Không chỉ có trong các câu chuyện hay trên các bộ phim hoạt hình mà ngay tại công viên Guell ở trong lòng Barcelona cũng có một thế giới cổ tích đầy mộng mơ và xinh đẹp.
Guell là một hệ thống công viên công cộng bao gồm các khu vườn và các yếu tố kiến trúc nằm trên đồi Carmel nhìn ra các phần bằng phẳng của thành phố Barcelona, cảng và đại dương, thuộc Catalonia, Tây Ban Nha.
Công viên được xây dựng từ năm 1900 đến năm 1914 và là dự án lớn cuối cùng mà Antoni Gaudi thiết kế để phục vụ thành phố tư nhân của Eusebio Güell. Tuy nhiên, dự án đã không thành công và trở thành tài sản của thành phố vào năm 1923. Đến năm 1926 thì chính thức mở cửa như một công viên công cộng để đón du khách đến tham quan.
Dù không bao giờ được hoàn thành hoàn toàn nhưng nó vẫn là một trong những công trình đầy màu sắc và vui tươi nhất của Gaudi. Chính vì vậy, vào năm 1984, UNESCO đã tuyên bố công viên Guell là Di sản Thế giới dưới tên "Tác phẩm của Antoni Gaudí".
Mặc dù khu vui chơi giải trí Guell cách khá xa trung tâm của Barcelona, nhưng với thiết kế độc đáo và khung cảnh thiên nhiên tươi mát, nó vẫn rất xứng đáng để bạn dành ra một vài giờ ghé thăm.
Công viên được ôm lấy bởi những cây cổ thụ sừng sững tỏa bóng mát và khắp nơi trong khuôn viên đều được đặt những chậu cây xanh được cắt tỉa tinh tế, nên ngay khi bước vào, một làn gió mát lạnh, trong lành đã ùa về khiến bao oi ả của thành thị cũng tan biến ngay lập tức.
Mặc dù Công viên Guell có nhiều lối vào, nhưng lối vào chính nằm ở phía nam, trên Carrer d'Olot. Sau khi bước qua cánh cổng, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi không gian rực rỡ của những bức tranh khảm bao trùm khắp nơi như: con rồng khổng lồ trên đài phun nước, các bức tường, cánh cửa hay những mái nhà nhấp nhô...
Trong đó, mỗi một viên gạch men mang một màu sắc khác nhau và ghép lại không theo quy luật, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Mỗi khi ánh nắng chiếu vào thì trở nên sáng bóng và lấp lánh tựa như pha lê.
Hơn nữa, mỗi một công trình được thiết kế ở đây đều có một hình dáng và màu sắc riêng, vì vậy, mỗi khi bạn thay đổi góc độ quan sát thì lại được chiêm ngưỡng một "kiệt tác" khác nhau, đầy cuốn hút.
Đó có thể là những chiếc cột sừng sững mô phỏng thân cây cọ, những mái vòm bằng đá uốn lượn mềm mại như dây leo, những chiếc mền bằng gạch men, những căn nhà lúp xúp như những cây nấm hay vọng lâu duyên dáng với những ngọn tháp vươn thẳng lên trời... Song, tất cả đều rất hài hòa với thiên nhiên, khiến ta chẳng nỡ rời mắt.
Còn nằm ở phía đông của công viên trò chơi Guell là Portico được bảo vệ bằng cửa sắt - nơi từng là khu vườn của Casa Larrard mà Guell nhận làm ngôi nhà của riêng mình. Nơi đây sẽ đưa bạn đến một cuộc dạo chơi thú vị qua một lùm thông với mái hiên quay lưng vào bức tường chắn được xây dựng từ đá chưa gia công và có hình dạng của một con sóng lớn trên đỉnh các cột nghiêng, cực kỳ độc đáo.
Nhưng thứ đặc biệt nhất tại công viên Guell có lẽ chính là một dãy ghế xi măng phủ khảm, kéo dài khoảng 100m, mang hình dáng của nhà hát Hy Lạp và được mệnh danh là băng ghế công viên dài nhất thế giới.
Nó không chỉ là chỗ nghỉ chân quen thuộc của mọi người, là nơi du khách có thể được nghe những giai điệu êm tai của những ban nhạc đường phố mà còn có thể giúp bạn ngắm nhìn phong cảnh ngoạn mục thành phố Barcelona và một kiệt tác kiến trúc khác của Gaudí là nhà thờ La Sagrada Familia.
Bên cạnh đó, nằm rải rác xung quanh còn có các gian hàng, phòng chờ, bốt điện thoại và bảo tàng Lịch sử Barcelona. Tất cả đều có mái được thiết kế tinh xảo và được xây dựng bằng gạch đất sét Catalan truyền thống phủ lên trên một lớp khảm bởi các mảnh ngói, trông cực kỳ hút mắt.
Ngoài ra, bên trong công viên giải trí Guell còn được lưu giữ và trưng bày rất nhiểu kỷ vật quý giá của kiến trúc sư Gaudi như: các tác phẩm điêu khắc hay các công trình nội thất...mang đậm dấu ấn tài năng của ông, chắc chắn sẽ không khiến bạn phải thất vọng khi chiêm ngưỡng đâu đấy.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH CHÂU ÂU KHUYẾN MÃI
|
Về vé tham quan:
Về thời gian ghé thăm:
Về cách di chuyển đến công viên:
Về trang phục và phụ kiện:
Nếu bạn đã quá chán với những tòa nhà chọc trời hay xe cộ tấp nập thì hãy dành ra vài giờ để trở về với tuổi thơ vô ưu vô lo tại công viên Guell ở Barcelona đi nào!
Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet