Một chuyến tham quan quảng trường Plaza de la Virgen sẽ cho bạn thấy hạnh phúc đôi khi cũng chỉ đơn giản là ngồi nhâm nhi ly nước và ngắm thời gian lặng lẽ chảy trôi.
Plaza de la Virgen, Plaza Vieja hay Plaza de la Virgen Blanca (Quảng trường Trinh nữ Trắng) là quảng trường trung tâm của thành phố xinh đẹp Valencia, Tây Ban Nha, nằm ngay lối vào Khu Phố Cổ, gần quảng trường Plaza de España - nơi có Tòa thị chính.
Công trình đã có mặt khá lâu, từ giữa Thế kỷ 17 nên mặc dù nó đã trải qua những thay đổi vô hạn để thích nghi với thời hiện đại nhưng vẫn còn nguyên bản chất của những ngày xa xưa, khiến ai đến đây cũng không khỏi trầm trồ, ngỡ ngàng.
Ấn tượng đầu tiên khi bước tới quảng trường Plaza Vieja là không gian hết sức yên bình và tĩnh lặng, khác hẳn những với những quảng trường sôi động, nhộn nhịp khác của Châu Âu, khiến ta có cảm giác như nơi đây đang sống cuộc sống của riêng nó mà những ồn ào, náo nhiệt của phố thị ngoài kia chẳng thể xen vào được.
Hơn nữa, mặc dù địa điểm này đã được tu sửa vào năm 2007 nhưng những bức tường đã nhuốm màu rêu phong và mang đậm dấu vết thời gian trên các công trình kiến trúc Gothic kết hợp với Baroque cổ điển ở từng con phố, ngõ ra vào, cầu thang hay cửa hàng...cũng đều làm ta cứ ngỡ như đang lạc bước vào một không gian Châu Âu thời Trung cổ vậy.
Song, điểm nổi bật nhất tại quảng trường Plaza de la Virgen có lẽ chính là đài phun nước Turia (La Fuente del Turia) khổng lồ được đặt ở ngay trung tâm, tượng trưng cho sông Turia và mô tả sao Hải Vương.
Đài phun nước không cao nhưng rộng vài dài, các dòng nước cũng không chảy xối xả mà quanh năm cứ êm đềm luồn lách qua những bức tượng tạo nên một âm thanh vui tai, khiến tâm hồn con người trở nên nhẹ nhàng, êm dịu đến lạ. Đặc biệt, vì xung quanh quảng trường không có một bóng cây xanh nào, nên sự tươi mát tỏa ra từ La Fuente del Turia khiến ai cũng chỉ muốn đến gần và ngồi đó mãi không thôi.
Chưa dừng lại ở đó, quảng trường Trinh nữ Trắng ở Valencia còn cuốn hút du khách bởi bức tượng đài của vị thánh bảo trợ của thành phố dành riêng cho trận chiến Vitoria, được đúc hết sức công phu và tỉ mỉ đến từng chi tiết, trông cực kỳ hút mắt.
Đây không chỉ là nguồn gốc của "Celedón" mà còn đánh dấu sự bắt đầu các lễ hội của vị thánh bảo trợ của thành phố - Virgen Blanca cực sôi động và nhộn nhịp hàng năm nữa đấy.
Không có cây xanh để tỏa bóng mát nhưng thay vào đó quảng trường Plaza de la Virgen có rất nhiều quán bar và quán cà phê, với những phong cách thiết kế độc đáo và không trùng lặp, giúp du khách có thể thoải mái thư giãn sau những chuyến hành trình đã thấm mệt.
Tại đây, bạn có thể mua một loại đồ uống hoặc thức ăn nhẹ trong bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nhưng sẽ tuyệt nhất nếu được thưởng thức một ly nước cây mắt lạnh trong ngày hè oi ả, hoặc ly cà phê nóng hổi, thơm lừng vào ngày đông se lạnh và ngắm dòng người hối hả, ngược xuôi bên đường phố nhộn nhịp.
Bật mí, một số nhà hàng tuyệt vời xung quanh quảng trường mà bạn có thể tham khảo là: Seu Xerea hoặc Trenca Dish.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH CHÂU ÂU KHUYẾN MÃI
|
Vì không có cây cối nên ban ngày không phải là thời điểm lý tưởng để ghé thăm quảng trường trung tâm của Valencia, bởi vậy vào khoảng từ 7 hoặc 8 giờ tối, nếu thời tiết cho phép, bạn sẽ thấy nơi đây chìm đắm trong một không gian vui vẻ đối lập hẳn so với sự tĩnh lặng ban ngày.
Lúc này, quảng trường là nơi tốt nhất để uống một ly rượu vang trong ánh đèn lung linh và ngắm từng nhóm người tụm năm tụm bảy tâm sự rôm rả hoặc hoặc những bạn trẻ đang say mê với trò trượt ván đầy thú vị.
Công trình được xây dựng từ thế kỷ XIII trên địa điểm của một nhà thờ Hồi giáo cổ, với kiến trúc pha trộn hài hòa giữa phong cách Baroque, Gothic và Romaneseque tạo nên một nét độc đáo trong suốt một thời gian dài dằng dẵng, khiến ai đến đây cũng không thể bỏ qua.
Trong đó, tháp chuông là một điểm ấn tượng nhất của nhà thờ, được gọi là Miguelete (hay Micalete) vô cùng nổi tiếng ở Valencia. Đứng ở trên đây, du khách không chỉ có thể ngắm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp của quảng trường Plaza de la Virgen mà còn được ngắm trọn vẻ đẹp phồn hoa của thành phố Valencia cùng khung cảnh biển thơ mộng.
Lưu ý:
Nếu bạn đang ở Valencia vào thứ Năm, thì nhất định phải đến quảng trường vào lúc 12 giờ trưa để chiêm ngưỡng một trong những cuộc họp hàng tuần của "Tòa án Nước của Đồng bằng Valencia" - hoạt động đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể.
Được biết, "Tòa án Nước" là cơ quan tư pháp hoạt động lâu đời nhất ở Châu Âu, vì vậy những cuộc họp diễn ra ở phía bên phải Nhà thờ các Tông đồ của Valencia cũng rất thú vị và đáng để theo dõi đấy nhé.
Vào ngày 4 tháng 8 đến ngày 9 tháng 8 hàng năm tại quảng trường Plaza de la Virgen sẽ diễn ra lễ hội Virgen Blanca để vinh danh vị thánh bảo trợ của thành phố, với các sự kiện, hoạt động đặc biệt và các buổi hòa nhạc ngoài trời miễn phí cực kỳ nhộn nhịp, vì thế nếu đến du lịch Valencia vào thời gian này thì bạn nhất định không được bỏ qua đâu đấy.
Bằng xe buýt: Có rất nhiều bến xe buýt xung quanh Plaza de la Virgen và quảng trường Tòa thị chính cách đó vài phút, mà xe buýt hoạt động thường xuyên quanh thành phố với giá rất rẻ, nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng phương tiện này để di chuyển.
Bằng tàu điện ngầm: Đi tuyến màu đỏ (3) hoặc màu xanh lá cây (5) rồi xuống xe tại trạm tàu điện ngầm Xativa, sau đó ra đối diện bến xe buýt và đi bộ đến Quảng trường là được.
Bằng tàu hỏa: Đi tàu đến Ga phía Bắc, rồi đi ra bên ngoài sẽ thấy ga tàu điện ngầm Xativa, sau đó đi như trên là tới nơi.
Nếu bạn muốn khám phá một sắc màu hoàn toàn khác của thành phố Valencia hoa lệ thì nhất định không được bỏ qua quảng trường Plaza de la Virgen đâu nhé.
Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet