Vùng đất Tây Nguyên đã nhiều người nghe nhưng chưa kẻ dám đặt chân đến lại không nhiều, hãy tham khảo lịch trình đi Daklak dưới đây để có một chuyến đi khám phá 1 tỉnh của mảnh đất Tây Nguyên bao la này với trải nghiệm mới mẻ.
Hiện nay du lịch Tây Nguyên đang dần được phát triển hơn dù phải cạnh tranh gay gắt với những tỉnh ven biển miền Trung nổi tiếng hay phải đối đầu với một Đà Lạt quá ấn tượng. Dù trầm lắng hơn, ít được chú ý hơn song có lẽ chính vì vậy mà những tỉnh khác ở Tây Nguyên như Daklak, Kontum… vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ đậm chất núi rừng Tây Nguyên chứ không pha trộn văn hóa, kiến trúc nhiều vùng miền như (Đà Lạt) Lâm Đồng. Du khách có thể tham khảo lịch trình đi Daklak dưới đây cho kỳ nghỉ ngắn ngày của mình qua bài review của bạn Quỳnh Trang.
Mình book vé máy bay từ trước 1 tháng rưỡi giá vé khi đó là 2triệu 200 VND khứ hồi của Vietjet để đến Daklak, chủ yếu chúng mình sẽ dành thời gian khám phá Buôn Ma Thuột. Trộm vía mình đi Vietjet bữa giờ bị delay có 1 lần nên không sao hết.
Cách di chuyển từ thành phố Hà Nội ra sân bay có nhiều cách nhưng mình hay dùng 2 cách sau bởi nó khá tiết kiệm. Thứ nhất là đi bus: mình hay đi bus 86 ở ga Lê Duẩn hoặc có bus của Viejet đón bạn ở 342 Kim Mã hoặc công viên thống nhất. Giá vé của 2 bus này là 40 000 VND, mình thấy bus đi khá nhanh, sạch sẽ mà lại có wifi. Thứ 2 bạn có thể lên web: dichungtaxi.com để đặt taxi, bạn ghi rõ ngày giờ, loại xe, chuyến bay. Giá thì khá rẻ, khoảng 160 – 200 000 VND 1 xe 4 chỗ. Đặt trước 1 tuần còn được giảm giá nên càng rẻ hơn
- Sau khi tới sân bay Buôn Mê Thuột, mình có thể bắt bus hoặc grab để về khách sạn theo lịch trình đi Daklak đã lên sẵn từ khi ở Hà Nội.
- Homestay mình ở là Zan homestay. Giá mình ở phòng dorm 280 000 VND cho 2 đêm. Chị chủ ở đây siêu nice, phòng đẹp, sạch sẽ. Có nhiều phòng đôi cho các bạn lựa chọn, ngoài là 1 khoảnh sân vườn, bạn có thể ngồi xích đu nhâm nhi cà phê tối rất thú vị.
- Ở phòng có cho thuê luôn xe máy 120 000 VND 1 xe, xe đi khá bon nha các bạn.
- Các địa điểm du lịch tại Buôn Ma Thuột thì phải chạy xe đi rất xa, nắng ở đây rất dễ đen, nên các bạn nên đeo găng tay khi lái xe nha. Thêm nữa hãy lên lịch trình đi Daklak cụ thể, chỉ tiết và sắp xếp các điểm đến 1 cách thuận tiện nhất.
Những nơi mình có thể thăm quan là: Buôn Đôn ( chỉ nên đi khu bên ngoài ), khu du lịch Troh Bư, cụm thác, Núi đá voi,... đây là những nơi cách xa trung tâm thành phố và các bạn hãy xem bản đồ, hỏi thêm người dân để tìm được đúng địa điểm.
Còn trong khu vực trung tâm thành phố bạn có thể thăm quan chùa Sắc Tứ khải đoan, Bảo tàng Daklak và Bảo tàng thế giới cà phê. Lưu ý, Bảo tàng thế giới café còn đang xây chưa xong, nếu bạn chỉ đi bên ngoài thì không mất vé, bạn có thể nhìn vào trong nếu thích thú thì có thể mua vé 70.000 VND 1 người để thăm quan và chụp ảnh sống ảo.
Sau khi đi chơi chán chê chúng ta phải tìm quán ăn phải không nào, lịch trình đi Daklak của mình đã lưu lại rất nhiều món ăn tại thành phố Buôn Mê Thuột. Và đây là những nơi mình đã được thưởng thức:
- Bún thịt nướng53 Xô Viết Nghệ Tĩnh (ăn hơi ngòn ngọt)
- Bánh cuốn lạ lạ, 45 trần Nhật Duật
- Bánh flan ăn với bánh bông lan, 18 Nguyễn Văn Trỗi
- Bò nhúng me cà te quán
- Bánh hỏi 96 Quang Trung 6-10h sáng, 207 Quang Trung 2h-6h chiều, cô bán gánh í ạ
- Bún đỏ thu
- Bánh bèo Đạt Lí các bạn có thể google địa chỉ vì lâu rồi nên mình không nhớ rõ. Trên đây là một số quán ăn mình cảm thấy khá ngon và phải note gấp vào lịch trình đi Daklak để bạn bè tham khảo trước khi đặt chân đến mảnh đất xinh xắn này.
Ngoài đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp mình còn ấn tượng cực mạnh với thời tiết Buôn Ma Thuột, mình thấy sáng lành lạnh mát mát nhưng trưa chiều nắng và cực cháy da, tối lại mát mẻ, nên các bạn xem mang đồ cho hợp lí nha.
Đồ ăn ở đó khá rẻ, các quán cafe cũng nhiều, trà sữa cũng có nên cứ thưởng thức, ngon hay không cũng tùy sở thích mỗi người nhưng cá nhân mình thấy đồ khá dễ ăn tuy không đa dạng như những thành phố khác nhưng ẩm thực Daklak vẫn có những món ăn rất độc đáo.
Quà cáp thì các bạn có thể mua tiêu, mua cà phê và thịt nai sấy khô. Đặc biệt là thịt nai sấy vì đây là đặc sản ở vùng đất này. Còn mình chỉ mua cà phê làm quà cho đồng nghiệp, bạn bè, mình mua tại 16 Phan Chu Trinh và mọi người đều khen uống cafe ở đây rất ngon.
Tham khảo: Book vé máy bay giá rẻ đi Tây Nguyên |
Ảnh & Review: Quỳnh Trang
Ngọc Linh (tổng họp) - Luhanhvietnam.com.vn