Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Lâm Đồng

Cao nguyên Di Linh - Vẻ đẹp bị lãng quên

Chủ nhật, 13/10/2019, 23:41 GMT+7

Cách thành phố Đà Lạt khoảng 80km về phía nam, Cao nguyên Di Linh là một vùng đất hoang sơ tươi đẹp bị lãng quên của Lâm Đồng. Cái tên Di Linh bắt nguồn từ Djiring - tên của người đầu tiên có công thành lập ra buôn làng nơi đây.

test

 

Đôi nét về cao nguyên Di Linh

Mỗi khi nhắc đến du lịch Lâm Đồng, người ta lại nhớ đến cao nguyên Lâm Viên mà quên mất rằng tại đây còn có một vùng đất xinh đẹp không kém. Đó là cao nguyên Di Linh. Có thể nói rằng cao nguyên Di Linh và cao nguyên Lâm Viên là hai anh em. Vùng đất này được bác sĩ A. Yersin khám phá ra đầu tiên và hai năm sau, ông mới tìm thấy cao nguyên Lâm Viên. Nếu như Lâm Viên may mắn được người Pháp lựa chọn xây dựng thành khu nghỉ dưỡng cao cấp cho công chức, sĩ quan làm việc ở Đông Dương xưa thì Di Linh vẫn ẩn mình lặng lẽ trong núi non Trường Sơn với vẻ đẹp hoang sơ trữ tình.

 

cao nguyên Di LinhVẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của cao nguyên Di Linh


 
Cao nguyên Di Linh ngày nay bao gồm huyện Di Linh, Bảo Lộc ở phía Nam và một phần huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương ở phía Bắc. Nằm ở độ cao hơn 1000m so với mực nước biển, cao nguyên Di Linh sẽ mang đến cho du khách bầu không khí trong lành mát mẻ, tránh xa khói bụi đô thị để đắm mình vào bức tranh thiên nhiên phong cảnh vừa đẹp thơ mộng lại vừa hoang sơ kỳ vĩ.

 

Cao nguyên Di LinhNhững cánh đồng chè xanh bạt ngàn và hoa dã quỳ rực rỡ là điểm nhấn nơi đây

 

 

Những điểm du lịch khám phá cao nguyên Di Linh hấp dẫn 

 

Những con đường đèo lãng mạn

Đường đèo quanh co là một đặc trưng không thể thiếu tại cao nguyên Di Linh. Từ trung tâm huyện Di Linh, hãy đưa tay lái theo quốc lộ 28 hướng về phía Đông bạn sẽ được vi vu trên những con đường đèo uốn lượn, hai bên là núi rừng cùng thiên nhiên vô cùng xinh đẹp. Vượt qua khỏi những khu rừng ẩm ướt, phóng tầm mắt ra xa là những thung lũng xanh mướt và bầu trời cao cho bạn cảm giác thoải mái hòa mình cùng thiên nhiên bao la rộng lớn. Đặc biệt đoạn đường qua đèo Phú Hiệp là một điểm check – in siêu đẹp mới của giới trẻ mỗi mùa hoa dã quỳ về. Giữa những vạt đồi chỉ một sắc xanh trải dài, màu vàng của dã quỳ hiện lên thật rực rỡ, vẽ nên một bức tranh phong cảnh cao nguyên tuyệt đẹp.

 

cao nguyên Di LinhNhững cung đường vô cùng đẹp và thơ mộng ở bất cứ nơi đâu

 

Đồi chè, đồi cà phê

Vùng đất Lâm Đồng nổi danh bởi những đồi chè tuyệt đẹp như đồi chè Tam Châu, đồi chè Cầu Đất,… Và cao nguyên Di Linh cũng là thiên đường của những đồi chè tuyệt đẹp, những đồi cà phê xanh ngút tầm mắt. Còn gì tuyệt vời hơn khi được dạo chơi trên các đồi chè xanh ngút ngàn, đắm mình vào mùi hương ngào ngạt tại những vườn cà phê mênh mông bát ngát. Hãy cẩn thận vì bạn có thể “say” vẻ đẹp diệu kì ấy bất cứ lúc nào. Không chỉ vậy, tại đây còn có cả những thửa ruộng bậc thang xinh đẹp nằm vắt vẻo trên những sườn đồi dốc như trên các cung đường Tây Bắc xa xôi. Vào mùa lúa chín, những ngọn đồi rực lên sắc vàng như bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cây cối xanh mướt hòa cùng với màu lúa vàng chắc chắn sẽ níu chân du khách đến hàng giờ.

 

cao nguyên Di LinhĐừng quên khám phá những cánh đồng chè dài bất tận nhé

 

Thác Bobla

Từ thị xã Bảo Lộc ngược về hướng Nam khoảng 25km là con thác hùng vĩ Bobla. Thác Bobla nằm trên suối Đa Rê-am (Da Réam), thuộc xã Liên Đầm, huyện Di Linh. Tên gọi Bobla trong tiếng K’ho nghĩa là đầu ngà voi. Tuy chỉ cách khu dân cư chừng khoảng 300 mét nhưng đường đến thác khá khó khăn vì thác nằm lọt thỏm giữa núi đồi và được bao bọc bởi rừng già. Bạn sẽ phải băng qua một con đường bậc thang phủ đầy rêu phong dài khoảng 1 cây số. 
Thác Bobla cao đến 55m và rộng khoảng 20m. Dòng nước từ con suối Da Rê-am trên cao ngày đêm chảy xối xả xuống hồ tung bọt trắng xóa tạo thành một màn khói hư ảo như lạc vào chốn tiên cảnh mờ sương. Xung quanh rừng già cây cối rậm rạp mọc um tùm khiến cho khung cảnh thêm phần hùng vĩ. Đắm mình trong làn nước trong vắt hay đưa tay hứng lấy những tia nước mát lạnh bắn ra chắc chắn sẽ khiến tâm trạng bạn thoải mái và quên đi mọi mệt mỏi khó khăn.

 

cao nguyên Di LinhThác Bobla cao đến 55m là dải lụa bạc nổi tiếng của cao nguyên Di Linh

 

Thác Li Liang

Bên cạnh thác Bobla, thác Li Liang (hay còn gọi là thác Cầu 4) cũng là địa điểm bạn nên ghé thăm khi du lịch cao nguyên Di Linh. Thác thuộc địa phận xã Gung Ré, huyện Di Linh, cách trung tâm thị trấn Di Linh khoảng 13km. Khác với Bobla, thác Li Liang không mang trên mình vẻ mạnh mẽ của thác đổ từ trên cao mà mà hiền hòa uốn lượn từ trên những sườn núi thoai thoải. Dòng nước mềm mại chảy xuống từ các dãy đá cao thấp, trải dài suốt từ đỉnh xuống chân thác.

 

cao nguyên Di LinhMột góc chụp siêu đẹp tại thác Li Liang

 

Đập Kala

Nếu đã tới Di Linh thì nhất định bạn phải ghé thăm đập Kala. Đây chính là khu vực hồ chứa nước lớn nhất của huyện Di Linh. Kala mang trên mình vẻ đẹp sơn thủy hữu tình với hồ nước rộng lớn trong xanh được bao quanh bởi đồi núi trập trùng và những đám mây ẩn hiện lấp ló sau từng dãy núi. Thời điểm đẹp nhất trong ngày của đập Kala là hoàng hôn lúc chiều tà, khi mặt trời dần lặn xuống chỉ còn những ánh nắng nhẹ le lói phản chiếu xuống mặt hồ đỏ rực cả một góc trời.

 

cao nguyên Di LinhĐập Kala phong cảnh sơn thủy hữu tình

 

Xem thêm các tour du lịch miền Trung tại đây

 

cao nguyên Di LinhĐây là điểm check - in mới nổi rất được ưa thích của giới trẻ

 

Du lịch cao nguyên Di Linh thời điểm nào đẹp nhất?

Do nằm ở vị trí khá cao so với mực nước biển nên khí hậu ở cao nguyên Di Linh khá mát mẻ và dễ chịu. Nhiệt độ trung bình tại đây chỉ khoảng 20 độ C. Khác với miền Bắc có 4 mùa rõ rệt thì tại Di Linh có hai mùa là mùa mưa và mùa khô. Trong đó mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, còn mùa mưa kéo dài từ tháng 4 cho đến tháng 11. Mỗi mùa đều có những vẻ đẹp riêng khiến du khách xao xuyến không rời.

 

cao nguyên Di LinhChỉ cần xuống xe và chọn góc check - in là có ngay một bức ảnh đẹp

 

Nhưng theo kinh nghiệm của mình thì thời điểm khoảng tháng 5, tháng 6 hoặc tháng 10 và tháng 11 là lúc Di Linh đẹp nhất. Đó là vì đây là thời điểm hoàn hảo để bạn có thể chiêm ngưỡng và check – in tại những cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ. Tháng 11 cũng là thời điểm mà mùa hoa dã quỳ nở rộ tạo nên những cảnh sắc thơ mộng giữa cao nguyên hùng vĩ. 

 

cao nguyên Di LinhVẻ đẹp hoang sơ tại một cánh rừng già đẹp như thước phim Hàn lãng mạn

 

Ngọc Hải (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)