Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Daklak

Đọc bài này đi, bạn sẽ chẳng còn e ngại du lịch Dak Lak mùa mưa!

Thứ sáu, 12/07/2019, 09:12 GMT+7

Giống như các tỉnh Tây Nguyên khác, một năm Dak Lak chỉ có 2 mùa mưa, nắng. Nhiều người chỉ thích đi du lịch những ngày nắng mà không biết rằng vào mùa mưa Dak Lak vẫn đẹp vô cùng, đừng e ngại du lịch Dak Lak mùa mưa khi vùng đất ấy đẹp đến nhường này.

test

Mùa mưa Tây Nguyên thường bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài cho đến hết tháng 11 hàng năm. Mùa mưa là mùa cỏ cây thay áo mới, mùa của ấm no hạnh phúc... 

 

Đọc bài này đi, bạn sẽ chẳng còn e ngại du lịch Dak Lak mùa mưa!Mưa giăng trên hàng hóa tím Tây Nguyên. Ảnh: Internet

 

Lời đồn quả không sai, mùa mưa ở Dak Lak thất thường nhưng dai dẳng, thường kéo theo những cơn mưa “thối đất, thối cát”, mùa mưa với tiếng gầm thét của dòng Serepok cuộn trào, cảnh tượng nước tràn về đỏ au kéo theo đất đá trên nhiều dòng thác khiến nhiều người hoảng sợ nhưng đó đã là tất cả sự thật về mùa mưa trên đất Ban Mê?  Mùa mưa kéo dài nửa tháng không những thế còn khiến Ban mê trở nên buồn não nề, muốn ra đường đi chơi thì trở nên lướt thướt, ướp nhẹp. Nhưng bạn cũng đã biết rằng mưa sẽ khiến cho những con thác trở nên hùng vĩ và đẹp mắt hơn?

 

Đọc bài này đi, bạn sẽ chẳng còn e ngại du lịch Dak Lak mùa mưa!Những ngày mưa, các con thác hùng vĩ hơn nhiều. Ảnh: Internet

 

Trước khi mùa mưa đến, khoảng 1 – 2 tháng trước đó, những ao hồ nơi đây còn cạn đáy mà giờ đây, nước đã tràn sông suối, và cây cối thì như được tắm mát, trở nên tươi tắn, xanh non hơn; hoa rừng đua nhau khoe sắc thắm. Cỏ cây tươi tốt cũng tạo điều kiện cho trâu bò, voi nhà được ăn uống thảnh thơi. Nếu du lịch Dak Lak mùa mưa, chắc hẳn bạn sẽ phải ngừng vài giây ngỡ ngàng trước khung cảnh thanh bình ấy. Tại cụm thác nổi tiếng Dray Sap, Dray Nur, Gia Long chỉ khi cơn mưa rừng đổ xuống, cảnh tượng dòng nước từ trên cao đổ xuống dòng suối ồn ào và tung bọt trắng xóa hùng vĩ và uy nghi chắc chắn sẽ khiến bạn ngỡ ngàng. Bạn cũng đừng quên ghé hồ Lăk mùa mưa, khi mà nước đã lên cao và lung linh hơn rất nhiều. Kể cả không phải đến tắm thác, tắm hồ thì cũng là để nghe thác chảy, chụp bức hình đẹp và đầy mộng ảo giữa núi rừng Tây Nguyên.

 

Đọc bài này đi, bạn sẽ chẳng còn e ngại du lịch Dak Lak mùa mưa!Đừng e ngại trời mưa sẽ khiến bạn không có bức ảnh đẹp nào. Ảnh: Internet

 

Những cơn mưa ở Dak Lak mang đến cho thành phố Buôn Ma Thuột chút hơi se lạnh mơn man cọ xát vào thịt da, vừa lãng mạn lại thi vị. Những ngày này chẳng mong gì hơn được ngồi trong một quán cà phê đẹp, thưởng thức tách cà phê Tây Nguyên nóng thơm đúng vị, nhìn mưa của miền đại ngàn rơi bên ngoài khung cảnh mộng mơ. Chắc chắn sẽ làm tâm trạng du khách trở nên tĩnh lặng và thư giãn vô cùng. 

 

Đọc bài này đi, bạn sẽ chẳng còn e ngại du lịch Dak Lak mùa mưa!Lê la một quán cafe ở Buôn Ma Thuột ngày mưa. Ảnh: Internet

 

Mưa không hề khiến thành phố trở nên nhạt nhòa, xấu xí mà ngược lại còn điểm tô thêm nét lãng mạn của tạo hoá, cả Buôn Mê như khoác lên một chiếc áo choàng trắng xóa, nhưng vẫn có thể xuyên thấu được cảnh quan xinh đẹp, trông tinh tế đến lạ thường.  

Mùa mưa đến, những cánh rừng biên giới dọc các huyện Buôn Đôn, Ea Súp chuyển từ sắc vàng sang sắc xanh mơn mởn. Mùa mưa khiến đất trời, cây cối và con người Tây nguyên như tươi mới; đàn trâu, bò, voi thảnh thơi ăn uống. Yên bình đến mức khiến bao du khách ngẩn ngơ trên những nẻo đường và cao nguyên hoang vu.

 

Đọc bài này đi, bạn sẽ chẳng còn e ngại du lịch Dak Lak mùa mưa!Cánh đồng ở huyện Krông Bông xanh mướt sau mưa. Ảnh: Tiến Thành

 

>> Tham khảo danh sách nhà nghỉ, khách sạn tại Dak Lak

 

Mùa mưa cũng là mùa lên rẫy trỉa bắp, mùa người Êđê đặt bẫy bắt chim kơtia. Du lịch Dak Lak mùa mưa, khi đi dọc quốc lộ 14 đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’Gar, du khách dễ thấy những chú chim kơtia bắt mắt được bày bán với giá bình dân.

 

Đọc bài này đi, bạn sẽ chẳng còn e ngại du lịch Dak Lak mùa mưa!Con đường đất đỏ tại huyện Ea Súp. Ảnh: Tiến Thành

 

Một ngày đi lang thang dưới cơn mưa Dak Lak, tưởng đâu được quay về thời thơ ấy chạy dưới mưa, cười sảng khoái, chẳng phải lo toan giữa bộn bề cuộc sống khi đi giữa Sài Gòn, Hà Nội.  Còn nếu bạn chẳng có ý định đắm mình dưới cơn mưa ấy, du lịch Dak Lak mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, đừng quên mang áo đi mưa, mang thêm chiếc áo khoác ấm, một lọ kem chống muỗi và đôi giày chống trơn bởi vì những con đường đất đỏ bazan trơn vô cùng bạn nhé.  

Mùa hè này, nếu đã dự định ghé thăm vùng đất Tây Nguyên nhưng vẫn còn ngần ngại những cơn mưa đầu mùa, thì đừng lo lắng nữa bởi lẽ Dak Lak mùa mưa vẫn mang vẻ đẹp độc đáo và thơ mộng. Chỉ cần bạn không quên chuẩn bị thật chu đáo cho chuyến đi của mình!

 

Chang (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)