Vào những ngày mùa đông, hoa cúc cam khiến cảnh sắc ở Hà Giang đẹp đến nao lòng khiến bao người phải dừng lại một chút, thả hồn mình vào hoa. Ở đây, nhiều người gọi khoảng thời gian này bằng một cái tên "mùa hoa cúc cam Hà Giang".
Chẳng biết từ lúc nào, mảnh đất Hà Giang đã trở thành một "người tình mùa đông" đầy lãng mạn, đặc biệt dành cho các dân phượt. Phải chăng sức hấp dẫn tuyệt vời đó đến từ một mùa hoa nở rộ làm bừng sáng cả không gian. Trong tiết trời đầu đông lạnh giá, mùa cúc cam Hà Giang "bừng tỉnh" làm nhiều tâm hồn phải lỡ lệch đi vài nhịp con tim. Người lữ khách sẽ từ từ được phiêu lãng trong sắc hoa, lãng đãng cùng sương mù để tìm về chốn cao nguyên, đi qua hết những cung đường ngoằn ngoèo và rồi thả mình trong không gian quyến rũ đến ngẩn ngơ.
Vào những ngày tháng 11 - 12, những bông hoa tam giác mạch bung mình khoe sắc trên những thửa ruộng cũng chính là lúc mùa hoa cúc cam Hà Giang đến. Khác với hoa tam giác mạch được người địa phương trồng ở trên những thửa ruộng ngay sau mùa lúa chín với mục đích làm lương thực. Hoa cúc cam rực rỡ lại chẳng ngại khó khăn mọc ngay trên những phiến đá tai mèo sắc nhọn. Hoa chen cùng đá vươn mình đón nắng mặt trời. Sắc cam bạt ngàn tô điểm cho những cung đường xuyên núi làm mê say những kẻ qua đường. Những vạt hoa giống hệt nụ cười tươi rói của những cô gái dân tộc trong ngày mùa và đung đưa nhẹ nhàng theo những cơn gió đầu đông.
Hoa cúc cam mọc lộn xộn, chen chúc nhau ở vách đá và tạo nên một thảm màu rực rỡ đến mê hồn. Bên cạnh con đường chông chênh giữa lưng trời, cảnh sắc núi non kỳ vĩ thì hoa cúc dại chính là nét chấm phá tô điểm cho bức tranh miền cao vốn hoang sơ trở nên thật lộng lẫy và tràn đầy sức sống.
Cúc cam không chỉ mang một vẻ đẹp cuốn hút mà còn ẩn sâu trong đó là một sức sống mãnh liệt. Nó tự mọc, sinh trưởng trên những mảnh đất đá khô cằn. Khi đến mùa, những bông hoa nhỏ xinh ấy nở rộ khắp thung lũng, vươn cao tấm thân lên trời đón ánh nắng.
Giữa cái lạnh của đất trời, mùa hoa cúc cam Hà Giang đến khiến cho cao nguyên sơn cước chẳng còn đó sự đìu hiu, lạnh lẽo. Loài hoa này vô cùng rắn rỏi, màu sắc luôn giữ được nguyên vẹn cho dù đã tàn, cành hoa khi được hái mang về cũng chẳng hề dập nát. Vì thế nhiều người ví hoa cúc dại như là một biểu tượng về đức tính tảo tần, kiên cường của người dân nơi đây.
Hoa cúc dại mang sắc cam đằm thắm vừa đủ để chói lóa nhưng lại không hề phô trương. Đó như là một sự thách thức với những điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Ai đã từng đến Hà Giang mùa hoa cúc cam chắc hẳn phải cảm thán mãnh liệt trước sự diệu kỳ của bông hoa bé nhỏ này. Trên vùng đất cằn cỗi, hoa vẫn tỏa sáng hay đến vậy. Để rồi cứ thế làm bao nhiêu kẻ lữ hành phải "thầm thương trộm nhớ" mà tìm về để tận mắt chiêm ngưỡng cho thỏa nỗi khát khao.
>>Xem thêm: Trải nghiệm 4 mùa hoa trên cao nguyên đá Hà Giang |
Trên khắp các con đường từ Phố Cáo, Phó Bảng đến Đồng Văn thì bạn rất dễ bắt gặp được những thảm hoa cúc cam rực rỡ như tiếp thêm hơi ấm cho miền cao nguyên. Những cô gái, chàng trai người H'mông thường chọn đây làm điểm hẹn hò. Một cảnh tượng thật bình dị nhưng để lại những dấu ấn khó quên. Vào mỗi buổi chiều sẽ có lũ trẻ rủ nhau đến nơi có hoa để vui chơi, nô đùa.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH HÀ GIANG KHUYẾN MÃI
|
Đến thưởng ngoạn mùa hoa cúc cam Hà Giang bạn sẽ có cho mình không biết bao nhiêu cảm xúc. Vừa hân hoan, chờ đợi lại xen lẫn chút ngỡ ngàng. Chẳng phải rượu mà cũng khiến cho bao người phải say men, say một cách chẳng muốn tỉnh. Đến Hà Giang vào mùa đông, hãy "gói gém" một chút sắc cam đằm thắm vào tim và nhớ về miền cao nguyên bằng tất cả sự da diết, khắc khoải.
Du lịch Hà Giang vào những ngày đông, chân rảo bước trên những cung đường quanh co lảng vảng sương mù, hít hà bầu không khí trong lành và thấu cảm cảnh sắc mộng mơ của từng dải hoa cúc dại. Lúc này chợt nhận ra cuộc sống đôi khi chỉ khát khao những phút giây an nhiên như vậy là đủ hạnh phúc lắm rồi. Một mùa hoa cúc cam Hà Giang vàng rực, một niềm vui xen lẫn niềm sung sướng, lưu luyến mãi chẳng muốn rời!
Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet