Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Đài Loan

Lạc bước vào ngôi làng Yêu Quái dễ thương ở Đài Loan

Thứ tư, 16/10/2019, 22:40 GMT+7

Làng yêu quái là một ngôi làng vô cùng độc đáo tại Đài Loan. Nghe cái tên “Yêu quái” có lẽ các bạn đang hình dung ra một ngôi làng đáng sợ như các bộ phim kinh dị đúng không nào? Nhưng sự thực là sao, hãy cùng Du lịch Việt Nam khám phá nơi đây nhé.

test


Lịch sử ra đời của làng Yêu Quái

Làng Yêu Quái (hay còn được gọi là Yaoquai Cun) tọa lạc ven khu rừng Khê Đầu, huyện Nam Đầu, ngoại thành thành phố Đài Trung sầm uất. Từ trung tâm thành phố Đài Trung tới đây khá xa và sẽ mất khoảng 40 phút di chuyển bằng ô tô. Đây là một điểm du lịch nổi tiếng thu hút hơn 200.000 lượt khách ghé thăm mỗi tháng. Ban đầu ngôi làng này có tên là Matsubayashi. Đến năm 2011, ngôi làng được xây dựng và trang trí lại theo chủ đề các loại yêu quái rồi đổi tên thành Yaoquai Cun, tức làng Yêu quái. 

 

làng Yêu QuáiCổng vào làng Yêu Quái

 

Làng Yaoquai Cun ra đời gắn liền với một câu chuyện cảm động về tình bạn giữa hai con người đến từ hai quốc gia khác nhau. Khi đó Đài Loan vẫn thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản, người Nhật và người Đài Loan cùng chung sống với nhau trên hòn đảo này. Tại một ngôi làng nọ có hai người bạn thân, một người tên là Kubota đến từ Nhật Bản xa xôi, còn người kia là người con của Đài Loan  Katsuichi Matsubayashi. Tuy mang hai dòng máu khác nhau nhưng tình bạn của họ vô cùng thân thiết khiến cho ai cũng ngưỡng mộ. 

 

làng Yêu QuáiNhững chú yêu quái dễ thương dàn hàng chụp ảnh

 

Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến, sau khi Thế chiến thứ 2 kết thúc, Nhật Bản trao lại quyền tự trị cho Đài Loan, ông Kubota từ biệt bạn để trở về Nhật Bản. Tại quê nhà, ông mở một cửa hàng bánh và ghép tên của mình cùng người bạn thân lấy làm tên tiệm bánh Matsubuyashi Kobota. Nhưng sau đó vài năm tiệm bánh này bỗng bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi khiến cho vợ ông Kubota ra đi mãi mãi. Khi biết tin đó, ông Matsubuyashi đã gửi cho ông Kubota một khoản tiền để giúp đỡ bạn mình. Cảm kích trước tấm lòng của Matsubuyashi, ông Kubota đã khắc một bức tượng và mong muốn đem tặng bạn mình để thể hiện lòng biết ơn. Nhưng  đáng tiếc thay họ đã không thể gặp lại nhau lần cuối trước khi qua đời. 

 

làng Yêu QuáiSự ra đời của làng Yêu Quái là một câu chuyện cảm động về tình bạn

 

Năm 2009, ngôi làng mang tên Matsubuyashi đã được con cháu của ông xây dựng trên nền ngôi làng cũ để tưởng nhớ tới tình bạn sâu sắc của 2 người. Điều đặc biệt là trong làng cũng mở một tiệm bánh mang tên Kubota như muốn thể hiện mong ước của hai người bạn thân được gặp lại nhau. Bức tượng mà ông Kubota khắc định tặng ông Matsubuyashi cũng được mang tới đây và đặt trang trọng trước cửa resort Ming Shan.

 

làng Yêu QuáiMột góc làng Yêu Quái ngày nay

 

Có gì thú vị ở Làng Yêu Quái?

Thoạt đầu khi nghe tên Làng Yêu Quái, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là một nơi đáng sợ và u ám với những con quái vật kì dị. Tuy nhiên, thực tế thì hoàn toàn ngược lại bởi đây là một ngôi làng vô cùng đáng yêu. Ngôi làng Yaoquai Cun được lấy cảm hứng từ những con quái vật Nhật Bản. Nhưng đừng lo lắng, tất cả đều được trang trí với phong cách sặc sỡ và vô cùng dễ thương. 

 

làng Yêu QuáiLàng Yêu Quái được lấy cảm hứng từ những con quái vật trong truyện liêu trai Nhật Bản

 

Bước chân vào làng bạn sẽ cảm thấy như bước vào một thế giới hoạt hình vui nhộn. Trải dài khắp ngôi làng là những bức tượng yêu quái rất bắt mắt và độc đáo được thiết kế và sắp xếp một cách đáng yêu theo cách riêng của mình. Từ những chú gấu bông, thỏ bông, quái vật 3 mắt, ma cổ dài và rất nhiều những hình tượng yêu quái đáng sợ trong văn hóa Nhật Bản đều được biến tấu để trở nên dễ thương hài hước. Cũng chính nhờ vậy mà nơi đây được gọi là “Làng Yêu Quái” một cách đầy trìu mến.

 

làng Yêu QuáiNhững chú quái vật vô cùng dễ thương tại làng

 

Tuy vậy không phải tất cả quái vật đều đáng yêu như vậy đâu nhé. Tất cả được chia thành hai phe là phe tốt và phe xấu và có tạo hình riêng biệt. Đa phần bạn sẽ được chiêm ngưỡng những bức tượng rất dễ thương nhưng đôi khi cũng sẽ bắt gặp một số bức tượng có thể khiến bạn phải nổi da gà đấy.

 

làng Yêu QuáiCheck - in cùng quái vật đáng yêu nào

 

Bên cạnh những bức tượng mô phỏng quái vật Nhật Bản theo phong cách hoạt hình thú vị thì kiến trúc độc đáo và cách trang trí nơi đây cũng đáng là một điểm nhấn không thể bỏ qua. Không khó để nhận ra rằng ngôi làng này mang đậm phong cách văn hóa Nhật Bản với kiến trúc đặc trưng và sắc đỏ chủ đạo. Trước một ngôi nhà là rất nhiều đèn lồng đỏ được treo khắp nơi, các vị trí lan can, cột nhà đều được làm từ gỗ sơn đỏ. Chắc chắn rằng sau khi dạo bước một vòng quanh làng, bạn sẽ có cảm giác mình đang đi lạc vào một thành phố cổ xưa của Nhật Bản.

 

làng Yêu quáiVô vàn những góc chụp siêu đẹp cho các tín đồ sống ảo nhé

 

Xem thêm các tour du lịch Đài Loan hấp dẫn tại đây

 

Và điểm nhấn chính không thể bỏ qua tại làng Yêu Quái, đó chính là Tiệm bánh Kubota. Tiệm bánh này như minh chứng cho tình bạn bất tử của đôi bạn thân ngày nào. Nơi đây phục vụ rất nhiều những món ăn vô cùng ngon miệng và độc đáo. Trong đó món "mèo cắn người” là món ăn nổi tiếng được nhiều khách du lịch yêu thích lựa chọn nhất. Tiệm bánh này mở cửa phục vụ từ 10h30 đến 14h30 hàng ngày, hãy đến thật sớm kẻo hết đồ ăn nhé các bạn.

 

làng Yêu quáiMón bánh "Mèo cắn người" vô cùng hấp dẫn và độc đáo

 

Với các tín đồ sống ảo thì đây chính là điểm du lịch Đài Loan tuyệt vời. Ngôi làng khá nhỏ và để tham quan hết làng thì mất khoảng 1 – 2h đi bộ. Tuy nhiên nhờ vào kiến trúc Nhật Bản độc đáo pha lẫn nét kiến trúc truyền thống Đài Loan, chắc chắn làng Yêu quái sẽ trở thành phông nền siêu đẹp cho bức ảnh ngàn like của bạn. Bên cạnh đó, làng Yêu quái còn có khu vực vui chơi dành cho những ai yêu thích khám phá văn hóa của đất nước Nhật Bản như khu vực bán đồ lưu niệm, khu vực vui chơi cho trẻ em hay thả hồn vào những bộ truyện Manga lừng danh của xứ sở hoa anh đào. 

 

làng Yêu quáiNhững bộ truyện Manga đặc trưng của Nhật Bản

 

làng Yêu quáiVà đừng quên mua những món đồ lưu niệm dễ thương này nhé

 

Ngọc Hải (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)