Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Đài Loan

Khám phá những ngôi làng kỳ lạ tại Đài Loan

Thứ hai, 11/11/2019, 22:12 GMT+7

Không chỉ nổi tiếng về cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ với nền ẩm thực nổi tiếng thế giới, nhắc đến Đài Loan, người ta sẽ nghĩ ngay đến những khu chợ đêm sầm uất. Không những vậy, địa điểm hớp hồn không ít khách du lịch khi tới nơi đây chính là những ngôi làng kỳ lạ tại Đài Loan.

test

Những ngôi làng kỳ lạ tại Đài Loan bạn không nên bỏ qua

 

Làng Mèo Houdong (Hầu Động)

Trong tiếng Đài Loan, Hầu Động có nghĩa là hang khỉ, nơi đây từng là nơi sinh sống của những chú khỉ hoang. Theo sử sách Đài Loan ghi chép lại, vào những năm 1970, làng Houdong này là khu vực khai thác than lớn nhất Đài Loan. Đồng thời, nó cũng là trạm dừng của tuyến đường sắt Yilan Line. Có thể nói, những năm 70 của thế kỷ trước là thời kỳ phát triển hưng thịnh nhất của Houdong. Tuy nhiên, đến năm 1990, ngành công nghiệp khai thác than này đã bị xóa sổ hoàn toàn, ngôi làng này không còn được phát triển nữa và ngày càng trở nên tồi tệ.

 

Khám phá những ngôi làng kỳ lạ tại Đài Loan
Những chú mèo đáng yêu đang chờ để được vuốt ve 

 

Vào năm 2008, một người yêu mèo đã đến nơi đây, chăm sóc những chú mèo cơ nhỡ và thành lập nên một đội tình nguyện để giúp đỡ những chú mèo bị bỏ rơi đó. Sau khi hình ảnh những chú mèo này được đăng lên mạng, nó đã nhận được sự ủng hộ của không ít người. Từ đó mà hình ảnh làng mèo Houdong được nhiều người biết đến hơn.

 

Khám phá những ngôi làng kỳ lạ tại Đài Loan
Bắt trộm khoảnh khắc “hoàng thượng” đang ngủ

 

Nằm ở tỉnh Ruifang, cách thành phố Đài Bắc chỉ khoảng 36km về phía Tây, du khách có thể di chuyển đến một trong những ngôi làng kỳ lạ tại Đài Loan này bằng xe buýt, ô tô hoặc tàu hỏa. Hiện nay, ngôi làng này đã chăm sóc có hơn 150 chú mèo với hơn 100 giống mèo khác nhau. Tại đây, các chú mèo có thể thả dáng trên lối đi, nằm phơi nắng ở công viên hay nô đùa trong nhà người dân mà không bị xua đuổi.

 

Khám phá những ngôi làng kỳ lạ tại Đài LoanMột góc Check - in tuyệt đẹp

 

Làng Cổ Cửu Phần

Làng cổ Cửu Phần hay còn có tên gọi khác là Jiufen, là một trong những ngôi làng kỳ lạ tại Đài Loan. Làng cổ Cửu Phần tọa lạc trên ngọn núi Keelung hùng vĩ, và cách trung tâm thành phố Đài Bắc khoảng 50km. Ngôi làng nhỏ này được xây dựng từ thời nhà Thanh, nhưng nằm tách biệt với các vùng khác. Không những chỉ có vỏn vẹn 9 hộ dân sinh sống mà giao thông đường bộ còn chưa được mở rộng nên việc mua bán lương thực, thực phẩm đều phải trao đổi bằng đường biển. Vì có 9 hộ dân sinh sống nên mỗi lần đặt hay mua đồ gì, người ta cũng đặt mua 9 phần. Vì vậy mà cái tên Cửu Phần ra đời. 

 

Khám phá những ngôi làng kỳ lạ tại Đài LoanNhững bậc thang dẫn vào làng cổ Cửu Phần

 

Vào cuối thế kỷ XIX, Nhật Bản chiếm đóng Trung Quốc, khi đó, Đài Loan chưa được tách ra như bây giờ. Nhật Bản đã xây dựng hệ thống giao thông đường bộ cho tiện việc vận chuyển lương thực nên người ta mới phát hiện ra ngôi làng này. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra,ngôi làng này bị lãng quên, những người khai thác vàng cũng bỏ đi dần. Đến năm 1971 thì ngôi làng này lại chìm vào dĩ vãng.  Đến năm 1989, khi bộ phim “Thành phố buồn” đạt được thành công từ bối cảnh của ngôi làng, nhiều nhà sản xuất phim trên thế giới đã tìm đến đây để làm bối cảnh cho bộ phim của mình. Ngày nay, làng Cửu Phần đã được trùng tu lại đẹp hơn với những làng quán mọc san sát nhau. Những ngôi nhà ở đây được xây bằng gạch và đá vững chắc. Ở giữa có con đường chính gồm các bậc thang dẫn lên trên có tên là Thụ Kỳ Lộ. Con đường này rất hẹp, chỉ rộng khoảng 2m và chạy dọc theo sườn núi.

 

Khám phá những ngôi làng kỳ lạ tại Đài LoanVẻ đẹp đậm chất cổ điển ở phố cổ Cửu Phần

 

Làng Hujia 

Nếu ai đã từng ghé thăm ngôi làng hoạt hình độc đáo nằm trong top những ngôi làng kỳ lạ tại Đài Loan này sẽ không khỏi ấn tượng. Ngôi làng này ra đời xuất phát từ ý tưởng muốn trang trí ngôi nhà của mình của ba cô gái. Không ngờ rằng, ý tưởng thú vị này đã được lan truyền và nhận được sự ủng hộ của người dân cả ngôi làng. Mỗi ngôi nhà được trang trí theo những nhân vật, những câu chuyện hoạt hình khác nhau. Dần dần, nơi đây đã trở thành địa điểm lý tưởng để tản bộ, để chiêm ngưỡng những bức tranh hoạt hình đáng yêu. Ngôi làng này cũng chính là khởi nguồn của làng nghệ thuật tranh tường đang phát triển mạnh mẽ tại Đài Loan.

 

Khám phá những ngôi làng kỳ lạ tại Đài LoanNhững chú Minions tinh nghịch được trang trí trên các bức tường

 

Làng Cầu Vồng (Caihong)

Là một trong những ngôi làng kỳ lạ nhất Đài Loan, làng Cầu Vồng nằm trên đường Chu’an, quân Nantun, ngoại ô Đài Trung. Ngôi làng này đã từng đối mặt với nguy cơ bị phá bỏ do xuống cấp nặng nề. Nhưng một người dân sinh sống ở đây tên là Huang Yung-fu đã sử dụng màu sắc sặc sỡ với những hình ảnh sáng tạo, bắt mắt  để tạo nên những bức tranh đường phố độc đáo. Làng Cầu Vồng đã chuyển mình trở nên mới mẻ hơn, thu hút sự tò mò của khách du lịch nước ngoài.

 

Khám phá những ngôi làng kỳ lạ tại Đài LoanCùng sống ảo bên những ngôi nhà ngập tràn sắc màu

 

Xem thêm các tour du lịch Đài Loan hấp dẫn tại đây

 

Làng Lukang

Làng Lukang thuộc huyện Chương Hóa, nổi tiếng với sự tồn tại qua 2 thế kỷ của một con hẻm nhỏ. Không những vậy, vì hẻm nhỏ chỉ đủ cho một người đi, nếu hai người đi ngược chiều sẽ va phải nhau nên cái tên là “ngõ sờ ngực” ra đời. Những ngôi nhà ở đây đều được xây dựng theo kiến trúc hình ống độc đáo để lưu giữ các giá trị về văn hóa cũng như về lịch sử của Đài Loan.

 

Khám phá những ngôi làng kỳ lạ tại Đài LoanNgôi làng Lukang bình yên đến lạ

 

Làng yêu quái (yaoguai cun)

Ngôi làng cuối cùng nằm trong top những ngôi làng kỳ lạ tại Đài Loanlàng Yêu Quái. Ngôi làng này thuộc địa phận huyện Nam Đầu, là nơi trưng bày nhiều Torii lớn đậm chất Nhật Bản. Không những vậy, khi ghé thăm nơi đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những bức tượng quái vật, những ngôi nhà truyền thống kỳ lạ cùng dãy đèn lồng màu đỏ được treo xung quanh. 

 

Khám phá những ngôi làng kỳ lạ tại Đài LoanLạc vào ngôi làng yêu quái kỳ lạ

 

Nếu chỉ nghe tên thì không ít du khách nghe nghĩ đến những hình ảnh kinh dị khiến người ta sợ hãi. Những trên thực tế thì hình ảnh yêu quái được biến tấu đa dạng và vô cùng đáng yêu. Ngoài ra, ở đây còn có món bánh mì “mèo cắn người” Kubota thơm ngon và nóng hổi, ngây ngất lòng người.

 

Ngọc Hải (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)