Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Bình Thuận

Cao nguyên Hòa Thắng - khám phá 'tiểu sa mạc' bình dị ở Bình Thuận

Thứ bảy, 25/03/2023, 13:59 GMT+7

Cho dù cao nguyên Hòa Thắng nằm ở Bàu Trắng nổi tiếng nhưng lại chưa được nhiều khách du lịch Bình Thuận biết đến. Bởi vậy, luhanhvietnam sẽ bật mí một số điều độc đáo ở địa danh này khiến bạn nghe xong sẽ muốn đến khám phá thử.

test

Giới thiệu về cao nguyên Hòa Thắng 

Cao nguyên Hòa Thắng nằm ở địa phận xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, Bình Thuận, cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 60 km. Địa danh này mang vẻ đẹp gợi cảm như một cồn cát còn nguyên sơ nhưng lại có chút gì đó hoang dã và mạnh mẽ hơn. Đường đến đây đã được nhà nước nâng cấp để phát triển kinh tế nên việc di chuyển dễ dàng hơn những năm trước rất nhiều. 

 

Khung cảnh ở cao nguyên Hòa Thắng Cao nguyên Hòa Thắng nằm cách trung tâm Phan Thiết khoảng 60km (Ảnh: Annie Le)

 

Và sự hoang dại và ngọt ngào của miền đất đỏ, cao nguyên Hòa Thắng trông giống như một cô gái đang tuổi xuân thì. Nếu chưa từng đặt chân đến vùng đất này, bạn khó có thể cảm nhận hết vẻ đẹp pha trộn vô cùng độc đáo. 

 

Khung cảnh ở cao nguyên Hòa Thắng Đây là miền đất cát có phần hoang dại (Ảnh: Annie Le)

 

>>Xem thêm: Đảo Hòn Bà Bình Thuận - hòn đảo hoang sơ thích hợp để 'trốn chạy' thế giới

 

Di chuyển tới cao nguyên Hòa Thắng 

Nếu bạn ở TP.HCM có thể lựa chọn một trong các phương tiện di chuyển từ Sài Gòn ra Phan Thiết như xe máy hoặc xe khách. Đường vào cao nguyên Hòa Thắng khá rộng nên du khách sẽ được thoải mái lựa chọn di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy. Nếu chọn đi xe má thì cần đi theo hướng quốc lộ 1A đến ngã ba Lương Sơn thì rẽ phải. Đi thêm một đoạn là bạn sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp huyền bí nơi đây. Cho dù ngắm nhìn khung cảnh của sa mạc cát Hòa Thắng qua ô cửa kính hay bạn đang tự do hít hà gió trời thì đôi mắt của bạn sẽ bị mê hoặc bởi nơi này. 

 

Đường đến cao nguyên Hòa Thắng Cảnh đẹp ở hai bên đường chắc chắn khiến bạn mê mẩn (Ảnh: Annie Le)
 
>>Xem thêm: 'Bỏ túi' kinh nghiệm du lịch Bình Thuận chi tiết nhất 

 

Vẻ đẹp của cao nguyên Hòa Thắng

Cao nguyên Hòa Thắng có diện tích rất rộng, trải dài như vô tận. Con đường nhựa ở giữa tưởng như dài ngút ngàn không có điểm dừng. Đến đây du khách như lạc vào một thế giới khác, một miền đất với gam màu nâu đỏ bao trùm mọi thứ, hư ảo đến nao lòng. Đâu đó trong hoang mạc hoang dại này cũng có những bụi cây nhỏ rải rác mang đến cảm giác cô đọc và tăng thêm vẻ đẹp ma mị cho địa danh này. 

 

Cảnh sắc ở cao nguyên Hòa Thắng Những cây xanh hiếm hoi sinh trưởng trong vùng đất cát (Ảnh: Annie Le)

 

Tới gần khu trung tâm của cao nguyên, bạn sẽ nhìn thấy được cồn cát dày đặc và những mảng xanh của cỏ cây ngày một nhiều hơn. Từ những hàng cây cao vút hướng thẳng lên nền trời xanh thẳm đến đám cỏ bụi ngả nghiêng trong tiết gió hanh hao phảng phất mùi vị của cao nguyên. Tất cả đều hiện lên trước mặt du khách là một miền cát hoang sơ, những ốc đảo xinh xắn. 

Đi qua thềm cát và các “ốc đảo” nhỏ trên cao nguyên, du khách sẽ nhận thấy hình ảnh Bàu Trắng quen thuộc, dịu dàng và thơ mộng biết bao. Bàu Trắng có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng với người dân nơi đây, không chỉ là nơi vãn cảnh, tự tình mà vùng nước mênh mông Bàu Trắng còn là biểu tượng của sự sống, duy trì mùa màng và sự tồn tại của con người.

 

 

Cảnh sắc ở cao nguyên Hòa Thắng Càng ở trung tâm thì số lượng cây xanh càng nhiều hơn (Ảnh: Annie Le)

 

Nhìn dọc theo các mảnh vườn xanh mướt ở Hòa Thắng, du khách sẽ thấy người dân trồng chủ yếu các loài cây như xoài, thanh long, đậu phộng,... Sở dĩ các giống cây đó được trồng nhiều là do thời tiết nắng khô và địa chất ở cao nguyên Hòa Thắng phù hợp với sự phát triển của chúng. Những vườn thanh long đỏ rực khiến ai nhìn thấy cũng muốn dừng lại để nếm thử loài quả này. 

 

Vườn thành long ở cao nguyên Hòa Thắng Vườn thành long ở cao nguyên Hòa Thắng (Ảnh: Annie Le)

 

Cao nguyên Hòa Thắng có gì hấp dẫn? 
 

Cung đường dẫn đến cao nguyên Hòa Thắng

Chạy dọc theo đoạn đường cao nguyên Hòa Thắng, du khách như đang được xem một thước phim ở vùng đất đỏ, lúc thì mạnh mẽ ly kỳ, lúc lại trở nên thật thi vị, nhẹ nhàng. Khi càng đến gần khu vực trung tâm thì cỏ cây sinh sống mạnh mẽ hơn, có những thước cây cao vút lên nền trời xanh thẳm, có những bụi cỏ nhỏ lại ngả nghiêng dưới đất lung lay theo gió mang theo cả hương vị của miền đất nơi đây. Chính những hình ảnh đó đã khiến cho cao nguyên Hòa Thắng như 1 ốc đảo nhỏ xinh đẹp trong tâm trí của các du khách. 

 

Cung đường dẫn đến cao nguyên Hòa Thắng Cung đường dẫn đến cao nguyên Hòa Thắng (Ảnh: Annie Le) 

 

Hồ nước trong veo

Bước qua các ốc đảo nhỏ và thềm cát của cao nguyên Hòa Thắng, hiện ra trước mắt du khách là cảnh sắc nhẹ nhàng, nên thơ của Bàu Trắng. Nằm giữa vùng đất khô cằn cháy da cháy thịt thế này mà lại vẫn tồn tại một hồ nước trong veo lạ thường. Khi có những tia nắng chiếu rọi xuống khiến cho mặt nước trở nên thật lung linh, huyền ảo. Nhờ sự nguyên sơ hiếm có của cao nguyên này mà khiến cho những vị khách khi đặt chân đến đều đọng lại những cảm xúc yêu mến. Ngoài ra, sẽ còn ý nghĩa hơn khi bạn được ngắm cảnh sắc chiều tà tại đồi cát Bàu Trắng.

 

Hồ nước ở cao nguyên Hòa Thắng Hồ nước trong veo ngay sát cao nguyên Hòa Thắng (Ảnh: Annie Le)

 

Bên dưới Bàu Trắng huyền bí là vô vàn hải sản mà nếu có dư thời gian bạn có thể cùng người dân địa phương chèo thuyền đánh bắt, từ đó hiểu hơn về sự bình dị, mộc mạc của một miền quê, thứ mà ở đô thị sầm uất là điều xa xỉ. Nếu bạn không mạnh dạn thì có thể tự ngồi câu cá trong những căn nhà gỗ. Nhờ những trải nghiệm thú vị đó mà du khách hiểu hơn về tập tục, văn hóa ở vùng đất này. 

 

Hồ nước ở cao nguyên Hòa Thắng Bàu Trắng hiện lên thật thơ mộng và quyến rũ

 

Hồ Bàu Ông và Bàu Bà

Ngay từ buổi đầu sơ khai, Bàu Trắng chỉ là một hồ nước nhưng ngày nay du khách sẽ được nhìn thấy nó được chia thành hai hồ nhỏ khác nhau. Theo truyền thuyết kể lại rằng, hồ nước Bàu Trắng quá rộng, người dân không thể nào đi sang được bờ đối diện. Vì vậy, hàng ngày người dân đoàn kết cùng nhau lấp cát ở giữa để tạo nên một đường đi. Từ đó Bàu Trắng rộng lớn đã được chia thành hai với tên gọi là Bàu Ông và Bàu Bà. 

Xung quanh hồ Bàu Ông là hàng loạt cây dương xanh mát. Khi có gió mạnh thổi qua sẽ khiến cả rừng đung đưa theo mây trời. Hồ Bàu Bà có diện tích khá lớn và mực nước sâu khoảng 19m vào mùa mưa. Đặc biệt ở cạnh đó là đồi cát Trinh Nữ. Đó là nơi gây ấn tượng với du khách bởi các dải cát mềm mịn, uốn lượn mềm mại giống hệt mái tóc của một cô thiếu nữ. Nhờ những yếu tố đó mà du lịch ngày càng phát triển mạnh mẽ ở khu vực này, trong đó có trải nghiệm cực kỳ thú vị là tham quan bằng thủy phi cơ. Khi mùa mưa tới, cả cao nguyên Hòa Thắng được choàng lên một lớp áo tĩnh mịch, trầm tối. Thế nhưng sau những cơn mưa lại là khoảnh khắc của màu xanh, đỏ, hồng và sự đâm chồi nảy lộc của cây cỏ. 

 

Cao nguyên Hòa Thắng có gì nổi bậtMùa sen nở làm sáng bừng cả một mặt hồ

 

 

cao nguyên Hòa Thắng chẳng có những resort đắt tiền, những dịch vụ nghỉ dưỡng tiện nghi, nơi đây chỉ phảng phất chút hương đồng gió nội của cát, của thiên nhiên. Thế nhưng chừng ấy thôi cũng đủ khiến cho du khách cảm thấy xao xuyến, bồi hồi. 

 

Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)