Với các tín đồ yêu mèo thì có lẽ những hòn đảo mèo ở Nhật Bản xa xôi đã không còn lạ lẫm nữa rồi. Vậy nhưng các bạn đã biết đến làng mèo Huotong ở Đài Loan chưa? Hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá ngôi làng tràn ngập sự dễ thương này nhé!
Làng mèo Huotong nằm giữa những ngọn đồi ở phía bắc Đài Loan, cách Đài Bắc khoảng 35km về phía đông của quận Ruifang. Nơi đây đã từng là một thị trấn nổi tiếng vời nghề khai thác than giàu có. Trong những năm thịnh vượng của mình, thị trấn này cung cấp sản lượng than lớn nhất ở Đài Loan với công suất khoảng 220.000 tấn than mỗi năm. Điều này đã thu hút nhiều người nhập cư đến làm việc sinh sống, thúc đẩy sự phát triển của thị trấn lên tới 900 hộ gia đình với dân số hơn 6.000 người. Khi ngành công nghiệp khai thác than bắt đầu suy giảm vào những năm 1990, khu vực này cũng suy giảm. Các cư dân trẻ bắt đầu di cư để tìm kiếm các cơ hội khác, và cuối cùng chỉ còn vài trăm cư dân.
Chào mừng các tín đồ cuồng mèo đến với làng mèo Huotong
Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu chuyển biến tốt hơn kể từ năm 2008, khi một người yêu mèo địa phương có tên Peggy Chien tổ chức các buổi tình nguyện cung cấp thức ăn và cuộc sống mới cho những con mèo bị bỏ rơi ở đây. Họ đăng những bức ảnh của những chú mèo dễ thương lên mạng và thu hút một số lượng lớn những người yêu mèo khác trên toàn quốc.
Làm sao mà có thể cưỡng lại vẻ đáng yêu này cơ chứ
Chẳng mấy chốc, Houtong trở thành một điểm đến hấp dẫn dành cho những người yêu mèo. Làng ngày càng phát triển và thu hút thêm nhiều du khách hiếu kì đến tham quan khám phá. Có thể nói rằng chính những chú mèo đáng yêu này đã làm sống lại ngôi làng đang suy tàn và biến nó trở thành một địa điểm du lịch thú vị.
Từng là một ngôi làng hoang tàn, ngày nay làng mèo Huotong là điểm du lịch cực kì thú vị đấy nhé.
Và vô vàn những điểm chụp ảnh sống ảo vô cùng đẹp nữa chứ
Từ ga chính Đài Bắc, bạn cần phải đi một chuyến tàu trên tuyến Yilan về hướng bắc tới ga Ruifang. Sau đó tiếp tục mua vé tàu địa phương để tới được Houtong, Giá vé tàu một chiều là khoảng 56$. Một cách khác là từ ga xe lửa Ruifang, bạn có thể băng qua đường tới trạm xe buýt và lên xe số 808 hoặc F808 để đến làng mèo Houtong. Làng mèo thường mở cửa vào lúc 8:00 sáng và các cửa hàng đóng cửa khoảng 6:00 tối.
Bạn có tin nổi là đến nhà ga cũng dễ thương thế này không?
Check - in tại nhà ga luôn nhé
Đến với Houtong, bạn sẽ nhận ra rằng ngôi làng được chia thành hai khu vực chính. Một nửa bên cạnh nhà ga chứa các loại móc chế biến than cũ, các nhà hàng, trung tâm tra cứu thông tin của du khách và một lối đi ven sông dẫn đến nơi ở của các thợ mỏ cũ. Một cây cầu mèo màu đen đặc biệt được che phủ phía sau nhà ga dẫn đến phía bên kia: Làng mèo.
Cây cầu có kiến trúc vô cùng đặc biệt
Và bên trong được trang trí cũng rất độc đáo
Điểm nhấn trong làng đó chính là những chú mèo siêu cấp đáng yêu. Ước tính tại đây có đến hơn 200 chú mèo sống trong làng. Bạn chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là sẽ thấy sự dễ thương tràn ngập khắp lối. Chúng nằm phơi nắng giữa đường, lim dim ngủ bên hiên nhà, lững thững tản bộ vi hành quanh làng,… Con nào con nấy đều tròn ủng đáng yêu và béo múp míp vì chúng rất hay được du khách cho ăn. Ngoài ra, bạn còn có thể mua thức ăn cho mèo được bán ở một số cửa hàng trong làng.
Những chú mèo đáng yêu nằm ngủ khắp mọi nơi
Mèo ở Houtong rất hiền lành và dễ mến. Mặc dù chúng thường xuyên bị du khách vuốt ve và chụp ảnh bởi nhưng không hề tỏ ra khó chịu mà rất dễ gần. Có lẽ chúng đã quá quen với việc nằm im để được cưng nựng, lại còn được cho ăn thỏa thích rồi.
Để trẫm ngắm nhìn giang sơn rộng lớn này nào
Vậy nhưng việc cho mèo ăn tại đây không được khuyến khích vì thực ra thì chúng đã quá béo rồi. Việc này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mèo, đặc biệt là các loại đồ ăn không phù hợp với chúng. Bạn chỉ nên cho chúng hai hoặc ba bánh quy nhỏ để thể hiện sự yêu thương thôi nhé. Và một điều nữa là không nên sử dụng đèn flash chụp ảnh mèo vì sẽ khiến chúng hoảng sợ đấy.
Hãy cho các bé ăn ít thôi kẻo chúng sẽ bị béo phì đấy nhé
Sẽ không ngoa khi nói Huotong chính là thiên đường dành cho tín đồ yêu mèo. Không chỉ có mèo, cả thị trấn còn tràn ngập trong sự dễ thương bởi tất cả đều được trang trí chủ đề liên quan đến mèo. Trên tường, biển quảng cáo, biển thông báo, các cửa hiệu, thậm chí là cả nhà vệ sinh cũng được trang trí hình ảnh mèo vô cùng đáng yêu.
Đáng yêu chưa nà
| Xem thêm các tour du lịch Đài Loan hấp dẫn tại đây |
Những bức tường tràn ngập hình ảnh mèo
Và thậm chí cả wc luôn nhé. Thấy chưa mình có chém gió đâu
Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những bức tượng mèo siêu ngộ nghĩnh đứng dọc ven đường, hình ảnh dấu chân mèo in trên đường hay những chú mèo vẫy khách trước mỗi của hàng. Trong các cửa hàng đa phần cũng bán đồ hình mèo như đồ chơi mèo kêu meo theo nhịp điện tử, phụ kiện tai mèo, ốp điện thoại in hình mèo, vớ hình mèo,…
Các cửa hàng được trang trí vô cùng độc đáo
Những hình ảnh dễ thương thế này tràn ngập mọi nơi
Chắc chắn tất cả những sự đáng yêu này sẽ khiến bạn phát cuồng lên đấy nhé. Thậm chí có cả một một trung tâm giáo dục và thông tin về mèo được khai trương vào năm 2014, có lối đi dành cho mèo trên cao ở mặt tiền của tòa nhà.
Tượng mèo ngộ nghĩnh ở khắp mọi nơi
Chủ quán mèo ơi dậy bán hàng đi nào. Có làm mới có ăn chứ
Chính sự dễ thương ấy đã giúp cho ngành công nghiệp du lịch tại Làng mèo Huotong vô cùng phát triển. Các cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng phục vụ đồ ăn mọc lên như nấm để phục vụ nhu cầu của du khách đổ về mỗi cuối tuần. Bạn có thể dễ dàng thưởng thức ẩm thực độc đáo tại các nhà hàng nơi đây như mì, bingsu, bánh mì và nhâm nhi một cốc cà phê hay trà tươi. Các quán ăn thường tập trung ở khu vực quanh ga tàu. Sau khi dạo bộ một vòng quanh lành thì hãy nhớ thưởng thức các món ăn tại đây trước khi lên tàu và ra về nhé.
Dù có đi ăn hay đi uống cafe thì bạn cũng sẽ không thoát khỏi vẻ đáng yêu này đâu
Ngọc Hải (Dịch) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet
Theo lonelyplanet.com