarnerius đã giành giải Bạc cuộc thi Tchaikovsky quốc tế lần thứ 15 trong năm 2015.

 

4. Khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp

Bên trong là cả một kho báu khổng lồ quý giá, còn quang cảnh bên ngoài bảo tàng thì không khác gì một công viên rộng lớn với những hồ nước nhỏ bao bọc xung quanh, kết nối với nhau bằng những cây cầu và hệ thống thảm cỏ, cây cối xanh ngắt đã đem đến một không gian nghỉ dưỡng như trong mơ.

 

Lạc vào trời Âu giữa lòng Đài Nam tại bảo tàng Kỳ MỹKhung cảnh tươi mát xung quanh bảo tàng (Ảnh @kiki79419)

 

Sau khi đã tham quan xong thì bạn có thể ra đây để ngồi hóng mát, trò chuyện cùng bạn bè. Thậm chí, nếu không đến tham quan thì nơi này cũng là địa điểm lý tưởng để các gia đình, cặp đôi, hay các nhóm bạn tổ chức một buổi dã ngoại cuối tuần đầy lý thú.

 

Lạc vào trời Âu giữa lòng Đài Nam tại bảo tàng Kỳ MỹRất thích hợp cho một buổi picnic "xịn xò" (Ảnh @__a.pia__)

 

Một số lưu ý khi đến bảo tàng Kỳ Mỹ

Bảo tàng hoạt động từ 9 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút hằng ngày trừ thứ 4, còn khuôn viên ngoài bảo tàng sẽ đóng cửa lúc 18 giờ 30 phút.

 

Lạc vào trời Âu giữa lòng Đài Nam tại bảo tàng Kỳ Mỹ(Ảnh @__naomig__)

 

Nếu bạn không đi vào trong xem triển lãm thì sẽ không phải mua vé, còn nếu đi vào sẽ mất 200 tệ/người lớn, 150 tệ đối với học sinh từ 7 đến 22 tuổi và người già trên 65 tuổi, miễn phí với người dân Đài Nam và trẻ em dưới 7 tuổi.

 

Lạc vào trời Âu giữa lòng Đài Nam tại bảo tàng Kỳ MỹKhông gian nghệ thuật bên trong rất đáng tiền để thưởng thức đấy nhé (Ảnh @suchiaman)

 

Tuy nhiên, giá vé sẽ có sự thay đổi trong những ngày diễn ra show triển lãm đặc biệt. Khi đó, người lớn sẽ phải trả 300 tệ, học sinh từ 7 đến 22 tuổi và người trên 65 tuổi sẽ mất 250 tệ và người ở thành phố Đài Nam sẽ mất 250 tệ. Nếu 2 người đi cùng nhau sẽ chỉ phải trả 380 tệ còn 3 người thì cần trả 540 tệ là được vào. 

Nếu muốn chiêm ngưỡng một không gian thật Châu Âu ngay gần Việt Nam thì bảo tàng Kỳ Mỹ là nơi bạn không thể bỏ qua đâu nhé.

 


Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)