Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hà Giang

Cảnh đẹp nín thở khi đi săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng Hà Giang

Thứ bảy, 17/07/2021, 09:19 GMT+7

Đèo Mã Pí Lèng mỗi một lần được gọi tên là một lần khiến trái tim của nhiều người phải lỗi nhịp. Con đèo ấy sao mà khiến nhiều người nặng lòng đến vậy! Nhiều người nói, cuộc đời chẳng ai sống được 2 lần, vì thế khi còn trẻ thì hãy đi săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng, rong ruổi trên con đường Hạnh Phúc để tận hưởng được cảm giác tay chạm mây, tóc vờn gió đúng nghĩa. 

test

Đôi nét về đèo Mã Pí Lèng 

Đèo Mã Pí Lèng được khen ngợi là "vị vua" của những con đường đèo Việt Nam. Chỉ cần sự so sánh ấy thôi là bạn có thể hình dung được sự hiểm trở, ngoằn ngèo và nguy hiểm của nơi này. Trong tiếng Quan Hỏa thì Mã Pí Lèng có nghĩa sống mũi của 1 con ngựa theo nghĩa đen. Suy rộng ra cái tên gọi này mong muốn miêu tả những đoạn dốc cao của đèo đến mức khi ngựa đi qua cũng phải tắc thở. Hiểu theo một nghĩa nữa là đỉnh núi được dựng đứng như sống mũi của con ngựa. Cho dù có hiểu theo nghĩa nào thì Mã Pí Lèng luôn luôn là một trong "tứ đại đỉnh đèo" của khu vực miền Bắc khiến cho những tay lái chuyên nghiệp nhất cũng phải toát mồ hôi khi chinh phục cung đường dài 20km từ chân đèo lên đến đỉnh. 

 

săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng Đèo Mã Pí Lèng 

 

Đèo Mã Pí Lèng có độ cao 2000m so với mực nước biển, để hoàn thành chặng đường săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng thì bạn phải nhất định chinh phục con đường đèo uốn lượn quanh những sườn đồi, vách núi dốc dựng đứng. Người dân địa phương đặt tên cho con đường này là "con đường Hạnh Phúc". Để hoàn thành được cung đường ấy, có không ít biết bao mồ hôi, máu, nước mắt được đổ xuống. 

 

săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng (Ảnh: lokie_139)

 

săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng Con đường Hạnh Phúc (Ảnh: lokie_139)

 

Mã Pí Lèng Hà Giang mang đến những cảm giác mới lạ, thích thú và đầy thử thách cho những người yêu thích sự khám phá, mạo hiểm, yêu thiên nhiên, yêu miền sơn cước. Ngay khi bước chân đến đèo, nhiều người phải trầm trồ trước cảnh sắc hùng vĩ, núi non điệp trùng, đá chen đá, nhấp nhô nối đuôi nhau ẩn hiện trong sương mờ. Bạn sẽ khó quên được những khúc cua tay áo tử thần mà mỗi lần đi qua là một lần phải nín thở trong sự hào hứng, hồi hộp xen lẫn cảm giác chinh phục. Những con dốc uốn lượn, quanh co giống hệt như những dải lụa ôm gọn lấy núi đồi xanh thẳm. 

 

săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng Sông Nho Quế ngay phía dưới chân đèo

 

Thời gian lý tưởng nhất để săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng 

Nằm ngay trên con đường Hạnh Phúc, nơi giao nhau giữa thị trấn Mèo Vạc và thị trấn Đồng Văn, đỉnh Mã Pí Lèng hiện lên vô cùng hùng vĩ giữa đất trời bao la. Người ta nói rằng, mùa nào ở đây cũng đều đẹp nhưng theo kinh nghiệm du lịch Hà Giang thì để có thể bắt được khoảnh khắc từng lớp mây trôi nhè nhẹ qua đỉnh Mã Pí Lèng thì không phải là điều dễ dàng đâu. Bạn phải nắm bắt được thời điểm nào thích hợp nhất, giờ giấc cụ thể để có thể săn mây được trọn vẹn nhất. Thời gian lý tưởng nhất để đi săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng rơi vào từ tháng 7 - tháng 8. Khung cảnh lúc đó đẹp đến nỗi nhiều người phải rung động. 

 

Thời gian lý tưởng đi săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng (Ảnh: trangiau2111)

 

 

Hành trình tay chạm mây bay trên đỉnh Mã Pí Lèng 

Không chỉ phải canh thời gian trong năm mà để săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng thì bạn phải thức dậy thật sớm. Thường sẽ phải xuất phát từ lúc 5h sáng, di chuyển theo hướng Mã Pí Lèng. Cứ đi mãi để đến con đường Hạnh Phúc và bạn sẽ bắt đầu được ngắm nhìn hình ảnh những đám mây trắng trôi chầm chậm, phủ kín mờ ảo xung quanh quả đèo làm cho cả con đường chìm trong huyền ảo. Đây đích thực là một thiên cảnh kỳ diệu của thiên nhiên. 

 

săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng - thời gian xuất phát Bạn hãy bắt đầu xuất phát từ 5h sáng (Ảnh: dotuan.handmade.leather)

 

Di chuyển đến 6 giờ sáng thì mặt trời bắt đầu lộ diện mang theo đó là những tia nắng ấm "đâm" xuyên thẳng qua những kẽ lá, tầng cây và cả những đám mây. Lúc ấy cả bốn bề núi non đều đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Con đường Hạnh Phúc cũng biến thành con đường ước mơ của biết bao tâm hồn đam mê xê dịch vì một bên là vực, một bên là núi cộng thêm những áng mây cuộn tròn ngay dưới vực, trôi bồng bềnh, tự do tự tại. Tưởng chừng khi đưa tay ra là bạn có thể chạm được mây rồi. 

 

săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng - hành trình di chuyển (Ảnh: adventureasia365)

 

săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng - vẻ đẹp nín thở Tầm 6h sáng bạn sẽ được đón bình mình trên đèo 

 

Nơi săn mây đẹp nhất của cả con đèo chính là ở đỉnh Mã Pí Lèng, ngay dưới tầm mắt là con sông Nho Quế quyến rũ. Vào thời gian sáng sớm, sông Nho Quế chợt như dịu dàng, e ấp trong làn mây mờ ảo. Đặc biệt, mây trên đỉnh Mã Pí Lèng tan đi rất nhanh. Vì thế, nếu không có duyên thì khó bắt gặp được khung cảnh mây tuyệt đẹp ở nơi này. 

 

săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng - vẻ đẹp nín thở (Ảnh: quangvinh)

 

Từ đỉnh Mã Pí Lèng, bạn sẽ bắt gặp những ngôi nhà của người dân tộc Mông nằm rải rác cạnh sông Nho Quế. Thiên nhiên, con người bỗng hòa lại làm một tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ lại vừa yên bình. Đứng trên đỉnh núi, liếc mắt sang bên phải là thấy được những đỉnh núi nhấp nhô nối đuôi nhau đan xen cùng những làn mây trắng cuồn cuộn khiến cho bao người thêm phần đắm đuối. 

 

săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng - vẻ đẹp nín thở Những ngôi nhà dân tộc Mông lác đác bên dòng sông Nho Quế (Ảnh: dotuan.handmade.leather-min)

 

Khi đã đến cuối hành trình săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng thì bạn cứ thế đứng hít hà không khí thanh mát của đất trời, chiêm ngưỡng những ngọn núi cao vời vợi, độ sâu thăm thẳm của những hẻm vực, những áng mây phiêu lãng đầy nghệ thuật. Trong khoảnh khắc ấy, bạn bỗng hóa thành những kẻ tự do, đắm mình trong vẻ đẹp kỳ bí của tạo hóa. 

 

săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng - tận hưởng cảm giác tay chạm mây(Ảnh: happyyusday)

 

Cảm giác khi được săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng (Ảnh: ng.m.th.tr)

 

Đi giữa con đường Hạnh Phúc, một bên và vực thẳm sâu hút, một bên là vách núi dựng đứng. Tuy nhiên đừng nhìn thế mà sợ, hãy đi chậm lại một chút và nhìn xuống phía chân núi để ngắm nhìn con sông xanh thẳm. Khung cảnh sao mà nên thơ đến vậy! Máy ảnh, ngôn ngữ, máy quay, ống kính đều trở nên vô hình khi đứng trên đỉnh Mã Pí Lèng. Bởi không có gì để có thể lột tả hết được sự hùng vĩ của núi đồi, cái huyền ảo của những đám mây. Một thiên đường đúng nghĩa khiến ai cũng phải sững sờ, chết lặng đi vài giây. 

 

Cảm giác khi được săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng Vẻ đẹp sững sờ khi ngắm nhìn từ đỉnh Mã Pí Lèng

 

Cảm giác khi được săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng (Ảnh: trangiau2111)

 

Được đứng lưng chừng giữa trời mây sau những tháng ngày Việt Nam hết dịch thì tuyệt vời lắm nhỉ? Cảm giác được đứng trên đỉnh núi, bên dưới là sông Nho Quế uốn lượn, bên trên là những áng mây mờ ảo chắc sẽ "phê" lắm đấy? Hẹn du lịch Hà Giang nha, hết dịch sẽ làm một chuyến săn mây trên đỉnh Mã Pí Lèng. 

 

Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)