Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Hải Phòng

Food tour Hải Phòng, ăn hoài vẫn chưa thấy hết!

Thứ ba, 03/09/2019, 00:22 GMT+7

Hải Phòng đâu chỉ nổi tiếng với Đồ Sơn, hay thành phố hoa phượng đỏ. Giờ đây food tour Hải Phòng mới làm con dân sôi sục lên.

 

test

Những năm gần đây, những món ăn Hải Phòng nổi tiếng rần rần tại thủ đô, nào là dừa non, dừa dầm lá dứa, bánh mì cay hay bánh đa cua,... quá nhiều món hợp khẩu vị và hợp túi tiền cho anh em. Chính vì vậy mà nhiều người 'lặn lội' đến tận Hải Phòng để khám phá ẩm thực của thành phố này.

 

food-tour-hai-phong-12Hello Hải Phòng, chúng mình tới đây!

Cùng Lữ Hành Việt Nam thực hiện chuyến Food tour Hải Phòng có 1 - 0 - 2 chinh chiến 8 vạn 400 món ngon của thành phố Cảng nhé! À nhắc nhỏ, Hải Phòng gần Hà Nội lắm, đi cao tốc chỉ chừng 1h30 - 2 tiếng đồng hồ là cùng. Chính vì vậy bạn có thể đi trong ngày nếu muốn nhé!

 

Chi tiết Food tour Hải Phòng: Oanh tạc hết thành phố Cảng

 

Di chuyển đến Hải Phòng các bạn có thể đi xe khách hoặc đi tàu đều được. Nếu đi tàu hỏa thì nên mua vé trước để chọn được chỗ ngồi xịn và có thể tránh trường hợp hết vé nhé. Giá vé ngày thường là 85k/1 vé ai có thẻ Sinh viên thì mang đi mua vé sẽ giảm còn 69k/1 vé.

 

food-tour-hai-phong-8Bắt đầu hành trình truy tìm đồ ăn ngon

Xe khách sẽ nhanh và tiện hơn vì đi đường cao tốc và khoảng nửa tiếng sẽ có 1 chuyến (Bến xe Nước Ngầm, Bến xe Gia Lâm đều có). Tàu và xe (chính hãng trong bến) đều chạy rất đúng giờ nên mọi người cân nhắc giờ giấc các chuyến đi ạ.

Đi Hải Phòng trong ngày bằng tàu hoả: Tổng chi phí 1 người ăn thoải mái chưa kể tiền quà ~550k, giờ tàu chạy sớm nhất 6h-8h30, và chuyến tàu về lại Hà Nội muộn nhất là 18h45-21h15!

 

food-tour-hai-phong-3Truyền máu bằng cốc dừa non ngon bá cháy

Sau khi xuống ga Hải Phòng đừng quên check-in điên đảo nhé! Ga Hải Phòng nổi tiếng lắm đấy ạ, backgroud cổ kính khỏi bàn, lên ảnh cứ gọi là bến cảng Hong Kong lắm luôn nhé!

Sau đó bắt Grab đến phố Nguyễn Đức Cảnh tìm phòng nghỉ. Nếu các bạn đi trong ngày và không cần nghỉ ngơi thì khỏi cần đặt phòng nhé. Còn nếu không có thể đến Hải Phòng tìm phòng cũng được. Recommend cho các bạn Hotel Kim Thoa ở 185 Nguyễn Đức Cảnh giá phòng là 600k, checkin 9h sáng và checkout lúc 4h chiều, phòng đôi khá là sạch sẽ view rộng rãi sáng sủa nè!

 

food-tour-hai-phong-10Hay ăn bún chả kiểu phố Cảng xem sao
  • Sau đó, đặt grab đi ăn bún cá cay Thắng Tồ trên đường Lạch Tray, giá rẻ lắm các bạn ạ 20-30k, tiện trên đường nên ăn thôi chứ nước dùng không đậm đà lắm, có miếng dồi ăn lạ lạ.
  • Sau đó bọn mình tìm ngay quán dừa dầm cô Tuyến vì hình như đây là quán duy nhất mở vào lúc 10h sáng. Theo quan điểm cá nhân vì mình thích ăn ngậy thì rất ngon, nhiều dừa non, ngậy mùi dừa, thơm mùi sữa, cô chủ niềm nở, mỗi tội cốc đầy quá mà ăn cốc cao kia hơi khó, giá 25k rất xứng đáng.

 

food-tour-hai-phong-2Bún cá cay cũng full topping nè
  • Trưa cũng hơi nắng, bọn mình đã ghé 1 quán nước nhỏ xinh tone trắng trên đường Lương Khánh Thiện, gần ga, giá rẻ vô cùng chỉ 15-30k, đồ mát mát dễ uống nhưng quán hơi nhỏ nên cũng không ngồi lâu được, bù lại có kha khá góc sống ảo nè.
  • Trong lúc ngồi uống nước cũng đã tìm hiểu 1 số quán bánh đa cua, đến Hải Phòng mà không ăn bánh đa cua thì thật phí. Vì hầu như quán nào ở Hải Phòng ăn cũng ngon hơn ở thủ đô nhiều rồi. Lựa chọn tới lui thì bọn mình đã đi ăn ở chợ Cố Đạo vì thấy ảnh chụp càng cua, tôm vs bề bề ngon quá. Giá hơi cao 70-80k/bát tuỳ topping!

 

food-tour-hai-phongBánh đa cua đầy ắp topping
  • Sau đó tụi mình lại ghé thêm quán bánh gối, bánh tôm, bánh bột lọc cũng ngay trong chợ, cách mấy nhà, bánh bột lọc và bánh tôm siêu ngonnn còn mấy bánh kia ăn cũng na ná thôi, giá phải chăng, menu nhiều món đa dạng nên bọn mình mất 1 lúc để chọn thì cô chủ quán hơi gắt gỏng chút ạ!

 

food-tour-hai-phong-13
 
  • Đầu giờ chiều nên bọn mình vào quán No.1986 trên đường Đinh Tiên Hoàng để nghỉ ngơi. Không gian quán quá rộng, thiết kế đẹp, mát rượi và có tận 103365 góc sống ảo luôn. Mọi người có đủ sức không thôi haha tất nhiên đồng nghĩa với đó là giá đồ cũng khá cao 50-65k nhưng xứng đáng vì ngon, decor đẹp, nên gọi bánh sừng bò thui ạ!

 

food-tour-hai-phong-5Check-in quán cafe nhẹ nhàng tại thành phố cảng
  • Cuối cùng bọn mình đã đi ăn ốc, lần này mình chọn Hoa ốc 69 Máy Tơ, ăn ngon, sạch sẽ, giá cả ổn, rất ưng!
  • Đặc biệt nhất trong chuyến Food tour Hải Phòng này là ăn được bánh mì pate Cột Đèn vì tầm 7h tối quán mới bắt đầu bán. Đảm bảo pate ở đây rất ngon, quan điểm cá nhân ngon nhất Hải Phòng, còn có bánh bao pate ăn lạ nhưng hơi ngấy, mình vẫn trung thành vs bánh mì thôi. Mình mua bánh mì ra quán trà hoa cúc ngồi, buổi tối quán khá đông vui, không khí như ngồi uống trà chanh ở thủ đô luôn nhưng vì mình thích đồ ngọt nên cảm thấy trà hoa cúc hơi đắng đắng khó uống ạ.. 

 

food-tour-hai-phong-1Bánh mì cay Hải Phòng, đặc sản không thể không nhắc tới
  • Bánh đúc tàu Hai Bà Trưng công nhận ngon, lạ, thơm mùi tôm, cay cay. Ngay bên cạnh có hàng chè, bánh ngọt các loại rất đa dạng. Mình có thử dừa dầm ở đây cũng khá ngậy và thơm, nhưng hơi ít dừa 1 chút.

 

food-tour-hai-phong-11Một chút bánh đúc ấm nóng
  • Mình cũng đã ăn thử ốc Thuỷ Dương Lạch Tray, các loại ốc cũng rất đa dạng, quán đông, ồn, ngồi trong nhà cũng sạch sẽ, giá 2 quán tương đồng nhưng về vị thì mình vẫn thích Hoa ốc hơn. Ốc Thuỷ Dương thấy cứ thiếu thiếu gì đó, ăn ko ngon như lời đồn!

 

food-tour-hai-phong-6Rủ nhau đi ăn ốc
  • Tiếp đến, lại một đặc sản siêu nổi tiếng của thành phố cảng, nhất định phải thử khi thực hiện food tour Hải Phòng chính là Nem cua bể quán tên NGA : 9/10 nem nóng hỏi vỏ giòn nhân nhiều thịt cua ăn ngon nhưng 1 điểm trừ là nước chấm chưa thực sự xuất sắc ạ. Giá 60k/1c kèm chút bún, mọi người đến Hải Phòng hãy thử món này nhé!

 

food-tour-hai-phong-17Bánh trôi Tàu một cách rất Hải Phòng
  • Cuối cùng chốt hạn bằng Bánh mì bà già 57 Lê Lợi: 10/10 bánh mì ở đây ăn đỉnh thực sự mọi người ạ pate thơm, tương ớt ăn đặc biệt, mua mang về làm quà cả bịch luôn cũng được. 
  • Nếu các bạn có hứng thú, thì nên mua voucher của Mercure Haiphong, đồ ăn phong phú, phục vụ tận tình, bánh ngọt rất ngon tại khách sạn view sang chảnh, ở trên tầng 22 nhìn được toàn cảnh thành phố, decor chủ đạo hoa phượng xinh!

 

food-tour-hai-phong-7Bữa ăn sang chảnh tại Mercure Haiphong

Gợi ý mua quà khi đi food tour Hải Phòng: Pate cột đèn, bánh trung thu Đông Phương, bánh Katka CLB thuỷ thủ, dừa dầm, cafe cốt dừa Lam Sơn...

Ngoài ra vẫn còn rất rất nhiều món chưa thể thử được như giá bể xào, bánh bèo, các loại chè... nên chắc sẽ hẹn chuyến du lịch Hải Phòng 1 ngày không xa mang chiếc bụng đói đánh đu phố Cảng cả tuần để quét sạch ẩm thực nơi đây!

Các bạn có thể gửi lại list đồ siêu hấp dẫn khác của thành phố hoa phượng đỏ, chúng mình sẽ ghim lại để thử dần dần nha!

 

Linh Tu (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn 

Ảnh: Hiệp Lê, Hương Ly

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)