Khung cảnh lãng mạn, hoang sơ và bình dị tựa như bước ra từ những bộ phim Hàn Quốc. Đồi Đa Phú làm say lòng các bạn trẻ yêu thích khám phá và check in đến du ngoạn. Cắm trại qua đêm ngắm bình minh, hoàng hôn hay săn mây trên đồi Đa Phú đều giúp bạn cảm nhận rõ nét cái đẹp đặc trưng riêng của phố núi bình yên.
Đồi Đa Phú nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt 12km, nơi đây sở hữu vẻ đẹp hoang sơ hiếm có do không phát triển các dịch vụ vui chơi hay du lịch. Địa điểm này được các bạn trẻ, nhất là hội đam mê phượt yêu thích tìm đến check in giữa cảnh sắc lãng mạn của núi đồi tựa như lạc bước đến xứ sở Kim Chi. Một cuộc dạo chơi đầy thú vị giữa mây trời vờn núi của thành phố này.
Giữa những khung cảnh hiện đại và tấp nập của thành phố sương mù ngày nay, việc tìm đến đây để được cảm nhận không khí yên bình của tự nhiên. Đắm mình trong cảnh sắc hoang sơ, mộc mạc và đầy giản dị. Buổi chiều cùng chờ đợi mặt trời vàng ươm khuất sau những cánh rừng thông, tối đến cùng bạn bè cắm trại, đốt lửa và tổ chức tiệc nướng ấm áp dưới tiết trời se lạnh. Sáng dậy thật sớm để săn mây trên đồi Đa Phú, chờ đợi bình minh lên những tia nắng xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh.
>>Xem thêm: Kinh nghiệm săn mây Đà Lạt - ngắm nhìn thung lũng phủ trong sương |
Mặc dù không nằm trong trung tâm nhưng đường đi đến đây cũng khá dễ tìm. Bạn có thể đi bằng phương tiện xe máy là thuận lợi nhất, xuất phát từ trung tâm thành phố đi theo đường Ankoret qua thung lũng Vàng Đà Lạt. Sau đó dừng chân ở chùa Dục A Phú, đây là khu vực chân đồi, đi tiếp khoảng 4km là lên được đến đỉnh đồi Đa Phú. Lưu ý là đường đi khá nhiều sỏi đá nên bạn phải cẩn thận, nhất là những ngày trời có mưa trơn trượt.
Cảnh đẹp của đồi Đa Phú thì ấn tượng miễn bàn, sự kết hợp hài hòa của núi non hùng vĩ với không khí se lạnh, an yên và đầy lãng mạn khiến lòng người khó mà kiềm chế được. Đến đây để săn mây, bạn có thể đi bất cứ mùa nào trong năm, chỉ cần tránh ngày thời tiết xấu là được. Bên cạnh đó, để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp nhất nên đến thật sớm từ 4-5 giờ hoặc cắm trại qua đêm trên đỉnh đồi để sáng có thể săn được mây ngay khi mới tỉnh giấc.
Được mệnh danh là xứ sở sương mù nên không khó để bạn có thể tìm ra nơi có khung cảnh lý tưởng để ngắm mây. Tuy nhiên, nhắc đến điểm săn mây ở Đà Lạt nổi tiếng thì mọi người hay nghĩ đến ngay đồi Đa Phú, vì nơi đây sở hữu vẻ đẹp ấn tượng riêng khó cưỡng. Mang một vẻ đẹp thuần khiết, đầy thơ mộng giữa lòng thành phố, chẳng vướng bụi bặm, chẳng náo nhiệt chỉ có thiên nhiên vây quanh.
Ở trên ngọn đồi này mây, trời và đất hòa quyện lại với nhau tạo nên cảnh đẹp không góc chết khiến cho lữ khách được đặt chân đến luôn phải thảng thốt vì rung động. Được đến đây cùng bạn bè cắm trại và săn mây, ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời chính là hành trình đẹp nhất trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ của mình tại mảnh đất phố núi Cao nguyên này.
Được trải nghiệm săn mây trên đồi Đa Phú vào sáng sớm, chứng kiến khung cảnh từng đám mây bồng bềnh trong sương mờ mờ, ảo ảo. Ngắm biển mây từ vị trí này chẳng khác gì được chiêm ngưỡng tiên cảnh chốn nhân gian. Bước qua từng vạt cỏ còn đọng những giọt sương sớm ban mai ngắm nhìn mây cuồn cuộn, chắc chắn ai ở đó lúc đấy cũng chỉ muốn được ngưng đọng thời gian để đắm chìm mãi trong khung cảnh tuyệt vời ấy.
Sở dĩ địa điểm này ít người biết đến bởi nó nằm ẩn mình bao quanh những đồi thông, muốn lên đến đỉnh đồi phải băng qua những con đường sỏi đá hun hút. Nhưng một khi được đặt chân đến nơi, hít hà không khí trong lành thì mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Nếu đến săn mây vào chiều tối, ban đêm phía dưới đồi là cả một biển sáng lấp lánh, phát ra từ những ánh điện được thắp lên mọi ngóc ngách của thành phố.
Đốt lửa trại ấm áp, rạng sáng ngước mắt lên là cả dải ngân hà rực rỡ như gần ngay tầm với chỉ cần đưa tay là chạm tới. Sáng dậy bước ra là cả biển mây trước mắt, bồng bềnh, nhẹ nhàng như bông. Không giống như ở đồi chè Cầu Đất hay các địa điểm khác, đứng từ độ cao của đồi Đa Phú cảm tưởng như mây quấn quanh, ngay dưới chân hoặc ngang trong tầm mắt. Chậm rãi chờ từng vạt nắng rẽ mây, những đồi thông hay cảnh Đà Lạt mới chầm chậm hiện ra mang đến sự hứng khởi cho ngày mới tốt tươi.
- Xem dự báo thời tiết trước khi đi, tránh lên đồi vào ngày mưa bởi vì đường đi khó mà cũng ảnh hưởng đến việc ngắm cảnh.
- Đường đi lên đồi Đa Phú là đường mòn nhiều sỏi đá nên bạn chọn trang phục thoải mái và giầy thể thao để di chuyển dễ dàng.
- Nếu có ý định cắm trại qua đêm để sáng dậy săn mây trên đồi Đa Phú, hãy mang đầy đủ những vật dụng cần thiết theo như: lều ngủ, túi ngủ, tấm cách nhiệt, đồ ăn, củi đốt, quần áo ấm vì sáng dậy khá lạnh,…
- Mang theo máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất.
- Mang theo túi đựng rác, trước khi rời đi thu dọn sạch sẽ để không làm ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan của nơi đây và những người đến sau.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT KHUYẾN MÃI
|
Sau hành trình săn mây và khám phá cả thế giới hoang sơ trên ngọn đồi này. Khi ra về bạn cũng đừng quên ghé những địa điểm du lịch gần đó để tìm hiểu thêm vẻ đẹp của thành phố Đà Lạt. Một số nơi như:
- Ma Rừng Lữ Quán: một địa điểm du lịch đặc biệt nằm giữa chốn thâm u cùng cốc nhưng lại được trang trí và sắp đặt hệt như chốn thần tiên. Tại đây có những căn nhà gỗ nhỏ xinh nằm bên hồ nước, những khóm hoa mang không khí “chill” nhẹ nhàng đặc trưng của Đà Lạt. Hay du khách còn được tham gia các hoạt động ngoài trời thú vị và đầy vui nhộn.
- Thung lũng Vàng: khu du lịch này cũng đậm chất hoang sơ không kém cạnh. Khách du lịch đến thung lũng này để check in với cảnh đẹp núi rừng, những vườn hoa rực rỡ. Được cắm trại qua đêm hít thở không khí trong lành, tham gia chèo thuyền hay đạp vịt trên hồ,…
- Núi Lang Biang: ngọn núi nổi tiếng của Tây Nguyên cũng như Đà Lạt. Từ chân núi lên đến đỉnh là hành trình bạn được khám phá vẻ đẹp yên bình, check in với tượng Langbiang, thưởng thức café, trải nghiệm đi xe Jeeps hay cưỡi ngựa,… đều là những trải nghiệm khó quên.
- Hồ Suối Vàng: hồ nước mênh mông rộng lớn nằm ngay dưới đồi cỏ hồng thơ mộng đầy ấn tượng. Địa điểm này còn được các bạn trẻ đến check in đông đúc bởi có cây thông cô đơn nằm bên hồ lãng mạn.
- Làng Cù Lần: ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi Langbiang, bao quanh bởi rừng nguyên sinh. Làng có phong cách thuần Việt ấn tượng độc đáo, sau khi săn mây trên đồi Đa Phú đến đây bạn sẽ được tham quan, nghỉ dưỡng, chơi teambuiding hay thưởng thức ẩm thực dân tộc phong phú.
Dù đứng giữa đồi chè bát ngát hay thư giãn tại quán café, homestay,… đâu đâu cũng ấn tượng. Do vậy cho nên thành phố ngàn hoa được đánh giá là một trong những điểm đến săn mây khó có thể bỏ lỡ. Nếu đã quen thuộc với các điểm loanh quanh, đừng ngần ngại một lần được băng qua con đường mòn đến với đồi Đa Phú để cảm nhận rõ nét nhất vẻ đẹp hòa quyện giữa đất trời tại một góc nhỏ đơn sơ ở thành phố này.
Hà Lê (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet