Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Bình Thuận

Sống ảo 'mệt nghỉ' tại Vườn Hoa Mặt Trời ở Bình Thuận 

Thứ sáu, 11/06/2021, 08:46 GMT+7

Bình Thuận đâu chỉ có những bãi biển xanh biếc như hòa với màu trời hay những đồi cát trải dải tít tắp tựa hoang mạc hoang vu mà còn vô vàn điểm check - in độc đáo làm say lòng người, tiêu biểu như Vườn Hoa Mặt Trời ở Tuy Phong.

test

Tọa lạc tại số 620 thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, ngay gần 1 trong 3 cánh đồng quạt gió nổi tiếng nhất Bình Thuận, có một vườn hoa hướng dương dù chỉ mới mở cửa đầu năm nay nhưng ngay lập tức thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng sống ảo mới khung cảnh hết đỗi quyến rũ và thơ mộng.

 

Vườn Hoa Mặt Trời ở Bình Thuận – chốn cổ tích đầy mộng mơ

Không nổi tiếng bằng Phan Thiết, Mũi Né hay Phú Quý nhưng Vườn Hoa Mặt Trời cạnh cánh đồng quạt gió là khu du lịch sinh thái hiếm hoi có thể chịu được cái nứng gió khắc nghiệt của Bình Thuận nên với những ai yêu thiên nhiên yêu hoa cỏ thì đây sẽ là một điểm đến cực kỳ tuyệt vời thay cho biển cả.

Hướng dương vốn là một loài hoa ưa nắng nên cái nắng gay gắt của vùng đất này lại như trở thành một điểm mạnh để nó thỏa sức phát huy tốt nhất vẻ đẹp của mình. Ngay từ xa ta đã có thể thấy những bông hoa vươn thẳng lên cao, đứng san sát vào nhau hướng về phía mặt trời và bung nở rực rỡ tỏa ra một ánh vàng sáng rực như muốn át đi cả ánh nắng, trông cực kỳ sống động và huyền ảo.

 

vàng rực - màu sắc nổi bật của Vườn Hoa Mặt Trời ở Bình Thuận Vườn hoa tỏa sáng cả một vùng trời (Ảnh Fb Nguyễn Tuân)

 

Đặc biệt, dường như rất hợp với đất đai và khí hậu ở đây nên các bông hoa đều cao vút vượt cả đầu người và bông nào bông nấy to mập hơn cả mặt người, khiến những ai có chiều cao khiêm tốn một chút là sẽ bị lọt thỏm trong biển cả ngay thôi.

 

hoa tỏ - điểm độc đáo của Vườn Hoa Mặt Trời ở Bình Thuận Hoa rất to (ảnh Fb Bích Tuyền)

 

Gọi tên là Vườn Hoa Mặt Trời ở Bình Thuận nhưng ở đây không chỉ có hoa hướng dương mà còn là sự tụ họp của rất nhiều các loài hoa xinh xẻo khác như: hoa cánh bướm, hoa cực sơn quỳ…với màu trắng, đỏ, cam, hồng, tím…bắt mắt, cho ta cảm giác như được lạc đến đất nước Nga đầy xinh đẹp. Vậy nên chỉ cần ăn diện một chút thôi là bất kỳ góc nào ở đây cũng có thể cho bạn những bức hình sống ảo cực kỳ lung linh và cuốn hút đấy nhé.

 

hoa cánh bướm - loài hoa đẹp trong Vườn Hoa Mặt Trời ở Bình Thuận Vườn hoa siêu rực rỡ (Ảnh Fb Trương Hồng Bảo Ngọc)

 

Nhất là đứng tại vườn bạn còn có thể bắt được view của những “chong chóng điện gió khổng lồ” ở phía xa đang chầm chậm quay giữa bầu trời xanh biếc, ôi, có khác gì trời Tây sanh chảnh đâu cơ chứ.

 

chụp ảnh - hoạt động không thể bỏ qua tại Vườn Hoa Mặt Trời ở Bình Thuận Chụp ở đây còn bắt được cả những cánh quạt điện gió phía xa (Ảnh Fb Mi Sa)

 

Hơn nữa, để phục vụ nhu cầu sống ảo của du khách, chỉ khu du lịch sinh thái Vườn Hoa Mặt Trời còn khéo léo bày trí thêm một số tiểu cảnh như: ô cửa hình trái tim, chiếc ghế công chúa màu trắng, xích đu bằng lốp xe hay những đụn rơm khô xếp chồng lên nhau tạo thành hình thù độc đáo…đảm bảo là sẽ giúp bạn ring về cả một kho ảnh xịn sò cho xem.

 

tiểu cảnh - góc sống ảo tại Vườn Hoa Mặt Trời ở Bình Thuận Xích đu độc đáo trong vườn (Ảnh Fb Cảnh Hồng)

 

À, trước khi trở về thì bạn cũng đừng quên ghé thăm cánh đồng điện gió ở Tuy Phong gần đó để sống ảo nhé, khung cảnh siêu sang – xịn – mịn ở đó chắc chắn sẽ không khiến bạn phải thất vọng đâu đấy.

 

cánh đồng quạt gió - điểm đến gần vườn Hoa Mặt Trời ở Bình Thuận Sống ảo tại cánh đồng qiatj gió gần vườn hoa (Ảnh @olivesieunhan)

 

 

Một số lưu ý khi đến thăm Vườn Hoa Mặt Trời ở Bình Thuận 


Giá vé vào cửa

Khu vườn đón khách bắt đầu từ 7 giờ sáng

Mỗi khách sẽ mất 10.000 đồng đến 15.00 đồng / lượt (giá thay đổi phụ thuộc vào thời điểm hoa hướng dương nở ít hay nhiều)

Đối với khách đi theo nhóm từ 6 người trở lên vườn sẽ free 1 khách, tương tự nếu đi 12 khách vườn sẽ free 2 khách. 

 

Đường đến vườn hoa

Từ thành phố Phan Thiết, du khách đi theo hướng Nam về phía Trần Bình Trọng, đến đoạn giao với đường 715 thì rẽ phải, sau đó đến 1 ngã 3 lớn lại tiếp tục rẽ phải, cứ tiếp tục đi thẳng rồi rẽ trái vào đường tỉnh 706. 

Đến khi đi quan Quán Võng Sân Vườn thì rẽ phải vào đường tỉnh 716B / Bàu Trắng - Phan Rí Cửa để đến quốc lộ 1A, cứ chạy thẳng khoảng 17,6 km là sẽ thấy được Vườn Hoa Mặt Trời ở Bình Thuận ở bên trái đường.

 

Thời gian tham quan và chụp ảnh

Hoa hướng dương nở rộ nhất vào mùa hè và mùa thu, càng nắng to thì hoa nở càng đẹp, nhưng đổi lại ánh nắng mặt trời lúc này cũng cực kỳ độc hại, nhất là những nơi nắng gió khô khan như Bình Thuận. Chính vì vậy thời điểm lý tưởng nhất để chụp ảnh và ngắm hoa là lúc hoàng hôn hoặc bình minh – thời điểm mà nắng nhạt nhưng vẫn vô cùng lung linh và quyến rũ.

 

bình minh - thời điểm chụp với Vườn Hoa Mặt Trời ở Bình Thuận Chụp vào sáng sớm hoặc tối muộn là đẹp nhất (Ảnh Fb Ngọc Hải)

 

Trang phục chụp với vườn hoa

Vườn hướng dương Tuy Phong có màu chủ đạo là vàng với xanh nên bạn hãy mặc những trang phục có màu sắc rực rỡ và nổi bật như: trắng, vàng, đỏ…để không bị những bông hoa khổng lồ “nuốt chửng” trở lên “vô hình”.

Ngoài ra, bạn cũng có thể mặc những trang phục có màu trầm như nâu, cam và theo hơi hướng vintage để tạo một màu sắc xưa cũ, trầm mặc cho bức hình, chắc chắn cũng không tồi đâu nhé.

 

đồ vintage - trang phục chụp với Vườn Hoa Mặt Trời ở Bình Thuận Trang phục vintage cũng rất đẹp (Ảnh FB Nguyễn Lộc)

 

Cách tạo dáng để lên hình “ngàn like”

Mặc dù vườn đã có sẵn những tiểu cảnh xinh xẻo để bạn chụp ảnh, nhưng nếu muốn có những bức hình độc lạ không đụng hàng thì bạn phải bắt những được những thế chụp ấn tượng như: đứng sát bên hoa và giả vờ ngửi hoa, giả bộ bước đi đưa lưng về phía ống kính và dang hai tay giả vờ ôm hoa, cùng hoa nhìn về phía mặt trời hay lấy hoa để che nửa mặt…

 

nép mình vào hoa - dáng chụp với Vườn Hoa Mặt Trời ở Bình Thuận Thẹn thùng bên bông hoa (Ảnh FB Ngọc Quỳnh)

 

Lưu ý: riêng với thế lấy hoa che mặt, nếu bạn có nhu cầu hái hoa thì phải hỏi ý kiến chủ vườn trước để được cho phép mới thực hiện, và khi chụp với hoa hãy chọn những bông vừa phải để tránh chúng che mất luôn khuôn mặt của bạn.

Đến Tuy Phong chụp ảnh chán chê với cánh đồng quạt gió mà bỏ qua Vườn Hoa Mặt Trời ở Bình Thuận thì chắc chắn bạn sẽ phải tiếc hùi hụi cho xem.

 

Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)