Sa mạc Kubuqi, nằm ở phía bắc của Trung Quốc là một trong những sa mạc lớn nhất và độc đáo nhất trên thế giới với diện tích rộng lớn khoảng 18,600 km². Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan đa dạng và những đặc điểm thiên nhiên độc đáo.
Sa mạc Kubuqi (Tên tiếng Trung: 库布齐沙漠) nằm ở phía bắc vùng cao nguyên Ordor. Đây là sa mạc lớn thứ bảy ở Trung Quốc với chiều dài 262 mét, có diện tích khoảng 18.600 km2. Hình dáng sa mạc trông giống như một chiếc cung vàng trên trái đất.
Khu thắng cảnh sa mạc Kubuqi là sa mạc gần Bắc Kinh nhất. Các tài nguyên du lịch phong phú ở đây bao gồm sa mạc, hồ nước, đồng cỏ, vùng đất ngập nước và ốc đảo. Tất cả đều có thể được tìm thấy ở Kubuqi. Ngoài ra, hơn một nghìn loài chim bao gồm cả những con thiên nga trắng quý hiếm sinh sống trong khu vực trong hoặc xung quanh sa mạc.
Thông thường, các cồn cát ở Kubuqi cao 10-15 mét và di chuyển liên tục. Một số cồn cát ở rìa sa mạc di chuyển nhanh đến mức chúng gặp vùng đất cát Maowusu ở phía tây.
Sa mạc Kubuqi là một trong những điểm du lịch nổi tiếng và là sa mạc lớn thứ 7 ở Trung Quốc. Kubuqi có nghĩa là "chuỗi cung" trong tiếng Mông Cổ. Cánh cung sa mạc là dòng sông Hoàng Hà uốn lượn quanh Ordos và sợi dây là vành đai cát vàng. Diện tích mở rộng của sa mạc Kubuqi đang dần lấn chiếm vùng đồng cỏ Ordos màu mỡ. Khung cảnh đồng cỏ đặc trưng với những thảm cỏ xanh, đàn bò, đàn cừu giờ đã trở thành bãi cát vàng trải dài.
Ở Kubuqi, điều đầu tiên được nhìn thấy là kiệt tác "sửa cát" của con người. Dãy cỏ trải dài ép chặt dưới những đụn cát nhấp nhô, mở ra một màu xanh sa mạc hiếm có! Ngoài ra, Kubuqi còn là thiên đường cho những người đi bộ đường dài trên sa mạc. Những vẻ đẹp độc đáo của sa mạc này thu hút vô số du khách từ khắp nơi trên thế giới.
>>Xem thêm: Hồ Bán Nguyệt Trung Quốc - mảng xanh kỳ diệu 2000 năm tuổi giữa sa mạc Gobi |
Sa mạc hóa luôn là mối đe dọa môi trường phổ biến đối với thế giới và Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với vấn đề tương tự. Nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 1/4 diện tích đất liền và khiến đa dạng sinh học bị suy giảm mạnh. Khoảng 30 năm trước, sa mạc Kubuqi ở phía tây Khu tự trị Nội Mông là "sa mạc biển chết" đối với cả các loài chim. Vùng đất lúc đó khô cằn trải dài hàng ngàn dặm. Kiểm soát cát là điều bắt buộc. Chính quyền, các nhóm doanh nghiệp và người dân địa phương cùng tụ tập lại và trong 30 năm đã trồng cây trên sa mạc có diện tích hơn 6.000 km2, gấp 8 lần diện tích Singapore. Dưới sự nỗ lực chung của người dân địa phương, diện tích ốc đảo sa mạc ngày càng tăng lên hàng năm và môi trường sinh thái ở đó được cải thiện đáng kể. Đa dạng sinh học cũng tăng lên, từ khoảng 100 loài cách đây 30 năm lên hơn 530 loài hiện nay và nó cũng đã thu hút các loài động vật quý hiếm và được bảo vệ đến sinh sống ở đây.
Dòng sông chảy trong vắt, đất trống biến đồi xanh. Ngày nay, sa mạc Kubuqi đã trở thành “Thẻ xanh” để Trung Quốc vươn ra thế giới. Kỳ tích sa mạc biến thành ốc đảo ở Kubuqi đã khiến cả thế giới phải dậy sóng. Là sa mạc duy nhất trên thế giới được quản lý toàn diện, sa mạc Kubuqi đã được UNEP (Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc) xác định là khu vực trình diễn kinh tế và sinh thái sa mạc toàn cầu. TIME cũng ca ngợi “ Việc phủ xanh sa mạc Kubuqi rộng lớn của Trung Quốc là hình mẫu cho các dự án khôi phục đất đai ở khắp mọi nơi”.
>>Xem thêm: 'Hút hồn' trước vẻ bí ẩn của những sa mạc nổi tiếng ở Trung Quốc |
Khu thắng cảnh Yemingsha không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên kỳ bí mà còn là một Disneyland sa mạc tuyệt vời. Những cồn cát vàng cao hàng chục mét, trải dài và vô tận khiến khu danh lam thắng cảnh trở thành nơi hoàn hảo để trải nghiệm chuyến đi săn địa hình trên sa mạc. Đó là thiên đường cho những người đam mê địa hình và là nơi tuyệt vời để thực hiện các sự kiện xuyên quốc gia ở mọi cấp độ . Ngoài ra còn có nhiều truyền thống khác các hoạt động trên sa mạc để du khách thử sức như đu dây, cưỡi lạc đà, trượt cát, lướt mô tô trên sa mạc, v.v.
Nằm ở phần phía đông của sa mạc Kubuqi, Vịnh Dune Cộng hưởng (响沙湾) còn được gọi là Vịnh Yinken Dune (银肯响沙). Khi trời trong và cát khô, người ta trượt từ trên đỉnh cồn cát xuống và có thể nghe thấy tiếng cát như tiếng trống đánh, tiếng kèn thổi. Toàn bộ cồn cát giống như một bức tường cát khổng lồ nên có tên là Vịnh Cồn cát Cộng hưởng. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng và các khu vui chơi giải trí tại khu danh lam thắng cảnh này được hoàn thiện giống như Disneyland trên biển cát nên rất thích hợp cho trẻ em vui chơi.
Khu thắng cảnh hồ Qixing (七星湖) nằm ở rìa phía bắc của sa mạc Kubuqi, bao gồm bảy hồ sa mạc. Zahan Daotu, Dongda Daotu và Da Daotu trong bảy hồ được gọi chung là Daotuhai. Ba hồ được ngăn cách bởi những ngọn núi cát, không khí trong lành, giống như ba viên ngọc sáng song song giữa sa mạc Kubuqi rộng lớn. Tại đây bạn có thể đi thuyền và du ngoạn trên hồ sa mạc, ngắm bình minh mờ ảo vào buổi sáng, tận hưởng hoàng hôn rực rỡ vào buổi tối, trải nghiệm phong tục dân tộc ở Làng chăn nuôi mới, nếm thử những món ăn nhẹ thơm ngon của người Mông Cổ, hòa mình vào nền văn hóa Mông Cổ phong phú và tìm thấy niềm vui bất tận khi trở về với thiên nhiên.
Engebei (恩格贝) nằm ở trung tâm phía bắc của sa mạc Kubuqi, giữa Vịnh Cồn cát Cộng hưởng và Khu thắng cảnh Hồ Qixing. Engebei là một trong những điểm khởi đầu của tuyến đường đi bộ đường dài sa mạc phía đông. Danh lam thắng cảnh đặc biệt nhất ở Engebei là "Dòng sông trên sa mạc" dài 3,5 km. Đi thuyền hoặc chèo dọc theo cồn cát, du khách có thể đi thẳng vào trung tâm sa mạc. Bên cạnh đó, bạn còn có thể tận hưởng cảm giác phiêu lưu và phấn khích khi lái xe địa hình sa mạc để có tầm nhìn tuyệt vời ra khung cảnh sa mạc tráng lệ.
Yinkantara (银肯塔拉) nằm ở góc đông bắc của sa mạc Kubuqi. Hàng năm vào ngày 23 tháng 7 âm lịch người ta sẽ tổ chức lễ tế truyền thống tại đây, đêm hôm trước là một đêm tụng kinh không ngủ. Một điểm nổi bật khác ở Yinkantara là tuyến cáp treo sa mạc dài gần 302,5 km, được cho là đã lập kỷ lục thế giới có tên là Guinness Ropeway.
>>Xem thêm: [UPDATE] Kinh nghiệm du lịch Trung Quốc 2023 tự túc siêu chi tiết |
Đối với những người đi bộ đường dài, sa mạc Kubuqi đã khá nổi tiếng trong những năm gần đây. Tất cả là nhờ vào tuyến đường đi bộ đường dài bình thường được thiết lập tốt ở sa mạc Kubuqi. Vào mùa thu vàng (tháng 9 và tháng 10), tuyến đường trekking phía Tây ở sa mạc Kubuqi đã rất nổi tiếng, thu hút vô số du khách lần đầu tiên thử đi bộ đường dài trên sa mạc. Ngoài ra, còn có một số cung đường đi bộ nhẹ nhàng (vài giờ đến nửa ngày) thích hợp cho những người lần đầu đi bộ đường dài.
Hãy thuê một chiếc xe Jeep và tìm tài xế kinh nghiệm đưa bạn vào vùng nội địa của sa mạc, băng qua những cồn cát nhấp nhô bất tận và cảm nhận cảm giác hồi hộp khi lái xe lên xuống những cồn cát vàng cao hơn 10m.
Cưỡi lạc đà băng qua sa mạc cát là một trải nghiệm khá đặc biệt mà bạn phải thử khi ghé thăm Kubuqi. Ngồi trên lưng lạc đà, nhìn sa mạc bao la, bạn không khỏi ngạc nhiên trước những điều kỳ diệu mà con người có thể làm được trước thiên nhiên.
Cắm trại qua đêm trên sa mạc sẽ là trải nghiệm đáng nhớ trong đời! Khi màn đêm buông xuống, dựng trại và đốt lửa ở vùng nội địa của sa mạc. Bắt đầu bữa tiệc lửa trại với bữa tối BBQ, bật bản nhạc yêu thích và thỏa sức nhảy múa dưới bầu trời đầy sao...
>>Xem thêm: Gợi ý chùm tour du lịch Trung Quốc giá tốt |
Sa mạc Kubuqi Trung Quốc không chỉ là một biểu tượng của sự đổi mới và bền vững mà còn là một nguồn cảm hứng cho những nỗ lực toàn cầu trong việc quản lý sa mạc và bảo vệ môi trường tự nhiên.
Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet