Bali được mệnh danh là "Thiên đường dưới hạ giới", nơi có vẻ đẹp mà bất kì du khách nào ghé qua cũng đều say mê hòn đảo này. Sau chuyến đi đầy thương nhớ, Hiếu Thiên - chàng trai Việt đam mê dịch chuyển đã đúc kết lại những kinh nghiệm du lịch Bali tự túc để chia sẻ cho những ai muốn đến thăm hòn đảo xinh đẹp này.
Đảo Bali, Indonesia cũng có 2 mùa mưa - khô rõ ràng. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Mùa khô thì từ tháng 5 đến tháng 10. Theo kinh nghiệm du lịch Bali tự túc, để an toàn mình đi vào tháng 7. Không khí dễ chịu lắm. Sáng trưa thì nắng vỡ đầu nhưng gió từ biển thổi vào mát vãi. Tối thì se se lạnh như Đà Lạt thích lắm.
Các bạn nên dành thời gian từ 7 ngày đến 10 ngày thì các bạn mới đi hết được những điểm hấp dẫn nhất trên đảo. Chứ đừng có đi cái loại 4 ngày thì di chuyển máy bay đã mất 1, 2 ngày rồi.
Ở Bali có 2 khu chính và 1 hòn đảo nổi tiếng để lưu trú:
- UBUB nơi bao quanh bởi đồng ruộng và rừng, mọi thứ đều nhẹ nhàng, không nhạc sập xình , yên bình đúng nghĩa. Nhưng lại là nơi có nhiều điểm thăm quan hay những trò chơi mạo hiểm nhất (Bali Swing, Zipline)
- KUTA nơi có sân bay , vô cùng nhộn nhịp về đêm. Và là nơi gần nhất để tham quan những bãi biển nổi tiếng nhất ở Bali.
- Các bạn tải Ứng dụng Booking hoặc Agoda mà so sánh giá rồi lựa chọn Khách sạn hợp lý nhá. Giá cả từ vài trăm đến vài chục triệu cũng có.
Lưu ý:
- Thuê xe máy (Ở đây gọi là Scooter):
- Thuê oto 4 chỗ (Bao nguyên ngày 10 tiếng)
- SĐT Taxi:
+ Ngày 1: Di chuyển
+ Ngày 2: Rừng Khỉ Ubub, Ruộng Lúa Bậc Thang Tegalalang, Đền Nước Thiêng Tirta Empul, Đền Gunung Kawi, Đền Goa Gajah (Hang Voi)
+ Ngày 3: Đi Đảo Nusa Penida
+ Ngày 4: Núi Lửa Batur, Đền Mẹ Besakih, Cung Điện Trên Nước Tirta Gangga, Cổng Trời Lempuyang
+ Ngày 5: Đền Ulun Danu, Đền Taman Ayun, Đền Tanah Lot
+ Ngày 6: Biển Dreamland, Biển Uluwatu, Đền Uluwatu, Rock Bar
+ Ngày 7: Về Việt Nam
Lưu ý: Theo kinh nghiệm du lịch Bali tự túc, tham quan nơi nào cũng mất vé, trung bình khoảng 50.000 IDR. Có Rừng khí Ubub là 80.000 IDR và Đền Tanalot là 60.000 IDR
Ngày 1 Di chuyển
Ngày đầu tiên là chỉ dành để di chuyển. Mình đi từ chiều đến đêm tới nơi. Sau đó là đi ngủ dưỡng sức để hôm sau lên đường.
Ngày 2: Rừng Khỉ Ubub, Ruộng Lúa Bậc Thang Tegalalang, Đền Nước Thiêng Tirta Empul, Đền Gunung Kawi, Đền Goa Gajah (Hang Voi)
Rừng Khỉ Ubub: Khu rừng này nằm ngay trung tâm Ubud. Bạn sẽ gặp khỉ ở mọi nơi, trên đường đi, trên các tượng đá, trên cây, trong đền…- Đặc biệt các bạn nên cẩn thận với túi xách, mắt kính, nón và mấy món đồ trang sức vì nhiều người đã bị khỉ lấy.
Ruộng Lúa Bậc Thang Tegalalang: Chỗ này khá nổi tiếng ở Bali, đa số những ai tới Bali đều ghé thăm do nó có view khá đẹp. Ở đây có nhiều trò chơi mạo hiểm cho mình lựa chọn. Vui phết, lại còn có những hình sống ảo mang về. (Người ta dựng nhưng tổ chim ở mọi nơi cho các mem đến sống ảo như trên mạng nhá)
- Giá dịch vụ như sau:
Đền Nước Thiêng Tirta Empul: Đền Nước thiêng Tirta Empul là một trong những ngôi đền quan trọng nhất ở Bali từ thế kỉ 10. Điểm đặc biệt của ngôi đền này là hồ nước nhỏ ở giữa trung tâm. Tương truyền nước trong hồ là nước thánh chảy từ con suối bao quanh đền vào. Dân ở đây thường đến tắm để gột rửa bụi trần, thanh lọc bản thân, tâm hồn. Các bạn nên xuống hồ tắm thử cho biết nhé.
Đền Gunung Kawi: Đây là 1 trong những ngôi đền Hindu cổ xưa nhất ở Bali. Có giá trị lịch sự và tôn giáo đặc biệt với người dân Bali. Điểm đặc biệt của chỗ này là những ngôi đền nhỏ được tạc hẳn vào vách đá với đầy rêu phong phủ kín, mang nét cổ kính rất đẹp.
Đền Goa Gajah (Hang Voi): Đây là ngôi đền Hindu được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1995. Ngôi đền này khá nhỏ, đi tầm 20 phút là hết rồi. Ngôi đền có 1 hang động nhỏ với phần cửa ra vào được chạm khắc là đầu của 1 con quái vật nhìn rất hung dữ. Bên trong hang khá ẩm, bên phải là 3 bức tượng thần nhỏ, còn bên trái đặt tượng voi Ganesh.
Ngày 3: Đi Đảo Nusa Penida
- Tour Phí Tây đảo thì gồm có:
- Tour Phí Đông đảo thì gồm có:
Ngày 4: Núi Lửa Batur, Đền Mẹ Besakih, Cung Điện Trên Nước Tirta Gangga, Cổng Trời Lempuyang
Núi Lửa Batur: Đây là ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động. Bạn có thể dậy sớm từ 3h sáng để Trekking lên núi ngắm bình mình. Còn ai mà chỉ muốn ngắm Bình minh ở 1 nơi có view hoàn hảo thì hãy đến với thị trấn KINTAMANI – nơi đây có các nhà hàng có view cực đẹp nhìn ra núi lửa. Nhưng ở đây cực kì lạnh nhá, kinh nghiệm du lịch Bali tự túc là hãy mang theo 1 chiếc áo ấm. Lạnh ngang với hồi mình đi ngắm núi Phú Sĩ – Nhật Bản mùa Sakura.
Đền Mẹ Besakih: Ngôi đền cổ và linh thiêng nhất Bali là đền Besakih, hay còn gọi là ngôi đền Mẹ (Mother Temple). Điều thú vị là hầu hết các đền ở Bali đều hướng về ngôi đền Mẹ Besakih này.
Cung Điện Trên Nước Tirta Gangga: Cung điện nước Tirta Gangga từng là nơi ở của Hoàng gia. Theo nghĩa đen, nó có nghĩa là “nước từ sông Hằng”, mang ý nghĩa tôn giáo đối với những người theo đạo Hindu. Ngôi đền này được tạo thành từ nhiều hồ bơi, đài phun nước, các tác phẩm chạm khắc đá và cả những khu vườn. Bạn phải một lần chứng kiến vẻ đẹp của nó bởi đây thực sự là một kỳ quan.
Cổng Trời Lempuyang: Đền Lempuyang Luhur là một trong những ngôi đền chính tại Bali, cách trung tâm Ubud chừng 90km. Ngôi đền cổ nằm trên núi cao, mang đậm dấu ấn văn hóa đặc trưng của người dân đảo, với “cổng trời” huyền thoại, đang trở thành địa điểm “check in” nổi tiếng nhất của giới trẻ trong những năm gần đây. Bạn sẽ phải xếp hàng để có thể đến lượt mình chụp ảnh với Cổng trời. Cổng trời ngay lối đi lên khoảng 5 phút. (Đừng ai dại leo hết lên đỉnh nhá- Chắc mấy tiếng còn không xuống đến nơi đâu). Sẽ có người chụp ảnh cho bạn và đương nhiên không mất tiền mà ‘bo’ tùy thuộc vào bạn.. Tầm khoảng 10k IDR. Một điều nữa bạn phải xác định xếp hàng để chụp ảnh có khi phải mất 2, 3 tiếng mà bình thường nhá. Vì ai đến Bali cũng sẽ đến đây để chụp cái Cổng trời soi bóng mặt hồ này.
Ngày 5: Đền Ulun Danu, Đền Taman Ayun, Đền Tanah Lot
Đền Ulun Danu: Đền Ulun Danu nằm soi bóng bên Hồ Bratan - một trong những hồ nước đẹp nhất thế giới. Sau lưng là khung cảnh tráng lệ của một trong những đỉnh núi cao nhất Bali.
Đền Taman Ayun: Đền Taman Ayun được mệnh danh là "Ngôi đền trong công viên xanh". Đây là một trong những ngôi đền với các cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, những tòa tháp uy nghiêm được cây cối phủ xanh và bao quanh bởi một hào nước vững chắc. Màu đen thẫm của mái lá cọ trên các tháp làm toát lên sự linh thiêng và huyền bí.
Đền Tanah Lot: Ngôi đền Tanah Lot được xây trên đỉnh của một hòn đá khổng lồ giữa bốn bề biển xanh. Chỉ có 1 lối duy nhất vào đền chỉ hiện ra khi thủy triều xuống là điểm độc đáo nhất của ngôi đền này. Nơi đây các cũng là nơi để ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.
Ngày 6: Biển Dreamland, Biển Uluwatu, Đền Uluwatu, Rock Bar
Biển Dreamland: Nhiều du khách không chuộng bãi biển này vì sự phát triển mạnh của các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Tuy nhiên nhờ làn nước trong vắt và bờ cát trắng mịn trải dài nên Dreamland nên vẫn còn sức hút đối với các du khách.
Biển Uluwatu: Nơi có những Beach Club từ trên cao rất ‘chanh sả” nhá. Mình vào đây để ngắm biển cũng đẹp vô cùng luôn.
Đền Uluwatu: Ngôi đền được xây dựng trên một mỏm đá cao 76m, nhìn ra biển Java. Cũng là 1 trong ngồi đền nổi tiếng nhất ở Bali.
Rock Bar: Quán bar được xây dựng trên mỏm đá hướng ra biển được đánh giá là 1 trong 10 quán Bar đẹp nhất thế giới. Nên chắc chắn là rất đông khách rồi. Các bạn phải đến từ sớm để có 1 vị trí đẹp để ngắm hoàng hôn. Mình đến lúc 4h Chiều mà còn phải xếp hàng chờ thứ 80. Và những khách hàng chờ vào ROCK BAR sẽ được nhân viên mời ra SUNSET BAR để chờ. Và khi nào còn chỗ trống thì nhân viên sẽ gọi theo thứ tự. Nhưng thực sự rất lâu. Nên bạn cứ đứng đàm phán giọng “thảo mai” với bọn nhân viên nó sẽ ưu tiên cho bạn vào trước.
Ngày 7: Về Việt Nam
Ra sân bay và về Việt Nam kết thúc hành trịnh tuyệt vời ở Bali. Các bạn nhớ bằng mọi giá phải đổi hết IDR sang USD nhé . Nhớ ra sân bay mới đổi chứ không lấy tiền đâu ra mà đi Taxi.
Theo kinh nghiệm du lịch Bali tự túc, chi phí đắt hay rẻ là do bạn lựa chọn. Chủ yếu tốn nhất ở khoản máy bay và khách sạn. Còn lại thì mọi thứ khá phải chăng nhé. Hãy xách Ba lô lên và đi đi nào.
Ảnh & Review: Hiếu Thiên
Oanh Kim (Biên tập)