Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Kon Tum

Thác Lô Ba Kon Tum - vẻ đẹp hoang sơ ẩn mình giữa đại ngàn Tây Nguyên

Thứ tư, 19/05/2021, 13:38 GMT+7

Về Măng Đen, ngoài được chìm đắm trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, huyền bí bạn còn được tắm thác, dã ngoại cực chill. Thác Lô Ba hoang dại, trong trẻo là một nơi tuyệt vời để trải nghiệm ở Kon Tum.

test

Một trong những truyền thuyết khiến ai cũng phải tò mò khi về với thị trấn Măng Đen là truyền thuyết "7 hồ, 3 thác". Nơi đây không chỉ sở hữu những thắng cảnh đẹp nên thơ, những cung đường uốn lượn quanh co phủ sắc xanh ngập tràn của những hàng thông cao ngút. Mà bên cạnh đó, Măng Đen còn mang đến cho bạn những thác nước đẹp tuyệt trần ví như những thiếu nữ duyên dáng của đại ngàn Tây Nguyên: thác Pa Sỹ, thác Đăk Ke, thác Đăk Tăng...Trong đó, thác Lô Ba vẫn còn là con thác mang nét đẹp hoang sơ, tiềm ẩn nhiều điều mới lạ khiến du khách phải tò mò đến chiêm ngưỡng.

 

 

Đôi nét về thác Lô Ba Kon Tum

Thác Lô Ba là một con thác khá còn nguyên sơ và ít được nhiều người biết đến khi về Măng Đen. Thác có tọa lạc nằm cách ngã 3 Măng Đen khoảng tầm 3km. Và để đến được thác thì bạn hãy men theo con đường nhỏ ngay ngã 3 Măng Đen ở phía bên tay trái biển báo Khu du lịch sinh thái Măng Đen nhé.

Men theo con đường nhỏ đó và di chuyển bằng xe máy tầm khoảng 10 - 15 phút là bạn sẽ đến được bãi đậu xe của thác. Bãi đậu xe của thác được xây dựng rất rộng và to nhưng lượng khách ghé thăm con thác này thì không nhiều vì ít người biết đến. Cũng chính vì thế mà thác vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang dại từ thuở ban đầu mà thiên nhiên ban tặng cho.

Đường đến Lô Ba được xây dựng thành những bậc thang lên xuống khoảng 410 bậc. Thế nên, muốn ngắm vẻ đẹp kỳ vỹ của con thác này bạn nên giữ sức khỏe tốt để leo lên, leo xuống nhé. Tuy nhiên, khung cảnh tại thác khá trong lành, mát mẻ và được bao bọc bởi những rừng cây xanh tươi cao vút hòa cùng tiếng chim thánh thót sẽ xua tan ngay sự mệt mỏi.

Gần đến thác nước, bạn sẽ nghe được thứ âm thanh ầm ầm, chảy xiết của thác nước khiến sự hoang vu bị lấn át đi. Cảm giác ngắm nhìn thác Lô Ba trong những dòng nước chảy thanh khiết, mát lạnh khiến mọi mệt nhọc đều tan biến.

 

Thời điểm đẹp nhất để khám phá thác Lô Ba

Thác Lô Ba Kon Tum quanh năm đều đẹp và thoáng mát. Thế nên, bạn có thể đến đây chiêm ngưỡng, tham quan vào thời điểm nào cũng đều được hết.

Thế nhưng, nếu bạn đi vào mùa mưa thì nước trên thác chảy xuống nhiều hơn và mạnh hơn nên nhìn thác nước sẽ đẹp và mộng mơ hơn. Nhưng để đến gần con thác thì rất khó vì dòng nước chảy xiết và bạn nên ngắm nhìn thác ở phía xa để đảm bảo an toàn cho mình.

Vào mùa khô thì nước trên thác chảy xuống ít hơn, nhưng đổi lại bạn có thể dễ dàng đến gần chân thác để ngắm nhìn rõ nhất vẻ đẹp của con thác. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để bạn sở hữu những pic ảnh đẹp cho riêng mình.

Nhưng theo nhiều du khách chia sẻ, thời điểm đẹp nhất để tham quan thác Lô Ba là tầm tháng 10 - tháng 12. Lúc này bạn vừa có thể ngắm được những thửa ruộng được nhuộm sắc vàng ươm trên khắp nẻo đường nơi đây và tham gia nhiều lễ hội đặc sắc của người bản địa.

 

 

Đường đến thác Lô Ba đi như nào?

Từ trung tâm thành phố Kon Tum đến thác Lô Ba bạn sẽ mất khoảng hơn 1h đồng hồ di chuyển. Nơi đây sở hữu cung đường đẹp nên thơ với hai bên đường là hàng thông xanh tươi ngút ngàn tô vẽ lên một bức tranh phong cảnh tuyệt sắc.

Và phương tiện di chuyển thuận tiện nhất đến thác Lô Ba ở Măng Đen là xe máy. Bởi khi bạn đi trên quộc lộ 24, bạn sẽ chạy qua khu rừng thông xanh mướt và rừng nguyên sinh. Thấp thoáng đâu đó bạn sẽ được hít hà mùi ngai ngái của cỏ cây, hoa lá ven đường hòa trong hương vị thơm ngào ngạt của hoa cà phê. Cảm giác rất là thích!

 

 

 

Vẻ đẹp hoang sơ của thác Lô Ba giữa đại ngàn Tây Nguyên

Thác Lô Ba có độ cao tầm khoảng trên 40m với 251 bậc tam cấp dẫn xuống lòng suối. Và để đến được ngọn thác thì bạn phải men ngược theo con suối 1 đoạn là sẽ nhìn thấy thác.

Nước của thác này bắt nguồn từ trên đỉnh núi cao ở Măng Bút - Đăk Tăng - Măng Cành; đem theo hơi lạnh của rừng cây chảy xuyên qua nền địa hình chông chênh, cao dốc và đổ xối xả, ầm ầm xuống dòng xuối tạo lên những dải lụa trắng mềm mại, tung bọt trắng xóa trên nền trời trong xanh nhìn rất đẹp và thơ.

 

 

Tuy nằm sâu thẳm trong cánh rừng nguyên sinh, do đó rất ít người biết đến con thác này. Và cũng vì thế, thác vẫn giữ được nét đẹp nguyên sơ, hoàng dại mà thiên nhiên ban tằng và chưa có sự can thiệt quá sâu từ bàn tay con người. Đây cũng chính là chi tiết đắt giá khiến ai lần đầu tiên du lịch thác Lô Ba cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trong trẻo, đơn sơ mà nó mang đến.

Thác Lô Ba đẹp theo cách riêng của nó khi nó được kết thành từ những dòng suối uốn lượn quanh co qua những triền đá dài thuộc hệ thống rừng Măng Đen trước khi đổ ra sông Đắk Snghé và nhập vào dòng sông Đăk Bla xuôi về Sê San.

 

 

Dù là phượt hay dã ngoại thì mỗi du khách vẫn có thể tự tay mình chuẩn bị những món ăn, thức uống hoặc có thể mang theo lều cắm trại để tiết kiệm chi phí. Đến đây rồi, bạn hãy tranh thủ thưởng thức sự mát lạnh của dòng nước chảy xuống chân thác. Hoặc bạn có thể tìm những phiến đá rộng nằm nghỉ ngơi hoặc câu cá, vãn cảnh thiên nhiên nơi đây cũng rất là thú vị.

Tại thác có nhiều khoảng trống với bãi đất rộng được che phủ bởi tán lá cây xanh nên chắc chắn đây là nơi cắm trại cực kỳ an toàn đấy nhé. Hơn nữa, không gian tại thác Lô Ba vô cùng mát mẻ và dần hé mở bởi tiếng chim rừng hót líu lo, hoa nở đơm sắc hòa trong âm thanh da diết của thác nước chảy...chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để tô vẽ lên một bức tranh miền sơn cước đẹp đến mê lòng.

Và nếu có dịp đến Măng Đen, ngoài tham quan thác Pa Sỹ, hồ Đắk Ke...thì hãy bớt chút thời gian để khám phá thác Lô Ba nhé bạn. Chắc chắn, đây là điểm dã ngoại cực kỳ mới mẻ và phù hợp cho những ai yêu thích vẻ đẹp hoang dại, trầm lắng của núi rừng Tây Nguyên.

 

Nguyễn Chiên (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)