Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Hà Giang

Nét xưa còn mãi ở Phố Trồ Hà Giang

Thứ sáu, 01/01/2021, 15:36 GMT+7

Giữa bốn bề mây mù bao phủ ở miền cao nguyên Đông Bắc có một Phố Trồ Hà Giang chinh phục bao trái tim kẻ lữ hành bởi nét đẹp ngưng đọng, bình yên và có phần lặng lẽ. Đây chính là một địa danh du lịch mà bất kể ai cũng nên ghé thăm một lần trong chuyến đi đến với Hà Giang. 

test

Đôi nét về Phố Trồ Hà Giang 

Hà Giang là một vùng đất quen thuộc với nhiều người đam mê du lịch bởi nơi đây sở hữu nhiều thắng cảnh nổi tiếng cùng với những cung đường phượt đẹp mê ly. Tuy nổi tiếng là thế những có lẽ nhiều người vẫn chưa biết đến Phố Trồ Hà Giang. Đây là một thôn bản nhỏ cách cửa khẩu Phó Bảng khoảng 5km. Phố Trồ thuộc huyện Phó Bảng, Đồng Văn. Vào mùa xuân, mùa tam giác mạch nở thì rất nhiều du khách ghé thăm tới Phó Bảng nhưng lại lãng quên đi Phố Trồ. 

 

Giới thiệu về Phố Trồ Hà Giang(Ảnh: Annie Le)

 

Đôi nét về Phố Trồ Hà GiangPhố Trồ mang trong mình nét đẹp thời gian 

 

Cách đi đến phố Trồ, Hà Giang

Để đặt chân được Phố Trồ Hà Giang thì bạn hãy di chuyển đến chợ Phó Bảng. Ở đó có một con đường bê tông nhỏ ở phía dưới. Bạn cứ men theo con đường đó thì sẽ đến được thôn Phố Trồ. Bản làng này là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc Pu Péo, Mông. 

 

Cách đi đến Phố Trồ Hà Giang(Ảnh: _im.rot_)

 

Thời điểm lý tưởng để đến Phố Trồ, Hà Giang

Đến Phố Trồ du khách sẽ luôn cảm nhận được sự thơ mộng, bình dị len lỏi vào nhịp sống thường ngày. Bạn có thể đến đây vào bất cứ thời gian nào trong năm nhưng để chiêm ngưỡng được sức sống căng tràn của thôn nhỏ với khung cảnh lãng mạn nhất thì hãy đến đây mùa hoa tam giác mạch nở rộ. Được ngồi ở một góc nhỏ nào đó, ngắm nhìn, hít hà mùi hương thơm của hoa tam giác mạch chắc chắn là những trải nghiệm hay ho trong hành trình về miền cao nguyên Đông Bắc. 

 

Thời điểm lý tưởng để đến Phố Trồ Hà GiangBạn có thể đến đây mùa hoa tam giác mạch 

 

Vẻ đẹp cổ kính ở Phố Trồ Hà Giang

Ấn tượng đầu tiên của nhiều du khách khi đặt chân đến Phố Trồ Hà Giang chính là ngỡ ngàng trước vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên. Bên cạnh đó bạn còn phải bất ngờ về một hồ nước xanh ngắt giữa cao nguyên đá. Hồ nước này được xem là một hiên tượng vô cùng hiếm ở những vùng cao. Ngoài ra hình ảnh về những ngôi nhà cổ in đậm dấu ấn thời gian, mang phong cách của người H'mong cũng khiến nhiều du khách tò mò. Tất cả những điều đó đã khiến cho nơi đây trở thành một bức tranh xưa làm cho nhiều người nếu đã đến đây thì sẽ khó quên được. 

 

Khung cảnh đơn sơ ở Phố Trồ Hà GiangCuộc sống bình dị ở Phố Trồ Hà Giang 

 

Tuy thiên nhiên khắc nghiệt và đời sống bà con còn nhiều khó khăn nhưng ở Phố Trồ vẫn có trường học, khu vui chơi cho trẻ em ngay trong khuôn viên của bản. Đứng ở đầu thôn, ngay tại ngọn núi Pó Chua, bạn hãy phóng tầm mắt xuống để chiêm ngưỡng cả thị trấn Phó Bảng đẹp dịu dàng từ trên cao. Nét độc đáo ở Phố Trồ chính là nhờ vào sự bình yên, lặng lẽ hiếm nơi nào có được. Ở đây nét đẹp ngưng đọng của thời gian chiếm hữu với hình ảnh các ngôi nhà cổ xếp san sát nhau, hầu như đều được xây bằng đất sét. Nhiều người gọi đây là nhà trình tường. 

 

Nếp nhà đơn sơ ở Phồ Trồ Hà GiangNhững bức tường đơn sơ 

 

Một điểm đặc trưng nữa ở Phố Trồ Hà Giang chính là những hàng rào đá bao bọc xung quanh những ngôi nhà. Đây là một nét đặc trưng thể hiện bản sắc văn hóa đậm nét của người dân ở cao nguyên đá Đồng Văn

 

Mùa xuân ở Phố Trồ Hà GiangMùa xuân về trên Phố Trồ

 

Vòa mùa xuân, cả không gian ở Phố Trồ giống hệt một bức tranh trữ tình với hình ảnh những cây hoa mận, hoa đào nở rực khắp mái nhà, hồ nước, con đường làng. 

 

Mùa hoa mận ở Phố Trồ Hà GiangHoa mận nở trắng toát

 

Không chỉ níu chân du khách bằng những nhánh đào hồng thắm, những chùm hoa mận trắng toát mà ở Phố Trồ Hà Giang còn sở hữu một mùa hoa cải vàng rực. 

Vào mỗi buổi chiều, du khách sẽ bắt gặp được hình ảnh những đứa trẻ vùng cao nô đùa, những cụ già ngồi trước thềm nhà chuyện trò rôm rả. Khung cảnh ấy thật bình dị mà có lẽ bạn sẽ rất khó để có thể thấy được ở chốn phố xá xa hoa. 

 

Mùa hoa cải ở Phố Trồ Hà GiangMùa hoa cải vàng rực

 

 

Hồ nước kỳ lạ ở Phố Trồ Hà Giang

Ở Phố Trồ có một hồ nước trong xanh rộng 300m2 được đặt tên là hồ Thần. Đây là một tài sản chung của người dân trong bản. Hồ nằm ngay ở giữa khuôn viên của thôn, xung quanh được bao bọc bởi những nếp nhà đơn sơ. Nước bên trong đầy xấp xỉ với mặt đường và chảy xuống núi thông qua một khe hẹp, bởi vậy mà nước cứ tưởng chừng như chẳng bao giờ cạn. Người dân kể lại: Vào những mùa hạn hán, nước ở những ao quanh đó đều khô trơ trọi nhưng hồ Thần thì vẫn luôn đầy ắp nước. 

 

Giếng nước đá ở Phố Trồ Hà GiangGiếng nước đá 

 

Việc có một hồ nước vẫn trong xanh nằm trên độ cao hàng trăm mét là hiện tượng khó lý giải. Không biết nguồn nước này có nguồn từ đâu chỉ biết rằng những cụ lão trong thôn cho biết: cách đây khoảng 60 năm hồ nước đã cạn một lần. Lúc đó cả bản lâm vào cảnh khát triền miên. 

 

Hồ nước xanh ngắt ở Phố Trồ Hà GiangHồ Thần

 

Đến với Phó Bảng, dù cho đi ngược về xuôi thì cũng đừng quên ghé đến Phố Trồ Hà Giang - nơi lưu giữ những nét đẹp xưa cũ luôn trường tồn mãi với thời gian. 

 

Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Vnexpress

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)