Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hàn Quốc

Hành trình khám phá cố đô Gyeongju của cô gái Việt

Thứ tư, 05/06/2019, 16:02 GMT+7

Nếu có ai đó hỏi Huỳnh Nguyên nơi nào cô gái ấy muốn đi ở Hàn Quốc nhất thì đó chính là Gyeongju, cố đô của thời Silla xưa cũ. Cô gái Việt bé nhỏ luôn ấp ủ cho mình một dự định khám phá tất cả các miền đất của Hàn Quốc xinh đẹp và tự mình lập nên một fanpage “Hàn Quốc, Ở xứ này có gì?” để giới thiệu cho nhiều người biết đến xứ sở Kim chi nhiều hơn. Chúng ta hãy cùng theo chân cô gái bé nhỏ này để khám phá cố đô Gyeongju vào một ngày đẹp trời hoa anh đào nở rộ nhé. 

test

 

hanh-trinh-kham-pha-co-cung-Gyeongju-cua-co-gai-Viet-14Hành trình khám phá cố cung Gyeongju của cô gái Việt

 

Hoa anh đào đã níu chân du khách, đã chiếm giữ trái tim của những lữ khách ngày xuân chẳng bởi bề dày lịch sử, chẳng bởi một đóa hoa kiêu hãnh giữa trời mà bởi sự đan dính nhau, giữ chặt lấy nhau của hàng trăm, hàng ngàn bông hoa líu ríu chen chúc trên cây.

Hành trình khám phá cố đô Gyeongju có ba điều bạn cần phải chuẩn bị  đầu tiên là “bí kíp chỉ đường thần thánh” Kakao Map (có bản tiếng anh), thẻ giao thông Tmoney hoặc Cash Bee đều được, thứ ba và là thứ quan trọng nhất: đôi chân đi không biết mệt mỏi.

 

hanh-trinh-kham-pha-co-cung-Gyeongju-cua-co-gai-Viet-18Gyeongju là cố đô cũ của vương triều Shilla ngày xưa

 

Gyeongju là cố đô cũ của vương triều Shilla ngày xưa trong lịch sử Hàn Quốc, vì vậy ngay khi đặt chân đến nơi này bạn có thể thấy được sự khác biệt so với các thành phố khác khi mọi công trình kiến trúc nơi đây từ khách sạn, nhà ở, cửa hàng, siêu thị… tất cả đều cùng mang một phong cách hoài cổ từ màu sắc, kiểu dáng, hay những mái lợp ngói cổ. Chính điều này đã làm nên một nét rất riêng của Gyeongju mà không một địa điểm nào ở Hàn Quốc có được. Địa điểm tham quan tại Gyeongju cũng rất nhiều nhưng nếu bạn muốn thưởng thức hoa anh đào nở rực trong những ngày nắng đẹp và cổ kính thì có thể đi theo lịch trình 1 ngày như sau:

 

Những địa điểm nên ghé quá trên hành trình khám phá cố đô Gyeongju

 

1. Chùa Bulguksa

 

hanh-trinh-kham-pha-co-cung-Gyeongju-cua-co-gai-Viet-6Chùa Bulguksa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1995

 

Chùa Bulguksa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1995. Kiến trúc cổ kính đồ sộ và những đường nét trạm trổ công phu trên đá của ngôi chùa này chính là lý do tạo nét đẹp có một không hai của nó. 

 

hanh-trinh-kham-pha-co-cung-Gyeongju-cua-co-gai-Viet-4Khi những cánh hoa anh đào ấy rơi xuống thì có một loài hoa anh đào khác nở rộ

 

Đối với Huỳnh Nguyên, Bulguksa không chỉ là ngôi chùa mang nhiều trên mình bề dày giá trị lịch sử và tâm linh mà còn là một trong những ngôi chùa có khung cảnh lộng lẫy nhất Hàn Quốc bởi vẻ đẹp nơi đây không bao giờ ngủ. Khi mà mỗi độ xuân về một rừng hoa anh đào sẽ thi nhau khoe sắc để rồi một tháng sau khi những cánh hoa anh đào ấy rơi xuống thì có một loài hoa anh đào khác (hoa anh đào cánh kép) sẽ lại tỏa sáng rực rỡ trong nắng mai. Riêng mùa thu, Bulguksa lại khoác lên mình một bộ áo cổ kính hơn bao giờ hết với lá phong xanh đỏ, ngân hạnh vàng hoe hòa cùng với bức tường nâu cũ kĩ theo từng năm tháng. 

 

hanh-trinh-kham-pha-co-cung-Gyeongju-cua-co-gai-Viet-10Huỳnh Nguyên luôn dành tình cảm đặc biệt cho cố đô Gyeongju

 

Ngoài ra trên núi phía sau ngôi chùa là hang Seokguram - hang động Phật giáo đẹp nhất tại khu vực Châu Á, nếu các bạn có dư dả thời gian thì cũng có thể ghé thăm địa điểm này, chắc chắn nó sẽ không làm các bạn không thất vọng đâu. 

Tips: Theo kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc, để tiện cho việc tu trì chùa thì Bulguksa có thu phí tham quan mỗi du khách người lớn là 5.000KRW.

 

2. Hồ Bomun

 

hanh-trinh-kham-pha-co-cung-Gyeongju-cua-co-gai-Viet-2Làn nước trong xanh và từng cảnh hoa anh đào rơi in xuống mặt hồ

 

Địa điểm này là sự kết hợp giữa Vọng lâu Bomun và khu phức hợp du lịch Bomun. Vọng lâu Bomun là một vọng lâu nhỏ bằng gỗ bên bờ hồ Bomun tĩnh lặng, địa điểm này nổi tiếng với những hàng cây hoa anh đào rủ xuống bên mặt hồ để rồi mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua lại đong đưa trong gió rồi rơi xuống mặt nước tạo nên một khung cảnh đẹp rất nên thơ. 

 

hanh-trinh-kham-pha-co-cung-Gyeongju-cua-co-gai-Viet-15Tầng tầng lớp lớp hoa anh đào nở rộ

 

Huỳnh Nguyên đã may mắn có dịp ghé qua nơi này một lần và ngỡ ngàng trước một rừng “súng ống” kính của các cô chú nhiếp ảnh gia đang dựng chân chờ bắt được những khoảnh khắc những cánh anh đào mỏng manh bay trong gió, nhưng với Huỳnh Nguyên nơi đẹp nhất ở Gyeongju không phải nơi này mà chính là khu phức hợp du lịch Bomun, nơi hàng trăm hàng ngàn cây hoa anh đào khoe sắc dạo hai bên bờ hồ. 

 

hanh-trinh-kham-pha-co-cung-Gyeongju-cua-co-gai-Viet-11Thật thích khi được đi dạo dưới những hàng cây anh đào nở rộ

 

Năm nào Huỳnh Nguyên cũng bắt xe bus từ Busan tới nơi này rồi đi thả mình đi dạo thật chậm dưới những tán hoa anh đào để thưởng thức hơi gió thoảng qua và ngắm khung cảnh bình yên bên bờ hồ. Vào mùa xuân nơi này không chỉ có hoa anh đào mà còn cái mấy nhóm hoa chuông vàng cũng đẹp rực rỡ không kém. 

 

hanh-trinh-kham-pha-co-cung-Gyeongju-cua-co-gai-Viet-5Huỳnh Nguyên rất thích đạp xe ở đây

 

Đặc biệt có một trải nghiệm mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến với khu phức hợp du lịch này chính là thuê xe đạp rồi đạp xe vòng quanh khu này trong một giờ đồng hồ. Giá thuê xe đạp cũng rất rẻ, chỉ có 5.000KRW tương đương 120.000VND/giờ mà thôi. Kỷ niệm ấy vẫn khiến cô gái Việt xinh đẹp của chúng ta bồi hồi nhớ lại cái cảm giác được đạp xe vào một ngày nắng, hai bên đường là tầng tầng lớp lớp hoa anh đào nở rộ, những kiến trúc chùa chiền và nhà cửa cũ xưa xen kẽ, có thể nói chưa bao giờ cô thấy việc đạp xe lại trở nên thi vị hơn bao giờ hết như thế.

 

hanh-trinh-kham-pha-co-cung-Gyeongju-cua-co-gai-Viet-9Vào mùa xuân nơi này không chỉ có hoa anh đào mà còn cái mấy nhóm hoa chuông vàng cũng đẹp rực rỡ không kém

 

3. Phố Hwanglidangil

 

Mỗi năm Huỳnh Nguyên đều ghé phố này một lần mà tới tận bây giờ vẫn không dám nói là đi hết mọi ngách hay của con phố này. Thật ra nơi này vẫn chưa thật sự nổi tiếng với người nước ngoài nhưng với người dân bản địa thì đây là thiên đường cho những buổi hẹn họ lý tưởng và là sự lựa chọn tuyệt vời cho buổi dã ngoại của các gia đình mỗi dịp cuối tuần bởi vì nơi đây tập trung một loạt các hàng quán ăn, quán cà phê siêu đẹp siêu ngon, cửa hàng mua sắm và đặc biết tất cả đều mang đậm kiến trúc của một cố đô xưa nữa. 

 

hanh-trinh-kham-pha-co-cung-Gyeongju-cua-co-gai-Viet-12Hàng cây anh đào đua nhau khoe sắc

 

Những con hẻm nhỏ cũ kĩ, rêu phong, những hàng quán nhỏ nhỏ xinh xinh là tất cả những gì làm nên một con phố náo nhiệt mỗi dịp cuối tuần. Người đi dạo nhiều nhưng không vì thế mà nơi này mất đi sự yên bình vốn có của Gyeongju. Một trong những việc mà Huỳnh Nguyên thích làm nhất khi tới đây là đi bộ thật chậm, ghé vào xem từng quán nhỏ và lân la các quán cà phê, chắc chắn, bạn sẽ không dễ gì bắt gặp những quán cà phê được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ ở Hàn như ở đây đâu.

 

4. Cung Điện Donggung và Hồ Woljionggung

 

hanh-trinh-kham-pha-co-cung-Gyeongju-cua-co-gai-Viet-8Gyeongju đẹp mọi góc nhìn

 

Một điểm nổi tiếng với cảnh đêm đẹp nhất ở Gyeongju – đó là hồ Anapji. Địa điểm này được biết đến với khung cảnh vào ban đêm đẹp hoành tráng hơn ban ngày. Khi mặt trời lặn và màn đêm buông xuống, những ánh đèn đêm và cây cối xung quanh tạo ra một cảnh tượng lôi cuốn mà Huỳnh Nguyên nghĩ là sẽ không bao giờ quên. Tiếng nhạc nhẹ văng vẳng bên tai, kiến trúc cổ xưa của một triều đại hiên ngang khiến cô gái nhỏ bé có cảm giác đang lạc vào quá khứ của những năm xưa đó.

 

hanh-trinh-kham-pha-co-cung-Gyeongju-cua-co-gai-Viet-3Huỳnh Nguyên càng yêu thêm nơi này mỗi mùa xuân về

 

Xem thêm chùm tour du lịch Hàn Quốc năm 2019

 

Bốn địa điểm trên chỉ là một trong những nơi Huỳnh Nguyên yêu thích Gyeongju, nơi này vẫn còn nhiều lắm những chỗ hay ho mà dù có đến 2, 3 lần hay nhiều lần bạn vẫn muốn tiếp tục hành trình khám phá cố đô Gyeongju bởi Gyeongju, bản thân nó vốn đã là tổng hợp của những điều hay ho, của những giá trị xưa nhưng không bao giờ là cũ. 

 

hanh-trinh-kham-pha-co-cung-Gyeongju-cua-co-gai-Viet-7Nét cổ kinh in hằn trên mỗi công trình kiến trúc

 

Kết thúc hành trình ở Gyeongju, các bạn có thể Gyeongju Bus Terminal để về lại Busan. Từ 9h tối thì cứ 15 phút sẽ có chuyến bus về Busan nhưng không có số vé, ai lên trước thì sẽ được ngồi, đủ chỗ thì bác tài sẽ tự động ngắt và các bạn phải đi chuyến sau.

 

hanh-trinh-kham-pha-co-cung-Gyeongju-cua-co-gai-Viet-17Quán cà phê tuyệt đẹp

Kinh nghiệm đi ngắm hoa anh đào của Huỳnh Nguyên cho thấy là cuối tuần mọi người đổ về Gyeongju rất rất nhiều, các bạn nhớ book vé trên mạng hoặc ra quầy vé mua trước để tránh tình trạng hết vé sớm nhé.

 

hanh-trinh-kham-pha-co-cung-Gyeongju-cua-co-gai-Viet-13Thanh xuân của bạn hãy một lần đặt chân tới Gyeongju!

 

Chúc các bạn có một hành trình khám phá cố đô Gyeongju vui vẻ!

Ảnh & Review: Lâm Thị Huỳnh Nguyên

Oanh Kim (biên tập)

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)