Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Thái Lan

Kinh nghiệm ăn chơi sang chảnh tại Thái Lan 5 ngày 4 đêm chưa tới 9 triệu đồng

Thứ năm, 27/06/2019, 13:05 GMT+7
Thái Lan là đất nước nổi tiếng với các điểm du lịch hấp dẫn giá rẻ đối với mọi người. Hôm nay hãy cùng chúng mình khám phá chuyến du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm tự túc chỉ với 9 triệu đồng nhé.
test

 

Kinh nghiệm du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm

Mùa hè chính là mùa du lịch vô cùng lí tưởng dành cho tất cả mọi người  đúng không nào. Và không thể bỏ lỡ khoảng thời gian hoàn hảo đó, vừa rồi chúng mình đã có một chuyến du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm vô cùng thú vị và tuyệt vời. Khoảng thời gian chúng mình du lịch Thái Lan không phải quá dài nhưng vẫn đủ để khám phá văn hoá và cuộc sống nơi đây. Đặc biệt là sự đáng mến của những con người thân thiện, các trải nghiệm thú vị mà chi phí du lịch lại vô cùng rẻ là những gì đọng lại trong tâm trí mình sau khi kết thúc chuyến đi này. Ngay sau đây sẽ là những chia sẻ cực chi tiết và hữu ích về chuyến đi của chúng mình. Nếu các bạn cũng đang ấp ủ kế hoạch vi vu đến Thái thì hãy cùng tham khảo nhé!

 

Thái Lan 5 ngày 4 đêmHãy cùng xách balo lên và đi Thái Lan ngay hôm nay thôi nào

 

Vé máy bay

Mình lựa chọn hãng hàng không Airasia và book vé máy bay trực tiếp trên ứng dụng Airasia luôn. Đây là một hãng hàng không khá chất lượng uy tín và giá cả phải chăng. Tổng giá vé của mình là 2tr6/vé khứ hồi, bạn sẽ được phép mang theo 7kg hành lí xách tay và lúc về thêm 20kg kí gửi nữa cho cả 3 đứa. Đây chưa phải là mức giá rẻ nhất đâu nhé, vì các bạn có thể săn được vé rẻ hơn nữa đó. Các bạn nên tải app Airasia về book vé online và đặt khách sạn vì mình thấy trên đó thường xuyên có mã khuyến mãi 15%, 20%. 

 

Thái Lan 5 ngày 4 đêmCheck - in trước giờ bay nào

 

Đặt vé máy bay du lịch Thái Lan giá rẻ tại đây

 

Khách sạn

Mình book nhà nghỉ có tên là Click Hostel trên Agoda. Tiền thuê nhà nghỉ chia ra cũng khá rẻ, chỉ tầm 1tr7/người/5 ngày. Bạn hãy đặt trước khoảng 1 tháng để tránh trường hợp hết phòng nhé. Mình thấy nhà nghỉ rất oke, chủ nhà nghỉ thì nhiệt tình, vui tính, sạch sẽ, đẹp. Mình ở trong phòng Family room và có WC vs phòng tắm riêng nên có thể giá sẽ hơi cao 1 chút. Nhưng không sao vì các bạn có thể có lựa chọn khác và dùng WC/phòng tắm công cộng từng tầng. 
Quan trọng hơn đây là vị trí rất thuận lợi cho việc book grab di chuyển ra các trung tâm thương mại và rất gần vs BTS - Bangkok Train Sky ( tàu trên cao ) để các bạn có thể sử dụng để đi những nơi xa hơn. Không những vậy chỗ mình ở còn rất nhiều quán ăn mở từ sáng cho tới đêm, lại gần 7eleven nữa. Lúc nào đói hay thèm ăn thì đi bộ ra là đồ ăn luôn sẵn sàng.

Vì đây là nhà nghỉ kiểu tập thể nên bạn sẽ phải tự phục vụ trong mọi thứ, ví dụ: 
- Họ có sẵn đồ ăn và nước uống, bạn sẽ phải tự lấy, tự chế biến và tự dọn dẹp : bánh quy, nước cam, nước lọc, mỳ tôm, ... nhiều đồ ăn sẵn có thể giúp bạn có 1 bữa sáng khá là ổn
- họ có máy giặt và máy làm khô tự động. Nếu bạn có nhu cầu giặt thì tự mua bột giặt và bỏ ra 40 baht ( đồng xu 10 baht ) cho vào máy giặt là nó tự động giặt cho bạn. Việc của bạn là chỉ cần mang quần áo lên cho vào máy và đổ bột giặt hoặc nước giặt vào. Giặt xong cho vào máy làm khô là được. Chi phí 3 đứa mình giặt đồ là khoảng 40baht + bột giặt 10 baht share 3 thì k đáng bao nhiêu cả ( do bọn mình giặt xong thì phơi đồ trong phòng bằng điều hoà nên k dùng máy làm khô) 

 

Thái Lan 5 ngày 4 đêmĐây là đường lên trạm BTS Phrom Phong nhé

 

Đổi tiền

Tụi mình đổi tiền trực tiếp ở Hà Nội theo tỉ giá là 1baht = 755đ vì đổi tiền ở sân bay Thái Lan rất mất giá. Hoặc các bạn cũng có thể tới các cửa hàng Super Rich để đổi sang $ rồi đổi sang tiền Thái thì sẽ tiết kiệm hơn đó. Hãy chuẩn bị đổi đủ tiền cho chuyến du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm nhé.

Di chuyển

Phương tiện di chuyển tại Thái Lan sẽ có các lựa chọn như BTS, MRT, Taxi, Tuktuk, Grab hoặc đi bộ. Bọn mình thì quyết định đi bằng MRT và xe Tuktuk, chủ yếu vẫn là đi Grab cho rẻ. Hãy nhớ luôn bật google map để check các địa điểm muốn đến nhé.
- Đi MRT lần đầu sẽ khá lạ lẫm đối với người Việt mình vì chưa quen mà. Lúc đầu tụi mình ngơ ngơ chả hiểu gì cả, nhưng chỉ cần đi 1 lần rồi là quen thôi, bởi vì tại các trạm đều có bảng chỉ dẫn để nhìn theo và cứ thế xách balo lên đi thôi. 
Đi MRT thì các bạn nên mua thẻ trước ở VN vì có người pass lại thẻ này - thẻ có hạn sử dụng 5 năm nên các bạn mua lại và hỏi ng ta cách sử dụng hoặc đến trạm rồi hỏi người dân ở đó ng ta chỉ dẫn bạn cách dùng. Đơn giản lắm! MRT chỉ hoạt động đến 0h đêm nên nếu bạn di chuyển vào tầm 1,2h sáng thì nên bắt grab.

 

Thái Lan 5 ngày 4 đêmLần đầu mình được trải nghiệm MRT

 

- Grab Thái cũng dùng như Grab Việt Nam thôi, không có khác biệt nhiều lắm đâu. Các bạn nên đi Grab vào tầm đêm hoặc sáng sớm vì vào lúc tan tầm hay giờ cao điểm vì sẽ tắc đường và giá cực kì đắt. Địa chỉ bên Thái trên map cũng rất chính xác nên các bạn không cần phải sợ bị sai địa điểm đi lạc đâu.
- Tuk tuk thì bạn k nên đi vì họ sẽ chém giá trên trời và chỉ nên thử 1 lần cho biết cảm giác thôi nha ( nhớ mặc cả trước khi ngồi lên tuk tuk nhá ).
- Taxi thì mình nghĩ các bạn nên “say no” vì đắt và chặt chém kinh khủng lắm.

 

Thái Lan 5 ngày 4 đêmVà vi vu trên xe tuk tuk, giá hơi chát xíu nhé

 

Mua sim

Tụi mình đặt mua sim Happy Tourist trước từ Việt Nam dùng trong 7 ngày. Làm thủ tục nhập cảnh xong cả ba đứa tụi mình đi tìm quầy bán sim để lấy sim luôn. Bạn cần đưa passport và điện thoại cho họ để cài đặt sim. Cài xong bạn có thể sử dụng nghe gọi vào mạng vô cùng tiện luôn và họ sẽ trả lại sim cũ cùng passport cho bạn. Vì tụi mình đã đặt mua trước ở Việt Nam nên giá rất rẻ, 4G mạnh lướt facebook, instagram vù vù. 

Lịch trình chi tiết

Ngày 1 (20/6) : 
- Bọn mình lên máy bay là 20h10 và đến sân bay DMK là 22h hơn ( trước đó các bạn nên đến sớm để làm thủ tục check in trước 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, nói chung là càng sớm càng tốt nhé )
- Làm xong thủ tục nhập cảnh thì tụi mình đi lấy sim.
- Sau khi xong thì tụi mình bắt grab về khách sạn 251 baht. Về đến khách sạn là 0h hơn rồi. Check in nhận phòng xong thì bọn mình ra 7eleven mua đồ ăn sẵn để ăn ( đồ ăn sẵn đóng hộp thôi nhưng mà rất là ngon nhé các bạn ).

 

Thái Lan 5 ngày 4 đêmTranh thủ check - in sống ảo một chút nào

 

Ngày 2 (21/6) : 

- Vì nhập cảnh muộn và check in nhận phòng muộn nên thành ra tụi mình dậy muộn. 
- Tụi mình ăn sáng ngay gần Hostel 1 món gọi là quaytieukai có 50 baht thôi. Ngon khó cưỡng lun á!!! 10h mới bắt đầu đi bộ ra trạm BTS để đi ra Siam. Tụi mình lang thang cả sáng và chiều quanh khu Siam. Phải công nhận là ẩm thực Thái Lan thì cực kì ngon luôn. Tất nhiên là giá cả trong đó thì không phải rẻ nhưng cũng không quá đắt, tụi mình đi du lịch tự túc mà nên vào đó ăn những món mà theo mình nghĩ là giá cả rất hợp lý. Giá tầm tầm 2,300 baht đổ xuống. 

 

Thái Lan 5 ngày 4 đêmBên ngoài trạm tàu điện BTS để tới Siam

 

Thái Lan 5 ngày 4 đêmTrạm BTS được trang trí rất đẹp luôn nhé

 

- Chiều thì tụi mình đi ra Central World ngay gần đó để tham quan và lại ăn tiếp, sau đó về hostel để nghỉ ngơi, tắm giặt và tiếp tục cuộc hành trình.
- Tối thì chúng tớ đi BTS sau đó ra trạm MRT để ra China Town. Đến đó chúng tớ gọi 1 chiếc Tuk Tuk ra China Town. Buồn cười nhất là chiếc Tuk Tuk ấy phóng như bay đến nỗi chúng tớ tưởng rớt mông ra đường rồi ( nhưng mà chỉ đi thử cho biết thôi chứ ngày nào cũng Tuk Tuk thì chắc là các bạn hết sạch tiền mất ). Đến đó chúng mình bắt đầu ăn tomyum hải sản và thề với các bạn là k hề phí tiền chút nào đâu nhé. Bạn vào bất kì 1 quán nào ở đó thì tomyum của nó cũng là “The best”.

 

Thái Lan 5 ngày 4 đêmTrung tâm mua sắm Central World tại Thái Lan

 

Ngày 3 (22/6) :
- Sáng chúng mình dậy đi ăn bánh mì ngay gần khu Sukkhumvit và bắt đầu hành trình. Cả sáng vs chiều bọn tớ đi thuyền trên sông ra khu Iconsiam và đi chùa Wat Arun. Vé đi thuyền rất rẻ có 2 loại : 15 baht và 50 bath thôi. Mình khuyên nên mua vé khoảng 50 baht vì thuyền nhìn xịn sò hơn và mát hơn nhiều. Hôm ấy mình dừng ở khá nhiều điểm để check in và chụp ảnh sống ảo. Mỗi cái hôm ấy trời nắng qá thôi nhưng mà vì nghệ thuật thì chúng ta phải hi sinh chút chứ nhỉ. 

 

Thái Lan 5 ngày 4 đêmCổng vào khu trung tâm thương mại Iconsiam

 

Thái Lan 5 ngày 4 đêmChùa Wat Arun thực sự rất đẹp luôn. Đây chắc chắn là điểm sống ảo vô cùng hoàn hảo

 

- Nếu có thể thì bạn nhớ ghé qua Lhong 1919 nhé. Đó gần giống Phượng hoàng cổ trấn thu nhỏ vậy. Đẹp, cổ kính và thích hợp cho việc sống ảo lắm nhé. 

 

Thái Lan 5 ngày 4 đêmTrang viên Trung hoa Lhong 1919 cổ tại Thái Lan

 

Thái Lan 5 ngày 4 đêmCứ giơ máy ảnh lên là có góc chụp đẹp mê hoặc

 

- Sau đó chúng tớ nghỉ trưa ở Iconsiam và đó là nơi chúng tớ ăn món Thipsamai ( 2 sao Michelin nhé ). Món ăn chất hơn nước cất. Tất nhiên ở đó thì giá khá là chát nhưng mà đáng ăn. Yên tâm đi khi bạn bỏ tiền vào một món ăn chất như vậy thì cũng vô cùng xứng đáng nhé. Xong, chúng tớ đi lên After you để ăn Bingsu với giá tầm 230baht. Lần đầu tớ ăn vị Mango và món đó ngon đến nỗi chúng mình phải ăn đi ăn lại món đó 3 lần trong 5 ngày ấy chứ. Có thể nói đây là món tớ mê nhất trong chuyến du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm này đấy.

 

Thái Lan 5 ngày 4 đêmAfter you - nơi mà bạn có thể ăn Bingsu ngon phát ngất

 

- Sẩm tối bọn tớ đi qua chợ Asiatique để tham quan. Đợt bọn tớ đi đang sale mỹ phẩm nên vào đó càn quét được rất nhiều đồ luôn, và giá thì khá mềm.
- Về đến hostel cũng muộn nên bọn t quyết định ở nhà nghỉ ngơi.

 

Thái Lan 5 ngày 4 đêmChợ đêm Asiatique nhìn từ xa

 

Ngày 4 (23/6) : 
- Chúng tớ đi chợ Chatuchak cả sáng, mua được khá nhiều đồ lưu niệm và cảm thấy tại đây chặt chém khá là căng đấy. Bạn hãy tham khảo giá trước và mặc cả hợp lí nhé.
- Chiều chúng tớ ra Terminal 21 để mua đồ và ăn tối luôn. Đang đợt sale giày nên giá khá là ok và chất lượng thì khỏi bàn. Mình ăn lẩu ở 1 nhà hàng ở tầng trên giá khá là chát nhưng mà cũng k đến nỗi qá tệ. Ăn xong chúng tớ lại tiếp tục đi ăn trên After you tiếp ( lần này t ăn Bingsu vị Thai tea nhé - vì nó ngon qá mà ) 
- Ăn xong chúng tớ gọi grab ra chợ Rod Fai để mua đồ. Nói chung là giá chợ nào cũng có chặt chém nhưng mà chợ này giá có vẻ mềm hơn chợ Chatuchak.

 

Thái Lan 5 ngày 4 đêmMón Bingsu vị Thai tea vô cùng hấp dẫn đây nè các bạn

 

Ngày 5 (24/6) :
- Đây là ngày chúng tớ đi càn quét Big C và chợ Pratunam để mua quà cho gia đình, bạn bè. 
- Tối hôm đó chúng tớ đã đến nhà hàng 1 sao Michelin jeh_o_chula. Đợi từ 22h tới tận 0h mới đc ăn. Cả bọn đói mòn mỏi vì quá đông mà nhưng mà bõ công đợi mọi người ạ. Chưa bao giờ tớ được ăn mỳ tôm hải sản ngon tới mức như vậy luôn ý.
- Đêm đó sau khi ăn xong chúng tớ ra Khaosan quẩy tới 2h sáng. Nó gần giống Tạ Hiện ấy. Đến đây là kết thúc đêm cuối cùng ở Thái Lan rồi.

 

Thái Lan 5 ngày 4 đêmMột góc chợ Rod Fai

 

Ngày 6 (25/6) : 
- Sáng hôm ấy bọn t sắp xếp đồ để chuẩn bị chiều bay về Việt Nam. 
- Trưa gửi đồ ở Hostel, trả phòng trước và chúng tớ ra Terminal 21 mua đồ và ăn trưa nhà hàng gà Bonchon. Giá cũng hơi đắt nhưng nếu bạn ăn ở đó thì có thể nói là ổn vì gà rất ok đấy. 
- 1 lần nữa t lại vào after you để ăn 1 bữa cuối cùng trước khi lên máy bay về Việt Nam ( lần cuối là mango - best Bingsu nha )
- 14h30 là chúng tớ đã ra sân bay DMK để làm thủ tục rồi dù là 18h15 mới bay. Càng sớm càng tốt mà. 

 

Thái Lan 5 ngày 4 đêmTrước khi về Việt Nam, tớ vẫn phải tìm chén bằng được món Bingsu mango chết mê chết mệt này

 

Tổng kết chi phí: 
Chi phí là 4tr/người - chưa kể tiền vé và hostel ( nếu các bạn ăn uống sang choảnh và mua nhiều đồ )
Tổng : 8tr300 cả chuyến đi.
Tổng kết chuyến du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm bọn mình đã có rất nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị. Do chúng tớ ăn uống khá thoải mái, cộng với việc mỹ phẩm đang sale, giày đang sale nên chúng tớ đã mua khá nhiều nên chi phí cao hơn so với đi tour. Nhưng mà chắc chắn rằng đây sẽ là một chuyến đi vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời của bạn đấy nhé!

 

Tham khảo tour trọn gói Thái Lan giá rẻ chỉ từ 4,990,000VNĐ/khách

 

Ảnh & Review: Vũ Hà

Ngọc Hải (Biên tập)


 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)