Dạo gần đây, Hua Hin đang trở thành một điểm du lịch hấp dẫn ở Thái Lan, trong đó có làng cổ Plearn Wan với vẻ hoài cổ và yên bình cũng khiến bao du khách “say mê quên lối về”.
Plearn Wan là một ngôi làng nhỏ nằm gần cung điện Kang Won, thuộc Hua Hin – điểm nghỉ dưỡng thanh bình và yên ả đang “hot” của Thái Lan, đồng thời cách thủ đô Bangkok khoảng 200km.
Tên của ngôi làng này mang ý nghĩa rất đặc biệt: Plearn là bao hàm ý của 2 từ trong tiếng Anh là Play (chơi) và Learn (học), còn Wan nghĩa là ngày hôm qua trong tiếng Thái. Vậy nên, Plearn Wan không đơn thuần chỉ là một ngôi làng cổ mà nó còn là một địa điểm vừa vui chơi vừa học tập quá khứ cho thế hệ ngày nay.
Bước chân vào làng cổ Plearn Wan, bạn sẽ như được chứng kiến tận mắt lối sống và văn hóa của ngôi làng truyền thống của Thái Lan thời xưa, cụ thể ở đây chính là sự tái hiện hình ảnh của Hua Hin vào những năm 1950.
Nét hoài cổ thể hiện rõ nhất ở bảo tàng sống Plearn Wan là những căn nhà gỗ, chiếc cầu gỗ mang tông màu nâu ấm, những tờ áp phích đã ố màu thời gian, những bậc thềm phủ đầy rêu phong, hay những chiếc bàn, ghế gỗ mộc mạc, giản dị…
Bên cạnh đó, bạn cũng dễ dàng bắt gặp những nét rất Hội An như những giỏ hoa đủ màu đang khoe sắc trên ban công, những ánh đèn điện lấp lánh treo trong nhà và cả những dải cờ rực rỡ vắt ngang qua các ngôi nhà và giăng kín lối đi…
Chẳng điều hòa hay cửa kính, làng cổ Plearn Wan được xây dựng hoàn toàn bằng những vật liệu thân thiện với môi trường cùng lối kiến trúc đơn giản, những bảng hiệu cũng chẳng hề bắt mắt, ấy mà lại có một sức hút kỳ lạ để níu chân du khách khi đến đây du lịch.
Đặc biệt, bước qua mỗi một căn nhà là ta lại có cảm giác như đang đi lạc vào một công trình riêng biệt mang dấu ấn của chủ nhân tạo ra nó, từ đó mới thấy càng thêm khâm phục tài hoa của những người thợ Thái Lan.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH THÁI LAN KHUYẾN MÃI
|
Vì các thiết kế đều in hằn dấu vết thời gian, nên nếu đến du lịch Plearn Wan bạn sẽ có cảm giác thời gian như lắng đọng lại, chảy trôi chậm hơn và đem đến cho bạn sự nhẹ nhàng, thư thái và thanh bình đến lạ.
Dưới một không gian mang đậm sự hoài niệm thâm trầm cùng vô vàn những góc sống ảo “sang – xịn – mịn”, đảm bảo bạn có thể chụp 7749 tấm ảnh mà không chán luôn ấy.
Gợi ý một số góc chụp “hút like”: chiếc ô tô cổ đặt ngay chính giữa làng, view trên ban công tầng 2 của các căn nhà và bên trong những ngôi nhà cổ với những chiếc điện thoại, tivi, đồ dùng cổ mà ngày nay rất hiếm thấy đấy nhé…
Không chỉ được chau chuốt về thị giác, du khách khi đến thăm làng cổ Plearn Wan còn được nuông chiều đôi tai với những âm thanh dịu dàng, êm ái và sâu lắng của những giai điệu cổ xưa trầm mặc nữa đấy. Từ đó mà ta có thể hiểu thêm về lối sống, văn hóa của người Thái thời xưa.
Ngoài ra, những trò chơi từ dân gian đến hiện đại ở đây cũng khiến bạn bị mê mẩn cho xem. Bạn có thể trở về tuổi thơ với những vòng quay ngựa gỗ đủ màu sắc, cũng có thể tận hưởng từng làn gió trong lành mát lạnh với chiếc đu quay khổng lồ xoay vòng trên không…
Vui chơi, ngắm cảnh gì thì cũng đừng quên ghé vào các gian hàng ẩm thực để tìm cho mình những món ăn ưng ý tại ngôi làng Plearn Wan cổ kính đấy nhé. Tất cả những món ẩm thực truyền thống của Thái với hương vị độc đáo, ấn tượng đều được chế biến và phục vụ ở đây nhưng cách trình bày lại mộc mạc và giản dị như chính cuộc sống của người dân nơi đây vậy.
Buổi tối ở làng cổ Plearn Wan cũng rất thú vị, những ngọn đèn đủ màu sắc được thắp lên khiến bạn như được lạc vào thế giới cổ tích của Disney. Đặc biệt, nếu đến đây vào khoảng từ tối thứ 5 cho đến chủ nhật thì bạn còn được hòa mình vào không khí vui tươi, nhộn nhịp của các lễ hội âm nhạc, hội chợ đền chùa và cả rạp chiếu phim ngoài trời nữa cơ.
- Ngôi làng rất nhỏ nên bạn có thể đi bộ để tham quan, nếu thích thì có thể thuê một chiếc xe buýt nhỏ để được chở đi ngắm cảnh.
- Bạn không mất tiền mua vé vào thăm làng cổ Plearn Wan mà chỉ cần trả phí gửi xe thôi.
- Nơi này mở cửa hàng ngày nhưng sẽ có sự thay đổi về mặt thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 5 thì mở cửa trong khoảng từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, thứ sáu cũng mở lúc 10 giờ sáng nhưng sẽ đóng cửa muộn hơn là đến tận nửa đêm, vào thứ 7, chủ nhật thì 9 giờ sáng đã mở cửa và hoạt động cũng sẽ đến nửa đêm mới nghỉ.
Nếu bạn đang cần tìm một điểm nghỉ dưỡng yên bình để xua đi sự ồn ào, tấp nập của phố thị xa hoa thì làng cổ Plearn Wan của Thái Lan chính là điểm đến mà bạn không thể bỏ qua.
Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet