Nếu Hà Nội là trái tim của cả nước thì Quảng trường Ba Đình chính là trái tim của Thủ đô. Đây không chỉ là một vùng đất linh thiêng, có giá trị lịch sử mà còn là điểm du lịch văn hóa nổi tiếng. Đến đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng quan viên rộng lớn, hồi tưởng về Bác và khám phá nhiều điểm tham quan xung quanh.
Quảng trường Ba Đình đang nắm giữ kỷ lục là quảng trường lớn nhất Việt Nam với chiều dài 320m, rộng 100m, chứa được 20 vạn người. Địa danh linh thiêng này nằm ở đường Hùng Vương, giáp Văn phòng Trung ương ĐCS Việt Nam về phía Bắc, giáp trụ sở Bộ ngoại giao về phía Nam, phía tây giáp lăng Bắc và giáp Hội trường Ba Đình về phía Đông.
Quảng trường hiện có 240 ô cỏ quanh năm xanh mơn mởn, gợi lên hình ảnh những chiếc chiếu được rải tại các sân đình của làng quê Việt thời xưa. Ở ngay trung tâm có một cột cờ cao 30m. Đây chính là chứng nhân cho rất nhiều sự kiện trọng đại của quốc gia.
Quảng trường Ba Đình nằm ở cùng đất rộng, thông thoáng, giao thông không đông đúc nên đi lại khá dễ dàng. Nếu đi xe máy, bạn có thể đi theo hai hướng là đường Ngọc Hà hoặc đường Ông Ích Khiêm. Khi đến nơi thì hãy gửi xe rồi đi vào.
Ngoài ra, có một số xe bus có tuyến đi đến gần quảng trường. Nếu ở Thiên Đường Bảo Sơn bạn chỉ cần lên xe số 3 hoặc 16. Nếu ở Đại học Thăng Long thì bắt xe 50 hoặc 29. Từ cung Thiếu nhi có xe 32 và 20C,... Theo kinh nghiệm du lịch Hà Nội thì thường xe bus sẽ dừng ở trạm chờ khá gần quảng trường Ba Đình, bạn chỉ cần đi thêm một đoạn ngắn nữa thôi là sẽ đến.
Lúc đầu, Quảng trường Ba Đình chỉ là một cổng nằm về phía Tây của khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Trước kia, đây chính là nơi buôn bán tấp nập với nhiều sản phẩm làng nghề truyền thống. Đến đầu thế kỷ 20, thực dân Pháp đã quy hoạch lại trung tâm hành chính Đông Dương nên đặt tên cho Quảng trường là quảng trường Tròn hay vườn Puginier.
Vào giai đoạn khi chính quyền Nhật đảo chính Pháp, tuyên bố Việt Nam là quốc gia hoàn toàn độc lập thì đốc lý Trần Văn Lai đã tiến hành đổi tên Quảng trường thành vườn hoa Ba Đình với mục đích tưởng nhớ cuộc chiến đấu của Đinh Công Tráng chống lại thực dân Pháp ở Ba Đình. Khi cách mạng tháng 8 thành công, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đứng tại đây để đọc bản tuyên ngôn độc lập. Từ thời khắc ấy, tên gọi Quảng trường Ba Đình hay Quảng trường độc lập được ra đời. Giai đoạn 1947 - 1954, Phủ toàn quyền Pháp lại đổi tên thành vườn hoa Hồng Bàng. Trải qua nhiều lần thay đổi thì đến 1954 thì tên Quảng trường Ba Đình được dùng cho đến bây giờ.
Hiện nay Quảng trường là nơi diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, những cuộc họp của trung ương Đảng, quốc hội. Tiêu biểu là diễu binh, mít tinh, diễu hành, diễu binh. Đặc biệt, vào những ngày trong tuần sẽ có lễ thượng cờ diễn ra vào 6h mùa hè, 6h30 mùa đông, lễ hạ cờ diễn ra vào 21h.
Một trải nghiệm hấp dẫn mà bạn không thể bỏ qua khi đến với Quảng trường Ba Đình đó chính là chiêm ngưỡng lễ kéo cờ. Lưu ý là hãy đến thật sớm nhé. Khi đó nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung cánh bay phấp phới trong gió sẽ khiến niềm yêu tổ quốc trỗi dậy mãnh liệt.
Ngoài nhìn cảnh kéo cờ thì một cảnh tượng nữa vô cùng hoành tráng khiến nhiều du khách thích thú đó chính là xem lễ duyệt binh. Những anh lính gác lăng trong bộ cảnh phục trắng tinh bước đi vô cùng uy nghiêm, đều răm rắp mang đến sự long trọng, uy nghiêm.
Lăng Chủ Tịch là công trình nằm ngay sau lưng Quảng trường Ba Đình, được xây vào năm 1973 trên nền của tòa lễ đài cũ. Sở hữu kiến trúc đặc sắc, được làm hoàn toàn từ đá và mang ý nghĩa lịch sử thiêng liêng. Hàng ngày, lăng Bác đón hàng nghìn du khách đến viếng, thăm. Có lẽ đông nhất chính là vào dịp lễ 30/4, 2/9.
Phủ Chủ Tịch nằm trong khuôn viên của Quảng trường. Đây là một dinh thự được thực dân Pháp xây dựng với lối kiến trúc mang đậm phong cách Pháp, có nhiều chi tiết cổ điển rất đặc sắc. Tại đây thường xuyên diễn ra lễ đón các nguyên thủ quốc gia,...
Nằm ở phía nam Quảng trường Ba Đình chính là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đây là một điểm đến nhận được sự quan tâm lớn của nhiều du khách ở nhiều độ tuổi. Tuy là một bảo tàng trưng bày nhưng công trình này được xây dựng với phong cách khá hiện đại. Trong này là nơi lưu giữ nhiều hiện vật, tài liệu lịch sử, hình ảnh nói về sự nghiệp của Bác,...
Chùa Một Cột là một cái tên đã không còn qua xa lạ với nhiều người. Chùa được xây dựng vào năm 1049 và đã được tu sửa nhiều lần. Năm 1955 chùa được dựng lại với hình dáng giống ban đầu.
Điểm đặc biệt nhất của kiến trúc này chính là ngôi chùa được xây trên mặt nước khiến nhiều người liên tưởng giống hệt một bông sen đang mọc lên ngay giữa lòng hồ. Bên trong có tượng Quan Thế Âm ngồi trên bông sen. Diện tích chùa tuy nhỏ nhưng vẫn luôn được nhiều du khách đến dâng hương, chiêm bái và tham quan.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH MIỀN BẮC KHUYẾN MÃI
|
Trải qua nhiều năm tháng thăng trầm của lịch sử dân tộc, Quảng trường Ba Đình Hà Nội ngày nay đã trở thành một dấu ấn linh thiêng, là niềm tự hào dân tộc. Đây cũng là một điểm đến mà người con Việt Nam nào cũng muốn đến một lần.
Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet