Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Thái Lan

Choáng ngợp trước sự hoa lệ của cung điện Vimanmek Bangkok

Thứ hai, 06/04/2020, 11:26 GMT+7

Những kiến trúc cổ làm bạn mê mẩn, bạn muốn tìm hiểu về cuộc sống của hoàng tộc xa xưa thì chẳng còn sự lựa chọn nào tuyệt vời hơn việc đến ngay Thái Lan và ghé thăm cung điện Vimanmek.

test

Giới thiệu về cung điện Vimanmek

Cung điện Vimanmek tọa lạc tại địa chỉ 5/1 Ratchawithi Rd, trong khu Hoàng cung Dusit, quận Dusit, ngoại ô thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngay phía sau trụ sở Quốc hội Thái. Đây nguyên là một cung điện hoàng gia của Thái Lan, có diện tích lớn nhất thế giới và được xây dựng từ năm 1901 bởi Quốc vương Chulalongkorn (Rama V) với mục đích để nghỉ ngơi trong suốt 5 năm.

 

Choáng ngợp trước sự hoa lệ của cung điện Vimanmek BangkokCung điện rất rộng lớn (Ảnh @naheeho)

 

Tuy nhiên, vào năm 1932 thì bị sử dụng như một nhà kho cho đến tận năm 1982 mới được Hoàng hậu Sirikit trùng tu lại làm viện bảo tàng lưu giữ những cổ vật dụng và hiện vật lịch sử của Thái Lan để tưởng niệm về vua Chulalongkorn. Ngày nay, nó trở thành một điểm đến sáng giá phục vụ nhu cầu du lịch Bangkok.

 

Kiến trúc ấn tượng của cung điện Vimanmek 

Mặc dù Thái Lan sở hữu rất nhiều các cung điện nguy nga tráng lệ như cung điện Ananta Samakhom, cung điện Chitralada,… song cung điện hoàng gia Vimanmek vẫn khiến du khách phải trầm trồ kinh ngạc trước nét kiến trúc đan xen hài hòa giữa phong cách Châu Âu cổ kính và những nét tiêu biểu đậm chất Thái Lan.

 

Choáng ngợp trước sự hoa lệ của cung điện Vimanmek BangkokMàu vàng rất bắt mắt (Ảnh @ssongeii)

 

Cung điện Vimanmek được làm bằng gỗ tếch màu vàng lớn nhất thế giới với tổng cộng 3 tầng, 31 sảnh triển lãm, 81 phòng, hội trường và phòng khách được thiết kế theo phong cách của nhiều nước để đón tiếp các vị khách quý của các nước ghé thăm.

 

Choáng ngợp trước sự hoa lệ của cung điện Vimanmek Bangkok(Ảnh @francaisee)

 

Choáng ngợp trước sự hoa lệ của cung điện Vimanmek BangkokLên hình sang chảnh khỏi bàn nhé (Ảnh @missmutiaratan)

 

Đến đây, bạn sẽ như lạc mình vào cuộc sống trong quá khứ của hoàng gia Thái bởi những kỷ vật cổ giá trị được bảo tồn và trưng bày tại đây, từ những bức ảnh chụp vua và hoàng hậu từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành, các bức tượng Phật làm bằng vàng,... cho đến những sản phẩm thủ công với nhiều chất liệu như đá quý, gỗ, tơ lụa,... được các vị hoàng đế, vương phi, hoàng tử, công chúa sử dụng lúc sinh thời đều được lưu giữ cẩn thận trong cung điện này.

 

Choáng ngợp trước sự hoa lệ của cung điện Vimanmek BangkokNhững kỷ vật được gìn giữ cẩn thận (Ảnh @jsiras)

 

Trong khi hầu hết cung Vimanmek Mansion mang phong cách kiến trúc đặc trưng của Thái, thì phòng ngủ của hoàng đế lại được bố trí đậm hướng phương Tây, có giường ngủ mang phong cách châu Âu, có piano, thậm chí có cả nhà vệ sinh dội nước tự động,... lần đầu tiên được nhập từ nước vào Thái Lan.

Ngoài ra, bạn cũng đừng quên việc chiêm ngưỡng bộ sưu tập vũ khí với những thanh kiếm không có tay cầm có một không hai cũng như những bức chân dung được vẽ vào buổi đầu lịch sử - những thứ mà bạn chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình ti vi, nếu bỏ lỡ là tiếc hùi hụi cho mà xem.

 

 

Không chỉ bên trong mà bên ngoài cũng điện cũng hấp dẫn lắm đấy nhé. Gần cổng vào có một bộ sưu tập cỗ xe ngựa hoàng gia từ thời vua Rama V độc nhất vô nhị luôn đấy. Xung quanh lại được bao bọc bởi những hàng cây xanh mướt nên không khí luôn luôn trong lành và mát mẻ.

 

Choáng ngợp trước sự hoa lệ của cung điện Vimanmek BangkokKhông khí luôn tươi mát và trong lành (Ảnh @ahmmmi_)

 

Lực lượng an ninh thì được bố trí khắp cung điện, nhưng không phải quá e ngại đâu, bởi họ cũng đùa giỡn, cũng trò chuyện với trẻ nhỏ, hoặc thảnh thơi thì sẽ bẻ bánh mỳ vụn cho những chú chim cu ăn, vô cùng thân thiện và đáng yêu đấy nhé. Cái cảm giác an nhiên và thanh bình ở đây đảm bảo sẽ khiến bạn lưu luyến không muốn về cho mà xem.

Trong quá trình tham quan, bạn có thể nghỉ chân ở một nhà hàng, một quán cà phê trong vườn Dusit hoặc ghé vào những quầy hàng lưu niệm, mua quần áo, lụa hoặc hàng thủ công về làm quà…đấy nhé. 

Ngoài ra, trước khi kết thúc chuyến tham quan của mình thì hãy ghé qua tòa nhà Quốc hội Thái để lưu lại một vài bức ảnh kỷ niệm nhé, đảm bảo nét kiến trúc đậm chất Tây ấy sẽ cho bạn cảm giác như đang lạc vào trời Âu sang chảnh luôn đấy.

 

Choáng ngợp trước sự hoa lệ của cung điện Vimanmek Bangkok(Ảnh @sunbaelife)

 

Choáng ngợp trước sự hoa lệ của cung điện Vimanmek BangkokTrông có khác gì Châu Âu đâu chứ (Ảnh @schastlivaya77)

 

Những lưu ý khi đến thăm cung điện Vimanmek

Ngày nay, khi mà lượng du khách du lịch Thái Lan ngày một đông, cung điện phải đón tiếp rất nhiều khách tham quan mỗi ngày. Vì thế, rất nhiều quy tắc chung đã được đặt ra để đảm bảo trật tự và thể hiện sự tôn trọng với Hoàng gia Thái:

Trang phục phải trang trọng, lịch sự như: không mặc quần sooc, váy (nếu đã mặc váy thì phải dài qua đầu gối), quần phải dài tới mắt cá chân, áo thì phải có tay và không hở ngực. Nếu bạn không có quần áo dài tay thì hãy thuê ở đó một cái khăn dài để quấn vào nhé.

 

Choáng ngợp trước sự hoa lệ của cung điện Vimanmek BangkokVáy luôn phải qua đầu gối nhé (Ảnh @heejungkky)

 

Tất cả các tư trang cá nhân như ba lô, giỏ xách, giày dép, máy ảnh, máy quay, điện thoại di động,… đều không được mang vào khi tham quan cung điện Vimanmek mà phải gửi ở tủ bên ngoài, sẽ có người trông coi cho bạn. Bạn không được chụp bất kỳ hình ảnh nào mà chỉ có thể lưu giữ trong tâm trí.

Khi vào trong cung điện du khách phải đi chân không hoặc có thể đi tất trong. Đây là những quy định bắt buộc mang tính truyền thống và văn hóa đặc trưng của con người Thái Lan.

Nếu đi theo đoàn thì sẽ được ưu tiên vào trước. Người đi lẻ hoặc nhóm nhỏ sẽ phải chờ để xếp đủ 20 người mới vào tham quan dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên. Và bạn sẽ có 35 phút để tham quan cung điện, có hướng dẫn viên nói tiếng Thái, Anh, Trung để bạn lựa chọn.

Thời gian mở cửa của Cung điện mua hè Vimanmek là từ 09h30 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Chủ nhật hàng tuần. 

Vào các ngày thứ Hai, 01/01 - Năm mới, từ 13/04 đến 15/04 - Songkran Days, 23/10 - ngày tưởng niệm Vua Chulalongkorn, 10/12 - ngày Hiến pháp và 31/12 - Năm mới thì sẽ đóng cửa không nhận khách tham quan. 

Nếu muốn tận hưởng sự yên bình ngay trong sự xô bồ, ồn ào của thủ đô Bangkok thì hãy đến ngay cung điện Vimanmek tham quan thôi nào.

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)