Ai cũng biết Đài Loan sôi động, nhộn nhịp ngày đêm, thế tại sao không một lần đến đầm lầy Cao Mỹ để ngắm nhìn hoàng hôn, thả hồn theo gió.
Đầm lầy Cao Mỹ - Gaomei Wetland được mọi người công nhận là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất xứ Đài với phong cảnh hoàng hôn lãng mạn mà không nơi nào giống.
Nếu đến du lịch Đài Loan thì chúng ta đều biết, Đài Bắc sầm uất, Đài Nam cổ kính và Đài Trung lại mang trong mình hơi thở lãng mãn. Nói đến những điểm du lịch nổi tiếng ở Đài Trung thì ai cũng sẽ nghĩ đến ngay Hồ Nhật Nguyệt (Sun Moon Lake), núi A Lý Sơn thế nhưng ít ai biết rằng ở Đài Trung còn có nhiều cảnh đẹp khác, đặc biệt là đầm lầy Cao Mỹ - một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Đài Loan.
Đầm lầy Cao Mỹ hay còn gọi là Khu bảo tồn đất ngập Cao Mỹ thuộc huyện Thanh Thủy, Đài Trung là nơi nổi danh với quang cảnh thiên nhiên và hệ thống động vật vô cùng phong phú. Với diện tích lên đến 300ha, đầm lầy này là môi trường tự nhiên thu hút nhiều loại động vật đến định cư và sinh sống.
Ngoài ra, ở đây còn có tận 18 cột quạt gió khổng lồ - điều đặc biệt làm nên cảnh sắc tuyệt vời ở đây và tô sắc thêm cho cảnh hoàng hôn cực chill.
Để đến được đầm lầy Cao Mỹ, có 2 cách để bạn có thể được được đó
Khi đến khám phá Đài Trung, bạn đi tàu hỏa đến trạm Thanh Thủy (QingShui), rồi từ đây bạn đi đên Geya bằng xe buýt số 178 hoặc 179 đến trạm Cao Mỹ (Gaomei). Sau đó bạn đó đi bộ khoảng chừng 5 phút nữa là đến được đầm lầy Cao Mỹ rồi. Đi bằng tuyến đường này bạn mất khoảng 2 tiếng rưỡi di chuyển tính cả thời gian chờ xe và tàu.
Từ công viên Đài Trung, bạn bắt xe buýt số 309 rồi bạn xuống ở cột quạt gió số 18, băng qua cây cầu màu xanh vô cùng đẹp mắt là bạn có thể đến được đầm lầy Cao Mỹ. Với cách này thì bạn chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi là đã đến nơi rồi.
Với khoảng không gian bao la, rộng lớn thì những ai đã từng đến Khu bảo tồn đất ngập Cao Mỹ, thì đều phải trầm trồ, ngạc nhiên bởi vẻ đẹp ở đây. Hoàng hôn và bình minh là 2 khoảnh khắc luôn khiến con người thích thú nhất, hoàng hôn lúc nào cũng đẹp, đặc biệt là được ngắm hoàng hôn trên biển với khoảng không rộng lớn thì lại càng đẹp hơn nữa. Có lẽ vì vậy mà đầm lầy này lại được rất nhiều du khách trong và ngoài nước ghé thăm đến vậy.
Cứ mỗi khi chiều về thì tại đây lại đông dúc, nhộn nhịp hẳn lên bởi những du khách sẵn sàng lưu giữ lại khoảnh khắc mặt trời lặn xuống mặt biển. Bầu trời bắt đầu chuyển từ màu vàng cháy sang màu vàng thẫm, rồi tan thành màu hồng và loang dần sang màu tím ở đằng xa. Mặt trời lúc này tròn trĩnh, lặn từ từ xuống đường chân trời phía xa.
Ngắm nhìn cảnh hoàng hôn từ đầu đến cuối và quan sát nhứng sắc màu biển đổi luôn phiên thì bạn lúc này mới cảm nhận được cảnh vật thật lãng mạn và tuyệt vời như thế nào.
Hình ảnh mặt trời lặn diễn ra rất nhanh và mỗi ngày, mặt trời sẽ lặn vào những thời điểm khác nhau tạo nên những vẻ đẹp khác nhau, không hôm nào giống hôm nào. Thông thường cảnh hoàng hôn chỉ diễn ra trong vòng 10 phút thế nhưng 10 phút ấy lại khiến mọi người nhớ mãi, thích thú và khắc ghi vào trong trí nhớ.
Ngoài ra, ở Khu bảo tồn đất ngập Cao Mỹ còn có cây cầu gỗ kéo dài ra tận phía xa vô cùng nổi bật. Cây cầu khá rộng, đủ cho 5 6 người đi cùng lúc, bạn có thể cùng bạn bè vừa nô đùa vừa ngắm nhìn vẻ đẹp của hoàng hôn tại đây. Lúc thủy triều lên, nước sẽ san sát mặt cầu, bạn chỉ cần ngồi trên cầu và thả chân xuống là có thể chạm đến mặt nước, từ xa nhìn lại cứ ngỡ như bạn đang đứng giữa sông nước bao la rộng lớn. Thật là thú vị phải không nào.
Đến nơi đây, thỉnh thoảng bạn sẽ còn bắt gặp những chú chim đang săn mồi hay lác đác mấy con cá, con cua đang chạy nhảy lung tung trông vô cùng thích thú. Bất kỳ ai đến với nơi này đều cảm thấy được thư giãn và thả hồn mình vào quang cảnh thiên nhiên, xóa bỏ những lo toan, muộn phiền, áp lực trong cuộc sống thường ngày.
Đến đầm lầy Cao Mỹ để ngắm cảnh hoàng hôn thì chỉ mất khoảng 2 tiếng tính cả thời gian di chuyển mà thôi, chính vì vậy để tiết kiệm thời gian cũng như khám phá được nhiều địa điểm hơn thì bạn có thể đến tham quan những điểm đến khác gần đây nhé
Làng Cầu Vồng là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch, địa điểm này rất gần với đầm lầy Cao Mỹ nên bạn không lo việc di chuyển quá khó khăn nhé. Gọi là làng thế nhưng thật ra nơi này không rộng lắm đâu, nơi đây ngày trước có một số ngôi nhà bỏ hoang và rồi được trang trí và tô vẽ bằng những họa tiết, màu sắc rực rỡ nhìn vô cùng đáng yêu.
Cụ Huang - người đầu tiên đã tự tay trang trí ngôi nhà của mình và rồi vẽ sang các nhà bên cạnh, dần dần, các ngôi nhà ở đây như được khoác lên tấm áo mới và thu hút rất nhiều du lịch ghé thăm. Đến đây bạn sẽ có cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích với những tác phẩm đầy nghệ thuật, ngóc ngách nào trong ngôi làng này cũng đủ để bạn tha hồ mà "tự sướng" vì mỗi nơi đều có nét đáng yêu khách nhau.
Nhà hát Opera Đài Trung có thể nói là địa chỉ dành riêng cho các tín đồ đam mê nghệ thuật và văn hóa. Với phong cách kiến trúc động đáo, mô phỏng hang động của các thổ dân thời xưa, nhà hát thu hút rất nhiều người đến tham quan. Phía trước khu vực nhà hát là đài phun nước rất sang trọng, tạo một không gian mát mẻ, thoáng mát. Phía trên sân thượng là công viên rooftop xanh mát giúp bạn thư giãn, nghỉ ngơi. Điểm nhất của nhà hát này đó chính là những "đường cong mềm mại" được thể hiện ở bên ngoài trông vô cùng đẹp mắt và lôi cuốn.
Tọa lạc giữa trung tâm thành phố Đài Trung, Miyahara là một tòa nhà gạch đỏ 2 tầng. Với lối kiến trúc bản địa xen lẫn hiện đại, tòa nhà này trông giống như một trung tâm thương mại sầm uất thế nhưng thực tế đây lại là nơi để thưởng thức những món bánh điểm tâm thơm ngon và tận hưởng bầu không gian yên binh bên những que kem mát lạnh hay những ly trà nóng hổi.
Bên trong toàn nhà được trang trí sang trọng, hiện đại với màu sắc cổ xưa tạo nên bầu không gian ấm cũng, thân thiệt. Trong tòa nhà xinh xắn này có rất nhiều nhà hàng và tiệm bánh ngọt với rất nhiều món bánh ngọt phù hợp với mọi sở thích của nhiều người.
Còn chần chừ gì nữa mà không đến ngay đầm lầy Cao Mỹ và Đài Trung để ngắm hoàng hông xinh đẹp và khám phá những địa điểm thú vị nơi này nào.
Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet