Bên cạnh khu du lịch núi Bà Đen hùng vĩ, tòa Thánh nguy nga hay hồ Dầu Tiếng thơ mộng thì vườn nho rừng Tây Ninh với vẻ đẹp tựa nông trại bên trời Tây cũng đang khiến giới trẻ "sốt rần rần".
Tọa lạc ngay dưới chân núi Bà Đen tại số 622 ấp Tân Phước, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100km, vườn nho rừng Tây Ninh hay vườn nho Phước Tân của ông Nguyễn Văn Thông đã và đang là một điểm du lịch cực HOT của "đất Thánh", với lượt khách du lịch lên tới 1000 người mỗi ngày.
Khung cảnh nên thơ của vườn nho rừng (Ảnh FB Quách Diễm My)
Ban đầu mảnh đất 4,5 ha này là một rừng cao su bạt ngàn, nhưng do có đam mê với nghề làm vườn và trồng cây trái, nên vào năm 2012 ông Thông đã quyết định chặt hạ cao su và thay thế bằng một vườn nho rừng mênh mông.
Lý do mà ông chọn nho rừng chứ không phải bất kỳ loài cây nào khác là vì nó thuộc giống cây tự "hủy diệt", tức là nếu trời mưa, cây nho sẽ tự nứt đất mà mọc lên, cây lên tới đâu thì ra trái tới đó, sau khi đơm bông kết quả khoảng 3 tháng thì tàn và lại tiếp tục vòng đời của nó, nên chúng có thể tránh được sự tấn công của các loài sâu mà không cần phải chăm sóc quá nhiều, rất phù hợp với mảnh đất khô cằn nơi đây. Bởi vậy mà ngày nay chúng ta mới có một điểm đến thú vị và độc đáo như thế này.
Nho trồng được ở Tây Ninh đã hiếm, mà nho rừng thì lại càng khó tìm hơn, ấy thế mà chỉ cần vài năm người nông dân cần mẫn Nguyễn Văn Thông đã có thể "thuần hóa" được hơn 3.000 gốc nho dại "hoang dã" trở thành một vườn nho hiền hòa và có quy luật như ngày nay.
Ngay khi đứng từ xa nhìn vào vườn nho rừng Phước Tân, du khách đã bị cuốn hút bởi những hàng nho xanh mướt, đều tăm tắp, trùng trùng điệp điệp nói tiếp nhau tựa như một đội quân lính ngự lâm tinh nhuệ đang ngày đêm trông giữ sự yên bình cho những 'nàng công chúa nho' diễm lệ, cực kỳ độc đáo.
Những hàng nho thẳng tắp đầy quy luật (Ảnh FB Kiet Pham)
Còn khi đến gần, bạn sẽ ngập tức bị chinh phục bởi những chùm nho đủ các màu sắc từ đen, đỏ, tím hồng cho đến xanh ngắt, mà chùm nào chùm nấy đều căng mọng, trĩu quả và lấp lánh sương đêm, tựa như những viên ngọc quý mà ông trời ban tặng.
Những trái nho sai trĩu, căng mọng (Ảnh FB Rin Lê)
Hơn nữa, mỗi một thời điểm vườn nho rừng Tây Ninh lại mang một nét đẹp khác nhau: vào buổi sáng sớm thì đắm mình trong bầu không khí trong lành, thuần khiết và xanh mướt của những tán lá, đến khi mặt trời lên cao, tỏa những ánh nắng vàng rực rỡ xuyên quá kẽ lá in bóng xuống mặt đất thì không gian lại như lấp lánh diệu kỳ, khiến lòng người say đắm. Còn khi hoàng hôn buông xuống, cả vườn nho hồng rực như muốn hòa cùng một màu với những trái nho, khiến khung cảnh trở nên ma mị và huyền ảo đến lạ.
Khung cảnh sáng sớm mướt mát (Ảnh FB Phạm Tuyền)
Buổi trưa lung linh trong nắng (Ảnh @tongkhanhlinh2604)
Đứng trong không gian ấy, lắng nghe âm thanh xào xạc của những chiếc lá "chạm khẽ vào nhau" trong gió và hít thật sâu bầu không khí thuần khiết, trong lành của nơi làng quê bình yên, chắc chắn du khách sẽ cảm thấy lòng lâng lâng như lạc vào cõi mơ hư ảo cho mà xem.
|
GỢI Ý TOUR DU LỊCH NAM BỘ KHUYẾN MÃI
|
Dù không rộng lớn và nổi tiếng như vườn nho Ba Mọi hay Thái An ở Ninh Thuận, nhưng với khung cảnh nên thơ tựa như các công trại ở Châu Âu thì vườn nho rừng Tây Ninh cũng đủ sức khiến bao "thánh sống ảo" phải "đổ gục" đấy nhé.
Bạn có thể đứng xa để bắt góc cả khung cảnh xanh tốt mênh mông của vườn nho, cũng có thể đến gần để tạo dáng bên những chùm nho trĩu quả hoặc thong thả dạo bước "so deep" giữa những hàng nho tăm tắp...tất cả đều có thể tạo nên những bức ảnh chất lừ luôn đấy.
Chụp toàn cảnh khu vườn (Ảnh @tuanphame)
Chụp gần với những chùm nho (Ảnh FB Ngoc Phung Pham)
Thậm chí, những cặp vợ chồng muốn làm bộ ảnh cưới của mình trở nên ấn tượng và khác lạ thì vườn nho rừng này cũng là một địa điểm không tồi đâu.
Đặc biệt, sức hút của vườn nho dại Phước Tân ở Tây Ninh còn lớn đến nỗi ca sĩ Suni Hạ Linh và 3 chàng trai của nhóm Monster khi quay chương trình "Việt Nam tươi đẹp" cũng đã đến đây để trải nghiệm những điều thú vị rồi đấy.
Bên cạnh việc đi dạo và chụp ảnh thì đến với vườn nho rừng Tây Ninh, du khách còn có cơ hội được cùng những người làm trong vườn tự tay thu hoạch những trái nho chín trong buổi sáng tinh mơ, chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho xem.
Tự tay hái quả (Ảnh Fb Nguyễn Thiên Thanh)
Ngoài ra, việc thưởng thức hương vị độc đáo của những trái nho rừng ngay tại vườn cũng được khá nhiều người yêu thích. Khác với các loại nho ta, nho rừng quả nhỏ có vỏ dày, khi xanh có vị chua, lúc chín thì có vị ngọt và chát nhẹ, tuy nhiên bạn nên ăn ít thôi nhé vì ăn nhiều sẽ bị tê đầu lưỡi và hơi ngứa nhẹ ở cuống họng đấy.
Vì có vị chua nhiều hơn ngọt nên nho rừng không thường dùng để ăn trực tiếp mà sẽ được đem chế biến thành các món nước lên men như rượu nho hay mật nho. Và khi đến với vườn nho rừng vang Cy, sau những chuyến khám phá hăng say, du khách sẽ được thưởng thức miễn phí 1 ly vang nho rừng lên men hay 1 ly mật nho thêm đá ngọt lịm vào tận tâm gan, cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn luôn nhé.
Ly mật nho thêm đá mát lịm (Ảnh Fb Cao Dương Tâm Linh)
Bật mí, vào vụ mùa, mỗi ngày chủ vườn có thể thu hoạch được tận 500 kg nho để chế biến hơn 200 lít rượu và mật. Hơn nữa, việc đóng gói và chế biến rượu vang và mật nho cũng được làm ngay tại vườn để bạn có thể theo dõi, nên bạn cứ thoải mái mà mua về làm quà đi nhé, siêu sạch và siêu đảm bảo luôn đấy.
Mua vài chai vang và mật nho về làm quà sẽ rất tuyệt đấy nhé (Ảnh @oopssy63)
Vừa được tham quan, sống ảo đã đời, được thưởng thức miễn phí lại còn được mua về làm quà cho gia đình và bạn bè như vậy thì chuyến du lịch Tây Ninh còn gì đâu mà hối tiếc, phải không nào!
Vé vào cửa: miễn phí
Giờ mở cửa: 6 giờ đến 22 giờ
Thời điểm thu hoạch nho rừng: 4 tháng cuối năm.
Cách đến: Với điểm xuất phát là thành phố Hồ Chí Minh, du khách có thể di chuyển theo quốc lộ 22 rồi rẽ vào tỉnh lộ 782, đi tiếp cho đến khi nhìn thấy tỉnh lộ 784 thì rẽ vào và chạy thẳng đến vòng xoay K13, sau đó rẽ phải vào tỉnh lộ 781 và đi thẳng khoảng 2km nữa và nhìn sang bên trái để tìm bảng hiệu của công ty rượu nho Vang Cy là đến nơi rồi đấy.
Cổng vào vườn nho (Ảnh FB Huỳnh Phương)
Nếu bạn yêu không gian thanh bình tươi mát, lại mê chụp ảnh thì còn đợi chờ gì mà không rủ ngay đám bạn đến vườn nho rừng Tây Ninh để thỏa mãn đam mê đi nào!
Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet