Nhiều du khách nói rằng, nếu được một lần được đặt chân tới Thác Lựng Xanh thì bạn chắc chắn sẽ nhung nhớ về nơi đây rất nhiều. Tại sao lại có sự cảm mến nồng nàn đến như vậy? Hãy cùng khám phá và trải nghiệm những điều bí ẩn của Lựng Xanh nhé!
Thác Lựng Xanh nằm tại phường Quang Trung, cách trung tâm thành phố Uông Bí khoảng 2km về phía Bắc, tiếp giáp với điểm du lịch tâm linh chùa Ba Vàng. Theo truyền thuyết xưa kể lại, nhờ vẻ đẹp nên thơ trữ tình mà nơi đây từng là điểm dừng chân ưa thích của vua Trần Nhân Tông mỗi khi đi tu hành ở núi Yên Tử.
Thác nằm ở lưng chừng núi Bình Hương – nơi tọa lạc ngôi chùa Ba Vàng nổi tiếng. Cái tên Lựng Xanh có nghĩa là “con nước xanh biếc”. Cái tên này bắt nguồn từ việc ngay dưới chân thác có một hồ nước lớn để dòng chảy từ phía nguồn đổ về, nước trong xanh có thể nhìn xuyên xuống dưới đáy, vì thế thác được gọi là Lựng Xanh.
Thác Lựng Xanh nằm sâu trong một khu rừng rậm rạp, quang cảnh hoàn toàn hoang dã, tự nhiên. Muốn đến chiêm ngưỡng thác, bạn phải băng rừng, lội suối khá vất vả. Đường vào Lựng Xanh là những khối đá xếp chồng lên nhau trên những con đường mòn, những con suối nhỏ róc rách chảy trong điệu ngân vang của những chú chim hót trên cành cây cao. Tất cả tạo nên một không gian thiên nhiên thơ mộng mà không hề có bất cứ sự xô bồ nào của đô thị.
Càng men sâu vào trong rừng, bạn càng cảm nhận được không khí mát lạnh của núi rừng khiến tinh thần thanh tịnh. Khi ấy trong đầu bạn chỉ còn ngân vang âm thanh của tự nhiên, của cánh rừng già. Đường đi khá dài và vất vả. Tuy nhiên, thành quả mà bạn nhận được là hoàn toàn xứng đáng. Khi Thác Lựng Xanh dần hiện ra, mọi thứ trước mắt bạn dần mở ra một thế giới như chốn tiên cảnh.
Một chuyến hành trình băng rừng lội suối chắc chắn sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị mà ít có du khách nào được trải qua. Bạn có thể khám phá hệ sinh thái động thực vật đa dạng và phong phú. Đôi lúc bạn sẽ bắt gặp những tán cây già sụ hàng trăm năm tuổi, hay thưởng thức những bản nhạc tuyệt hay của những chú chim rừng. Tất cả như một bản hòa tấu đều êm ái, du dương trên một hành trình đặc biệt, nơi mà bạn có thể nhìn ngắm những “nàng công chúa ngủ trong rừng” thật sự.
Thác Lựng Xanh mang một vẻ đẹp mà không nơi đâu có được. Thác nước khổng lồ hiện ra trước mắt với những thác nước con liên hoàn, rải rác theo con suối uốn lượn như một con rắn vắt đuôi ngoằn ngoèo, trườn mình giữa đồi núi rậm rạp. Mỗi chân thác lại có các lựng (vũng) nước trong veo, phản chiếu bóng mây trời và núi rừng. Nước chảy dữ dội và mãnh liệt đổ xuống hồ, từng bọt nước tung trắng xóa. Vẻ đẹp hùng vĩ ấy chắc chắn sẽ khiến bạn hoàn toàn choáng ngợp và không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì khác ngoài sự tán dương với vẻ đẹp của Lựng Xanh.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH QUẢNG NINH KHUYẾN MÃI
|
Bạn còn có thể trầm mình xuống những con suối mát lạnh, vui đùa cùng hội bạn thân. Mực nước tại Lựng Xanh rất nông và an toàn, vì thế bạn không cần phải lo lắng về những nguy hiểm có thể xảy ra. Nước suối không chỉ sạch mà còn rất tốt cho sức khỏe của bạn nữa. Đây cũng là một cách để bạn mát xa thân thể sau một chặng đường leo rừng mệt nhọc đấy.
Chinh phục đỉnh cao nhất của Thác Lựng Xanh là thú vui của những bạn trẻ yêu thích mong muốn được khám phá nhiều hơn nữa về vẻ đẹp của khu rừng này. Tất nhiên rồi, cảm giác được đứng tại điểm cao nhất của thác và phóng tầm mắt ra xa sẽ cho bạn những khung cảnh rất đáng kinh ngạc. Những dãy núi trùng trùng điệp điệp trải dài một màu xanh mát, và cảm giác tự tại giữa đất trời, thả hồn mình theo làn gió đem lại cho bạn một tinh thần sảng khoái biết bao.
Thác Lựng Xanh là một điểm cắm trại yêu thích của rất nhiều bạn trẻ. Bạn sẽ chẳng thể tìm kiếm được ở đâu một khu cắm trại hoang dã, nhiều trải nghiệm và thách thức đến như thế. Hãy dựng trại, nướng thịt và tận hưởng một chuyến picnic đặc biệt có một không hai trong đời giữa khu rừng rộng lớn.
Đừng quên chuẩn bị thật kỹ những đồ dùng cho chuyến cắm trại này. Trước hết là lều bạt, khăn, vải nằm, ... sau đó là dụng cụ nấu ăn và đồ ăn, đồ uống trong suốt một ngày. Trong rừng cũng có đội ngũ quản lý riêng và một số cửa hàng phục vụ nhu yếu phẩm cơ bản nên nếu bạn thiếu món đồ gì thì hãy thuê khi cần thiết nhé!
Vẻ đẹp của Lựng Xanh mang hơi thở của đất mẹ, của thiên nhiên tươi đẹp. Nếu như bạn đang mong chờ một chuyến đi thanh xuân nhiều trải nghiệm thì nhất định phải đến Lựng Xanh. Điều tuyệt vời nhất là bạn cùng những người mà bạn yêu thương dành thời gian bên nhau để cùng khám phá những điều tốt đẹp nhất của tuổi trẻ và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm khó quên.
Ngọc Hải (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet