Những khung cảnh tuyệt đẹp ở đảo Lý Sơn này được ghi lại bởi Hieu On The Go. Một Lý Sơn hiện lên đẹp đến nao lòng.
Mùa hè này, bạn đã có dự định gì chưa?
Có phải lâu rồi nhóm bạn thân của bạn chưa được đi đâu cùng nhau?
Hay bao dự dịnh, bao chuyến đi chỉ nằm trên kế hoạch?
Deadline đè nặng, sếp thì cứ soi...
Sao không nhân dịp này, rủ lũ bạn Chill trước khung cảnh tuyệt đẹp ở đảo Lý Sơn một lần.
Lý Sơn từ lâu được mệnh danh là hòn ngọc của miền Trung, khung cảnh đẹp như trang. Chẳng cần phải đi Maldives xa xôi hay đi Bali nắng cháy, đến Quảng Ngãi đi đảo Lý Sơn đã quá đủ cho những trải nghiệm thật chill rồi đó bạn ơi!
Trước tiên hãy check thời tiết kỹ càng, Lý Sơn là đảo nên việc trời động biển giông là không tránh khỏi, đừng để tiếc hùi hụi vì biển động nên không thể ra đảo được nhé.
Tiếp đến, ở Lý Sơn quanh năm nắng nóng, nên hãy chuẩn bị quần áo mỏng nhẹ nhất để đi ngoài nắng và cũng nên chuẩn bị đồ bơi để vui chơi hết nấc. Kem chống nắng thì là vật bất li thân cùng với kinh râm rồi nhé. Bạn sẽ nhận được làn da trên cả rám nắng nếu đi Lý Sơn mà không chịu sử dụng kem chống nắng đấy nhé.
Một đôi dép tông mỏng nhẹ để đi ngoài nắng hay đôi dép quai hậu để dễ di chuyển cũng rất cần thiết. Nếu bạn muốn có một bộ ảnh vi diệu dưới nước thì chuẩn bị thêm kính lặn, túi chống nước cho điện thoại nữa nhé.
Vì biển ở đây không chỉ đẹp bên trên không mà còn cực hùng vĩ bên dưới nên có 1 cái để chụp ảnh thì mang thêm go pro cũng không thừa đâu. Việc còn lại là do tay nghề chụp ảnh của bạn.
Ngày 01: Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Sau khi đến sân bay Đà Nẵng, chúng mình bắt tàu hoả đi Quảng Ngãi ngay lập tức, mình đi sớm lúc 1h50 sáng và tầm 5 sáng thì đã đến nơi. Giá vé tàu: 110k
Sau đó, bắt taxi đi từ ga Quảng Ngãi đi cảng Lý Sơn tầm 25 phút: giá tiền là 280k (do mình có đi cùng team nên để tiện gặp mọi người nên mình chọn di chuyển như vậy mặc dù sẽ tốn thời gian và tiền hơn 1 chút nên khuyến khích các bạn nên đi xe khách thẳng đến Cảng Sa Kỳ.
Đi tàu cao tốc ra Lý Sơn: 180k/ chiều - di chuyển 35 phút và lưu ý chọn chỗ ngồi ở phía cuối để đỡ bị say tàu nhé các bạn (có nhiều loại tàu khác nhau và mức gía rẻ hơn thì phải).
Sau đó, đến đảo, bạn check phòng sau đó thuê xe máy, thông thường ở các homestay họ có dịch vụ thuê xe máy luôn khá là tiện lợi.
Chiều phóng xe máy lên đỉnh Thới Lới ngắm hoàng hôn.
Các bạn có thể tham khảo Homestay Lý Trí: 250k/ đêm: 2-3 người.
Buổi sáng các bạn đi tàu di chuyển ra Đảo Bé, nếu các bạn muốn đi lặn biển ngắm san hô thì thay vì ra Đảo Bé rồi vào bờ ngay trong ngày thì các bạn có thể chọn ở qua đêm tại Đảo Bé. Ở Đảo Lớn các bạn có thể nhờ chủ nhà đặt hộ vé tàu đi Đảo Bé nhé!
Buổi trưa ra tắm biển ở trước mặt homestay và dùng bữa trưa do homestay chuẩn bị luôn.
Buổi chiều ra 1 bãi đá gần homestay lặn biển với rạng san hô siêu đỉnh luôn, lúc này cũng vừa lúc hoàng hôn phủ vàng trên đảo Lý Sơn nên khung cảnh Lý Sơn đẹp tuyệt vời.
Buổi tối nướng BBQ, được chủ nhà homestay chuẩn bị siêu chu đáo và nhiệt tình nữa. Tối đến các bạn có thể trải nghiệm ngủ ở 1 cái nhà trên cây có nệm gối cho từng người. Nằm ngủ và nghe tiếng sóng vỗ yên bình.
Ngày 3: Đảo Bé - Đảo Lớn
Sáng dậy sau khi dùng bữa sáng ở homestay các bạn có thể tiếp tục đi lặn biển ngắm san hô tiếp nếu còn thời gian.
Ăn trưa sau đó bắt đầu đi tàu vào lại đảo Lớn Lý Sơn và quay trở lại vào lại đất liền.
Sáng hôm sau các bạn sẽ trên hành trình đi tàu quay trở lại Đà Nẵng và lên máy bay trở về nhà. Kết thúc 3 ngày 2 đêm ăn chơi nhảy múa ở Lý Sơn trong sự tiếc nuối vì chưa đi hết các nơi trên đảo như cổng Tò Vò, chùa Hang hay hải đăng,... nhưng vì lí do đó sẽ làm các bạncó thêm động lực để các bạn đi Lý Sơn thêm nhiều lần nữa.
Lưu ý:
Hy vọng với những chia sẻ bên trên các bạn sẽ có chuyến đi ra ngoài đảo xa thú vị và chiêm ngưỡng các khung cảnh tuyệt đẹp ở đảo Lý Sơn!