Nhắc đến những thác nước nổi tiếng ở khu vực Đông Bắc Ấn Độ, thác Nohkalikai thường là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Không cần quá nhiều lời giới thiệu, nơi này gây ấn tượng nhờ độ cao nổi bật, dòng nước đổ thẳng xuống hồ bên dưới và khung cảnh thiên nhiên còn khá nguyên sơ, phù hợp với những chuyến đi thiên về khám phá và quan sát hơn là tham quan vội vàng.
Nằm giữa vùng đồi núi mưa nhiều của bang Meghalaya, thác Nohkalikai mang một cảm giác khá tách biệt. Nhờ nằm gần Cherrapunji, nơi nổi tiếng mưa gần như quanh năm nên dòng nước ở thác hiếm khi cạn. Dù đến vào thời điểm nào, bạn vẫn có thể thấy nước đổ xuống trắng xóa, liên tục và mạnh mẽ. Chính lượng mưa dồi dào ấy khiến khung cảnh nơi đây lúc nào cũng ẩm ướt, xanh đậm và có chút gì đó hoang sơ rất riêng.
Nhìn từ trên cao, dòng nước đổ thẳng đuột xuống hồ bơi bên dưới, tạo nên cảm giác vô cùng sâu hun hút và rộng. Mặt hồ nước có sự đổi màu theo ánh sáng trong ngày. Có lúc màu xanh sẫm, lúc lại xanh nhạt và in bóng cây cỏ, bầu trời xung quanh. Khi đứng tại các điểm quan sát, view nhìn toàn cảnh rất thoáng, khung cảnh hiện ra rõ ràng, mang đến sự thư giãn tuyệt đối.
Ngoài cảnh đẹp, Nohkalikai còn được người dân quanh vùng nhắc tới qua một câu chuyện xưa, truyền lại từ đời này sang đời khác. Có lẽ vì vừa có thiên nhiên, vừa có dấu ấn của con người và đời sống văn hóa địa phương nên nơi này để lại nhiều ấn tượng khi tìm hiểu về Meghalaya.
Thác Nohkalikai Ấn Độ. Ảnh: @amritmahotsav
Mỗi thác nước đều có một câu chuyện nhưng câu chuyện về thác Nohkalikai là một câu chuyện khó quên. Bản thân cái tên này có nghĩa là "bước nhảy của Ka Likai" trong tiếng Khasi.
Theo truyền thuyết, Ka Likai là một người mẹ trẻ sống gần vách đá. Sau một bi kịch do chồng gây ra, bà đã mất con gái một cách đau lòng nhất. Bàng hoàng và đau khổ tột cùng, bà đã leo lên vách đá và nhảy xuống vực sâu. Từ đó, người ta bắt đầu gọi thác nước là “Nohkalikai” để tưởng nhớ cú nhảy của bà.
Ngọn thác này gắn liền với câu chuyện "bước nhảy của Ka Likai". Ảnh: @angelamuktieh
Thác Nohkalikai nằm ở khu vực đồi núi phía đông bắc của Ấn Độ, nơi thời tiết ẩm và mưa xuất hiện thường xuyên. Địa hình tại đây khá khó đi, nhiều đoạn dốc và không bằng phẳng. Khi đứng từ trên cao nhìn xuống, điều dễ nhận thấy nhất là dòng thác đổ thẳng xuống khoảng không phía dưới. Dòng nước gần như không tạo thành đường cong mà rơi trực tiếp theo phương thẳng đứng. Tốc độ nước nhanh, lực chảy mạnh, làm nổi bật một dải trắng rõ nét. Vệt nước ấy nổi lên giữa màu đá sẫm và lớp cây xanh bao quanh khu vực thác.
Khu vực quanh thác vẫn còn khá tự nhiên. Vách đá cao, màu sẫm, bề mặt không bằng phẳng. Nhìn vào có thể thấy rõ dấu vết của mưa gió qua thời gian. Bên dưới là một hồ nước nhỏ. Nước hồ có lúc trong, nhìn thấy màu xanh nhạt. Thế nhưng khi ánh sáng yếu hơn, màu nước đậm lại, tạo cảm giác khá sâu. Gần chân thác thường có hơi nước bốc lên, không nhiều nhưng đủ làm không khí ẩm và mát.
Vẻ đẹp hùng vĩ này khiến nhiều người sững sờ. Ảnh: @sanyukta_sayings
Thác Nohkalikai có khí hậu cao nguyên cận nhiệt đới với lượng mưa lớn quanh năm, đặc biệt là vào mùa mưa. Lượng mưa trung bình hàng năm tại thác Nohkalikai khoảng 12000 mm, biến nơi đây trở thành một trong những địa điểm ẩm ướt nhất trên Trái đất.
Nhiệt độ tại thác Nohkalikai dao động từ 12°C đến 30°C quanh năm, khiến nơi đây trở thành điểm đến dễ chịu cho du khách. Độ ẩm tại thác Nohkalikai khá cao, từ 70% đến 90%. Tốc độ gió tại thác Nohkalikai ở mức trung bình, từ 5 km/h đến 15 km/h.
Khu vực thác là một trong những địa điểm ẩm ướt nhất trên Trái đất.. Ảnh: @li__jamir
| >>Xem thêm: Trải nghiệm du lịch Đông Bắc Ấn Độ - vùng đất huyền bí và đầy mê hoặc |
Thác Nohkalikai nằm ở Cherrapunji, cách trung tâm thị trấn khoảng 7,5 km, thuộc bang Meghalaya. Bạn có thể đến thác Nohkalikai từ nhiều nơi khác nhau ở Ấn Độ bằng đường hàng không, đường sắt hoặc đường bộ.
Bằng đường hàng không
Sân bay gần nhất với thác Nohkalikai là sân bay Shillong, cách khoảng 80 km. Có các chuyến bay từ các thành phố lớn như Delhi, Kolkata, Mumbai và Guwahati đến sân bay Shillong. Bạn có thể đặt vé máy bay trực tuyến thông qua nhiều nền tảng và trang web khác nhau.
Từ sân bay Shillong, bạn có thể bắt taxi hoặc xe buýt đến Cherrapunji. Giá taxi khoảng 2000-3000 Rupee và giá xe buýt khoảng 100-200 Rupee. Hành trình từ sân bay Shillong đến Cherrapunji mất khoảng 2-3 giờ.
Bằng đường sắt
Trong trường hợp đi bằng tàu hỏa, ga gần nhất là Guwahati, cách Cherrapunji khoảng 150 km. Ga Guwahati là một đầu mối lớn, có nhiều chuyến tàu từ các thành phố như Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai hay Bangalore, nên khá thuận tiện cho du khách ở nhiều khu vực khác nhau.
Từ ga này, du khách tiếp tục đi taxi hoặc xe buýt để đến Cherrapunji. Taxi thường có giá từ 3.000 đến 4.000 rupee, còn xe buýt rẻ hơn, khoảng 200–300 rupee. Quãng đường này thường mất khoảng 4–5 giờ di chuyển.
Bằng đường bộ
Ngoài ra, nếu đã ở Shillong hoặc các thị trấn lân cận, việc đi đường bộ đến Cherrapunji khá đơn giản. Đường nối giữa hai khu vực được sử dụng thường xuyên, có thể đi bằng xe cá nhân, xe thuê hoặc các tuyến xe công cộng. Taxi từ Shillong đến Cherrapunji có giá khoảng 1.500–2.000 rupee, trong khi xe buýt dao động từ 100–200 rupee. Thời gian đi lại trung bình khoảng 1–2 giờ. Từ Cherrapunji, du khách tiếp tục di chuyển thêm một đoạn ngắn là có thể đến khu vực thác Nohkalikai.
Bạn có thể tự đi xe đến gần khu vực thác rồi đi bộ. Ảnh: @munavvir_46
Khoảng thời gian được nhiều người lựa chọn để đến thác Nohkalikai là từ tháng 10 đến khoảng tháng 5 năm sau. Lý do chủ yếu là vì thời tiết lúc này khá dễ chịu, mưa không nhiều và việc di chuyển thuận lợi hơn. Khi trời khô ráo, thác nước và thung lũng xung quanh hiện ra rõ ràng, dễ quan sát toàn bộ khung cảnh từ trên cao. Dòng nước chảy đều, không quá dữ dội nên nhìn rõ hình dáng của thác và màu sắc của khu vực xung quanh. Trong điều kiện như vậy, du khách có thể tham quan, chụp ảnh hoặc dành thời gian đi bộ khám phá khu vực gần thác. Một số người còn chọn cắm trại ngắn ngày hoặc nghỉ ngơi gần hồ nước khi thời tiết cho phép.
Điểm đáng chú ý là màu sắc của hồ nước và thác không cố định quanh năm. Tùy vào ánh nắng và từng thời điểm trong năm, mặt nước có thể thay đổi sắc độ, có lúc xanh nhạt, có lúc đậm hơn. Khi ánh mặt trời chiếu xuống, cảnh vật trông rõ ràng và có chiều sâu hơn, tạo cảm giác khác so với những ngày trời âm u. Chính sự thay đổi này khiến khung cảnh không bị lặp lại, dù quay lại vào thời điểm khác nhau.
Ngược lại, từ tháng 6 đến tháng 9 là giai đoạn mưa nhiều, thường không được khuyến khích để tham quan thác Nohkalikai. Mưa lớn kéo dài khiến sương mù xuất hiện dày, làm giảm tầm nhìn và khó quan sát toàn bộ thác nước. Đường đi vào lúc này sẽ trơn trượt, gây bất tiện cho việc di chuyển. Trong một vài trường hợp, đất đá có thể sạt xuống đường hoặc xuất hiện các chướng ngại vật. Từ đó làm việc tiếp cận thác khó khăn hơn. Vì những lý do đó, các hoạt động ngoài trời trong mùa mưa thường không diễn ra thuận lợi và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Bạn nên tới đây từ tháng 10 - tháng 5. Ảnh: @pahi____nath1
| >>Xem thêm: Tổng hợp những kinh nghiệm du lịch Ấn Độ mới nhất |
Nếu có thêm thời gian ở khu vực thác Nohkalikai, nên thử đi bộ một đoạn thay vì chỉ đứng ở điểm ngắm cảnh. Gần thác có vài lối mòn nhỏ, là đường đất pha sỏi và những bậc đá xếp khá thô. Có đoạn trơn vì rêu ẩm, phải vịn lan can hoặc bám nhẹ vào vách đá để bước chậm lại. Có lúc khung cảnh bất ngờ mở ra với một thung lũng sâu thẳm, nhìn xuống chỉ thấy một màu xanh đậm trải dài. Có lúc xung quanh chỉ còn tiếng nước đổ vang vọng và mùi ẩm của rừng sau mưa. Ở đây, mọi người thường đi chậm, dừng lại nhiều hơn để quan sát và lắng nghe.
Cung đường Nongriat, bắt đầu từ làng Tyrna là tuyến được nhắc đến nhiều nhất. Hàng nghìn bậc thang nối nhau đi xuống rất sâu, đi một lúc là bắt đầu cảm nhận rõ sự mỏi ở chân. Xuống đã mệt, đoạn leo ngược trở lên còn thử thách hơn. Nếu không muốn đi quá dài, có thể chọn hướng về thác Nohsngithiang. Đường thoáng hơn, dễ đi hơn và vẫn đủ để cảm nhận vẻ hoang sơ đặc trưng của vùng Meghalaya.
Đi bộ đường dài. Ảnh: @sagar_sangam_kashyap
Cắm trại cũng là một lựa chọn được khá nhiều du khách cân nhắc khi muốn ở lại lâu hơn gần thác Nohkalikai. Ban đêm ở khu vực này khá yên tĩnh, không khí mát và ít tiếng ồn, phù hợp với những ai muốn nghỉ ngơi hoặc đơn giản là ngồi ngắm cảnh. Gần thác có một vài điểm cho phép dựng lều, trong đó phổ biến nhất là công viên sinh thái. Khu này được quản lý khá tốt, có sẵn lều, túi ngủ, nệm và các tiện nghi cơ bản như nhà vệ sinh, vòi sen, điện và nước. Ngoài ra còn có nhà hàng nhỏ, cửa hàng lưu niệm và điểm ngắm cảnh. Chi phí cắm trại khoảng 500 rupee mỗi người cho một đêm.
Nếu muốn không gian riêng tư hơn, một số du khách chọn điểm ngắm cảnh Halari. Khu vực này vắng hơn, phù hợp với những người thích sự yên tĩnh. Tiện nghi nhìn chung tương tự nhưng chi phí cao hơn, khoảng 1.000 rupee mỗi người mỗi đêm.
Cắm trại trên núi cao. Ảnh: @da_da_cottages_campsite
Khi đến khu vực thác Nohkalikai, nhiều du khách không vội rời đi ngay sau khi chụp vài tấm ảnh. Thay vào đó, họ thường đi chậm quanh các lối nhỏ gần mép núi để ngắm kỹ hơn khung cảnh phía dưới. Gần thác có vài điểm dừng chân được làm đơn giản bằng lan can sắt hoặc bệ xi măng, đứng vào đó có thể nhìn trọn dòng nước trắng xóa đổ thẳng xuống hồ xanh thẫm bên dưới. Có chỗ gió thổi mạnh, có chỗ lại yên hơn, chỉ nghe rõ tiếng nước va vào vách đá vang vọng. Mỗi vị trí cho một góc nhìn khác nhau. Có điểm nhìn thấy rõ toàn bộ thác từ trên cao, cảm giác choáng ngợp vì độ sâu hun hút. Có điểm lại nghiêng về phía thung lũng, nơi mây lững lờ trôi ngang tầm mắt vào những ngày ẩm ướt.
Điểm ngắm cảnh Nohkalikai là nơi được ghé nhiều nhất vì nằm khá gần thác, chỉ cách khoảng 1 km. Có thể đi bộ hoặc đi xe đều được. Ở đây có bãi đỗ xe, quầy bán vé và vài cửa hàng nhỏ phục vụ du khách. Từ vị trí này, thác nước và hồ phía dưới hiện ra khá rõ, vé vào cửa chỉ khoảng 10 rupee. Ngoài ra, một số người chọn đi xa hơn đến công viên Thangkharang. Công viên này cách thác khoảng 12 km, không gian thoáng, nhiều cây xanh và có tháp quan sát để nhìn toàn cảnh, vé vào khoảng 20 rupee.
Ngắm cảnh thiên nhiên. Ảnh: @rajkanya_baruah
Nhiều người khi đến thác Nohkalikai thường mang theo máy ảnh hoặc điện thoại để chụp lại cảnh vật xung quanh. Lý do khá đơn giản, vì đứng ở mỗi vị trí khác nhau thì cảnh nhìn thấy cũng thay đổi. Có lúc thác hiện ra rất rõ, có lúc chỉ thấy một phần dòng nước giữa rừng và đá. Thời điểm trong ngày ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng ảnh nên không phải lúc nào chụp cũng giống nhau.
Buổi sáng sớm thường dễ chụp hơn vì ánh sáng không quá gắt. Khi mặt trời vừa lên, màu nước và mặt hồ nhìn dịu, không bị chói. Nếu may mắn gặp thời tiết phù hợp, ánh nắng chiếu vào hơi nước có thể tạo ra những vệt màu nhạt. Đến chiều muộn, ánh sáng yếu dần, bóng đổ dài hơn, màu sắc trầm xuống. Lúc này ảnh chụp không quá rực rỡ nhưng lại có cảm giác yên tĩnh và sâu hơn.
Ở đây, đứng đâu cũng sẽ có ảnh đẹp. Ảnh: @banjied_kurkalang
| >>Xem thêm: Gợi ý chùm tour du lịch Ấn Độ giá tốt |
Có thể nói, thác Nohkalikai không chỉ đơn thuần là một điểm tham quan thiên nhiên mà còn là nơi giúp cảm nhận rõ nét vẻ đẹp hoang sơ của vùng Đông Bắc Ấn Độ. Từ dòng nước đổ thẳng từ vách đá cao, mặt hồ đổi màu theo mùa cho đến không gian đồi rừng bao quanh, tất cả tạo nên một khung cảnh dễ để lại ấn tượng. Nếu có dịp ghé Meghalaya, việc dành thời gian dừng chân tại đây sẽ giúp hành trình du lịch Ấn Độ thêm cân bằng và nhiều trải nghiệm hơn.
Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn